Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1104 Ánh mắt bí ẩn

11 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi rời khỏi dinh thự lãnh chúa, Fran liền bắt tay ngay vào việc tìm kiếm sự hiện diện của kẻ xâm nhập.

"......Nhiều người đằng kia."

『Bọn họ chắc là các mạo hiểm giả đang truy lùng hắn giống chúng ta.』

Ở phía tây thị trấn, chúng tôi cảm nhận được một nhóm mạo hiểm giả đông đảo đang vội vã di chuyển. Tuy nhiên, chuyển động của họ không giống như đang chú tâm vào một mục tiêu cụ thể cho lắm. 

Họ vẫn còn đang trong giai đoạn tìm kiếm.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi hướng đi tiếp theo của mình, Fran và Urushi đột nhiên bước vào tư thế chiến đấu.

"......"

"Grừ......"

Tôi cũng lập tức chuẩn bị sẵn sàng để tung ra ma pháp bất cứ lúc nào.

『Có kẻ nào đó đang quan sát chúng ta.』

(Nn. Cảm giác giống bên ngoài thị trấn.)

『Ánh mắt này......』

Nó mang cảm giác rất giống với ánh mắt mà chúng tôi cảm nhận được khi bước vào Alessa. Hắn ta với kẻ khi nãy rất có thể là cùng một tên.

Ban đầu tôi nghĩ rằng đó là tinh linh của Klimt, nhưng không. Khả năng cảm nhận tinh linh của tôi và linh cảm của Fran đều phủ nhận điều đó.

『Nhưng làm thế nào?』

Ánh mắt đầu tiên ấy chắc chắn là ở bên ngoài thị trấn. Thật kì lạ khi nghĩ rằng nó cũng thuộc về kẻ thù đã xâm nhập vào thị trấn rồi.

Vì bởi không phải khi chúng tôi xuất hiện, thị trấn đã bị thâm nhập được một lúc rồi ư? Hay là kẻ quan sát và kẻ thâm nhập là hai tên khác nhau?

Hay là kẻ thù có thể do thám chúng tôi cả trong lẫn ngoài thị trấn? Chờ đã, làm thế nào mà hắn có thể thoải mái quan sát chúng tôi mà tôi lại không thể lần ra được vị trí chính xác của hắn? Chưa nói đến việc hắn còn thoát được sự giám sát của tinh linh nữa.

Dù thế nào đi nữa, chúng tôi quyết định di chuyển đến hướng mà chúng tôi nghĩ rằng là hướng mắt của hắn.

Để việc di chuyển lại cho Urushi, Fran tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào công việc cảm nhận. Với ma pháp lẫn kĩ năng đều được vận động tối đa, em ấy trải tâm thức của mình ra một vùng rộng lớn.

Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm với tất cả năng lực của mình, thế mà chẳng thu về được kết quả gì khả quan. Đôi khi một dấu hiệu đáng ngờ lại nổi lên, nhưng đó chỉ là bọn trộm thừa nước đục thả câu hoặc mạo hiểm giả bỏ bê nhiệm vụ thôi.

Tạm thời chúng tôi trừng phạt rồi trói hết bọn chúng lại để dồn về một góc. Sau khi biến cố này kết thúc, bọn chúng có thể bị xử lý nghiêm minh sau.

Chúng tôi tiếp tục cảm thấy ánh nhìn đó thêm nhiều lần nữa và hướng thẳng đến vị trí của chúng, nhưng kẻ thù thì chẳng thấy đâu. Cứ như thể lần nào chúng tôi gần như chắc cú tóm được hắn rồi thì hắn lại hóa vào hư vô vậy.

(Giống Esmeralda.)

『Gì cơ? Không, quả thật.』

Đúng như Fran nói, Esmeralda có thể làm điều tương tự với cát của mình. Nói cách khác, dường như kẻ thù có công cụ giúp hắn giám sát một khu vực rộng lớn, còn bản thể của hắn thì đang nấp đâu đó ở một nơi an toàn.

(Em cảm thấy hắn đang dụ chúng ta sang nơi khác bằng cách cố tình để lộ ánh mắt của mình.)

『Ra thế.』

Nếu kẻ thù có năng lực giống như Esmeralda, chẳng trách mà nãy giờ chúng tôi chẳng tìm thấy gì. Nói cách khác, giống như Fran đã nhận ra, hắn đang đánh lừa chúng tôi đi sai hướng.

『Hmm. Kẻ thù quả thật rắc rối hơn anh tưởng.』

(Nn. Phải làm gì?)

『Chờ anh một lát.』

Ngẫm lại hướng mà hắn đang cố dẫn dụ chúng tôi, có vẻ như hắn đang muốn lừa chúng tôi đi về phía đông và nam. Trong khi ấy, các mạo hiểm giả hạng C và cao hơn đều đang tụ tập ở phía tây thị trấn. Dường như bản thân họ cũng đang bị hắn đánh lừa.

Vậy chỉ có thể là hướng bắc mà thôi.

Hướng tấn công dữ dội nhất của đội quân undead bên ngoài tường thành là hướng bắc, hướng của vương quốc Reidos. Thế nên đó cũng là nơi tập trung đông đúc mạo hiểm giả nhất. Bên cạnh các mạo hiểm giả trên tường thành ra, đường xá phía bắc thị trấn chắc chắn đang được xử dụng liên tục để vận chuyển quân nhu và những người bị thương.

Tôi đã vô thức loại khả năng phía bắc ra, nhưng...... Nếu chúng ta đang nói đến một kẻ thù có trình độ và khả năng cao cường, hắn chắc chắn sẽ không gặp nhiều khó khăn để trà trộn vào giữa hàng ngũ mạo hiểm giả hạ cấp cả.

『Chúng ta sẽ lên phía bắc.』

"Nn."

"Gâu!"

Bỏ ngoài tai ánh mắt khó chịu ấy, chúng tôi liền bắt đầu tiến về phía bắc. Xung quanh chúng tôi nhanh chóng trở nên đông đúc hơn, nhưng cũng chính vì vậy mà chúng tôi gặp nhiều khó khăn để lần ra được khí tức đáng nghi giữa các mạo hiểm giả. Như người ta vẫn thường nói, muốn giấu cây thì hãy giấu trong rừng.

Tuy nhiên, các giác quan của Fran và Urushi đều ở đẳng cấp thượng thừa. Cả hai nhanh chóng tìm ra cây kim giữa ổ rơm ấy. Hay nói đúng hơn, nhờ đã có kinh nghiệm từ trước mà chúng tôi đã sớm tìm thấy được nơi đáng nghi nhất.

Sau khi chọn nơi đó mà chạy đến, chẳng mấy chốc chúng tôi đã nhận ra hắn.

『Cảm giác này...... Giống hệt với tên Hydeman.』

(Nn.)

(Gâu!)

Phải, khí tức đó hoàn toàn tương đồng với khí tức của Hydeman, một trong những lãnh đạo của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn, kẻ đã bị chúng tôi tiêu diệt ở vương đô. Khả năng ẩn thân của hắn ghê gớm đến mức tuy chúng tôi cảm nhận được sự hiện diện của hắn, chúng tôi đã không thể nào biết chính xác hắn đang ở đâu.

『Chính cái nhà kho này. Anh sẽ sử dụng ma thuật thanh tẩy trước.』

"Đã rõ!"

Và như vậy, chúng tôi tái hiện tại hành động của mình ở vương đô. Nhưng không đả động gì đến lôi minh hay hỏa diệm, mà chỉ Area Undead Return - Đảo Ngược Chiêu Hồn Diện Rộng thôi.

"UOOOOOoooo!"

"Được rồi."

『Hydeman......?』

Khi thẩm định tên undead vừa xuất hiện, tôi được biết tên của hắn là Hydeman. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài của hắn lại hoàn toàn khác. Bây giờ Hydeman là một tên xác sống thấp bé hơn rất nhiều so với gã Hydeman ở vương đô. Các kĩ năng và chỉ số cũng có chút khác biệt nữa.

"Con nhãi! Vẫn lại mà mày, chó chếttt!"

『Hắn lại định tự sát!』

"Haaaa!"

Vì không muốn hé lộ bất cứ thông tin nào cho chúng tôi cả mà hắn liền kích hoạt đạo cụ tự sát ngay. Fran và tôi liền tấn công tên Hydeman theo cùng một kiểu ở vương đô để ngăn hắn phát nổ, nhưng......

"Không thu được thông tin."

『Không, chúng ta biết được một thứ. Đó là hắn chắc chắn nhận ra Fran. Tên Hydeman này và tên Hydeman ở vương đô là cùng một kẻ, đó là một manh mối quan trọng.』

"Ra vậy."

Bọn chúng là một nhóm có thể chia sẻ kí ức cho nhau, hay tên Hydeman này có thể tái sinh bằng cách nhập vào một cơ thể mới? Dù sao đi nữa, chúng tôi chắc chắn vẫn chưa xong chuyện với tên Hydeman này.

Ẩn thân và bất tử, có thể nói hắn là một kẻ địch đáng sợ hơn nhiều kẻ địch truyền thống chúng tôi từng đối mặt...... Bên cạnh đó, vương đô vẫn còn an toàn chứ?

Hiện tại, chúng tôi quyết định lục soát xác của Hydeman đã mất đầu. Quả nhiên, chiếc áo choàng của hắn cũng là ma đạo cụ ẩn thân. Là đạo cụ sản xuất đại trà sao? Tuy nhiên, chiếc áo choàng của hắn chỉ có phép một vài người sử dụng nhất định, do đó Fran không thể dùng nó được.

Và một chiếc túi vật phẩm. Nó cũng bị giới hạn người mở. Tôi đang nghĩ đến việc mở nó ra bất chấp có phải cạn kiệt sức lực đi nữa, nhưng Fran thì lại muốn đến tường thành hơn.

"Đến chỗ của mọi người!"

『Phải. Đi dọn dẹp bọn chúng thôi nào.』

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Adu giống thằng Larheit bên bộ tưởng ko cheat mà cheat ko tưởng vcl ra
Xem thêm
Tôi vừa từ bộ đó quay lại đây :))))
Xem thêm
@Fituda: xin name bro :))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Adu sống dai thế
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Hừm tên này tự sát có khả năng:
+ Thanh tẩy đến chết là hết hồi sinh
+ Bị thanh tẩy khi hồi sinh giảm nhiều sm vs năng lực
+ Như suy nghĩ master tránh bị tra tấn + bới móc thông tin
Xem thêm