Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1109 Tình trạng của Klimt

4 Bình luận - Độ dài: 1,184 từ - Cập nhật:

Sau khi thoát khỏi gọng kìm của hai cơn lốc xoáy, trước mặt chúng tôi là Klimt đang chới với trên bờ vực sinh tử. Fran hối hả chạy đến.

Không còn đòn tấn công gió nào ập tới chúng tôi nữa. Là vì chúng tôi đang ở gần Klimt sao?

"Klimt! Không sao chứ?"

"......"

Klimt chắc đã muốn cử động gương mặt xanh xao của mình để cho Fran một cái gật đầu, nhưng anh ta không thể nói được gì cả.

"Hắc Lôi Công Chúa!"

"Fran! Nếu cứ thế này, Klimt-dono sẽ...!"

Trên bụng của Klimt là một vết thương sâu hoắm. Zenos đã đặt lên miệng vết thương một tấm vải để ngăn máu chảy, còn đoàn trưởng Urs vừa quan sát xung quanh, vừa dựng nghiêng người của Klimt dậy để ngăn miệng vết thương quay mặt xuống.

Còn Klimt thì không cử động gì cả mà đang tập trung vào gì đó...... Tinh linh của Klimt không thể giúp anh ta hồi phục sao?

"Chữa trị bây giờ."

Fran sử dụng Maximum Heal, nhưng vết thương của Klimt vẫn không có biến chuyển.

"E?"

『Khốn kiếp!』

Nhìn kĩ hơn, miệng vết thương của anh ta bị bao phủ trong tà khí. Dường như nó đã xâm lược cơ thể của anh ta, khiến cho phép thuật hồi phục của chúng tôi bị cản trở.

Zenos và Urs thấy thế liền trở nên hoảng loạn.

"Ngay cả Hắc Lôi Công Chúa cũng không thể......!"

"Tệ quá! Nếu cứ thế này, thị trấn Alessa sẽ......!"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chúng tôi vẫn chưa nắm được đầu đuôi mọi thứ."

Zenos thay Klimt giải thích cho chúng tôi. Theo như ông ta, dinh thự bất ngờ bị thâm nhập bởi kẻ thù. Tinh linh của Klimt và người hiệp sĩ đoàn trưởng đã ngay lập tức đứng ra chặn hắn lại, nhưng......

"Từ khi nào chẳng hay, hắn đã xuất hiện trong phòng của tôi."

"Tôi chẳng thể nhận ra hắn đang đến. Tên undead đó thật đáng sợ."

Sức chiến đấu của hắn có vẻ thấp hơn Urs, tuy nhiên, ông ta buộc phải chờ cho hắn xuất hiện vì ông không thể nhìn thấu được thuật ẩn thân của hắn, đủ mạnh để khiến Urs phải mất dấu hắn dù hắn đang đứng ngay trước mặt ông ta.

Mục tiêu của tên undead là Klimt. Vì thế, hắn đã điên cuồng nhảy đến anh ta bằng toàn bộ tâm trí của mình. Đáng lẽ ra kết giới do tinh linh của Klimt tạo ra phải cản hắn lại mới đúng, nhưng hắn đã dễ dàng phá vỡ nó. Và cuối cùng, Klimt đã lãnh một nhát dao của hắn vào bụng.

(Hydeman?)

『Dường như hắn vẫn còn một phân thân khác trốn chui trốn lủi đâu đó mà ta không biết......』

Đáng lẽ ra chúng tôi nên tìm kiếm kĩ lưỡng hơn! Trong trường hợp xấu nhất, có thể hắn đã cố tình để lộ cái tên mà chúng tôi hạ được ấy ra để chúng tôi lơ là cảnh giác, để rồi sau đó mới nhắm đến mục tiêu chính của hắn, Klimt.

"Tên undead thì sao?"

"Xác và con dao của hắn đằng kia."

Theo hướng được chỉ, chúng tôi nhìn thấy một con dao đang tỏa ra ma lực nằm cách chỗ này một quãng. Còn tên undead bây giờ chỉ còn lại nửa trên của hắn cũng nằm không xa.

"Klimt-dono không thể điều khiển được Đại Tinh Linh đã xuất hiện. Vì thế, ngài ấy không thể trốn thoát mà phải ở lại đây."

"Ngay cả Klimt-dono cũng không khống chế được thứ như vậy."

Ngay cả khi nó sẽ tấn công bất cứ ai cố đến đây đi nữa, có vẻ chính nhờ Klimt đang tập trung ra lệnh cho nó mà con tinh linh mới không nổi loạn. Thế nhưng, cũng vì anh ta đang phải dốc toàn bộ thể xác và linh hồn của mình để giữ dây cương của nó, anh ta không thể đi đâu được.

Anh ta không nói với chúng tôi không phải vì vết thương, mà vì anh ta cần tập trung vào kiềm hãm Đại Tinh Linh của Gió.

『Fran, đầu tiên, chúng ta cần hồi phục cho Klimt hết sức có thể.』

(Em hiểu rồi.)

Nếu cứ để Klimt thế này rồi mất nhận thức, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Đại Tinh Linh kia chứ. Chúng tôi pha trộn nguyên tố thiên vào ma pháp hồi phục của mình. Thay vì niệm phép liên tục và thật chóng vánh, chúng tôi hồi phục cho anh ta từng chút một, thẩm thấu vào cơ thể anh ta mỗi lục một sâu thêm.

Lần này cũng giống như khi chúng tôi hồi phục cho Flut, bị trọng thương bởi con dao diệt ác ma, trở về từ cõi chết vậy. Tà khí và con dao diệt ác ma là hai thứ khác nhau, nhưng vết thương do chúng gây ra thì lại tương đồng tới lạ. Vết thương trên bụng Klimt, thứ hoàn toàn không thể được chữa trị bởi ma pháp hồi phục thông thường, cuối cùng đã có dấu hiệu được đóng lại.

"Ồ! Quả là Hắc Lôi Công Chúa có khác!"

"Hay quá! Chỉ chút nữa thôi!"

Hai ông bác xung quanh la lên đầy vui sướng, nhưng tình hình vẫn chưa khả quan đến vậy.

"...Hmm......"

『Fran sao vậy?』

(Đại Tinh Linh, trở nên ồn ào hơn.)

『Gì cơ?』

Khoảnh khắc tiếp theo, hàng loạt trận lốc xoáy của con Đại Tinh Linh nổi lên và tàn phá quận quý tộc.

"......Ư..."

"Klimt, không sao chứ?"

Klimt gật đầu với một gương mặt đau đớn hơn trước. Có vẻ như việc miệng vết thương đang đóng lại đã ảnh hưởng lên khả năng tập trung của Klimt.

Anh ta sẽ phải chịu đau đớn và ngứa ngáy một chút, chúng tôi không thể dừng lại bây giờ được.

"Cố lên, Klimt."

"......Ư..."

Klimt gầm gừ, và gật đầu tuy hơi khó thấy. Đôi mắt của anh ta vẫn còn ánh sáng quyết tâm. Vốn dĩ anh ta có thể kiểm soát được Đại Tinh Linh trong tình trạng hiện tại là quá tuyệt vời rồi.

(Master. Phải nhanh hơn.)

『Được rồi.』

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cẩn thận không để cho Klimt bị bất ngờ. Nguồn nguyên tố thiên được sử dụng tăng theo từng chút một, chậm rãi nhưng chắc chắn hồi phục cho anh ta.

Đến giữa chừng, có vẻ Klimt cũng đã bắt đầu làm quen được với cảm giác miệng vết thương đóng lại, nên con Đại Tinh Linh cũng không trở nên điên cuồng quá mức.

Sau khi được hồi phục hoàn toàn, Klimt đứng dậy với một gương mặt nhẹ nhõm. Thế nhưng, chúng tôi vẫn chưa xong việc ở đây.

"Phù... Tôi sẽ làm Đại Tinh Linh bình tĩnh lại ngay bây giờ."

"Nn. Làm ơn."

Đại Tinh Linh của Gió phải được phong ấn lại bằng mọi giá. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Vậy là klimt không hẹo
Xem thêm
May còn cứu được
Xem thêm
Thanks trans :]
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm