Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1173 Sigurard

15 Bình luận - Độ dài: 1,370 từ - Cập nhật:

Trong lúc chúng tôi đang chiến đấu với Onslaught như thế, Maleficent và những người khác chạy đến hòng hỗ trợ chúng tôi.

"Hắc Lôi Công Chúa-dono! Con quái vật kia là gì thế?"

"Onslaught. Một kẻ kì quái."

"Kishishishi! Thật cay nghiệt quá đi! Nhưng đúng thế, và hơn thế nữa! Ta là cơn ác mộng của ngươi! Hoàng tử!"

Nghe đến đó, Maleficent chợt trở nên giao động, dẫu chỉ một chút.

"......Ngươi là ai?"

"Hai chúng ta cùng một cảnh ngộ mà ra cả! Có điều nếu ngươi là nhân tử thức tỉnh, thì ta là nhân tử cấy ghép!"

"Ngươi cũng từ phòng thí nghiệm mà ra?"

"Có chắc chỉ vậy thôi không? Ta cũng từ vương quốc Sophiad sinh ra nữa! Nhưng nếu ngươi là một hoàng tử, thì ta là một tên tội phạm dãy dụa dưới đáy xã hội!"

Maleficent và Onslaught chung quê hương với nhau ư? Nghĩ rằng hai con người như thế sẽ tái ngộ với nhau ở đây sau biết bao nhiêu năm vương quốc của họ đã bị hủy diệt......

"Tại sao ngươi lại phục vụ cho vương quốc Reidos?"

"Kishishishi! Ta đang bị giam cầm bởi vương quốc Reidos, bị biến thành nô lệ! Nếu ta nói thế, liệu ngươi có còn có thể tấn công ta không?"

"Đừng có dối trá. Ngay từ ban đầu, đám quỷ nhân như ngươi vốn không thể bị hợp đồng nô lệ trói buộc rồi."

"Vậy ư?"

"Đúng thế. Tà khí bên trong người chúng có thể gây cản trở cho ma pháp khế ước. Nếu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì được, chứ hàng năm thì không bao giờ."

"Ra vậy."

Nếu hắn đang bị thống trị bởi một tên quỷ nhân ở cấp độ cao hơn thì khác, nhưng khả năng mà Onslaught đang bị rằng buộc bởi hợp đồng nô lệ thông thường là chuyện gần như vô lý.

"Phải, ta đang lợi dụng Reidos! Vì chính mảnh đất này của chúng là Đất Thánh!"

Vừa hét lên như thế, những chiếc xúc tu mọc ra từ cơ thể hắn vừa dãy dụa. Gương mặt của hắn như biến dạng vì điên loạn.

"Các ngươi có thể cảm thấy không? Hơi thở của Quỷ Thần-sama! Không một vị thần nào đoái hoài tới sinh mạng của nhân loại chúng ta cả! Chỉ có Quỷ Thần-sama trao cho ta sức mạnh và sự an nghỉ! Chỉ có Ngài! Vương quốc Reidos, nơi mà thân thể của Quỷ Thần đang say ngủ, thật sự là Thánh Địa! Và ngươi, Thánh Nữ! Cơ thể của ngươi có tiềm năng để trở thành hình hài cho ngài! Hãy hân hoan đi! Ngươi, người có thể chứa đựng Quỷ Thần, sẽ trở thành vợ của ta, và cùng ta biến vùng đất này trở thành Đất Thánh của Quỷ Thần!"

Hả? Hắn muốn Fran trở thành vợ của hắn ư?

『Grừrừrừrừ!』

(Master?)

Đừng có giỡn mặt với ta! Một tên súc sanh ghê tởm mọc đầy xúc tu như ngươi mà dám đòi có một thiếu nữ xinh đẹp như Fran làm vợ ư!? Mà cho dù hắn có là một tên điển trai đi nữa, đừng hòng hắn có thể đụng tới một sợi tóc của Fran!

Tên khốn này, tôi muốn lột da hắn quá đi mất!

Giờ tôi đã hiểu được Maleficent chắc phải phẫn nộ tới cỡ nào khi thấy Persona bị bắt cóc rồi.

『Không thể tha thứ cho cái tên khốn xúc tu chết dẫm ấy được! Tuyệt đối bằng mọi cách phải giết cho bằng được hắn!』

(Nn!)

Nhưng chính lúc này tôi càng không thể mù quáng tự tấn công được. Nếu không, Fran sẽ gặp nguy hiểm mất.

Bình tĩnh nào, tôi ơi! Không thể để mất cái đầu lạnh bây giờ được!

Trong lúc tôi đang run lên vì phẫn nộ như vậy, tôi bỗng nhận ra Fran đang vuốt ve lưỡi kiếm của tôi. Gương mặt của em ấy trông dịu dàng tới kì lạ. Hay nói đúng hơn, là hạnh phúc.

(Master, cảm ơn anh.)

『Hm? Sao thế?』

(Anh giận dữ vì em.)

Fran nói vậy và mỉm cười, trước khi gật đầu thật dứt khoát rồi bước vào tư thế chiến đấu.

"Onslaught, tiêu diệt!"

『Được!』

"Kishishishi! Một hoàng tử và một thánh nữ! Đúng như ta dự đoán, ngươi rất mạnh! Nhưng đừng nghĩ là ta sẽ nhẹ tay với ngươi! Xuất hiện đi, con lợn!"

Lợn? Hắn định triệu hồi một con Orc bằng sức mạnh quỷ nhân của hắn ư?

Nhưng thứ trồi ra từ cơ thể của Onslaught không phải là một con Orc. Thay vào đó, nó là một tên undead hình người―― phải không?

『Gì thế kia?』

"Kim loại?"

"Gâu."

Chắc hắn cao khoảng 2 mét chăng? Nhìn thoáng qua, hắn trông như một tên mập mặc giáp, nhưng không phải. Tay phải của hắn hoàn toàn được làm từ kim loại, còn cánh tay trái da thịt của hắn thì bị cấy ghép bởi những bộ phận kim loại bí ẩn.

Trồ lên từ phần đầu của hắn là thứ gì đó trông như một chiếc mặt nạ sắt khổng lồ.

Hơn nữa, tà khí mà hắn tỏa ra phải ngang ngửa với cả Onslaught.

Cứ như thể hắn là một tạo vật nhờ kết hợp tà khí, Bảo Khí của Reidos vào một tên undead mà thành vậy?

"Buhahahaha! Cơ thể của undead này thật tuyệt vời!"

"Lợn! Nuốt chửng chúng đi!"

"Ngươi dám nói năng với chúa tể cũ của ngươi một cách láo toét như thế sao, tà thuật sĩ Onslaught! Nhưng vào lúc này, ta sẽ tạm thời nghe lời ngươi!"

Chúa tể cũ của Onslaught?

Thắc mắc của tôi đã ngay lập tức được trả lời, khi mà tên undead chẳng cần nhiều thời gian để kiêu căng tự giới thiệu bản thân mình.

"Đám khỉ rác rưởi vương quốc Kranzel các ngươi dỏng tai lên mà nghe đây! Tên của ta là Nam Chinh Công Tước Sigurard! Cúi đầu xuống và trở thành đồ ăn cho ta!"

Hể? Nam Chinh Công Tước? Đùa hay thật thế?

Nhưng nếu hắn là undead, thì điều đó tức là hắn chết rồi sao? Hơn nữa, Onslaught còn biến hắn thành thuộc hạ nữa chứ!

Hết Tây Chinh Công Tước, giờ đến lượt Nam Chinh Công Tước cũng chết từ khi nào chẳng hay!

『Cơ mà đó có thật là hắn không thế?』

Tôi sử dụng Thẩm Định lên hắn. Nhưng vì Bảo Khí cũng như tà khí hắn đang mặc mà tôi không thể thẩm định hắn một cách hoàn hảo được. 

Tôi vẫn có thể thấy được tên của hắn, và nó chính xác là Sigurard. Tuy tôi không biết hắn có phải hàng thật hay không...... Khi mà ngay từ ban đầu tôi không có chút thông tin gì về tên gọi của Nam Chinh Công Tước.

Thật khó mà không nghi ngờ được. Dù sao đi nữa, cái tên Nam Chinh Công (tạm gọi) này rất mạnh.

"Hắc Lôi Công Chúa-dono. Tôi có thể để Onslaught lại cho cô không?"

"Ổn chứ?"

Sau khi sử dụng thánh kiếm liên tục như vậy, thể lực của Maleficent chắc chắn đã bị suy kiệt đáng kể rồi. Có lẽ bọn chúng tấn công ngay lúc này cũng chính vì thế. Ở tình trạng đó, liệu anh ta có thể vừa chiến đấu, vừa bảo vệ Persona không?

Maleficent gật đầu mà vẫn không dời mắt khỏi Nam Chinh Công.

"Gia tộc tên Nam Chinh Công ấy là kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi. Sự thù oán của người dân vương quốc chúng tôi đang tỏa ra nồng nặc từ cả cơ thể của hắn......"

Dường như sự thù oán đã biến tên Nam Chinh Công Tước thành undead chính là oán hận của người dân vương quốc Sophiad đã bị gia tộc hắn thảm sát.

Không đời nào Maleficent sẽ tha thứ cho hắn, và chúng tôi có nói gì cũng vô nghĩa. 

"Master, bên chúng ta là Onslaught!"

『Được rồi!』

"Kishishishi! Ta trông đợi thấy ngươi khóc thét lên quá đi mất!"

"Đừng mơ!"

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Đại nghiệp báo thù của Maleficent đã tới
Xem thêm
Đôi bạn thân simp lỏd Master và Maleficent aka Benefis Sophiad
Xem thêm
Quỷ thần trông hèn dữ z má 🤣
Xem thêm
H nguyên tố thiên khá phế khi mà đánh nhau với toàn đám sử dụng tà khí, gay ra chả có mấy sát thương
Xem thêm
Và chúng ta có cuộc chiến của 2 simp lord với 2 kẻ thù :v cơ mà nơi này gần như tập hợp binh chủ lực của Reidos luôn rồi
Xem thêm
Như nhau cả, hai thg simp lỏd
Xem thêm
Toàn 1 lũ simp
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm
Bảo giống Maleficent thì tự ái :")) y chang simp lỏd
Xem thêm
thx trans
Xem thêm