Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1150 Nghi ngờ

9 Bình luận - Độ dài: 1,451 từ - Cập nhật:

*ĐÙNG!*

Vùng cao nguyên trước bình minh ló dạng, chỉ vài giờ trước khi chiến lược tấn công Largehill được triển khai.

Một cột lửa khổng lồ bừng dậy từ bên trong khu vực doanh trại vương quốc Kranzel bấy giờ vẫn còn đang bị bủa vây trong bóng tối.

"Kẻ thù?"

『A! Đó là hướng của lều sĩ quan!』

Chưa cần biết kế hoạch của chúng tôi đã bị bại lộ hay chưa, đó là một đòn tấn công bất ngờ vào đúng thời điểm không thể hoàn hảo hơn. Không chừng nó còn khiến phía Kranzel rơi vào do dự và sụt giảm nhuệ khí nữa.

Không những thế, cửa thành của Largehill đã mở toang, và một đội quân từ đó ngay lập tức tràn ra ngoài.

Theo dự tính, Fran và những người khác có định là sẽ nán lại đây một chút trước khi lập tức khởi hành đến phía đông, nhưng kẻ thù đã nhanh tay hơn.

Trước mắt chúng tôi là một đạo quân 2000 binh sĩ đang án ngữ cửa thành kẻ thù. Tất cả bọn chúng đều là undead.

Tốc độ bọn chúng tuy chậm nhưng số lượng của chúng có thể trở thành vấn đề.

(Chúng ta nên làm gì đây?)

『Chúng ta cần tham khảo chỉ đạo của Donadrond.』

(Đã rõ.)

Ngay cả việc phòng vệ chúng tôi cũng không nên tùy tiện hành động. Chính những lúc thế này mới thấy hoạt động trong quân đội phiền phức tới cỡ nào.

Chúng tôi rời lều của mình và hướng ngay đến Donadrond. Kẻ thù vẫn chưa tới được chỗ của anh ta.

"Donadrond."

"Fran! Hiện tại, các mạo hiểm giả đang tập trung lại với nhau. Tôi có thể nhờ tiểu thư cảnh giới dùm được không?"

"Đã rõ."

Các mạo hiểm giả đã được lệnh tấn công chống trả lại đội quân undead. Trong khi đó, các hiệp sĩ và vệ sĩ của quý tộc vẫn còn đang rối loạn.

Nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng không mạo hiểm giả nào có ý phản khán lại mệnh lệnh được đưa ra cả. Chắc hẳn là bởi nhiều người trong số họ vì cá tính của mình mà có xu hướng thích tấn công hơn là phòng thủ.

"Là Fran sao! Ta có thể nhờ tiểu thư tấn công chúng không sử dụng ma thuật diện rộng không?"

"Nn!"

"Vậy làm ơn! Hãy để ta biến bọn chúng thành thuộc hạ của mình! Fuhahahaha!"

Có vẻ như Jean đang định dành quyền kiểm soát bọn undead ấy từ tay kẻ thù, thế nên mà anh ta không muốn chúng bị Fran giết hết.

『Vậy chúng ta tạm thời cứ sử dụng thổ thuật để bao vây chúng lại.』

"Nn."

『Hai đứa nhớ để ý cảnh giác bất cứ kẻ nào có thể đang ẩn nấp, coi chừng đám undead ấy chỉ là mồi nhử đánh lạc hướng thôi.』

"Gâu!"

Bọn chúng biết Jean đang ở đây, nên không có lý do gì mà chúng nghĩ rằng chúng có thể sử dụng undead để hạ chúng tôi cả. Đây gần như chắc mẩm là một cái bẫy.

Vừa xây dựng những bức tường đất lên vị trí của đội quân undead đang hành quân đến, tôi vừa lục soát khu vực xung quanh.

Và rồi, tôi nhận thấy rất nhiều khí tức lạ đang có ý định vòng ra sau lưng đội hình quân đội hoàng gia vương quốc Kranzel. Quả nhiên là chúng có định đánh lén sao?

『Urushi!』

"Gâu gâu!

Ba mươi phút sau.

Ngay sau khi kiểm soát được một phần đạo quân undead của kẻ thù, Jean liền cho bọn chúng biến mất ngay. Đó là nghi lễ hồi hương undead hàng loạt. Cơ mà anh ta có phần nóng vội, dường như không muốn để mất thêm một undead nào nữa.

Việc kiểm soát bọn chúng đã không được diễn ra trôi chảy như anh ta dự tính. Có vẻ chúng được tạo ra với kĩ thuật đặc biệt để phòng chống Jean.

Bên cạnh đó, những khí tức lạ định vòng ra sau lưng chúng tôi cũng là undead, nhưng ngay khi bị Urushi phát hiện ra, chúng liền tan vỡ và biến mất. Chúng cũng là quân đánh lạc hướng ư?

Ngay cả vậy, tôi vẫn chưa hiểu tại sao chúng lập tức tự sát ngay mà không thèm chống trả.

Hoặc có thể làm chúng tôi bối rối chính là dự định của chúng.

Bởi quả thật các lãnh đạo của vương quốc Kranzel đã rơi vào hỗn loạn sau cuộc tấn công bất ngờ ấy.

Theo như tôi thấy, vương quốc Reidos rõ ràng là đang câu giờ, và kẻ sẽ rơi vào hỗn loạn là chúng nếu chúng tôi lập tức tấn công ngay lúc này......

Tuy nhiên, nhận thấy khả năng kế hoạch tác chiến đã bị bại lộ và kẻ thù đã giăng sẵn bẫy chờ chúng tôi, đám quý tộc quyết định tập trung vào việc xây dựng lại doanh trại trước.

Chính việc đám undead bị Urushi phát hiện ra chẳng chần chừ mà tự sát luôn đã làm dấy nên nghi ngờ về việc có kẻ nào đó đang sử dụng chúng để đánh lạc hướng và tấn công.

Vương quốc Reidos đã đạt được thứ chúng muốn.

Chẳng dừng lại tại đó, đám quý tộc còn bắt đầu lùng sục gián điệp bên trong chúng tôi nữa. Vừa rồi là một cuộc đột kích nhằm ngay trước thời điểm một chiến dịch quan trọng mà chỉ các sĩ quan và quý tộc được phép biết. Do đó, trong ban lãnh đạo có kẻ phản bội. Đó không phải là một khả năng dễ dàng bị bác bỏ.

Nhưng kẻ thù cũng có nhiều phương thức khác để thu thập thông tin. Ví dụ như theo kinh nghiệm đời đời để lại, trước thềm một trận chiến quan trọng các binh sĩ cần được ăn uống đầy đủ, và những cột khói tạo ra từ công việc nấu nướng có thể trở thành tín hiệu rõ ràng báo trước một cuộc tấn công quy mô lớn.

Trong tương lai, chúng tôi cần phải cẩn thận với khói hơn. Dù sao đi nữa, ngay cả một binh sĩ bình thường cũng hiểu rằng họ sẽ được điều động trước khối lượng lương thực khổng lồ được ban phát cho. Thêm vào đó, nếu để ý kĩ thì ai cũng sẽ nhận thấy đội hình của phía chúng tôi đã được chỉnh sửa lại. Và động não sơ sơ tôi cũng nghĩ được nhiều cách khác nhau để nghe lén cuộc hội thoại giữa các sĩ quan cao cấp rồi.

Với tôi, tìm gián điệp ngay lúc này thật sự hết sức vô nghĩa. Chưa dừng lại tại đó, đám quý tộc thiếu kinh nghiệm chinh chiến thậm chí còn đang đổ tội lẫn nhau nữa.

Tệ nhất là đến Fran cũng bị nghi ngờ. Quá khứ của con bé là bí ẩn, và em ấy còn có thể điều khiển được tà khí. Vì thế mà bọn chúng có cớ để nghi ngờ Fran......

Một kẻ đáng nghi khác là Maleficent. Mặc dù anh ta là một mạo hiểm giả hạng A nổi tiếng với biệt danh Hắc Tử, quá khứ trước đó của anh ta là một tờ giấy trắng. Thậm chí chủng tộc, tuổi tác, tên thật, và cả kĩ năng vẫn còn là một bí ẩn lớn.

Anh ta thậm chí còn bị nghi ngờ dữ dội hơn là Fran.

Hơn nữa, anh ta không thèm khai ra thêm bất cứ thứ gì dù bị những quý tộc có kĩ năng phát hiện dối trá thẩm vấn.

Fran cũng bị thẩm vấn, và con bé trả lời lại với phong cánh trứ danh của mình. Ví dụ như khi bị hỏi em ấy có được tôi như thế nào, thì Fran chỉ trả lời là tình cờ nhặt được, và tất nhiên đó không được tính là nói dối. Sau một lúc thì sự nghi ngờ xoay quanh chúng tôi cũng được làm sáng tỏ.

Nói thế chứ Fran vẫn chưa thật sự thỏa mãn được đám quý tộc ấy, nhưng khi Forrund lên tiếng, bọn chúng liền ngậm miệng lại hết ngay.

Cuối cùng thì Fran, Jean và những người khác bí mật lỉnh tới phía đông, hòng bám sát theo kế hoạch ban đầu như bình thường.

Như vậy, cả địch lẫn ta chắc hẳn vẫn còn lầm tưởng Fran và những người khác còn nán lại vùng cao nguyên. Hy vọng là tình hình không quá tệ cho chúng tôi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thôi mấy bố reidos làm quả aoe dẹp bớt đám quý tộc như đợt công thành trước đi. Đọc cay vc :/
Xem thêm
Cảm giác là bên kia đang cố làm kiệt sức Jean 🤔
Xem thêm
Trung bình bọn "quý tộc" trong các bộ fantasy. Ngu dell chịu dc
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Đám quý tộc chả làm gì ngoài ăn hại :v
Xem thêm
1 phần quý tộc ra chiến trường theo "nghĩa vụ" và "danh tiếng" kinh nghiệm ko có lại theo chủ nghĩa "quý tộc" báo cả quân đội
Xem thêm
@Lefi: hoà bình quá lâu làm đám đó ngu độn đi hẳn, không hiểu lão Vua nghĩ cái cm gì mà cử bọn này làm lãnh đạo quân đội 🤦
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời