Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1179 Đánh bại Onslaught

13 Bình luận - Độ dài: 1,171 từ - Cập nhật:

Persona và Maleficent trông rất buồn trước Avenger tưởng chừng đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng cậu ta đã trở về với tôi rồi, cậu ta sẽ không sao đâu!

Chỉ có điều bây giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu để cho họ biết điều đó.

Bởi trận chiến giữa chúng tôi và Onslaught đang bước tới giai đoạn cao trào.

"Khốn nạn! Oán niệm của ta! Tại saooo!?"

Oán niệm đang chảy đến Onslaught đã bị giảm sút đáng kể, và sức mạnh của hắn đã bị suy yếu rõ. Có vẻ như lúc nãy khi hiện hình, Avenger đã cưỡng đoạn oán niệm ấy từ tay hắn.

Cơ mà trong góc nhìn của Avenger, chắc chắn Onslaught mới là kẻ đang đánh cắp oán niệm của người dân vương quốc Sophiad.

Khả năng phá vỡ bầu không khí nghiêm túc của cậu ta lần nào cũng khiến tôi phải bất ngờ.

Trước chiều hướng phát triển mới ấy, Onslaught đã trở nên dễ bị tổn thương đến ngạc nhiên. Hắn không thể tiếp tục dựa vào oán niệm để duy trì thế trận nữa với chúng tôi nữa, và trong khi ấy, các đòn tấn công của chúng tôi vẫn đang liên tục gây ra những vết thương không thể chữa trị lên hắn.

『Fran. Đây là cơ hội của chúng ta!』

"Nn!"

"GUAAAaaaaa! Tại sao!? Tránh xa ta ra! Tránh xa ta raaaa!"

Vô số xúc tu mọc ra từ khắp cơ thể Onslaught chắn ngang giữa chúng tôi và hắn, nhưng Fran đã lách qua được chúng và tiếp tục tiếp cận cơ thể khổng lồ của hắn.

『Cho ta thấy điểm yếu của ngươi nào!』

"GUOOOOoooo! C-Cơ thể ta!?"

Tôi sử dụng Tà Khí Chinh Phục trực tiếp lên cơ thể của Onslaught, với mục tiêu di chuyển lõi của hắn đến gần bề mặt hơn, nhưng――

Cơ thể của Onslaught đột nhiên giao động dữ dội, thay đổi thù hình, và rồi một thứ gì đó như một viên ma thạch dơ dáy lộ ra ngoài ánh sáng từ trong cơ thể hắn.

Tôi biết ai là thủ phạm, Quỷ Thần Khiếm Phiến.

Cô ta đã một lần nữa tự tiện giúp tôi như thế, cường hóa khả năng của Tà Khí Chinh Phạt.

Sâu bên trong tôi, tôi như có thể thấy Quỷ Thần đang hển mũi lên và nói "Khen tôi đi?" với tôi vậy.

Tôi nên tức giận với Quỷ Thần vì đã tùy ý hành động mà không hỏi ý kiến của tôi trước, hay là tôi nên cảm ơn cô ta đây? Nói thật thì, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng bây giờ tôi nên tập trung vào Onslaught thì hơn.

Trong khi đó, Fran cũng ngay lập tức nhận ra đó là điểm yếu của hắn. Không, có nhìn kiểu gì đi nữa, đó rõ ràng là điểm chí mạng của hắn.

Khoảnh khắc tiếp theo, chúng tôi cùng nhau tung ra một đường chém toàn lực tới cái lõi đã bị phô bày.

"Thiên Hoại!"

"GIIIIIiiiiiii!"

Onslaught, ngay sau khi cái lõi của hắn bị chẻ làm đôi, thét lên một tiếng hét cao vót. Chỉ chớp mắt sau, cả cơ thể của hắn vỡ vụn như những hạt cát và biến mất.

Cứ nghĩ đây sẽ là một trận chiến dài hơi, ai ngờ lại kết thúc dễ đàng đến thế chứ. Phải, tôi cũng cảm nhận được Quỷ Thần bên trong tôi đang ưỡn ngực tuyên bố "Là nhờ tôi đó!".

Phải phải, chúng tôi đã được cô cứu một phen rồi, nhưng trong tương lai, nếu cô cứ tiếp tục tùy tiện như thế, cô sẽ thật sự khiến Fran gặp nguy hiểm đó! Avenger! Đừng giả bộ yếu ớt với tôi mà lỉnh đi! Thiệt tình!

Ít nhất thì hiện tại, tôi cần chắc chắn là Maleficent và những người khác đều đã thật sự an toàn cùng với Avenger.

"GUUAaa!"

"......!"

Hể? Cái gì......!

"Maleficent!"

Đột nhiên, Maleficent hét lên như thế.

Trong khi ấy, một bộ xương như xuất hiện từ hư không đang đâm xuyên qua người Maleficent từ phía sau bằng một thanh kiếm.

"Kukakakaka! Thành công rồi!"

"Kư......"

Hắn đã nhắm đến khoảnh khắc chúng tôi vừa dành được chiến thắng trước Onslaught và Nam Chinh Công Tước để tấn công.

Maleficent, với lồng ngực bị xuyên thủng từ phía sau bởi thanh kiếm bí ẩn của hắn, đang rên rỉ trong đau đớn cùng cực.

"Kukakakaka! Ngươi thật sự tương thích với oán niệm của vùng đất này nhỉ? Ai có thể nghĩ rằng ngươi vẫn di chuyển được sau khi tiếp xúc với khối lượng oán niệm như thế này chứ!"

"G-GAAAaaaa!"

Oán niệm bỗng chốc bùng nổ từ cánh tay của tên cốt binh và bắt đầu ăn mòn cơ thể của Maleficent.

Fran đã lập tức di chuyển ngay khi thấy hắn, nhưng chúng tôi đã quá trễ.

"Nameless!"

『Không phải hắn đã bị tiêu diệt rồi ư―― Không, khi đó, kẻ đã chết không phải là hắn, mà là thế thân của hắn, Wickerman!』

Nameless và Wickerman trông giống hệt với nhau, do đó mà chúng tôi đã bị đánh lừa! Lẽ nào khi ấy một phần lý do hắn ương ngạch tấn công Maleficent như thế là để khiến chúng tôi nghĩ rằng Nameless đã chết ư?

"Hmm!"

"Gua......!"

Ngay sau khi ném Maleficent đi, Nameless liền chộp lấy tay của Persona.

"......!"

Gương mặt của Persona méo lại vì sợ hãi, còn gương mặt của Maleficent chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ kinh hoàng. Anh ta bấy giờ phẫn nộ tới mức khiến cho tôi thật sự nghĩ rằng tốc độ hóa thành ác ma của anh ta vừa mới được đột ngột tăng tốc.

Trong lúc vẫn nằm dài trên mặt đất như thế, anh ta lấy ra Hell. Lẽ nào anh ta tính tiếp tục sử dụng nó! Đừng nói là trở thành ác ma, anh ta sẽ mất mạng vì kiệt sức mất!

Có lẽ vì thấy Persona đang gặp nguy hiểm như vậy mà anh ta đã hoàn toàn quên mất cả chuyện đó. Không, vốn dĩ Maleficent là người sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ Persona rồi.

Dù thế nào đi nữa, Maleficent đang tự đẩy mình vào chỗ chết!

Thế nhưng, Maleficent đã không bao giờ giải phóng thánh kiếm.

"Bỏ tay ngươi khỏi Persona! Giải Phóng――"

"Đừng! Anh sẽ chết mất!"

Tiếng hét ấy, Persona? Đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói hoàn chỉnh của cô.

Hơn nữa, đó không chỉ là lời khuyên ngăn thông thường. Đó là mệnh lệnh của cô đến Maleficent. Về phía ngược lại, Maleficent đã rút ra thanh thánh kiếm ấy vậy mà anh ta không thể ú ớ gì được nữa. Anh ta không thể hoàn thành câu xướng "Giải Phóng Thánh Kiếm" của mình.

"Persona! Tại sao!?"

"Không phải bây giờ! Đừng giận dữ nữa!"

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận


Persona cuối cùng đã chịu nói chuyện
Xem thêm
Quỷ Thần-chan hiện lên và nói khen bé đi =]]


còn khứa Avenger thấy Master đang tính la mắng Quỷ Thần thì nó lại sủi chổ khác để né đạn
Xem thêm
Quỷ thần khiếm phiến = mảnh vỡ quỷ thần hả mấy bác. Cả quỷ thần mặc khải với vài chỗ nữa đọc lú vãi
Xem thêm
ừ đúng rồi, Quỷ thần khiếm phiến = mảnh vỡ quỷ thần, còn quỷ thần mặt khải là lệnh từ quỷ thần
Xem thêm
Cái hội này vừa xôm vừa vui hơn cả httb với fenrir nữa :))))
Xem thêm
Đang vui vì có bé quỷ thần sao lại thêm phát donut ngay sau đấy :((
Xem thêm
Đâm bằng kiếm thì không thể xem là donut đc
Xem thêm
Wỷ thừn muốn được khen
Xem thêm
quỷ thần cute
Xem thêm
khalachackeo thì cái mảnh vỡ này nó bị M nên thành ra thế :">
Xem thêm
quỷ thần cute vậy :D
Xem thêm