Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1174 Mục tiêu của Onslaught

10 Bình luận - Độ dài: 1,348 từ - Cập nhật:

"Haaaa!"

Fran chém đến Onslaught, nhưng hắn chẳng thèm đỡ lại mà cứ thế nở một nụ cười ghê tởm với con bé.

"Kishishishi! Vô dụng thôi!"

Onslaught đang rất ngạo mạn với khả năng tái tạo và phòng ngự của mình như là một quỷ nhân. Hơn nữa, hắn còn biết rằng ngay cả với nguyên tố thiên, chúng tôi cũng không thể gây ra nhiều sát thương lên hắn.

Nhìn Fran lại một lần nữa giơ kiếm lên, hắn bật cười như nhìn con mồi dãy dụa vô ích. Thậm chí, có lẽ hắn đang tự thấy may mắn vì con bé chủ động xông đến nữa cơ.

Tuy nhiên, đòn tấn công vừa rồi hoàn toàn là đòn gây áp lực, hòng kiểm tra khả năng của hắn mà thôi.

Lần này là thật nhé.

Tôi vận động toàn bộ sức mạnh của mình để thi triển Phá Tà Hiển Chánh và Tà Khí Chinh Phục, còn Fran thì bọc lưỡi kiếm của tôi trong nguyên tố thiên.

"Hâyaaaa!"

"GIIIIiiiiii! Đauuuu!"

Mặc dù hắn làm ầm lên vì đau đớn, điệu bộ của hắn vẫn còn thong thả. Trái ngược với vết thương sâu hoắm hắn vừa nhận phải, trên gương mặt của hắn lại đang nở một nụ cười nhạt.

Nhưng gương mặt gớm ghiếc mọc lên từ một cái xúc tu của hắn sớm méo lại đầy hoảng loạn.

"T-Tại sao vết thương không hồi phục......!"

Vết thương đáng lý ra chỉ chớp mắt sau là biến mất của hắn bây giờ chỉ được tái tạo ở tốc độ vô cùng chậm rãi.

Về phía ngược lại, nhờ vào Tà Khí Chinh Phục, tôi đã hấp thụ sức mạnh của hắn hòng sửa chữa lại độ bền của tôi. Cho tới thời điểm này, tôi thừa kĩ năng hữu dụng hòng đối đầu với đám quỷ nhân như hắn.

"N-Ngươi đã làm gì!?"

"Không biết."

"GYAAaaa! Chết tiệt! Dừng lại!"

"Haaaa!"

"GIIIiiii!"

Chuỗi những đường kiếm liên hoàn của Fran tiếp tục trút xuống xối xả Onslaught. Chẳng lẽ hắn chỉ tới đó thôi ư――?

Trong một thoáng, tôi đã tin rằng chúng tôi sẽ có thể cứ thế mà đi thẳng tới chiến thắng, nhưng quả nhiên, hắn chưa chịu đầu hàng dễ dàng như vậy.

"Kishishishishi! Ta! Vẫn chưa xong đâu!"

"!"

『Hắn đột nhiên trở nên mạnh hơn......』

"Gâu gâu!"

Urushi bỗng nhiên cảnh báo chúng tôi để ý đến xung quanh. Không, chính xác hơn là dưới mặt đất? Quả thật, một nguồn sức mạnh bí ẩn đang tràn đến Onslaught thông qua những chiếc xúc tu bám trên đất của hắn. Nhưng nó hơi khác biệt với ma lực thông thường.

『Là oán niệm!』

"Gâu!"

Urushi, thân cũng sử dụng được ma thuật tử linh, chắc chắn mẫn cảm với oán niệm hơn là tôi.

Không chỉ tên Nam Chinh Công Tước, mà tên Onslaught cũng là undead? Hay là hắn vừa là một tà thuật sĩ vừa là một chiêu hồn sư?

Dù thế nào đi nữa, hắn có thể chuyển hóa oán niệm thành sức mạnh. Và thay vì sử dụng nó để hồi phục, hắn đang tạo ra một cơ thể mới.

"Kishishi! Vùng đất này đã trở thành chiến trường hết lần này đến lần khác, là nơi bỏ mạng của hàng trăm ngàn người! Vô số oán niệm lưu lại đây, hãy trở thành sức mạnh của ta!"

Trong lúc hấp thụ oán niệm của người dân vương quốc Sophiad, Onslaught hét lên như thế.

"Đúng là Thánh Nữ của Quỷ Thần có khác! Bào mòn tà khí của ta đến mức này! Nhưng để xem ngươi có giữ được lý trí của mình không sau khi tắm trong tà khí của ta!"

"Hmm!"

"Đauu! Này này! Thật manh động làm sao! Không muốn nói chuyện với ta thêm chút nữa hả?"

"Không!"

"Gâu!"

"GAAaaa! Nó, cũng không phải một con sói bình thường hả!?"

Thứ Nguyên Nha của Urushi cũng có hiệu quả với Onslaught. Bởi nó có thể gây ra sát thương nguyên tố không-thời gian, tất nhiên là nó có thể vượt qua khả năng phòng ngự của hắn. Tuy không mạnh như Tà Khí Chinh Phục hay Thần Khí, nó vẫn gây sát thương.

Như cảm nhận được nguy hiểm, Onslaught kéo dãn khoảng cách với chúng tôi. Cơ thể khổng lồ của hắn chỉ chớp mắt sau đã được dịch chuyển đi.

Hẳn là nhờ vào khả năng dịch chuyển sử dụng sức mạnh của tà khí ấy mà hắn vẫn có thể bỡn cợt trước Maleficent được. Hắn tin vào khả năng trốn thoát của mình.

Cơ mà kĩ năng dịch chuyển bước ngắn ấy đừng hòng có cửa với tôi, kẻ có thể cảm nhận được tà khí!

"GUAAaaa! Làm thế nào!?"

Chúng tôi dịch chuyển cùng lúc với Onslaught và tấn công hắn. Nhìn hắn trông rất kinh ngạc. Cả cơ thể lẫn xúc tu của hắn run bắn lên theo tiếng hắn hét.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.

"Khốn kiếp! Nhưng ngươi dám đến gần ta như thế này, coi bộ ngươi đã giúp ta tiết kiệm thời gian rồi!"

"Hm?"

Những chiếc xúc tu mọc ra từ cả người Onslaught đột nhiên đồng thời phun ra một luồng khói kì quái đen tuyền. Tôi tưởng nó là độc, nhưng không phải.

Nó là tà khí cô đặc. Chỉ với nhiêu đó, lượng tà khí xung quanh chúng tôi đã nhân lên gấp nhiều lần.

"Ta không biết làm sao ngươi có thể thao túng được tà khí, nhưng để xem ngươi có thể giữ được lý trí của mình không sau khi phơi thân trước tà khí ở mức độ này! Hóa điên! Và trở thành quỷ tộc với bọn ta! Trở thành quỷ nhân cường đại nhất!"

Ra thế, mục tiêu của hắn là tấn công Fran với tà khí hòng biến em ấy thành quỷ nhân!

Ngoài ra, cảm giác này giống hệt như bầu tà khí tỏa ra xung quanh mảnh vỡ Quỷ Thần thứ đã liên tục rủ rỉ vào tay tôi "Nuốt chửng mọi thứ!" vậy.

Bất cứ người bình thường nào nếu phải đứng trước một lượng tà khí như thế, họ chắc chắn sẽ mất trí và biến thành quỷ tộc ngay.

Thực tế hắn nhanh chóng phun ra nhiều tà khí đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chứng tỏ hắn đã định biến Fran thành quỷ nhân ngay từ ban đầu rồi.

Tuy nhiên, Fran và Urushi không phải là người bình thường. Sau một lúc ngẩn ngơ khó hiểu, chúng tôi đã sớm tiếp tục tấn công Onslaught như chẳng có gì xảy ra cả.

"Cái gì!?"

Thông thường thì sẽ rất khó để chiến đấu trong luồng tà khí đậm đặc như thế này, nhưng với chúng tôi hoàn toàn miễn nhiễm với tà khí, nó cùng lắm chỉ cản trở tầm nhìn chúng tôi một chút mà thôi.

"UGAAAaaa!"

"Giếtttt!"

"GUAAaaaa!"

Nhưng nó không ảnh hưởng đến chúng tôi không có nghĩa rằng nó không có ảnh hưởng tới những người khác.

Các binh sĩ xung quanh đột nhiên lăm le vũ khí xông đến chúng tôi. Họ chỉ tiếp xúc với lượng tà khí rò rỉ ra thôi mà đã biến thành quỷ nhân rồi, nói thế mới thấy tà khí mà Onslaught vừa tỏa ra đậm đặc tới cỡ nào.

Chúng tôi nên làm gì đây? Chúng tôi có nên giải quyết các binh sĩ đã hóa điên trước khi họ có thể làm hại các đồng đội của mình xung quanh không?

Trong lúc tôi đang phân vân như vậy, đột nhiên nhiều cái bóng bí ẩn không biết từ đâu xà xuống.

"Kia là Hắc Lôi Công Chúa-dono! Hỗ trợ cô ấy! Mọi người, lên nào!"

"""Rõ!"""

『Hể? Là ai?』

"Trùng nhân?"

『A! Tộc bán trùng nhân! Giống hệt như Neihardt!』

Chạy xuyên qua chiến trường là hàng tá bán trùng nhân, những người mà chúng tôi chưa từng gặp bao giờ.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

xin lỗi nhưng a là ng đàn ô của quỷ thần 🐧
Xem thêm

Hảo kế hoạch tính cho Fran chuyển chủng tộc à =]]


đám lính đánh thuê Bán Trùng Nhân hộ giá Thánh Nữ của Quỷ Thần
Xem thêm
Có là Quỷ thần thì bố còn chửi thẳng vào mặt bảo cút thì dăm ba cái tà khí vớ vẩn
Xem thêm
Gọi là thánh nữ của quỷ thần rồi mà còn dùng tà khí hòng đồng hóa cơ :))))))
Xem thêm
Não có vấn đề thật, thánh nữ của quỷ thần mà dùng tà khí để tấn công :v
Xem thêm
Onslaught quê =))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thanks trans
Hôm qua 5 chap rồi mà nay vẫn có chap mới
Yêu trans quá đi
Xem thêm
Thường 1 tuần tran dịch 7 chap, 5 chap vào CN và 2 chap vào thứ 2
Xem thêm