Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1141 Roanes

10 Bình luận - Độ dài: 1,306 từ - Cập nhật:

"Chết đi!"

Tôi có nhiều câu hỏi dành cho hắn, nhưng dĩ nhiên là hắn không hề có tâm trạng để nói chuyện với chúng tôi. Roanes, đoàn trưởng của Chu Diễm Hiệp Sĩ Đoàn, chĩa họng súng đến chúng tôi không chút do dự.

Không có nhầm lẫn gì cả, những nhát bắng tỉa như tia laser đã nã xuống chúng tôi ấy chính là từ Carmine Flame trên tay hắn. Tuy nhiên, đòn tấn công của hắn đã bị cản lại bởi Maleficent và Persona.

"Những chàng trai nóng tính như cậu không thường được yêu thích đâu."

"......"

"......Quân chó đẻ!"

Ôi trời, trái ngược với vẻ ngoài đẹp trai của mình, gã có vẻ thô tục quá nhỉ!

"Lũ tụi bây là cái thứ khốn nạn gì vậy hả!? Chết đi chết đi chết đi chết đi!"

『Giờ là hẳn một tràn luôn!』

Hàng loạt hỏa cầu xả đến chúng tôi như đạn hoa cải, và từng viên trong số ấy đều mang hỏa lực rất đáng kể. Nhưng kết giới do tôi, Fran, Maleficent và Persona cùng tạo ra đã đứng vững.

『Đầu tiên là phải vô hiệu hóa hắn đã! Urushi!』

"Grừừừ!"

"Ngu xuẩn!"

"Gâu!"

Hắn đã đoán được chính xác thời điểm mà Urushi sẽ xuất hiện từ dưới bóng hắn. Khả năng cảnh giác của hắn đáng lẽ không thể cao như thế, nhưng...... Lẽ nào năng lực của hắn đang được Bảo Khí cường hóa?

Urushi, sau khi đỡ lại tràn đạn của hắn bằng chân phải của mình, rút lui trở lại bóng. Tuy cậu ta đã kịp thời sử dụng Dark Embrace lên chân của mình, cậu vẫn không thể nào lành lặn được. Lông chân phải trước của Urushi đã bị cháy xém nặng nề.

Chỉ như thế là đủ thấy rằng những viên đạn của hắn mang uy lực có thể so sánh được với cả ma thuật cao cấp.

Nhưng điều đó cũng không thể chối bỏ được bất lợi quân số của hắn. Trong khi Roanes đang bị quấy nhiễu bởi Urushi, Fran liền xông đến và rút kiếm chém.

"Tránh xa ta ra! Con nhãi ranh khốn kiếp!"

"Haaaa!"

"Đừng có mà coi thường ta!"

Ngay cả khi hắn phải sử dụng Bảo Khí để đỡ lấy đòn tấn công của Fran, nó vẫn không phải nhận lấy dù chỉ một vết xước. Đúng là bảo khí có khác, cứng khiếp! Tuy bây giờ tôi không được bọc trong nguyên tố thiên, đó vẫn là nhát chém toàn lực của Fran đấy!

Hơn nữa, bằng cách hóa thân thành ngọn lửa, hắn đã có thể tránh được những đường chém kế tiếp của Fran. Lá bài át chủ của vương quốc Reidos quả nhiên không phải là đồ để trưng!

Ngay cả vậy, hắn vẫn không thể dành được lợi thế từ tay chúng tôi. Nhận ra kẻ địch của mình mạnh hơn dự đoán, gương mặt của Roanes méo lại vì phẫn nộ.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Ta chắc chắn sẽ giết sạch đám các ngươi!"

"Hmm"

Bảo khí của hắn đã biến đổi! Một cái rãnh trên người nó mở toang ra với một tiếng *thịch*, và một toáng những sợi dây kim loại ào ra ngoài. Những sợi chỉ mảnh ấy cựa quậy như xúc tu và bọc lấy mấy vòng quanh cánh tay của Roanes.

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được ma lực của Roanes được truyền vào Bảo Khí thông qua những sợi chỉ đó. Rồi họng súng của nó đỏ rực lên.

Tuy nhiên cũng chính vì quá trình biến hình ấy mà cả người Roanes tràn đầy sơ hở. Và Fran không hề có ý định bỏ lỡ một cơ hội như vậy.

"Haaaa!" 

『Nhận lấy!』

Đây rồi, lưỡi kiếm của tôi đã được bọc trong thần khí. Rõ ràng là Fran đã bắt đầu sử dụng được Thú Trùng Thần Gia Hộ một cách thuần thục rồi.

Chiêu mà em ấy chọn là thiên không bạt đao ở tốc độ thần sầu.

Nó là tuyệt kĩ mà con bé có thể sử dụng dù không cần phải bước vào trạng thái Kiếm Thần Nhập Thể hay Giải Phóng Tiềm Năng ẩn khuất, ấy thế mà nó vẫn vô cùng hữu dụng trước những đối thủ mạnh mẽ nhất.

"Đừng giỡn mặt với ta! Chó chết!"

Vì cảm nhận được nguyên tố thiên trên người tôi, hắn đã không lãng phí sức mạnh của mình và hóa thân thành lửa. Thay vào đó, hắn hướng cánh tay trái nhàn rỗi của hắn ra.

Đường kiếm của tôi đã bị cánh tay của hắn, được cường hóa bằng ma lực, làm chệch hướng. Bản thân hắn cũng chẳng mong đợi gì đến việc cản lại tôi chỉ với nhiêu ấy, thay vào đó, hắn hy sinh cánh tay trái để tránh một đòn chí mạng.

Đường kiếm với ý đồ đoạt lấy thủ cấp của hắn đã chém rời tay hắn từ khủy trở lên và ăn vào một nửa cổ hắn. Không, chừng này là đủ rồi.

Những vết thương do nguyên tố thiên gây ra không thể được chữa trị bằng ma thuật hồi phục thông thường. Nhưng Roanes dường như đã biết trước điều đó. Hắn đứng nguyên tại chỗ, giương cao Carmine Flame, và trừng mắt với Fran.

"Chết đi!"

Với khoang miệng tràn bọt máu, gã hét lên với phẫn nộ và sát ý tột cùng như thế.

『Khốn kiếp! Fran! Phòng thủ bằng tất cả sức mạnh của mình ngay!』

"!"

Kĩ năng của Carmine Flame, phần ■■■■ bị dấu kín, cuối cùng đã lộ nguyên hình. Và tên của nó là 『Thần Diễm Lệ Khởi』.

Không, không phải là nó bị che đi, mà nó vốn không thể được sử dụng trong trường hợp thông thường. Nó yêu cầu ma lực của người sử dụng- Không, không đơn giản như thế. Thứ nó muốn là ma lực, sinh lực, và có lẽ, chính tuổi thọ của hắn.

Thần Diễm. Nói cách khác, nó sẽ là một đòn tấn công có uy lực ngang ngửa với Izario. Chúng tôi tuyệt đối không được lơ là cảnh giác.

Tôi sử dụng lôi minh ma thuật để áp chế hắn, nhưng nó chỉ đi xuyên qua cơ thể của Roanes mà thôi. Hắn lại trở thành lửa rồi ư! Vết thương trên cổ hắn là vết thương chí mạng, nhưng điều đó vẫn không làm lu mờ khả năng xử lý của hắn chút nào.

"OORAAaaa!"

Mục tiêu của hắn, không phải là Fran ư?

Roanes đột nhiên chĩa họng súng lên trời và bắn ra một viên đạng đỏ rực lên trời. Không phải, mục tiêu của hắn là tất cả những ai đang ở đây!

Viên đạn Thần Diễm nổ tung như pháo hoa, rồi rơi lại xuống pháo đài. Trước mắt chúng tôi, hàng sa số đốm thần diễm ào xuống như mưa trút.

『Maleficent! Persona! Tập trung xung quanh Fran! Chúng ta phải phối hợp với nhau!』

"Lên nào Persona!"

"......"

Lý do mà tôi lên tiếng gọi Maleficent và Persona không chỉ thuần túy là bảo vệ họ. Đó còn là bởi nếu chúng tôi không cùng nhau hợp tác, chúng tôi chắc chắn sẽ không toàn thây trước cơn mưa thần diễm ấy.

Ít nhất thì tôi khó có thể chắc chắn rằng Fran và tôi có cơ hội sống sót nào trước nó cả.

Maleficent và Persona cũng hiểu được điều đó. Không chút do dự hay chần chừ nào, họ liền bắt tay vào hành động.

『Urushi và Avenger, lập kết giới bằng toàn bộ sức mạnh của mình ngay!』

"Gâu!"

"Đã rõ! Thưa vị Thần của tại hạ!"

Tôi không phải là Thần của mấy người!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

how about kết giới bọc tà khí + nt thiên 🐔
Xem thêm
Master đóng giả làm quỷ thần để mị Avenger à =]]


Hơi Thở của người hải phòng làm cả bọn rén ngang
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Adu Thần Diễm luôn
Xem thêm
Fran ko có vũ khí phụ nào mạnh hẳn nhể, để master bay xung quanh sp còn tự mình cầm kiếm chém
Xem thêm
Có nhưng đều vô dụng trước những đối thủ tầm cỡ này chưa kể Fran hiện tại đã mạnh hơn đa số bọn rank A và gần đạt tới rank S nên ma kiếm bình thường sẽ nát sau vài cú vùng của Fran ( Thần Rèn còn phải tập trung hết vào độ bền của vk khi rèn cho Fran 1 cái để luyện tập lúc master bảo trì là hiểu )
Xem thêm
@Shin Kuro: khó khăn thật Fran tuy mạnh nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào master vẫn cần vũ khí phụ thực sự mạnh mẽ để phòng nguy
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời