Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1172 Quỷ Tà Thánh Nữ?

15 Bình luận - Độ dài: 1,188 từ - Cập nhật:

"Kishishishi! Hắc Lôi Công Chúa! Ta muốn có được ngươi!" 

『Hảảảả!?』

F-FFFFFran, thứ hắn muốn có là Frannnn!

T-Tên ấu dâm khốn nạn! Ngươi đang nói cái quái gì vậy!?

Đ-Đúng là Fran dễ thương chết đi được, ai mà không đổ trước con bé kia chứ! Tôi còn có thể nói rằng không bị tiếng sét ái tình đánh khi lần đầu thấy em ấy mới là điên rồ cơ. Tôi chắc chắn rằng chỉ cần ở cạnh Fran thôi là quá đủ để chạm tới một cánh cửa mới rồi!

Nhưng xin lỗi nhé! Nếu nhà ngươi muốn có Fran, thì bước qua xác ta trước! Khoan, làm sao mà tôi có thể giao phó Fran cho một tên quỷ nhân chết tiệt thuộc về vương quốc đối địch được!? Như thế chẳng phải còn tệ hơn là gả Fran cho một tên ăn hại sao!

"?"

"Không có gì nhầm lẫn cả, cô chính là thánh nữ! Quỷ Tà Thánh Nữ có liên kết trực tiếp với Quỷ Thần! Ban đầu, ta còn tưởng rằng Avenger đã bị mất trí, nhưng không, hắn hoàn toàn tỉnh táo! Và hắn đã đúng, cô là Quỷ Tà Thánh Nữ! Kishishishishi!"

Hết vu nữ rồi, giờ đến lượt thánh nữ à!

Hóa ra hắn muốn có được Fran không phải theo kiểu yêu đương gì hết.

Quỷ Tà Thánh Nữ...... Cuối cùng đó là tà hay thánh? Ít nhất thì hiện tại, hắn đang nhắc tới tà khí mà tôi đã tỏa ra..

Xin lỗi, Fran! Bởi vì anh mà đám kì quái cứ đeo bám em mãi!

"Ngươi muốn gì ở ta?"

"Kishishishi! Gửi lời cầu nguyện của ta đến Quỷ Thần!"

"?"

"Ngươi có thể từ chối, nhưng ta sẽ mang ngươi đi bằng vũ lực, và ta sẽ khiến cho ngươi phải tuân theo mọi mệnh lệnh của ta! Khả năng hấp thụ Bảo Khí của ngươi cũng rất giá trị, ta sẽ tận dụng nó thật tốt!"

Mục tiêu của hắn còn là khả năng Ăn Thịt Đồng Loại của tôi nữa ư!? Mà nếu một kẻ như hắn biết, thể nào phần còn lại của vương quốc Reidos cũng biết rồi. Thật rắc rối!

"Quỷ Thần! Trao cho thuộc hạ nhiều sức mạnh hơn nữa!"

Ngay khi hắn hét lên thế, cơ thể của Onslaught liền bắt đầu phình trướng và to ra. Chiếc áo chùng hắn mặc bị xé rách từ trong ra ngoài.

Ban đầu tôi tưởng rằng hắn đang trở thành một sinh vật hình người khổng lồ, nhưng thay vào đó, hắn biến thành một khối thịt đồ sộ với vô số xúc tu.

Không những thế, lượng tà khí của hắn đã tăng lên gấp đôi. Hắn vừa nhận thêm sức mạnh từ Quỷ Thần ư? Khi tôi hỏi mảnh vỡ Quỷ Thần, tôi có thể cảm nhận được cô ta hoảng hốt lắc đầu quầy quậy và nói gì đó như "Không không, không phải tôi!"

Tôi vẫn chưa rõ ngôn ngữ của Quỷ Thần, nhưng cô ta rõ ràng đang chối bỏ. Nói cách khác, trên vùng đất này còn có những mảnh vỡ Quỷ Thần khác nữa.

Có thể hắn đã lập được kết nối với Quỷ Thần bằng nghi lễ hiến tế tương tự với Rynford, tuy hắn không có vẻ gì là vừa thực hiện một nghi lễ như thế cả.

"Kishishishi! Ngươi chỉ cần sống là được! Ta sẽ xé hết tay chân của ngươi ra và mang ngươi đi!"

Tại đỉnh ngọn của một cái xúc tu là gương mặt của Onslaught. Gớm quá! Thế này thì quá sức ghê tởm rồi!

『Nơi này không tốt chút nào. Phải dụ hắn sang nơi khác.』

(Nn.)

"Gâu!"

Xung quanh đây, các binh sĩ vẫn đang phải chiến đấu với lũ tà khí hình người. Nếu chúng tôi chiến đấu tại đây, sẽ có rất nhiều người phải thiệt mạng.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển hòng dụ Onslaught ra khỏi doanh trại, nhưng......

"Kishishishishi! Đừng hòng đi đâu hết! Ngươi sẽ phải ở lại với ta ngay tại đây! Nếu không, ta sẽ bắt đầu ăn thịt lũ giòi bọ này!"

"Ngươi!"

"Gurururu!"

Tuy trông có vẻ mất trí, Onslaught trên thực tế hoàn toàn tỉnh táo. Thay vì đuổi theo Fran, hắn bắt đầu tấn công các binh sĩ xung quanh hắn.

Những cái xúc tu của hắn phóng tới bằng tốc độ rất nhanh, siết chặt lấy các binh sĩ và cứ thế nghiền nát họ.

"Mọi người! Chạy đi!"

『Họ không thể di chuyển được vì bị đám tà khí hình người cản trở.』

Mục tiêu của chúng chắc chắn là gây rối loạn và kìm chân mọi người. Và Fran cũng không thể chiến đấu bằng toàn bộ thực lực của mình.

(Master! Giúp mọi người xung quanh trốn thoát trước!)

『Hiểu rồi. Anh cần Fran đánh lạc hướng Onslaught! Urushi! Ép các binh sĩ rút lui ngay!』

Fran ngay lập tức xông đến Onslaught và cùng tôi với Urushi tiêu diệt đám tà khí hình người.

"Haaaa!"

"Giiiiii! Shishishi! Đau quá! Thật đau quá đi mấttt! Thật không thể tin được, khiến cho ta, một kẻ với thân thể quỷ nhân này, phải đau đớn tới như thế! Đúng là Thánh Nữ có khác!"

"Ồn ào!"

"Kishashasha!"

Những đường kiếm của Fran bấy giờ đang được bọc trong nguyên tố thiên. Onslaught giả vờ đau đớn, nhưng tà khí của hắn vẫn không suy giảm chút nào.

Không hẳn là không có tác dụng, nhưng lượng tà khí bị suy giảm của hắn lại không nhiều, đến mức gần như không có.

"Horahorahoraaa! Nếu không sớm nghĩ cách để đối phó với ta, đừng trách mà đám giòi bọ này chết hết!"

"Vậy, đây!"

"IGIIiiiii!"

Kĩ năng Fran vừa sử dụng là thanh tẩy. Nhờ có thần khí, em ấy đã đột phá qua bức tường tà khí của hắn và gây ra sát thương có khi còn lớn hơn những nhát chém bình thường. Hơn nữa, vì nó có ảnh hưởng ở diển rộng, các xúc tu của Onslaught cũng đứng khựng lại luôn.

Trong khi ấy, tôi và Urushi ép các binh sĩ phải rút lui. Nếu Urushi ngoặm lấy gáy họ và quăng đi, thì tôi đón lấy họ với Cổng Không Gian.

Tôi thậm chí còn lên tiếng gọi họ bằng Thần Giao Cách Cảm, nhưng giữa thời điểm loạn lạc này, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng đó đơn thuần là tiếng hét của đồng đội từ đằng xa thôi.

Đến thời điểm hiện tại thì có vẻ từng người họ đều đã quen với việc chạy trốn rồi, nên tốc độ rút quân sớm trở nên trôi chảy khi được chúng tôi hỗ trợ như vậy.

"Ngươi sẽ phục tùng ta, Thánh Nữ! Ôi chao, ta thật mong được thấy gương mặt khóc lóc của ngươi khi đầu hàng đấy!"

『Bây giờ thì nhà ngươi muốn làm Fran phải khóc ư? Từ nãy đến giờ, ta nhịn nhà ngươi đủ lắm rồi đấy, thằng khốn súc sanh!』

(Master, bình tĩnh.)

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

từ đầu trận tới h đám creep chỉ bt ăn hại éo lm đc j cho đời
Xem thêm
Ulatroi nó còn đòi làm Fran khóc trước mặt Sugar daddy của Fran nữa kìa Thằng này đáng bị tử hình vạn lần =]]


Master lần nào đụng tới tà khí cũng hỏi Mảnh Vỡ Quỷ Thần-chan =]] làm cô phải bối rối và hốt hoảng
Xem thêm
Lại ghẹo thêm 1 thằng simp lỏd nữa, vương quốc này tàn r 🤣
Xem thêm
Master lụm nhẹ cái nguyên tội phẫn nộ :v
Xem thêm
B chọc giận papa kiếm là số b chết không được mà sống không yên rồi, giờ thì simp lord thứ 2 bắt đầu quẩy :))))
Xem thêm
Hết thanh niên simp lord kia lain đến lượt master lên cơn simp
Haizzzz
Xem thêm
Đang định khen master nhịn giỏi chứ 😂
Xem thêm
Giờ ta hiểu tại sao Fran lại bảo master giống thằng kia rồi, đm đều là đám simp lỏd lolicon thôi 😂😂😂
Xem thêm
2 thằng simp lỏd y chang nhau
Xem thêm
Y chang simp lỏd mấy chương trước XD
Xem thêm