Lần cuối
Số từ
50.215
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
11.579
Tên khác:
重生后才发现我有青梅
Trùng Sinh Hậu Tài Phát Hiện Ngã Hữu Thanh Mai

Tóm tắt

【Khúc ca thanh mai từ thuở ấu thơ】
【Từ thiên thần nhỏ ngoan ngoãn đến tiểu ác ma nghịch ngợm, từ cô bé nghịch như quỷ cho đến nữ học bá lạnh lùng, bạn thuở thiếu thời từng ngày cùng nhau liệu tính cách thay đổi theo năm tháng, người bạn thích liệu có còn là cô ấy ngày xưa?】

“Cùng nô đùa trên lưng ngựa tre, vui chơi suốt những ngày thơ bé.
Lần đầu tiên đứng trước cánh cửa nhà nhau, bỡ ngỡ mà làm quen.
Khi ấy chưa biết e thẹn, chỉ biết vô tư nũng nịu."

Câu chuyện trùng sinh của Mai Phương đưa cậu quay về 20 năm trước, trở thành một cậu bé 6 tuổi vừa mới tè dầm trong giấc ngủ trưa.

Và cũng chính vào ngày tè dầm ấy, cậu đã nắm chặt lấy một sợi dây duyên phận mà kiếp trước mình từng vô tình bỏ lỡ, chặng đường tình cảm xuyên suốt những năm tháng tươi đẹp từ đây bắt đầu

"Mai Phương, ba đứa mình, phải mãi mãi, mãi mãi luôn là bạn tốt nhé?"
"Ngoéo tay, treo móc, trăm năm không đổi!"

Xem thêm
Chú thích thêm

Đủ 100 tim trước 23h59 23/2 sẽ có thêm phần ngoại truyện iF - Duyên Định Phương Hề hehe.

Và cứ mỗi 5 tim mới thì mình sẽ thêm 1 chương để speed run đến chương 71 của bản dịch cũ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Ảnh lặt vặt
  2. 02.Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
  3. 03.Tập 02: Sơ Trung
  4. 04.Tập 03: Cao Trung
  5. 05.Tập 04: Đại Học
  6. 06.Tập 05: Quyển cuối
  7. 07.Tập ??: iF - Duyên Định Phương Hề
  8. 08.Tập ??: iF - Vân Chi Chương
  9. 09.Tập ??: iF - Tuyết Chi Chương
  10. 10.Tập ??: iF - Vũ Chi Chương
  11. 11.Tập ??: iF - Thủy Tinh Chi Chương
  12. 12.Tập ??: iF - Kính Trung Kỳ Duyên
Ảnh lặt vặt *
Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học *
Tập 02: Sơ Trung *
Tập 03: Cao Trung *
Tập 04: Đại Học *
Tập 05: Quyển cuối
Tập ??: iF - Duyên Định Phương Hề *
Tập ??: iF - Vân Chi Chương
Tập ??: iF - Tuyết Chi Chương
Tập ??: iF - Vũ Chi Chương
Tập ??: iF - Thủy Tinh Chi Chương
Tập ??: iF - Kính Trung Kỳ Duyên
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (90)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thật sự đã đạt tới mốc 100 tim sau khoảng 1 ngày hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Như đã hứa thì trong vòng 2 ngày thứ 6 và thứ 7 (21-22/2) mình sẽ up cỡ 3-5 chương của iF Duyên Định Phương Hề để mọi người chill chill cuối tuần, song song với đó vẫn là các chương chính truyện.

Chỉ tiếc là Duyên Định Phương Hề là 1 quyển khá dài, nhưng chỉ thiếu mỗi chương 4 do lão tác set nó là 1 vé tháng (Nguyệt Phiếu). Các bên crawl không xử được chương này. Điều kiện nhận vé cũng khá khăn, phải tiêu phí bên nền tảng. Mình đang mua dần rồi nhưng phải duy trì đọc 2 tuần liền mới được 1 vé tháng + ngày 15 tháng sau mới trả. Không biết chừng nào mới có được chương 4. Mình cũng sẽ tìm thử người nào có vé tháng bên Qidian rồi nhờ họ mua về sau.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cũng như đã chấp nhận yêu lại từ đầu với bộ truyện này.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Phắc, phát hiện ra Qidian trên ios mua chương qua ví momo được. Đang kiếm mấy chương có hình ảnh mua về cho mọi người. Mà quái là dù lão tác dùng ảnh AI thì vẫn cảm giác tò mò cuốn cuốn kiểu gì nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
23h54 21/2. Hôm nay mình được 11 chương từ 15 - 25. Còn thiếu 1 chương sẽ bù vào ngày mai thứ 7. Đến cuối ngày ta có 121 tim, trừ cho 77 hôm trước à 45 tròn, lại thêm 9 chương chính truyện nữa trả dần đến chủ nhật nhé. Và cũng trong thứ 7 thôi mình sẽ đăng dần các chương đầu của quyển iF - Duyên Định Phương Hề. Cảm ơn và vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Và cầu review aaaaa
Xem thêm
tks trans too much :D
Xem thêm
Đọc bên mornac bị quen tên giờ qua đây đọc vẫn chưa bỏ được
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cái việc này thì thực sự mà nói mình rất đau đầu. Mình muốn giữ hết mức tinh thần của tác giả, đồng thời do sự ảnh hưởng khi đọc Thần Đồng Đất Việt từ thuở bé và thói quen đọc lâu năm mà khi dịch mình có xu hướng giữ lại thành ngữ Hán-Việt sau đó note lại giải thích thay vì dịch hết. Dĩ nhiên cái nào nghe nó Hán quá thì mình vẫn sẽ dịch tiếng Việt sau đó note câu gốc.

Do đó mà mình cũng muốn cho những cái tên thật đúng nguyên tác, vì đổi một chữ thôi nó đã không giữ được ý nghĩa cái tên rồi. Ví dụ lớn nhất là Hạ Duyên. Chữ gốc là chữ Duyên trong duyên phận.

Đó là lý do mà dù cho bộ này đã được monarch dịch lượng lớn chữ thì mình vẫn muốn dịch lại từ đầu cho được như ý.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cũng chỉ mong những độc giả cũ có thể làm quen dần với những tên nhân vật này để tiếp tục ủng hộ bộ truyện về sau.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi WanVultz
Hay cứ để là Lâm Hữu Hi đi chứ để Lâm Hữu Hề nghe sượng quá😅
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hic khó nói vậy. Nếu vậy phải sửa hết á, mà nó cũng sai nghĩa nữa :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bởi vậy nên mình mới dịch từ đầu, cốt để mọi người đọc đến tầm 71 dần quen
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
23h11 20/2. Được 77 tim, so với đêm qua là 32 tim thì nay thêm được 45 tim tròn. Như vậy chúng ta sẽ có thêm 9 chương chính truyện trả dần từ đây đến chủ nhật (23/2). Hôm nay mình được 9 chương, 3 chương gốc và 6 chương thêm từ 32 tim hôm trước, đủ KPI nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Xem thêm
Trùng sinh tq bữa nay hot nhỉ :₫)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Romcom thôi hê hê
Xem thêm
TRANS
Bản chất là romcom mà romcom xưa giờ vẫn meta mà giờ chỉ đổi từ main nhật thành main trung thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thề luôn tên Lâm Hữu Hề đọc khong nhịn cười nổi :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
why bro :((?
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
@WanVultz: Vì nó hề;)
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
illu này là từ tác luôn hay fan art ấy bác?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lão tác quăng cho novelAI vẽ rồi đăng lên á :v
Trong text gốc lão chia sẻ rồi bảo post trong cmt. Mình đọc thấy nên lên Qidian kiếm
Xem thêm
@WanVultz:
thành ra bác lại thức đêm để tìm 😀
ác độc với con mắt quá.
Mà truyện lên top rồi, bác công nhận mát tay thật.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Cầu review aaaa!!!
Xem thêm
Sau Lâm Hữu Hi lại thành Lâm Hữu Hề rồi :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ồ quên, chữ "兮" đúng ra phải là chữ Hề á. Ban đầu mình đọc bản của bạn monarch xong thì não cũng tự nhớ thành Hi. Xong đến lúc ngồi phân chương iF mới thấy sai. Vì chương iF có quyển Duyên Định Phương Hề. Chữ Hề đứng 1 mình thì mới thấy lạ lạ.
Xem thêm