Chuyển sinh thành cô gái...
Jajamaru niwata(にわ田)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 63: Con đường tương lai của anh em hoàng tộc

0 Bình luận - Độ dài: 1,832 từ - Cập nhật:

“....... Em ngủ chưa?”

Thở dài một tiếng, Shiguto ngắm nhìn khuôn mặt của Yumie đã chìm sâu vào giấc ngủ với tiếng thở đều.

Thực sự thì cậu không hề có ý định than vãn với Yumie như vậy.

Bởi ngay từ đầu, nếu cậu biết nếu mình bộc lộ hết tất cả những nỗi khổ của mình ra thì Yumie sẽ an ủi anh mà quên mất đi chính bản thân mình. Nên cậu đã muốn mình giữ được sự điềm tĩnh cho đến những phút cuối cùng.

Nhưng Shiguto cuối cùng cũng đã không thể chịu đựng nổi nữa —

“Chắc là mình chỉ muốn được Yumie….. Chiều chuộng mà thôi…..”

Shiguto cười thầm trong lòng, tự hỏi mình đã làm những gì với một cô gái kém mình những sáu tuổi.

Tuy nhiên, theo một cách nào đó thì tình huống cũng chính là thứ mà cậu đã mong đợi, Shiguto, người đã được Yumie chiều chuộng, cũng đã cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

— Shiguto, anh không có làm gì sai cả. Chính nhờ Shiguto mà đất nước này vẫn có thể duy trì được nền hòa bình phải không nào? Xin anh hãy ngẩng cao đầu lên đi.

“.......”

Vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Yumie, Shiguto vừa suy ngẫm về những cảm xúc trong lòng mình.

Những câu từ kia chẳng có chút đặc biệt nào cả.

Chẳng ai dám đứng lên chống đối lại hoàng tử của một đất nước vì lỗi lầm của người đó, trong hoàn cảnh như vậy thì ai cũng sẽ nói ra những lời an ủi thôi.

Nhưng những lời đó của Yumie lại khiến Shiguto cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Dù không có căn cứ nào nhưng cậu vẫn tin rằng chúng đều là những lời chân thành từ tận đáy lòng, không có chút liên quan nào tới địa vị của hai người.

“Hahaha…… ta không có ý định làm đến thế này đâu. Em thật sự là một cô gái kỳ lạ đó, Yumie.”

Lúc đầu, cậu chỉ coi cô là một cô gái thú vị mà thôi.

Nhưng trước khi nhận ra thì sự hiện diện của Yumie đã trở thành thứ không thể thiếu trong trái tim của Shiguto, hằn sâu vào tâm trí của Shiguto đến mức không thể xóa nhòa.

Dù đó là…….. Việc “xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế” mà cậu đã và đang cố gắng giải quyết với tư cách là một hoàng tử cho đến tận bây giờ. Thì cậu vẫn muốn bảo vệ cô gái trước mắt cho dù điều đó cũng có nghĩa là lãng phí tất cả những gì mình đã dày công xây dựng nên.

“Hoàng huynh, anh còn thức không? Yumie sao rồi?”

Đúng lúc đó, từ phía cửa phòng bệnh Yumie đang ngủ, một tiếng chân bước vào nhẹ nhàng vang lên.

Đó chính là em gái của Shiguto, cũng là công chúa của đất nước này, Refine Dia Ortoria.

“Anh còn thức. Mà Yumie đã ngủ say rồi, giữ im lặng đừng đánh thức em ấy nhé.”

“Ừ, ừm…… Em hiểu rồi.”

Shiguto đưa ngón tay lên bảo cô ấy giữ im lặng, Refine cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Cho đến gần đây cô vẫn bị mọi người coi là một cô công chúa ích kỷ thích nổi loạn, không bao giờ để vào tai những lời của người khác, nếu nhìn vào cô của bây giờ chắc chả ai có thể tin là đây cùng là một con người.

Tất cả đều là nhờ có sức mạnh của Yumie. Như để chứng minh, Refine nhìn gương mặt đang say ngủ của Yumie và thở phào nhẹ nhõm.

“Tốt quá ròi…… May là cô ấy vẫn có thể ngủ ngon như này. Em có hơi lo lắng vì nghe nói rằng những vết thương đó sẽ rất đau trong một khoảng thời gian.”

“...... Ừ, đúng vậy.”

Thực ra thì hiện tại nhờ có những thảo dược có tác dụng giảm đau nên Yumie không cảm thấy gì mấy, ngày mai chắc chắn những cơn đau sẽ quay trở lại.

Nhưng Shiguto không nói cho Refine biết điều này vì nếu biết thì cô ấy sẽ cảm thấy rất buồn.

“Này, hoàng huynh…… Gia tộc Neidhart, và những gia tộc khác theo chân, chuyện gì đã xảy ra với họ vậy ạ?”

“....... Bây giờ Bermund và Granbell đã nên bắt đầu ‘xử lý’ chúng rồi. Anh không có ý định bỏ qua bất cứ ai dám làm tổn thương Yumie đâu.”

Shiguto dù biết là không nên để gia tộc Granbell hành động.

Cậu đã sử dụng ma pháp liên lạc để thông báo tình trạng Yumie, có thể dễ dàng tưởng tượng họ đã tức giận đến nhường nào khi nghe những gì cậu nói. Nếu chỉ nhìn vào tình hình hiện giờ thì có khi họ sẽ nghiêm túc phát động chiến tranh.

Shiguto không ngu ngốc đến mức không nhận ra……. chuyện gì sẽ xảy đến nếu cử những người này đi “xử lý” gia tộc Neidhart, gốc rễ của mọi chuyện.

Đồng thời Shiguto vẫn chưa đủ chín chắn để có thể chấp nhận mức độ “trả thù” này.

“Em hiểu rồi…… hy vọng mọi thứ đều sẽ nhanh chóng được giải quyết. Em chắc chắn Yumie sẽ rất buồn nếu như biết chuyện gì đã xảy ra với những người đó.”

Dù vẫn còn cảm thấy mơ hồ nhưng Refine cũng có thể dễ dàng hình dung chuyện gì đang diễn ra “ở đó”. Một tia sáng dịu dàng bỗng ánh lên từ đôi mắt cô khi cô nghĩ về Yumie.

“Nhắc đến chuyện đó…… Hoàng huynh, em cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với Mei. Nhờ có anh mà em đã có thể tiếp tục ở bên cạnh chị ấy thêm một lần nữa.”

“À….. Đó không phải chuyện gì quá to tát đâu. So với những hành động quá đáng của Neidhart thì sẽ chẳng có ai lên tiếng phàn nàn về việc tha bổng cho một ‘cô con gái’ của một tên ‘chưa kịp phạm tội’ đâu. À không…… anh cũng sẽ không nói với ai chuyện này đâu.”

Một câu trong lời nói bỗng trở nên nặng nề khiến biểu cảm khiến biểu cảm của Refine có hơi chút u ám.

Trong vẫn còn đang phân vân không biết có nên lên tiếng hỏi hay không……. thì Refine vẫn lấy hết can đảm và nói.

“Hoàng huynh, từ giờ trở đi anh định làm gì?....... Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc phải không?”

Neidhart là một gia tộc lâu đời đã phụng sự cho đất nước này trong một khoảng thời gian dài. Và dù chỉ đang là nhiếp chính vương nhưng cậu đã tự ý bãi bỏ chức vụ của họ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ có phản ứng dữ dội từ các quý tộc khác.

Chỉ còn vấn đề thời gian trước khi cuộc nội chiến lớn chia cắt đất nước thành hai phần 

mà Shiguto đã luôn cố gắng tránh né nổ ra.

“Haiz…… Thế nên anh đã quyết định rồi. Anh sẽ nói chuyện với phụ vương và chính thức lên ngôi.”

“Vậy, ạ……”

Shiguto mới chỉ mười sáu tuổi. Dù có tài giỏi tới đâu thì việc nhường ngôi cho một người quá trẻ sẽ vấp phải rất nhiều sự phản đối.

Nhưng gạt tất cả mọi thứ sang một bên, Shiguto sẽ chính thức trở thành vua.

Để có thể khôi phục lại vương quốc này, nơi mà sự cân bằng đã bị phá vỡ bởi những hành động thiếu suy nghĩ của Neidhart, cậu không còn cách nào khác.

“Refine, em và Yumie hãy lánh sang nước ngoài một thời gian cho đến khi mọi chuyện dần lắng xuống. Với lý do phải đi chữa trị những chấn thương, anh lấy được sự cho phép rồi. Vậy nên……”

“Hoàng huynh. Em sẽ ở lại đất nước này.”

Đôi mắt của Shiguto mở to trước câu phản hồi đầy bất ngờ của cô.

Tuy nhiên, Refine cũng không tùy hứng mà nói vậy.

“Nếu anh lên ngôi, em sẽ gia nhập Kỵ sĩ Đoàn. Từ đó em sẽ chứng minh thực lực của mình và nhắm đến vị trí trong Đội Cận vệ Hoàng gia. Vì vậy nên em sẽ không bỏ trốn đâu.”

“...... Tiềm năng ma pháp của Refine, đúng là rất lớn nhưng mà…… nó sẽ không phải là một con đường dễ dàng phải không?”

“Em hiểu hết chứ. Nhưng mà, em……. không muốn là người được bảo vệ nữa.”

Khi đối mặt với Alwe cô đã không thể làm được gì cả.

Cho đến tận phút cuối cùng, đến một nắm đấm cô còn không thể siết lại, tất cả những gì cô làm chỉ là truyền ma lực cho Yumie.

Với cô đó là chuyện không thể chấp nhận được.

“Em muốn trở nên mãnh mẽ như Hoàng Huynh và Yumie. Khi nào em trở nên mạnh mẽ thì em sẽ bảo vệ hai người.”

“...... Vậy à.”

Em đã trưởng thành rồi nhỉ, Shiguto thực sự vui mừng vì cô em gái đã có thể tự quyết định con đường riêng cho bản thân.

Em ấy đã không còn là đứa trẻ không thể sống nếu như thiếu sự trợ giúp trong âm thầm của mình nữa rồi. Nghĩ vậy, Shiguto lại cảm thấy hơi buồn.

“Mà thế thì em sẽ không được gặp Yumie một thời gian, em sẽ cảm thấy khá là cô đơn đó…… Mà Hoàng Huynh định đưa Yumie đi đâu vậy?”

“Chắc về hướng Nam, Thần Thú Quốc Euphemia. Hiện tại chúng ta đang có mối quan hệ khá thân thiết với họ…… nhưng mặt khác, trờ Euphemia ra thì quan hệ ngoại giao với các nước khác lại đang rất là căng thẳng.”

Shiguto thở dài, nói hiện tại vương quốc này không phù hợp để Yumie có thể dưỡng thương.

Cậu nghe nói Euphemia, nơi duy nhất phù hợp, là một đất nước tuyệt vời, thiên nhiên trù phú, đồ ăn cũng rất ngon.

Chắc chắn đó sẽ là một địa điểm lý tưởng để Yumie từ từ hồi phục. Refine cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Em muốn làm thật nhiều bùa để cầu cho Yumie sẽ nhanh chóng khỏe lại. Hoàng Huynh có thể giúp em một tay không?”

“À, tất nhiên rồi.”

Dù những mầm mống bất ổn của Alwe đã gieo xuống vẫn còn đang tồn tại cho đến tận lúc này, cũng không ai biết là khi nào chúng sẽ bùng nổ trở thành biển lửa nhấn chìm cả vương quốc.

Nhưng có lẽ cung tốt khi cuối cùng hai anh em có thể nói chuyện với nhau như thế này mà không cần để tâm đến bất kỳ thứ gì khác, Shiguto nghĩ vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận