Chuyển sinh thành cô gái...
Jajamaru niwata(にわ田)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 59: Trái tim tan vỡ

0 Bình luận - Độ dài: 2,183 từ - Cập nhật:

“Haa….Haa….Haa…!!”

Theo lời chỉ dẫn, Refine đang chạy một mình dưới đường hầm của cung điện hoàng gia.

Dù trong đầu biết là mình nên nói với ai đó chuyện này.

Refine được biết đến là một cô công chúa ích kỷ và độc đoán, cô cũng chưa bao giờ được huấn luyện chiến đấu một cách bài bản. Nên kể cả khi đến một mình thì cô cũng không đủ khả năng để có thể cứu Yumie.

Dù biết, nhưng cô vẫn nghe theo lời của kẻ địch… vì cô không thể chịu nổi khả năng xấu nhất có thể xảy ra.

Cô lo rằng nếu thật sự kể cho ai đó thì Yumie sẽ bị giết.

“Haa…..Haa….! Yumie….!”

Tiếng hét của Yumie qua bộ đàm vẫn văng vẳng trong tai cô không chịu biến mất.

Yumie luôn vui vẻ và tươi sáng thậm chí khi bị kiếm gỗ đánh trúng cũng sẽ không bao giờ rơi nước mắt, nhưng lúc đó cô lại khóc, chuyện đã xảy ra với cô?

Cô thậm chí còn không tưởng tượng được. Cô không muốn phải tưởng tượng. Thành thật thì cô còn muốn chạy trốn và làm ngơ đi mọi chuyện.

Nhưng lý do cô chạy đến tuyệt vọng lúc này chính là do nỗi sợ mất đi Yumie lớn hơn nhiều so với nỗi sợ biết được sự thật chuyện gì đã xảy ra.

“.... Chỗ này à!!”

Tiếp tục đi theo chỉ dẫn của thiết bị liên lạc, Refine cuối cùng đã đến một nhà thờ bị bỏ hoang nằm ở ngoại ô thủ đô hoàng gia.

Đây là một nơi rất đáng sợ. Các bức tường bên ngoài ban đầu màu trắng đã chuyển sang màu đen và xỉn màu, một số chỗ còn đã bị sụp đổ.

Cảnh tượng vô số con quạ bay lượn như thể đang tuyên bố khu vực này là lãnh thổ của chúng khiến người ta có cảm giác như đang đứng trước lâu đài của Tử thần đang chào đón người chết vậy.

“.....?!”

Cô nghiến chặt răng, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, bọc ma lực vào nắm tay rồi đấm một phát thật mạnh vào cánh cửa.

Đoàng! Với một tiếng động lớn, cửa vào hoàn toàn sụp đổ và Refine mạnh dạn bước vào.

“Như ngươi muốn, ta, Refine Dia Ortoria đã đến đây một mình rồi đây! Trả Yumie lại cho ta ngay lập tức!”

Che giấu sự run rẩy của mình bằng lời giới thiệu dõng dạc, Refine đưa mắt nhìn vào bên trong.

Sau đó, cô thấy một bóng người quen thuộc đó chính là Alwe Neidhart và một số quý tộc phe bảo hoàng khác.

“Cách mở cửa có hơi cực đoan đấy. Cứ phá hủy tất cả mọi thứ dù chưa biết bên trong có gì không hay đâu.”

“Sủa ít thôi!! Trả Yumie lại nhanh!”

Refine biết là mình không thể thương lượng.

Đó chính là lý do tại sao, để tránh những cuộc trò chuyện không cần thiết, cô chỉ hét lên đòi Yumie.

Alwe nhún vai, không biết là đang nghĩ gì về sự dũng cảm của Refine.

“Ây dà, đừng có vội, ta sẽ trả lại cho người mà. Đây này….”

Alwe nhấc một cô gái tóc bạc quen thuộc từ phía sau lên rồi ném về phía Refine.

Trong cơn hoảng loạn, Refine đã chụp được cơ thể đã bị ném một cách thô bạo và sau đó…

“Thứ đó chính là Yumie Granbell yêu quý của ngài đó.”

Cô hoàn toàn sốc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

“Yumie….?”

Trên cơ thể cô lúc này có vô số các vết sẹo và bất động. Tứ chi của cô thì tím tái và một tay và một chân bị bẻ cong ở những góc không thể tưởng tượng nổi, sợ là không có bất kỳ phương pháp nào để có thể hồi phục lại chúng về trạng thái ban đầu.

Hơn nữa… khuôn mặt đáng yêu đã luôn mỉm cười với Refine giờ đã bị cháy một nửa và thối rữa, trông thật là đáng thương.

“A…. aa….”

Cô ấy vẫn còn sống. Chuyển động phập phồng của lồng ngực, mạch vẫn đập, đôi tay thì vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm dù có chịu bao nhiêu thương tích, nhờ vậy Refine mới biết là cô vẫn còn sống.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Đúng là trong tình huống này, ít nhất là cô vẫn còn sống…. Nhưng sao Refine có thể vui mừng được chứ.

“Aaaaaaaaaaa!! Yumie, Yumiee……..!!”

“Hahahaha!! Tốt lắm, đó chính là phản ứng ta đã mong đợi. Nó thực sự xứng đáng so với những công sức đã bỏ ra.”

“.....!! Tại sao, tại sao ngươi dám làm những điều tàn nhẫn như này với Yumie!! Cô ấy đã làm gì chứ?!”

Refine không biết là Alwe đang cảm thấy gì khi đang cười một cách thích thú.

Cô thậm chí cũng không thể nghĩ ra được trên đời này lại có thể có người không yêu quý Yumie, người luôn yêu quý và đối xử tốt với mọi người.

Đáp lại câu hỏi của Refine, Alwe nghiêng đầu bối rối.

“Đã làm gì ý hả? Không phải đâu, chỉ là con nhóc đã đã dẫn ngài đi dự tiệc thôi.”

“Chuyện đó thì, sao chứ…. Ta chỉ vừa mới tổ chức sinh nhật….”

“Chuyện đó sẽ tạo động lực cho phe quý tộc. Chỉ cần chút nữa thì ta sẽ có thể kiếm cớ khiến một số quý tộc tự hủy và nghiền nát phe quý tộc một lần và mãi mãi… nhưng kế hoạch đó đã bị phá hỏng.”

Dù vẫn chung một ngôn ngữ nhưng Refine chả hiểu ông ta đang nói cái gì cả.

Đẩy các quý tộc vào đường cùng rồi khiến họ tự hủy? Nghiền nát hoàn toàn? Đó chẳng phải…..

“Ngươi…. muốn một cuộc nội chiến giữa phe bảo hoàng và quý tộc….?”

“Fumu, ngài đủ thông minh để nhận ra điều đó à. Đúng rồi đó.”

Alwe nhẹ nhàng trả lời, Refine không biết phải nói gì.

Rồi ông ta nghiêng đầu, không hiểu sao Refine lại phản ứng như vậy.

“Ở đất nước này, đức vua có quyền lực tuyệt đối trong tay. Tuy nhiên ngài ấy lại phân tán quyền lực của mình đi cho các quý tộc địa phương…. tất cả chỉ gây nên sự hỗn loạn cho đất nước mà thôi. Tốt nhất là nên loại bỏ tất cả những quý tộc có tư tưởng như vậy.”

“Chỉ vì vậy…. mà ngươi định bắt đầu một cuộc nội chiến chỉ để giết các quý tộc theo phe cấp tiến sao?! Rồi mồm thì bảo không muốn đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn? Những điều ngươi nói quá là vô lý rồi!!”

“Để bảo vệ chế độ quân chủ thì đơn giản là chả còn cách nào khác ngoài việc sử dụng những biện pháp vô lý. Hơn nữa mọi chuyện thành ra như này cũng là do ngài đấy Công chúa Refine à.”

“Ể….?’

Refine sửng sốt khi bị bảo tất cả là lỗi của cô.

Alwe không thương tiếc đưa ra những lý lẽ mình có.

“Chỉ vì ngài mà phe quý tộc mới ra đời, đất nước thì bị chia đôi, những đại quý tộc thì cũng chia làm hai phe, thậm chí còn có máu đã đổ…. Và cô tiểu thư ở đó thì bị thương.”

“Là lỗi, của ta….?’

“Đúng thế. Chỉ vì ngài mà cô gái đó đã rời khỏi phe trung lập Granbell đứng về phía lũ quý tộc và trở thành kẻ thù của ta. Nếu không có ngài, nó đã không phải chịu cảnh đáng thương như vậy và được sống yên ổn trong lãnh địa của mình.”

“Dừng, dừng lại đi….”

Ngay cả Refine cũng biết rằng những lời buộc tội đó là vô căn cứ.

Nhưng, kể cả vậy…. bị nói là nếu Yumie không đến, nếu hai người không có quan hệ gì với nhau thì cô ấy sẽ không phải trải qua chuyện này, Refine không thể phủ nhận điều đó.

“Ngài là hoàng tộc, một người dự phòng cho hoàng tử nếu có vấn đề gì xảy ra. Đây chính là điều sẽ xảy ra khi có những ước muốn vô lý hay lo lắng về những thứ không cần thiết như muốn được mọi người yêu quý. Tất cả những gì ngài nên làm chỉ là tự nhốt mình bên trong biệt cung mà thôi!!”

“Dừng lại điiiiiiii!!”

Refine bịt tai mình lại và bật khóc.

Sự tồn tại của cô, những mong muốn nông cạn của cô đã làm Yumie bị tổn thương. Đối mặt với thực tế đó, trái tim vốn đã non nớt yếu đuối của cô đã vỡ tan ra như thủy tinh.

Alwe nhìn xuống Refine và cười lớn nhưng trong lòng ông ta vẫn có chút lo lắng.

(Fumu. Công chúa Refine cần phải tức giận và lao đến tấn công. Nhưng cứ thế này thì chuyện đó sẽ không xảy ra mất. Mình đã làm quá rồi sao?)

Sự tồn tại, ước muốn và mọi thứ khác đều bị phủ nhận, Refine lúc này chả khác nào một con rối bị hỏng chỉ biết nói đi nói lại một câu “Ta xin lỗi…. Yumie…. Ta xin lỗi…”, lúc này cô chẳng còn động lực nào để lao đến tấn công Alwe nữa.

–Alwe và những người bạn của mình đã đến giải cứu Yumie đang bị lũ cướp bắt cóc nhưng tình cờ công chúa lại đi ngang qua đúng lúc đó. Và cô đã lầm tưởng là Yumie đã bị Alwe và những người khác làm tổn thương nên đã lao đến tấn công.

Alwe đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, dựng lên một kịch bản, thậm chí còn chuẩn bị xác những tên cướp để tạo vẻ mình đã được các quý tộc khác giúp đỡ, nhưng giờ ông ta lại chẳng biết phải làm gì.

“Ra là vậy à…. Hết cách rồi. Kiểu này chắc giết luôn cho đỡ mệt đầu.”

Trái tim của Refine hoàn toàn tan vỡ.

Tuy nhiên nếu cứ để thế này thì sẽ tạo ra một lỗ hổng cho kế hoạch của Alwe.

Mục đích của hành động này đều chỉ là thao túng hình tượng của công chúa Refine và cuối cùng phá vỡ mọi vị thế mà phe quý tộc có để có thể tranh giành quyền lực.

Nếu thành công thì ngay cả khi bị nghi ngờ, quyền lực của một Hầu tước vẫn có thể giải quyết được. Hiện tại đất nước này không thể cứ thế loại bỏ nhà Neidhart.

Tuy nhiên nếu không xử lý cẩn thận thì nhiều khả năng Refine sẽ được tôn lên trở thành một nữ anh hùng của một bi kịch.

Nếu một điều như vậy xảy ra vào thời điểm ông ta đang cố gắng chuyển hướng sự nghi ngờ ở một mức độ nào đó thì sẽ là một cơ hội để cho phe quý tộc trở nên manh động hơn.

Điều đó làm ông ta lo lắng.

“Đây không phải tư thù cá nhân gì đâu.”

Ông ta rút kiếm ra rồi chĩa về phía Refine. Nhưng cô lại chẳng phản ứng lại chút nào.

Thay vào đó, lũ thuộc hạ của Alwe bắt đầu hoảng sợ.

“T-Thưa ngài…..! Giết hoàng tộc dù sao cũng là hơi quá rồi!”

“Hoàng tử sẽ nói gì về chuyện này chứ!”

“Đừng ồn ào nữa. Công chúa đã bị bọn cướp tấn công và mất mạng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị trước rồi mà? Hơn hết thì…. các ngươi có đủ tư cách để đưa ra một ý kiến cho ta, một Hầu tước không?”

Nói xong, các quý tộc xung quanh liền im lặng.

Mối quan hệ phân cấp thì vẫn vậy với nhà vua là người đứng đầy. Còn vói những người theo chủ nghĩa bảo hoàng, lệnh của cấp trên là tuyệt đối.

Hài lòng với phản ứng của những người khác, Alwe không do dự vung kiếm xuống Refine.

Lông mày ông ta nhíu lại khi thấy thanh kiếm của mình bị chặn lại.

“Từ những gì… những người…. nghe được…. vừa nãy. Các người…. nghĩ sao… về Refine…?”

Đó chính là người bị cho rằng sẽ không thể đứng dậy được nữa.

Tuy tay đã gãy, chân thì bị dập, khuôn mặt thì bị bỏng nhưng ánh sáng trong đôi mắt cô vẫn còn đó, vẫn còn rất mạnh mẽ khi dùng chính thanh kiếm và cơ thể mình để bảo vệ cô công chúa như một tấm khiên.

“Tôi sẽ đánh bại tất cả lũ thối nát các ngươi….!! Dù chỉ một ngón tay tôi cũng không để các ngươi động đến Refine đâu….!!”

Yumie Granbell.

Cô con gái út của gia tộc Granbell, được mệnh danh là thanh kiếm mạnh nhất của vương quốc đã một lần nữa đứng lên chiến đấu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận