• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 19: Tiệc trà của hoàng tử

8 Bình luận - Độ dài: 1,330 từ - Cập nhật:

“Ôi… Đó là lâu đài hoàng gia sao… Tuyệt quá…”

Cuối cùng tôi cũng quyết định nhận lời mời của hoàng tử và bắt đầu hành trình từ lãnh địa Granbell xa xôi hướng đến lâu đài hoàng gia tráng lệ cùng với Onii-sama.

Tòa lâu đài màu trắng nguy nga lớn đến kinh ngạc, khi đến gần tầm nhìn của chúng tôi bị che khuất hoàn toàn.

Nhìn từ bên ngoài, cấu trúc bên trong có vẻ đơn giản nhưng với diện tích rộng lớn như vậy, nếu không cẩn thận dễ dàng bị lạc.

“Này Yumie, nếu cứ ngắm cảnh như vậy sẽ dễ bị lạc đấy!”

“A, vâng ạ.”

Onii-sama chắc cũng suy nghĩ giống tôi nên mỉm cười rồi nắm lấy tay dẫn tôi đi.

Onii-sama à, trước đây anh đúng là một đứa trẻ hư, nhưng giờ anh đã ra dáng một quý ông hơn rồi đó. 

Nếu trái tim em không phải là của một đứa con trai thì chắc em yêu anh mất thôi.

"Chào mừng hai vị đến cung điện hoàng gia. Chúng tôi đang chờ đợi hai vị."

Được hướng dẫn bởi một người hầu trong lâu đài, tôi và Onii-sama đi một lúc thì đến trung tâm của một khu vườn tuyệt đẹp được bao phủ bởi rất nhiều hoa.

Bên trong một nhà kính là một không gian nhỏ với vài bộ bàn ghế dùng trong những buổi tiệc trà.

Bầu không khí nơi này cứ như là một căn cứ bí mật vậy, đánh thức cả trái tim con trai của tôi.

“Thưa hoàng tử Shiguto, cảm ơn ngài vì đã mời tôi và anh trai đến đây hôm nay.”

"Không cần cứng nhắc vậy đâu, đây không phải là một buổi gặp công khai. Mà ta nhớ là chỉ mời mỗi Yumie thôi, sao Neil lại có mặt?"

"Ơ kìa?" - Tôi quay sang nhìn Onii-sama. "Anh cũng được mời nên anh sẽ đi theo Yumie! Anh đã nói như vậy mà?"

“Ta cũng không để tâm đâu, dù sao chúng ta đều là bạn tốt của nhau. Yumie có vẻ được Neil quan tâm lắm nhỉ?”

“Này, cậu biết tỏng tôi sẽ đi theo nên mới không mời tôi phải không?”

“Hử, ý cậu là sao?”

Hoàng tử mỉm cười đáp lại ánh nhìn sắc như dao của Onii-sama.

Vì không hiểu rõ mối quan hệ của họ nên tôi thực sự không biết cuộc trò chuyện này có ý nghĩa gì nữa....

“Hai anh có vẻ thân thiết nhỉ?”

"Không, có gì đâu."

"À, đúng là ta rất thân với Neil."

Onii-sama phủ nhận trong khi hoàng tử lại nói điều ngược lại. Ừm, tôi hiểu đại khái chuyện gì đang diễn ra ở đây rồi.

Mà miễn nó không làm bầu không khí trở nên căng thẳng thì cứ kệ thôi, tôi cũng không nghĩ mình có thể một mình tiếp chuyện với hoàng tử.

"Vậy, cả hai đừng đứng nữa, ngồi xuống đi."

“Vâng, thần xin phép ạ.”

“.....”

Tôi ngồi xuống với nụ cười rạng rỡ trong khi Onii-sama vẫn nhìn hoàng tử với ánh mắt đầy cảnh giác.

Anh mà cứ nhíu mày như thế thì sẽ để lại nếp nhăn đó.

“Neil đang lo lắng là ta sẽ cướp em khỏi tay cậu ta.”

"Phụt...!"

Chắc hoàng tử nghĩ tôi không hiểu Onii-sama đang nghĩ gì nên đã nói thẳng cho tôi biết.

Bị bất ngờ thì cũng đành nhưng sao anh lại phun ra chỗ trà anh đang nhấm nháp thế. Bẩn quá đấy Onii-sama.

"Ahaha, anh lo quá rồi đó Onii-sama. Không đời nào một người tuyệt vời như hoàng tử Shiguto lại có hứng thú với một đứa trẻ như em đâu."

Giờ tôi mới chỉ 10 tuổi thôi. Hoàng tử Shiguto chắc phải 15 rồi, còn lớn hơn cả Onii-sama luôn.

Khi trưởng thành, 5 tuổi cũng không phải là quá chênh lệch, nhưng ở độ tuổi này thì nó lại là một khoảng cách đáng kể. Cũng có thể anh ấy không nghĩ nhiều đến sự khác biệt về giới tính.

“Thật ra, ta rất muốn em đó. Ta mời em đến đây vì muốn em trở thành một trong những ứng cử viên cho vị trí hôn thê của ta.”

“Dạ?”

Không hề giấu diếm hay cố tìm cách nói vòng vo, hoàng tử nói thẳng thắn điều đó.

Ấy, ngài đang nói cái gì thế???

“Shigutoooo!!! Nếu mà cậu muốn Yumie thì phải bước qua xác tôi cái đã!!”

“Thật ra, Neil chưa bao giờ đánh lại được ta. 3 năm nữa thì hãy nghĩ tới chuyện đó nhé?”

“Im đi, phiền phức quá! Bước ra đây!!!”

3 năm, một con số thực tế cơ à. Vậy là hoàng tử cũng đánh giá Onii-sama khá cao đấy chứ.

Mà có vẻ như Onii-sama không để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt tinh tế đó.

“Bình tĩnh nào Onii-sama. Chắc hoàng tử đùa thôi.”

“Đùa đùa cái búa á! Chắc chắn cậu ta nghiêm túc theo đuổi em đó!”

“Nhưng sao có thể như vậy chứ?’

“Sao em lại nghĩ thế?”

Trong khi tôi đang cố gắng trấn an Onii-sama thì hoàng tử lên tiếng hỏi tôi.

Tại sao ư, thì nó rõ ràng đến vậy kia mà.

“Em đúng là con gái của gia tộc Granbell, nhưng dù sao thì em vẫn là một đứa con ngoài giá thú, không có quyền thừa kế hợp pháp. Sao mà em có thể làm vợ của một hoàng tử chứ, dù chỉ làm vợ lẽ đi chăng nữa.”

“Yumie!!”

Đột nhiên Onii-sama giận dữ bật dậy rồi trừng mắt nhìn tôi.

Tôi to mắt ngạc nhiên trước hành động bất ngờ đó.

Anh ấy nắm lấy vai tôi với khuôn mặt như sắp khóc tới nơi vậy.

“Em không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa đâu! Dù em là con của ai đi nữa thì em vẫn là cô em gái yêu quý của anh mà!”

“Onii-sama, em rất vui vì những lời đó… nhưng đó không phải là vấn đề ở đây…”

“Nhưng mà….!”

“Dừng lại đi Neil. Ít nhất cậu không ở trong vị trí có thể nói về chuyện này với em ấy.”

“Chậc...!”

Chỉ bằng vài lời, hoàng tử đã có thể khiến Onii-sama đang nổi nóng của tôi im lặng.

Mà, ừm… dù gia đình tôi có thế nào đi chăng nữa thì sự thật tôi là một đứa con ngoài giá thú vẫn không thay đổi, điều đó đủ để mọi người chỉ trích tôi rồi.

Cách đây không lâu anh trai tôi cũng trong hoàn cảnh tương tự, nên chắc anh ấy sẽ không nói thêm gì về chuyện đó nữa.

“Không sao đâu anh. Giờ em rất hạnh phúc khi có được sự yêu thương từ Onii-sama, cha mẹ rồi. Với em thì việc kết hôn chỉ là thứ yếu mà thôi.”

Hơn hết, dù cơ thể tôi là một cô gái nhưng tâm hồn tôi vẫn là một người đàn ông.

Kể cả khi được sinh ra một cách bình thường thì việc kết hôn với một người đàn ông khác cũng có chút… hơi, á?

Tôi cũng nói tiếp vào phần của Onii-sama để anh ấy lấy lại được tâm trạng nhưng biểu cảm của anh vẫn không được tốt cho lắm.

Nếu mà bữa tiệc trà của hoàng tử kết thúc với bầu không khí như này sẽ tạo ra nhiều tin đồn kỳ lạ mất nên giờ tôi phải nghĩ ra cách gì đó để động viên lại anh ấy.

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên hoàng tử bật cười “Phuhaha…!” rồi nói.

“Thật sự em thú vị thật đấy Yumie à. Giờ ta ngày càng muốn có được em rồi đó.”

Nhìn hoàng tử mỉm cười, tôi lại nghĩ.

….Hoàng tử, ngài đang nói đùa phải không?

*************************

P/S: Ngoi lên và lặn xuống. Hihi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Rút sạch cái hồ h
Xem thêm
Chủ thớt lặn thế này làm t cũng muốn sủi theo :(
Xem thêm
chủ thớt như thế này khác gì cho tôi chơi thuốc rồi bắt tôi nhịn đâu :((
Xem thêm
Thôi nào thế này khác thì tra tấn
Xem thêm
Vớt lên bờ luôn(・∀・)
Xem thêm
Lặn sâu quá
Xem thêm
đừng lặn mừ :<
Xem thêm