Chuyển sinh thành cô gái...
Jajamaru niwata(にわ田)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 60: Ý chí kiên cường

2 Bình luận - Độ dài: 1,805 từ - Cập nhật:

“Fumu…. Gì mà ‘Đánh bại lũ thối nát các ngươi” chứ, có hơi cường điệu rồi đó, nhất là cái cơ thể đến đứng vững còn không làm nổi đó nữa.”

“Agu….?!”

Chỉ với một chút lực của Alwe, Yumie giờ không còn sức để chống trả đã dễ dàng bị đẩy xuống và ngã lăn ra đất một lần nữa.

Không chỉ yếu hơn về mặt thể chất mà lại còn bị gãy cả tay lẫn chân nên cô hoàn toàn bất lực dù chỉ đỡ được một đòn thôi cũng là cả một phép màu rồi.

“Dừng lại đi mà!! Mục tiêu của ngươi là ta đúng không?! Ngươi muốn làm gì ta cũng được, dù giết hay gì đi chăng nữa…. nhưng làm ơn, đừng làm bất cứ điều gì tàn nhẫn với Yumie nữa….!!”

Ôm lấy Yumie vừa ngã xuống để bảo vệ.

Refine tuyệt vọng cầu xin.

Yumie đặt tay lên khuôn mặt đẫm nước mắt ở trước mình.

“Đừng khóc nữa…. Hãy suy nghĩ lại đi, bạn không làm gì sai cả. Đừng để những lời của họ làm mình lạc lối. Refine…. hay vui lên đi nào. Cười nhiều lên, được nhiều người yêu quý hơn nữa. Refine có thể làm được mà….”

“Chuyện đó….. chuyện đó sao cũng được! Ta chỉ cần có Yumie ở bên cạnh là đủ rồi!”

Nghe thấy những lời như thể trăn trối của Yumie, Refine lo sợ ôm chặt lấy cô.

Yumie cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô công chúa trẻ tuổi và sau đó….

“Không sao đâu mà. Mình sẽ luôn ở bên cạnh Refine. Từ nay về sau nữa, vậy nên….”

Cô đặt đôi môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của Refine.

“Cho mình mượn chút sức mạnh nhé Refine.”

“Yumie?! Mu….?!”

Ma lực có thể truyền qua cho người khác thông qua miệng.

Tuy nhiên hiệu quả cùng lắm cũng chỉ được hai mươi phần trăm mà thôi. Đó chỉ là biện pháp khẩn cấp trong trường hợp ma lực bị cạn kiệt. Nếu không cẩn thận thì sẽ dẫn đến tình trạng “say” vì có quá nhiều ma lực.

Yumie đang có ý định lợi dụng điều này để gia tăng sức mạnh cho bản thân.

“Hahahaha! Vào lúc như này sao? Ngươi đang muốn khoe khoang với bọn ta à….. Hả?”

Đây là một canh bạc nguy hiểm hoàn toàn khác với lẽ thường và bỏ qua sự an toàn của bản thân. Và ngay cả khi thành công thì cũng sẽ không đột nhiên mạnh lên đáng kể.

Đó là lý do tại sao phải mất một lúc Alwe mới nhận ra ý định của Yumie đằng sau hành động đó.

Chính khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã quyết định sự khác biệt giữa thành công hay thất bại của hai người.

“.... Cảm ơn nhé Refine.”

“Thực sự ổn chứ, Yumie?.... Mình có thể tin cậu không?”

“Tất nhiên rồi. Mình đã bao giờ nói dối cậu đâu Refine.”

“..... Ta đã bị lừa dối quá nhiều lần rồi.”

“Haha, đúng rồi nhỉ. Nếu vậy…. xin hãy để bị lừa thêm lần này đi.”

Cơ thể Yumie tách khỏi Refine và bay lên. Cơ thể cô lúc này tràn đầy ma lực mạnh mẽ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như thể sắp bùng nổ bất cứ lúc nào vậy.

Trong khi đó Refine lại ngã gục xuống, kiệt sức như thể đã sử dụng toàn bộ ma lực mình có vậy.

“Với lượng ma lực mà Refine đã giao phó, tôi sẽ tự tạo nên một con đường cho chính mình.”

Nắm chặt thanh kiếm với vẻ mặt quyết tâm, Yumie đối mặt với Alwe.

Thấy vậy, Alwe lạnh lùng cười khẩy một tiếng.

“Ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ta chỉ với chút ma lực đó sao? Chắc là ta đang hơi bị đánh giá thấp nhỉ?”

Đây là một ma pháp giúp người sử dụng ở trên không trung mang tên “Lơ lửng”. Đây là một ma pháp rất đơn giản nên được rất nhiều người biết đến nhưng nó thật sự không quá mạnh.

Rốt cuộc nó chỉ giúp người dùng lơ lửng tại một chỗ chứ không thể tự do di chuyển nên không thể gọi đó là “bay” được, và vì không có cả chỗ đặt chân nên ngay cả khi cầm kiếm cũng không thể nào đỡ đòn được.

Nói cách khác, việc Yumie cầm kiếm vào lúc này chả khác nào chỉ là một màn trình diễn.

“Thế ông muốn thử không….?”

Dù vậy Yumie trông vẫn rất tự tin. Alwe tỏ ra cảnh giác, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

(Không, sao mình lại sợ chứ? Đối thủ chỉ là một con nhóc mười tuổi, mình làm gì chả được.)

Điều thực sự không phải là đòn tấn công mà là những gì cô ấy có thể làm để gây thiệt hại cho xung quanh.

Tùy thuộc vào quy mô đòn tấn công mà mọi người xung quanh sẽ cảm thấy được có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

(Đó là điều ngươi đang hướng tới à? Nếu vậy thì quá ngu xuẩn.)

Nhà thờ bỏ hoang này cũng là nơi mà hoàng tộc có thể đến lánh nạn trong trường hợp khẩn cấp nên không có ai ở xung quanh đây.

Hơn nữa, Alwe cũng đã dựng lên một kết giới ngăn không cho bất kỳ ánh sáng hây âm thanh nào lọt ra ngoài.

Dù sao đi chăng nữa thì ông ta vẫn rất an toàn.

“Được thôi. Vậy thì ta sẽ chơi đùa với ngươi thêm một chút nữa.”

Không tệ khi cứ để họ thực hiện kế hoạch rồi sau đó nhìn họ tuyệt vọng khi kế hoạch sụp đổ.

Sau khi quyết định như vậy, Alwe hướng thanh kiếm của mình về phía Yumie.

“Tôi lên đây…..!! Yaaaahh!!”

Yumie sử dụng ma pháp của mình bay lên phía trên trần nhà rồi tận dụng trọng lực để tấn công Alwe. Vì không thể sử dụng một tay và một chân chỉ đơn giản là sử dụng trọng lực để thêm sức mạnh vào đòn đánh thôi.

Đó là chuyện đương nhiên bởi cô lúc này chả thể làm gì khác được.

“Ngon!”

Vì đây là một hành động dễ dự đoán nên cách ứng phó cũng vậy. Alwe vung kiếm đánh bật thanh kiếm của Yumie và đúng lúc đó…

Một tiếng âm thanh dữ dội vang lên từ giữa Alwe và Yumiw.

“Gu?!”

“Hự….!!”

Alwa theo phản xạ thì bịt tai lại, Yumie thì dựa vào quán tính dựa vào thế ngã và lăn trên mặt đất.

Không chỉ Alwe mà tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả Refine đều không thể chịu đựng được nữa mà bịt tai lại. Đó là một ma pháp khuếch đại sóng âm.

Âm thanh hai thanh kiếm chạm nhau đã được khuếch đại. Bằng cách khuếch đại nó lên hàng chục, hàng trăm lần, đây là một đòn nhằm mục đích khiến não của Alwe bị chấn động và ngất đi.

Điều này chả khác nào tự hủy nhưng đó cũng chính là lý do tại sao cũng rất khó để ngăn lại. Đây là một đòn tấn công rất hiệu quả.

“Fufufu, nghĩ ra được một kế hoạch như vậy chỉ trong một thời gian ngắn quả thực ấn tượng đấy…. Đúng như mong đợi từ cô con gái đến từ Granbell.”

Alwe vì đã hứng chịu đòn đó ở cụ ly gần nên đã mất đi chút khả năng giữ thăng bằng nên không đứng vững được nữa.

Và đương nhiên Yumie cũng chịu chung số phận, có vẻ như cô ấy không thể làm thêm gì nữa.

“Nhưng có vẻ đó là những nỗ lực vô ích cuối cùng rồi nhỉ. Giờ thì chết đi nhé?”

“Yumie…!!”

Dù vẫn hơi choáng váng nhưng Alwe nhanh chóng hồi phục lại và bước tới chỗ Yumie.

Khi chĩa mũi kiếm vào Yumie đang nằm, Alwe nhận thấy vai cô đang run rẩy.

Nhưng đó không phải là vì sợ hãi mà là vui mừng.

“.... Có gì đáng cười sao?”

“Không…. Tôi chỉ nghĩ rằng có hơi sớm khi gọi đó là những nỗ lực vô ích đó…. Có vẻ như đã kịp rồi nhỉ.”

“Gì cơ….?”

*Rắc

Một tiếng giống như vật cứng nào đó đang bị nứt ra vang lên.

Nó chính là chiếc vòng tay mà Alwe đang dùng để niệm phép.

Có lẽ là ngay lúc Alwe bị âm thanh kia làm mất tập trung, Yumie đã sử dụng phép thuật gì đó để tấn công, vết nứt dần dần trở nên lớn và rộng hơn.

“Ông đã dùng nó để thi triển phép suốt từ đầu tới giờ phải không? Nếu giờ nó bị hỏng chả phải kết giới xua đuổi người khác giờ sẽ biến mất sao?’

“..... Vậy thì đã sao chứ? Đó chỉ là một thứ để đề phòng thôi, dù sao thì cũng sẽ chẳng có ai đi đến đây đâu.”

“Không sẽ đến chứ. Bạn của tôi, tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi Refine đâu.”

Vứt nứt cuối cùng đạt đến đỉnh điểm và chiếc vòng tay vỡ tung ra thành nhiều mảnh.

Ánh mắt của Yumie thì tràn ngập sự tự tin còn Alwe thì sợ hãi lùi bước.

Cô biết rằng tự mình sẽ không thể làm được gì. Cô đương nhiên biết việc gia đình mình sẽ rời khỏi thủ đô nên sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác được?

Alwe không hiểu Yumie đang suy tính gì.

“..... Gần chết rồi thì thôi nói nhảm đi!!”

Không thể chấp nhận việc mình đã cảm thấy sợ hãi trước một con nhóc trẻ tuổi yếu đuối, Alwe tức giận vung kiếm xuống.

Bỏ qua cả lời can ngăn của Refine, khi lưỡi kiếm sắp lấy được mạng Yumie thì….

Một luồng ma pháp bay tới từ phía cánh cửa nhà thờ mà Refine đã phá hủy.

Nó đã làm chệch hướng đường kiếm và cứu được mạng của Yumie.

“Cái…..?”

Alwe không nói nên lời bởi kẻ đến phá đám.

Dù Yumie đã nói thế nhưng ông không nghĩ là sẽ đến thật.

Đúng thế, ông ta đã thu xếp mọi thứ để chắc chắn anh ấy sẽ không đến.

Nhưng giờ tại sao, “Cậu ta” lại ở đây?

“Shiguto…. Điện Hạ….?! Tại sao, người lại ở đây?!!”

Đó là anh trai của Refine và cũng là Đệ nhất Hoàng tử của Vương quốc Ortoria, Shiguto Dia Ortoria.

Và không phải như lớp ngụy trang của Alwe, đây chính là người thật, trên tay cầm thanh kiếm với khuôn mặt nghiêm nghị hơn thường lệ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Va phải vợ tương lai của chủ mà còn hỏi
Xem thêm