Mei, người hầu riêng của công chúa Refine. Cô vừa nhận được một lá thư nói về…. âm mưu ám sát công chúa.
Refine đang cố gắng củng cố vị trí của mình, các ý kiến cấp tiến trong giới quý tộc đã bắt đầu lắng xuống thì….. kết quả là những quý tộc có quan điểm cấp tiến hơn hẳn đã mất đi vị thế vốn cố của mình.
Và gia tộc của Mei, Tử tước Hartner, chính là một trong số đó. Có lẽ đó cũng chính là lí do tại sao ông ta lại cố gắng thực hiện hành động man rợ đó.
“Chết tiệt! Không thể tin được Mei lại phản bội chúng ta! Nó đã quên hết những gì tốt đẹp mà ta đã cho nó sao?!”
Tại nơi ở chính của gia tộc Hầu tước Hartner.
Nora Hartner, người đứng đầu một gia tộc trung lưu không giàu cũng không nghèo lên tiếng chửi rủa đứa con gái đã khiến mình bị bắt.
Hai đại quý tộc đứng trước mặt ông ta, Carlotte Granbell và Karth Bermund, nhìn xuống với vẻ kinh ngạc.
“Cái việc sử dụng con mình như một công cụ ám sát không chỉ là minh chứng cho sự thất bại của một quý tộc mà còn cả một người cha nữa. Nên nó không phải là phản bội đâu.”
Và Carlotte thêm nói với vẻ mặt tự hào.
“Có vẻ như ngươi không biết vì chỉ ẩn náu trong dinh thự của mình nhưng con gái ta đã hoàn toàn kiểm soát được biệt cung rồi. So với sự dễ thương của con bé thì thứ tình cảm cha con rẻ tiền của ngươi chả khác nào thứ trong sọt rác cả. Rốt cuộc thì ngay cả ta cũng bị quyến rũ cơ mà!”
“Đừng có khoe khoang con gái mình ở một nơi như này, cái tên chỉ biết nuông chiều con này.”
Karth nhìn sang với vẻ thất vọng khác hẳn so với lúc nhìn Nora Hartner.
Carlotte tỏ ra phẫn nộ trước ánh mắt dành cho mình đó.
“Ông đang nói cái gì vậy?! Dù sao thì chắc chắn Yumie chính là người dễ thương nhất thế giới này!! Hơn nữa thì có vẻ con gái ông khá thích Yumie của ta đó!!
“Hả?! Chỉ là lúc này thôi!! Đúng là cha con, khờ khạo như nhau, vì thế nên mới chưa nhận ra được sức quyến rũ của Monica mà thôi! Con gái ông sẽ sớm mê mẩn Monica và đó sẽ là thứ duy nhất con bé đó có thể nghĩ tới!! Bây giờ thì cố gắng chiều chuộng con mình hơn đi không sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu!”
“Cái gì cơ?! Muốn đánh nhau à?!”
“Đó cũng là điều ta muốn đó!!”
Nora Hartner tự hỏi là mình đang xem cái gì thế này.
Hai gia tộc lớn của vương quốc đã hợp sức với nhau, dễ dàng đánh bại những hiệp sĩ cố gắng giữ chân họ và chiếm lấy cả dinh thự chỉ trong chớp mắt….. Và bây giờ hai người đứng đầu đó đang vô tư khoe khoang về con gái trước mặt mình.
Tình huống này quá vô lý và nực cười đến mức Nora chỉ biết ở đó bàng hoàng và than thở về sự bất hạnh của mình.
“Cha này, đừng có nói mấy điều hiển nhiên như Yumie dễ thương nữa mà nhanh chóng giải quyết chuyện này cho xong đi. Không phải cũng chính cha nói là không thể cho Yumie rời hoàng cung được cho đến khi mọi chuyện lắng xuống sao?”
“À ừ nhỉ?”
Người lên tiếng chấm dứt tình huống khó đỡ này chính là Neil Granbell, người vẫn chỉ là một cậu nhóc.
Ở tuổi mười hai, cậu là cộng sự tập kiếm với Hoàng tử Shiguto và là một chiến binh chiến đấu không mệt mỏi đã cùng người cha anh hùng Carlotte của mình để khuất phục gia tộc Hartner.
Khả năng của cậu vượt xa một hiệp sĩ thông thường. Không thể không nghĩ rằng đây chính là sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình.
“Chết tiệt…. Cái kế hoạch hoàn hảo gì chứ….. Nó đã sụp đổ trước khi có thể kịp làm gì rồi!”
Những lời này không nhắm đến bất kỳ ai cụ thể, chỉ đơn giản là ông ta đang nói với chính mình mà thôi.
Tuy nhiên, thái độ đùa cợt của Carlotte, dù đó vẫn là nghiêm túc, đã biến mất và ông ấy quay ra đối mặt với Nora.
“Này, vừa nói gì đấy?”
“.....? Thì bất cứ kế hoạch nào cũng vô nghĩa khi tất cả đã đổ vỡ trước khi kịp làm gì….”
“Không, câu trước đó cơ. ‘Kế hoạch hoàn hảo gì chứ’... Theo cách nói đó, có vẻ như đây không phải là kế hoạch do chính ngươi nghĩ ra nhỉ?”
Đúng thế việc Carlotte và đồng minh nhanh chóng khuất phục gia tộc Hartner không chỉ đơn giản là họ biết tội âm mưu ám sát công chúa nghiêm trọng đến mức nào.
Ông chắc chắn một gia tộc Tử tước không thể nào một mình đảm nhiệm một trọng trách lớn như vậy. Bằng cách chế ngự kẻ thù mà không cho chúng phản ứng kịp thời, ông hy vọng sẽ có thể tìm ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau.
“Vậy là gia tộc nào? Welrozzo? Hay là Dortban? Cứ nói thật ra đi, đằng nào cái đầu ngươi cũng sẽ rơi xuống thôi.”
Âm mưu ám sát công chúa là một tội nghiêm trọng không thể cứ thể mà cho qua được. Nó nặng đến mức dù cho cả gia tộc hay người thân bị xử tử thì cũng không thể phàn nàn gì được.
Đó là lý do tại sao ông lại thấy Mei rất bất thường khi không do dự giao nộp bức thư chứng cứ, ông cũng biết được rằng kỹ năng của Yumie khiến công chúa phải lòng cô đến mức như vậy thực sự là ấn tượng, sâu thẳm bên trong người đàn ông này thì vẫn là một người cha nuông chiều con gái hết mực mà thôi.
Nghe lời của Carlotte, Nora bật cười.
“Kuhahaha!! Hóa ra là vậy, hiểu rồi!! Vậy là ta đã hoàn toàn bị lợi dụng rồi.”
“Ý ngươi là sao….?”
Carlotta nghi ngờ sau khi thấy Nora đột nhiên cười.
Và Nora bắt đầu nói như thể đây là một câu chuyện hài hước.
“Có người nói với ta là. Nếu sắp xếp và cử con gái ta đi đến biệt cung thì ta sẽ được giúp đỡ. Gì mà rời khỏi phe quý tộc…. và bọn ta sẽ chào đón ngươi vào phe bảo hoàng chứ.”
“Gì cơ….?”
Carlotta cau mày trước những thông tin bất ngờ này.
Nora đã luôn là một quý tộc hoạt động tích cực bên phe quý tộc nhưng nếu xét theo tình hình hiện tại, Shiguto đã gần như chắc chắn sẽ trở thành người kế nhiệm nên ông ta đã bí mật cố gắng lấy lòng những người theo phe bảo hoàng.
“Đúng vậy, hai ngươi đều nghĩ ta là tay sai của phe quý tộc đúng không? Nhưng đó là sai lầm lớn đấy! Không phải phe quý tộc coi công chúa là mối đe dọa và nhắm tới đâu…. mà chính là phe bảo hoàng đấy!”
“.... Bọn ta cũng đã tính đến chuyện đó từ trước rồi. Ngay cả lúc này thì phần lớn Hiệp sĩ của nhà Granbell vẫn đang ở lại bảo vệ công chúa.”
“Có lẽ vậy. Nhưng ta chắc chắn là người đó cũng biết điều này. Rốt cuộc thì ông ta biết con gái ta đã hoàn toàn phải lòng công chúa nhưng vẫn ra chỉ thị cho ta lợi dụng con bé. Và trên thực tế…. ngươi cũng đã đi cả chặng đường đến lãnh địa Hartner cách xa thủ đô hoàng gia chỉ để bắt giữ một quý tộc thấp hèn.”
“.......”
Phải mất ba ngày để có thể từ thủ đô đi đến lãnh địa Hartner ngay cả khi sử dụng ma pháp cường hóa lên những con ngựa. Nói cách khác, nếu có chuyện gì xảy ra ở biệt cung thì những người ở đây cũng sẽ chả làm gì được.
Dù vậy, sự an toàn của công chúa vẫn được đảm bảo. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra…..
“..... Không có ai, bảo vệ Yumie.”
“Gì? Ý con là sao?”
Thấy Neil lẩm bẩm gì đó như thể đang muốn gợi lại cho Carlotte điều gì đó.
Karth và những người khác không hiểu tại sao cái tên Yumie lại được nhắc đến ở đây nhưng…. Carlotte có vẻ như đã nhận ra rồi vẻ mặt liền tái nhợt đi.
“Lý do công chúa thay đổi chính là Yumie. Nếu Yumie biến mất thì công chúa có thể sẽ quay trở lại trạng thái khi trước… Kể cả khi không phải vậy, nếu là vì Yumie thì ngài ấy chắc sẽ cố gắng lẻn qua đội bảo vệ và gặp nguy hiểm.’
Neil không quá thân thiết với Refine. Tuy nhiên qua lời kể của Yumie thì cậu cũng biết phần nào tính cách của cô ấy….. Sau tất cả thì, anh biết là cô ấy yêu quý Yumie đến nhường nào.
Và từ đó có thể suy ra rằng, Refine sẽ bị sốc đến thế nào khi biết Yumie đã bị cuốn vào cuộc đấu tranh chính trị xung quanh cô?
Nếu biết tình hình của mình hiện tại, Refine sẽ thực hiện những hành động liều lĩnh như nào?
Tất cả đều chỉ là suy đoán của Neil, không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của Yumie đã tạo ra cho những người xung quanh lớn đến mức tình huống trên hoàn toàn có thể xảy ra.
“Rốt cuộc người đó là ai? Nói cho ta mọi điều ngươi biết bây giờ nhanh.”
Carlotte chĩa kiếm vào Nora với ánh mắt đe dọa.
Với mũi kiếm đã cắm nông vào cổ, máu thì bắt đầu rỉ ra, Nora vẫn nở một nụ cười kỳ quái và nói ra một cái tên mà không ai có thể ngờ tới được.
“Không phải quá rõ ràng rồi sao? Chính là người đứng đầu phe bảo hoàng. Shiguto Dia Ortoria, Đại Hoàng tử của đất nước này đó!!”
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
0 Bình luận