Lần cuối
Số từ
71.509
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
20.262
Tên khác:
Please, don't seriously fall in love with me

Tóm tắt

Tôi—Hirokazu Kousei từ khi sinh ra đã mang một ngoại hình thu hút người khác giới. 

Cũng nhờ điều đó, tôi đã từng thử hẹn hò với rất nhiều người con gái hồi ở sơ trung, hoa khôi, hội trưởng, lớp trưởng, miễn là họ có ngoại hình nổi bật. Tôi đã lầm tưởng rằng đó là cách tốt nhất để đổi lấy sự tôn trọng của mọi người, cho đến khi tôi nhận ra được rằng: tình yêu không thể được chắp bút bằng những ngôn từ giả dối và trống rỗng.

Bước vào cấp ba, tôi từ chối mọi lời tỏ tình, hi vọng rằng sẽ một lần tìm được thứ tình yêu trong sáng thuần khiết. 

Và rồi, tôi gặp cô ấy... người một lần nữa kéo tôi vào thế giới của sự giả tạo. 

Xem thêm
Chú thích thêm

Vol 1 đã được hoàn thành.

 

Sẽ quay trở lại viết vol 2 sau khi ôn thi và hoàn thành một vài việc cá nhân.

 

Đây là lần đầu mình viết cũng như là đăng truyện lên hako, vậy nên nếu có sai sót gì mong mọi người có thể nhẹ nhàng nhắc nhở( ╥ ᴗ ╥)

 

Tính đến thời điểm hiện tại, mọi hình minh họa cũng như là bìa truyện đều được sản xuất bởi công cụ A.I. Có lẽ là cho đến khi mình có tiền mua tablet hoặc thuê được ai đó vẽ thì chuyện sẽ khác :D

 

 

 

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Vol 1
  2. 02.Vol 2
Vol 1 *
Vol 2
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (95)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Vậy là vol 1 cuối cùng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong lần viết tiểu thuyết đầu tiên của mình. Sắp tới mình khá bận nên sẽ không còn có thể ra chương đều nữa. Mình sẽ chồi lên vào khoảng tháng 7 đến tháng 8 để viết tiếp vol 2, hy vọng lúc đó sẽ tiếp tục được mọi người giúp đỡ. ^^
Xem thêm
Gắng nha chủ thớt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Chém chết bọn NTR: cam on nha :>
Xem thêm
AUTHOR
Bạn có định tham gia đợt tranh banner này không ạ, có mình tớ đăng ký thể loại rom com cô đơn quớ. (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
mình cũng chưa biết, nhưng nếu có thì mình sẽ sửa qua truyện rồi đăng ký tham gia sau
Xem thêm
Chương 11: Phía bên kia bầu trời
Nắm tay bồ mà cũng không ngoái đầu lại nhìn một cái 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 11.5: Tsukino Haruhi, tiếng khóc của dòng sông
nhá nhẹ trước khi đăng nốt 2 chương cuối của vol 1
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 10.3: Kết thúc của quá khứ
chap dài vãi ò nên tôi không check kĩ được, đoạn nào lỗi hoặc chưa hay thì cứ việc comment nhắc nhở nhé :3
Xem thêm
AUTHOR
🐧 siuuuuu
messi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bruh
Xem thêm
Chương 04: Người duy nhất sẽ không thích tôi
ụa. Gồm bốn người: bố, mẹ, và một người em gái nhỏ. Nhưng Naruse lại hỏi "Cậu cũng là con một nhỉ?". Sao nghe sai dữ vậy? Tôi nghĩ dùng con trưởng thì hơn. À không, ý là, đoạn đó ấy. Hình như sai nghĩa ngay từ đầu rồi? Nhất là phần "Cậu cũng là con một nhỉ? Tôi cũng vậy, chỉ khác là tôi không có người anh chị em nào hết"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 04: Người duy nhất sẽ không thích tôi
đúng là đoạn này tôi nhầm khái niệm con một với con trưởng thật, cảm ơn vì đã nhắc :D
Xem thêm