Nếu Quân đội Ma Vương có mặt trên bề mặt, chúng tôi sẽ lập tức quay lại lòng đất. Đó là kế hoạch, nhưng hóa ra không cần thiết.
“Đây là…… Shiznautmy”
Chúng tôi được đưa từ dưới lòng đất lên mặt đất, và khung cảnh hiện ra trước mắt hoàn toàn khác biệt so với khu rừng của tộc elf.
Ngay khoảnh khắc nhận ra rằng chúng tôi thực sự đã dịch chuyển, tôi lại bị choáng ngợp bởi quang cảnh trải rộng trước mắt.
“Cái này… thậm chí còn hơn cả tàn tích hay đống đổ nát…”
Shiznautmy, Thành phố Pháp thuật, một dấu ấn của lịch sử…… chính là nơi này.
Thế nhưng, chẳng có lấy một ngôi nhà hay tòa kiến trúc nào, chứ đừng nói đến dấu vết của con người sinh sống.
Nơi này từng là một trong những cứ điểm của Quân đội Ma Vương, vậy mà bây giờ chẳng khác gì một vùng đất hoang với những chiếc lều trại và đống lửa rải rác.
“Ah~…… thành phố nằm trên học viện đã suy tàn đến mức này sao……”
“Chẳng có ai ở đây cả…… Onii-chan……”
“Shiznautmy…… tôi chỉ biết rằng nó đã bị Quân đội Ma Vương hủy diệt và biến thành cứ điểm của bọn chúng…… nhưng nơi này……”
“Ta cũng lần đầu tiên đặt chân đến đây……”
Dấu vết duy nhất còn sót lại của trại lính Quân đội Ma Vương…… Ngoài những tàn tích và đống đổ nát, nơi này chẳng còn lại gì cả.
Ngay cả khi có ai đó bảo rằng dưới này có một phòng thí nghiệm bí mật, cũng khó mà tin nổi.
『………………』
Tre’ainar cũng lộ vẻ tự giễu. Cũng phải thôi, chính ông ta đã chiếm lấy thành phố này…… và……
“Đây là……”
Trong thoáng chốc, tôi chợt nghĩ rằng đây chính là nơi Sadiz đã sinh ra, nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, vì nghĩ rằng không cần phải đào sâu thêm nữa.
“Tuy nhiên, có chuyện gì vậy? Quân của Gouda đáng lẽ phải ở đây…… nhưng chẳng thấy ai cả?”
“Hả? Gouda đã từng ở đây… Gouda… Ưgh~……”
Quan sát xung quanh, Larou’iph lên tiếng đầy nghi hoặc, còn Espie, người từng có liên quan đến Gouda, lại tỏ vẻ khó chịu.
Cũng đúng thôi, tôi gặp Espie sau khi cô bé thất bại trong việc ám sát Gouda, thậm chí còn bị phản đòn.
“Không lâu trước đây…… quân của Gouda đã giao chiến với Liên quân…… Gouda bị Dũng Giả Hiro giết chết.”
“”””Cái gì!??””””
“Sau đó, với cái chết của Gouda, tàn quân của hắn vội vàng tháo chạy…… Ngày mai, Liên quân sẽ tiến vào khu vực này và giành lại Shiznautmy. Vậy nên hôm nay là cơ hội duy nhất để di chuyển ‘mọi người’.”
Tôi nhìn xung quanh và thuật lại diễn biến lịch sử mà Tre’ainar đã chỉ dạy.
Đương nhiên, mọi người đều kinh ngạc trước những gì tôi vừa nói.
“Không thể nào, trong Lục Tướng, Ngài Gouda gần như là bất tử…… cái chết của ngài ấy thật khó tin! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?!”
“Thật sao!? Onii-chan, Gouda chết rồi!?”
“Này, onii - san! Anh nói chuyện đó nhẹ bẫng vậy, nhưng Gouda là một trong Lục Đại Ma Tướng, ngang hàng với Norja và Hakuki đấy! Một nhân vật huyền thoại như thế mà lại… chết ư!?”
Tất nhiên, phản ứng này là điều dễ hiểu.
“Đó là sự thật. Đây chính là sức mạnh phi lý của Dũng Giả Hiro. Hắn ta đã bị xóa sổ hoàn toàn, không để lại bất cứ dấu vết nào.”
Đối với tôi, Gouda chỉ là một nhân vật được ghi trong sách vở, nhưng đối với những người ở thời đại này, Lục Tướng là những kẻ sở hữu sức mạnh áp đảo.
Hơn nữa……
“Khoan đã…… làm sao cậu biết được chuyện này?”
“Un. Onii-chan, anh biết chuyện này từ khi nào vậy?”
“Onii - san?”
Từ góc nhìn của Larou’iph, đây là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý.
Tôi đã ở cùng cô ấy suốt mấy ngày nay, thậm chí còn bên cạnh Espie và những người khác lâu hơn, vậy tôi lấy thông tin này từ đâu?
“Chuyện đó……”
“…………”
Tộc trưởng im lặng, không nói lời nào.
Còn tôi thì chần chừ. Trước đây, tôi sẽ tìm cách chối quanh bằng những lời lẽ vô nghĩa, nhưng giờ thì khác.
Đối với tôi và Tre’ainar, nơi này chính là đích đến của hành trình trong thời đại này.
Nếu vậy, đây chính là thời điểm thích hợp.
Sự thật……
『Hmm!? Khoan đã, nhóc!』
“Hả…… Hmm?”
“””??”””
Nhưng ngay lúc đó.
Khi tôi chuẩn bị tiết lộ sự thật, Tre’ainar chặn tôi lại.
『…… có ai đó sao?』
“Gì cơ!?”
Tôi đã sơ suất.
Ngay lập tức, tôi kích hoạt radar, và đúng như Tre’ainar nói, tôi phát hiện có một kẻ khác ngoài chúng tôi.
Chỉ có một người duy nhất.
“Có người ở đây!”
“Hả!?”
“Là ai…… Quân đội Ma Vương sao?!”
“O, ở đằng kia……”
“Chỉ có một người…… Liên quân ư? …… không, kẻ đó!”
Có ai đó đang bước ra từ đống đổ nát phía xa.
Nhưng hắn không phải con người.
“Ah~, cứ tưởng ta chết chắc rồi……”
“””””Cái gì!??”””””
Kẻ cất tiếng nói…… không phải con người.
『……… Gì……?』
Là một con quỷ!
Một Ogre sao? Không, không phải. Hắn khổng lồ, nhưng không phải Ogre.
Từ trán hắn mọc ra những chiếc sừng khổng lồ trông như của loài bọ cánh cứng, và làn da của hắn phủ một lớp biểu bì đen kịt.
Còn ở ngực hắn, một khối năng lượng đỏ rực như dung nham đang co giật, như thể sắp phát nổ bất cứ lúc nào.
『Ồ…… k…… hông thể nào…… chuyện này không thể nào……』
Tre’ainar lộ rõ sự bàng hoàng chưa từng thấy.
Ông ta biết hắn sao?
Rốt cuộc là…… Hả? Không lẽ……
“Nhưng lượng ma lực trong cơ thể ta đang mất kiểm soát, nó sắp phát nổ bất cứ lúc nào… Vậy là lần này ta sẽ chết thật sao…? Nhưng ta sẽ không chết vô ích…… Cuối cùng, ta sẽ cho bọn khốn ấy nổ tung trong một vụ nổ khổng lồ… ah?”
Ánh mắt tôi chạm vào con quỷ bí ẩn…… A… Hả? Khuôn mặt này……
“Hả? Hả… Hả?”
“Ồ…… ah!?”
Vừa nhìn thấy hắn, Espie lập tức run rẩy sợ hãi, còn Larou’iph chỉ biết chết lặng……
“Khuôn mặt đó…… Không thể nào!”
“Ugh, wow…… Onii-chan…… c, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Có vẻ như cả Slayer lẫn Tộc trưởng đều nhận ra hắn, chứng tỏ đây là một kẻ có danh tiếng.
Và tôi cũng biết hắn.
Tôi đã từng thấy hắn trong sách vở!
『Không thể nào…… chuyện này…… rốt cuộc là sao?!』
Tre’ainar kinh hãi thốt lên.
Dễ hiểu thôi.
Bởi vì……
“Ta~ là~ Gouda~, Đại~ Ma~ Tướng~~~!!!”
Và ngay lúc đó, Tre’ainar cùng tôi đã chạm đến một phần lịch sử thực sự, thứ mà thế giới chưa từng biết và chẳng ai kể lại cho hậu thế……


0 Bình luận