Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 302 - Thú Vị Hơn Mong Đợi

0 Bình luận - Độ dài: 1,846 từ - Cập nhật:

『Thoạt nhìn, phong cách chiến đấu Fūrinkazan sự kết hợp cân bằng giữa tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật và phòng thủ, nhưng không phải vậy. Nó vẫn có điểm yếu.』

Dù hiện tại tôi đang đấu với một trong Lục Tướng, những kẻ đã khắc tên mình vào lịch sử, nhưng Tre'ainar vẫn đáng tin cậy như mọi khi.

『Trước hết, kỹ thuật gió mà cô ta thường sử dụng trong các đòn tấn công sẽ không hiệu quả khi có nhiều đồng đội xung quanh. Hơn nữa, cô ta cần duy trì một khoảng cách nhất định với kẻ địch để có thể sử dụng nó. Nếu kẻ địch quá gần, cô ta cũng có thể bị ảnh hưởng.』

「Hêh…」

『Nói cách khác, cô ta yếu khi cận chiến ở cự ly siêu gần.』

Đúng như lời Tre'ainar nói, tôi di chuyển liên tục dưới chân Norja mà không dừng lại, đồng thời cố gắng không rời xa cô ta quá một khoảng nhất định.

Nhờ vậy, Norja không thể tấn công tôi bằng đuôi, mà ả chỉ có thể dùng móng vuốt và đòn giẫm đạp đơn giản.

Những đòn đó đều là cú vung mạnh, không có động tác đánh lừa hay kỹ thuật đâm như kiểu ra đòn nhanh, chỉ là đánh bằng sức mạnh thuần túy.

— “Heeeeeeeeeeree!”

— “Ngay đây! 【Ragaan Sonic Smash】!”

— “Nuoh.”

Như bây giờ, tôi có thể dễ dàng né tránh, và hơn nữa, còn có thể phản đòn một cách khéo léo.

Vì cô ta là một mục tiêu lớn, tôi có thể tung đấm thoải mái.

Nhưng mà…

『Dù vậy, cậu vẫn cần một đòn kết liễu. Phòng thủ của cô ta với KaForest và ZanMountain được thiết kế để chống lại những đòn tấn công có sức công phá lớn, như đại ma pháp hay ma kiếm của Hiro… thể lực thô của cô ta không thể bị phá hủy bởi những đòn đánh nửa vời.』

Phải rồi. Tôi đã đánh cô ta rất mạnh, nhưng dường như nó không có tác dụng mấy với Norja.

Lớp lông và cơ bắp thú hoang của cô ta đã hấp thụ lực đòn đánh, khiến nó không thể tác động đến cốt lõi.

Và Norja cũng biết điều đó.

— “Nihahahahahaha, ngươi đang vỗ mông ta đó à~!”

Mắt cô ta vẫn rất nghiêm túc dù đang cười lớn.

Cứ như thể cô ta đang quan sát mọi thứ về tôi, cô ta đang cố tình nhận đòn để xem xét.

『Quả đúng vậy. Có vẻ như cô ta đã trở nên hứng thú với sự đột phá của ngươi, những chuyển động đơn giản và kỹ thuật của ngươi… cô ta đang từ từ đẩy ngươi vào đường cùng, cố gắng khai thác tất cả mọi thứ.』

Norja không hề mất cảnh giác, nhưng cô ta cũng tin rằng cô ta không thể thua tôi. Tôi có cảm giác như cô ta chỉ muốn tìm hiểu về tôi mà thôi.

Bằng chứng là khi tôi nhắm vào mắt hoặc những điểm yếu của cô ta, cô ta sẽ né tránh.

Trong tình huống này…

『Trong trường hợp này, điều quan trọng là thời điểm và vị trí… nó sẽ phụ thuộc vào việc ngươi có đánh trúng Great Magic Spiral hay không.』

Đúng vậy. Tôi cũng đang nghĩ y như vậy.

— "Vui quá vui quáaaaa!!!”

Ngay cả khi tôi ngăn không cho cô ta sử dụng Fūrinkazan, điều đó cũng vô nghĩa nếu đòn đánh của tôi không có tác dụng.

Nếu vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tung ra đòn mạnh nhất của mình… Great Magic Spiral.

Nhưng, chiêu đó cần một chút thời gian để kích hoạt, và trên hết, đó là một đòn vung lớn. Nếu tôi tung ra một cách trực diện, Norja chắc chắn sẽ né tránh.

Vậy thì, làm thế nào để đánh trúng?

『Cách duy nhất là tạo ra một sơ hở từ điểm mù của cô ta.』

Nhưng tôi không thể làm vậy…

『Để làm được điều đó, nhóc phải khiến cô ta tự tạo ra một sơ hở.』

「Vậy tức là——」

『Muốn vậy… hãy để cô ta sử dụng Fūrinkazan.』

— “…… Hả?”

Hả? Tôi vô thức thốt lên.

Tre'ainar  đang nói gì thế, trong khi tôi đang lo lắng về những cơn bão cát và móng vuốt có thể xé toạc mặt đất này?

「Ý ông là sao!? Tôi chiến đấu cận chiến để Norja không thể sử dụng Fūrinkazan, mà giờ ông lại bảo tôi để cô ta dùng nó? Ý ông là sao?」

『Đúng vậy. Trong khi cố gắng giữ cô ta không dùng Fūrinkazan… ngươi sẽ cố tình để lộ sơ hở, và khi Norja nhìn thấy cơ hội và sử dụng Fūrinkazan… đó sẽ là lúc sơ hở lớn nhất xuất hiện.』

「……? …… Hả?」

『Dù sao đi nữa, bây giờ ngươi hãy tiếp tục né tránh và làm quen với các đòn tấn công cũng như chuyển động của cô ta. Có radar bên cạnh, ngươi sẽ có thể né tốt hơn. Nên ngươi hãy bình tĩnh lại và lắng nghe ta đi.』

Tre’ainar nói điều hoàn toàn trái ngược với lời khuyên trước trận đấu với Norja.

Không được. Tôi không thực sự hiểu Tre'ainar  đang nói gì.

「Ý tôi là… hiện tại chỉ cần một đòn của cô ta trúng cũng đủ giết tôi, vậy mà ông lại muốn tôi để cô ta dùng Fūrinkazan, một chiêu thức thậm chí còn mạnh hơn thế…? Như thế không quá nguy hiểm à… dù tôi có né được, thì nó vẫn rất nguy hiểm!」

Dù sao đi nữa, với việc một đòn trúng thôi cũng đủ khiến tôi xong đời, tôi phải tập trung né tránh trong khi cải thiện sự tập trung của mình.

— “【Ragaan Crossover Step】!”

Tôi không có thời gian để do dự. Điều duy nhất tôi có thể làm di chuyển thôi.

Dự đoán đòn đánh của Norja một, hai, ba bước trước.

Tận dụng radar và dồn hết thần kinh để tập trung.

— “…… Nuh… Nuh…”

Khi âm thanh va chạm dữ dội vang lên, tiếng cười vui vẻ của Norja dần tắt.

Gì vậy? Đột nhiên, tuy tâm trạng cô ta không tốt nhưng…

— “…… Ta thực sự không thể đánh trúng ngươi… khá lắm.”

Cái gì đây. Cô ta đang khen tôi à?

『Hừ, đối thủ là một trong Lục Tướng. Dù khác biệt về chủng tộc, nhưng nếu đối phương xứng đáng, họ vẫn sẽ đánh giá công bằng.』

Tre’ainar nói vậy, và giờ nghĩ lại, cả Jamdi’el lẫn Paripi cũng từng công nhận tôi khi chiến đấu với họ.

Bỏ qua chuyện tôi là con trai của Dũng Giả Hiro hay gì đó.

Đó không chỉ là chuyện của Lục Tướng của thời đại này…

— “Này, gã đó là ai thế! Ủa, hắn không bị đánh trúng, hắn đang né kìa!”

— “Hắn không bỏ chạy… mà đang tránh những đòn tấn công như cuồng phong của đại tướng!”

— “Cú đánh mạnh mẽ và vô song của Đại Tướng, thế mà… gã bịt mặt đó lại có thể tránh được!”

Những nữ chiến binh Amazon đang theo dõi từ xa cũng dần thay đổi cách nhìn về tôi, dù ban đầu họ còn la hét kiểu “Làm thịt hắn đi!”.

Giờ họ đang công nhận tôi… huh?

Whoa, chuyện quái gì đây… tại sao chỉ có những kẻ liên quan đến Quân đội Ma Vương là công nhận tôi một cách đàng hoàng là sao…

『―――Có lẽ… không chỉ giới hạn ở đó? Trong thời đại này…』

「…… Oh…」

Tre’ainar chỉ tay, và tôi nhận ra một đứa trẻ với vẻ mặt phụng phịu, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự hứng thú, đứng ở một nơi khác với đám Amazoness.

Đứa trẻ đó, dù trông có vẻ bực bội và hơi khó ưa, nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.

『Còn nữa… ngươi có một cô bé nhất định sẽ tức giận nếu bị bỏ quên, đúng không?』

「Đúng vậy!」

Đúng vậy, giờ tôi đã có Espie.

Tôi hiểu rồi…… đó là lý do……

「Nếu đã thế… thì tôi sẽ khiến bọn họ còn ngạc nhiên hơn nữa.」

『Hmm, cũng tốt.』

Dù trong lòng tôi vẫn còn một chút lo sợ, nhưng giờ thì tôi chỉ muốn khiến bọn họ phải kinh ngạc hơn nữa.

Nhưng đồng thời…

“Làm tốt lắm… nhưng…… ra vậy.”

“Hả!?”

Giữa trận chiến, Norja lại nở một nụ cười.

“Ngươi sắc bén đấy, hơn nữa, đòn đánh lừa của ngươi thì phong phú, bước di chuyển của ngươi thì linh hoạt… khả năng đọc được toàn bộ chuyển động của ta… rất ấn tượng. Nhưng…… chỉ vậy thì không thể đánh bại ta được. Không với sức mạnh từ những đòn đánh mà ngươi liên tục tung ra vào những sơ hở mà ngươi đã khai thác. Và với trình độ như ngươi, lẽ ra ngươi đã sớm nhận ra điều đó rồi mới phải. Vậy mà ta lại cảm nhận được một mục đích, một ý đồ trong cách ngươi chiến đấu.”

“…… Nuh…”

“Nghĩa là có gì đó, đúng không? Một chiêu kết liễu thực sự có thể gây sát thương cho ta. Nhưng có lẽ nó cần thời gian để vận sức, hoặc là một cú vung lớn, nên khó mà đánh trúng ta trực diện. Vì vậy, để tung ra nó, ngươi chắc hẳn đang tìm cách khai thác một sơ hở nào đó, đúng chứ?”

Khi đã giữ được chân tôi, Norja bắt đầu nói trơn tru với chút kiêu hãnh, nhưng mục tiêu của tôi… bị phát hiện rồi…

『Fu, đúng như mong đợi từ Norja… với bản năng hoang dã, kinh nghiệm phong phú… cô ấy sẽ không dễ gì bị mắc bẫy… tuy nhiên, để nói ra một cách trôi chảy như vậy thì có vẻ như cô ta…』

Rõ ràng, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Tre’ainar cũng cười khẽ.

Chuyện gì vậy? Có gì bất ổn sao?

『Không sao cả. Nhóc con, đừng nao núng.』

「Oh, oh?」

『Bằng cách cố ý nói ra suy nghĩ của đối thủ và khiêu khích họ, cô ta chỉ đang quan sát cách cậu phản ứng, ngươi sẽ di chuyển thế nào từ đó, có phạm phải sai lầm hay không, và có phản ứng theo cách mà cô ta mong muốn hay không.』

Chỉ quan sát thôi ư?

Vậy thì có ý nghĩa gì chứ…

『Có vẻ như Norja đã hứng thú với ngươi hơn ta tưởng.』

“?”

『Nhưng điều ta băn khoăn hơn là… vào thời điểm này… mối ám ảnh của Norja khi đó chắc chắn là Hiro… nhưng bây giờ lại quan tâm đến Ragaan-Man đến mức này… đây thực sự là những gì lịch sử ghi lại sao? Dù sao thì suy nghĩ về chuyện đó cũng vô ích, nhưng… Hmm…… thôi kệ! Tiến lên đi, nhóc con!』

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận