Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 303 – Giả Vờ Rơi Vào Bẫy

0 Bình luận - Độ dài: 1,393 từ - Cập nhật:

Dù tôi đã dồn đủ sức mạnh vào nắm đấm để thổi bay đối phương, nhưng nó hoàn toàn vô dụng.  

Thậm chí, đến cả một cú phản đòn cũng không có tác dụng.  

"Nihahahaha, cứ thử thăm dò ta mãi, đúng là yếu xìu!"  

"Tch, chẳng có tác dụng gì cả…"  

Tôi liên tục tung ra những đợt chấn động phản công trong lúc né tránh móng vuốt từ cả hai tay của Norja đang nổi điên.  

Nhưng thực tế, nó chẳng có chút hiệu quả nào.  

『Chuyện đó là hiển nhiên.』  

Tre’ainar dường như không hề thấy có gì bất thường cả.  

『Phản đòn phải lợi dụng chính sức mạnh của đối thủ. Đồng thời, nó phải là thứ nằm ngoài dự đoán của kẻ địch, khiến chúng mất cảnh giác khi mải mê tấn công… Một cú phản đòn chuẩn xác sẽ cắt đứt ý thức của đối phương ngay lập tức. Nhưng hiện tại, Norja đã lường trước điều đó. Cô ta không dốc toàn lực, chỉ tung ra những đòn đánh hời hợt mà không bước tới.』  

Đúng vậy, dù miệng cười cợt như thể đang điên cuồng lao vào tôi bằng tất cả sức mạnh, thực chất, Norja vẫn đang cảnh giác cao độ.  

Thật khó để hạ gục cô ta.  

『Chiến thuật của Norja khá đơn giản. Cô ta chỉ đề phòng phản công, vung móng vuốt loạn xạ, và chỉ cần một cú trúng đích là đủ để kết liễu cậu.』  

Tôi liên tục tránh né, không để bị dính dù chỉ một đòn, chờ cơ hội để tung ra Great Demon Spiral… nhưng…  

"Fufu~n, giờ thì ta đã hiểu rồi ♡"  

"…… Hả?"  

"Ngay cả với giác quan siêu việt của mình, ta cũng không thể đọc được động tác tiếp theo của cậu với kỹ thuật di chuyển đầy biến hóa… Đó là những gì ta nghĩ. Nhưng dần dần, dựa vào từng tình huống, ta có thể nhận ra một **điểm lệch nhịp** trong cách bước của cậu đấy ♪"  

"Eh!?"  

Lệch nhịp? Trong bước chân của tôi ư?  

"Bây giờ ta có thể đoán được cậu sẽ di chuyển thế nào tiếp theo… có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi ta bắt được cậu thôi~"  

"Cái… gì?"  

"Và một khi ta bắt được cậu… thì cứ chuẩn bị đi. Đầu tiên, cậu sẽ ngậm nó trong bao lâu và liếm láp thế nào nhỉ? Sau đó, ta sẽ lột sạch quần áo của cậu rồi nhổ từng cái một… nihahahahaha ♡"  

"Ugh, con cáo biến thái này!"  

Không ngờ tới câu đó, trong khoảnh khắc, cơ thể tôi hơi chững lại.  

『Norja đúng là biết cách trêu chọc… nhưng vẫn ổn, nhóc con.』  

"Tre’ainar…"  

『Lúc gặp nguy hiểm, con người thường dựa vào bản năng của mình… các bước di chuyển và tư thế sẽ tự nhiên lặp lại theo thói quen. Đối thủ của ngươi là một trong Lục Tướng. Cô ta chắc chắn sẽ nhìn thấu điều đó. Nhưng đừng lo, chúng ta vẫn ổn!』  

Dù chỉ một chút do dự, nhưng Tre'ainar tôi vẫn luôn kịp thời kéo tôi lại.  

"Ồ? Hmm~… vừa nãy cậu có vẻ hơi cứng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh… Ý chí của cậu cũng mạnh mẽ ra phết… Nhưng—"  

Mặt khác, Norja cũng đang quan sát phản ứng của tôi với từng động thái, cô ta nhìn thấu rất nhiều điều.  

Điều đó càng khiến tôi cảm nhận được sự đáng sợ của một Lục Tướng.  

Nhưng cứ tiếp tục như vậy…  

『Vẫn ổn, nhóc con. Đây là bẫy. Norja sẽ dần dần quen với bước di chuyển của nhóc… Đó chính là mục tiêu của cô ta.』  

"Eh…?"  

『Nếu cô ta có thể đọc được động tác tiếp theo của cậu… thì có nghĩa là cậu cũng có thể "biết cô ta đọc thế nào" đúng chứ!?』  

Vừa suy nghĩ đến đó, tôi nhận ra Tre’ainar đã vạch sẵn một chiến thuật hoàn hảo mà bản thân tôi chưa từng nghĩ ra.  

"Haha, giờ ta đã hiểu rồi… Trò chơi đuổi bắt này sắp kết thúc!!"  

『Đây rồi, nhóc con! Cô ta sẽ vung móng phải xuống theo đường chéo, hãy lùi lại né tránh! Sau đó, Norja sẽ lập tức quét móng trái ngang qua! Với cách bước chân từ nãy giờ, cô ta sẽ nghĩ cậu sẽ tiếp tục lùi rồi lại lao tới—hãy dùng radar của cậu!』  

"Đây rồi!"  

Như Tre’ainar đã nói, một cú chém chéo từ bên phải giáng xuống…  

"Không thoát được đâu!"  

Khoảnh khắc tôi lùi lại né đòn, cô ta lập tức quét móng vuốt. Tôi lại lao tới trước… lúc này, mọi thứ dường như chỉ còn là bản năng.  

Lời hướng dẫn của Tre’ainar.  

Cảm giác radar của tôi.  

Như thể cả hai hòa làm một, tôi cứ thế né tránh mà không hề dừng lại.  

Chỉ vỏn vẹn vài chục giây.  

Nhưng từ góc nhìn của tôi, đó là một cuộc đấu căng thẳng đến nghẹt thở.  

Chỉ cần bị đánh trúng một đòn, tôi sẽ chịu sát thương nghiêm trọng.  

Trong bầu không khí căng thẳng đó, tôi đã né tránh hàng chục cú tấn công của Norja chỉ với những bước chân ngắn, liên tục…  

"Nihi ♡"  

"Eh!?"  

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ dần cạn kiệt sức lực… nhưng cô ta cũng đã nhận ra điều đó…  

『Đây rồi! Tạo khoảng cách ngay!』  

"Eh!?"  

Từ nãy đến giờ, tôi liên tục bám sát dưới chân Norja để cô ta không thể kích hoạt Fūrinkazan bằng chiếc đuôi của mình.  

Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi không còn lối thoát, tôi cố tình bỏ chạy vào phút chót.  

『Đúng vậy, kích hoạt nó đi! Không còn chỗ để chạy, cậu bắt buộc phải thoát ra… Đúng vậy, Norja chắc chắn sẽ nghĩ như thế!』  

"…… Whoa!"  

Không thể do dự. Tôi lập tức lùi lại, tạo khoảng cách với Norja.  

Vào khoảnh khắc đó, mắt cô ta lóe sáng.  

"Ta có không gian rồi!!!"  

Chỉ cần có khoảng cách nhất định, Norja có thể vung đòn quét đuôi cực mạnh mà không sợ phản tác dụng.  

Như thể cô ta đã chờ đợi điều này, chín chiếc đuôi của Norja đồng loạt dồn lại…  

"Aggressive———"  

『Nhóc con! Đây chính là thời điểm tung Great Magic Spiral! Không phải cái chiêu 'vớ vẩn' cậu đã dùng với Vasalar đâu!』  

"Nihahahaha, rồi, cho ta xem đi! Đây chính là điều cậu muốn, đúng không? Giờ thì sẽ làm gì nào? Sẽ cho ta xem cái gì đây——"  

Norja cũng đã đọc được nó! Vậy vẫn ổn chứ? Không, nhưng… tôi phải làm thôi!  

"【Grea… 【Ragaan Giga Spiral】!!”  

"…………… Hả?"  

『Tuyệt! Cô ta đã sập bẫy! Giờ thì——』  

Nụ cười trên gương mặt Norja bỗng cứng đờ.  

Cô ta… hoàn toàn không thể lường trước điều này!

『Điều khiển theo ý muốn, từng bước một, dồn ép, dồn ép, rồi dồn ép đến đỉnh điểm như dự tính. Dù ngươi đã sẵn sàng để đối mặt với bất cứ điều gì có thể xảy ra vào thời khắc cuối cùng của cuộc truy đuổi không ngừng này, chắc hẳn ngươi cũng không thể nào lường trước được… điều này vượt quá nhận thức của ngươi, phải không? Norja... sau khi phá vỡ phòng tuyến, lại còn sở hữu kỹ thuật này nữa…』  

Thay vì tỏ ra ngạc nhiên, biểu cảm của Norja giống như đang hoài nghi chính đôi mắt của mình, “làm sao có thể như vậy…”  

『Dù vậy, ngay cả khi ngươi kích hoạt kỹ thuật này và chỉ đơn thuần tấn công, cô ta vẫn có thể ứng biến để né tránh dù có bất ngờ… nhưng… sau khi truy đuổi con mồi theo đúng ý mình, điều quan trọng nhất chính là giữ bình tĩnh đến phút cuối. Thế nhưng, Norja lại không thể kiềm chế sự phấn khích khi mong chờ điều mà nhóc con sẽ tung ra sau khi bị dồn ép… Có lẽ cô ấy đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với điều gì đó ngoài dự đoán, nhưng… kỹ thuật này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của cô ta, phải không? Và cô vẫn chưa hay biết… điểm yếu của Fūrinkazan…』

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận