Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 311 – Ngoại truyện (Nữ Nhẫn Giả Ảo Tưởng Về Tương Lai)

0 Bình luận - Độ dài: 1,383 từ - Cập nhật:

"Tôi không muốn Sasuke và Sakura theo học Học Viện."

"Em hiểu là chị có cảm giác không tốt về nơi đó, nhưng dù thế nào đi nữa, danh hiệu tốt nghiệp Học Viện vẫn sẽ hữu ích cho con đường sau này của chúng."

"Thôi nào, mấy chuyện đó cứ để đến khi hai đứa lớn rồi tính tiếp. Dù gì thì tôi cũng đã bỏ học Học Viện giữa chừng còn gì."

"Nhưng… nếu sau này lại hối hận mà nghĩ 'Giá như mình đã học ở đó thì tốt biết mấy' thì sao?"

Cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng sau mười năm chung sống giờ đây xoay quanh những đứa con yêu dấu của họ.

"Này Sasuke, Sakura, hai đứa có ước mơ gì cho tương lai không?"

"Con muốn trở thành một người mạnh mẽ, ngầu như cha!"

"Con muốn làm vợ của cha! Và cả một người bán hoa nữa!"

Bản thân tôi mong muốn các con được học tập tại Học Viện Võ Sĩ Đế Quốc, như thế sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn trong tương lai.

Tôi từng tốt nghiệp Học Viện Nhẫn Giả của Japone với vị trí đứng đầu khóa, thế nhưng, thực tế lại chẳng hề dễ dàng. Tôi đã nếm trải vị đắng của cuộc đời khi trở thành một Nhẫn Giả Chiến Đấu. Nhưng dù sao đi nữa, nhờ số phận đưa đẩy mà tôi đã rời khỏi quê hương và gặp được Honey – người đàn ông tôi yêu thương nhất. Chính vì vậy, tôi hy vọng con cái mình có thể tốt nghiệp Học Viện Võ Sĩ Đế Quốc, để dù có đi đến bất kỳ nơi đâu, chúng vẫn có được một nền tảng vững chắc.

"Nhưng mà… chúng ta đâu cần vội vàng quyết định chuyện trường lớp từ bây giờ đâu chứ?"

Honey lại không quá bận tâm đến mấy chuyện này. Anh ấy chỉ mong các con lớn lên khỏe mạnh, biết quan tâm đến người khác, có ý chí kiên cường và nỗ lực trong mọi việc.

Tất nhiên, tôi cũng mong điều đó.

Nhưng tôi cũng có những suy nghĩ của riêng mình…

"Dù vậy, chẳng phải mấy nhà xung quanh đã bắt đầu cho con đi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh rồi sao? Trong chiến trận, kẻ nào chuẩn bị sớm thì kẻ đó có lợi thế. Đến lúc thực sự phải chiến đấu mà chưa chuẩn bị gì thì chỉ có nước chịu thua thôi."

Vậy là suy nghĩ của tôi và Honey lại bất đồng…

… hoặc ít ra là tôi nghĩ vậy.

"Không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào nhỉ? Nhưng mà… Honey đúng là chiều con hết mức mà."

Thực ra, tất cả những gì tôi vừa nghĩ đến chỉ là một viễn cảnh tưởng tượng.

Không chỉ hình dung về những khoảnh khắc hạnh phúc, mà ngay cả chuyện tranh luận giữa vợ chồng về tương lai của con cái, tôi cũng đưa vào trong giấc mơ này.

Đây không đơn thuần là một giấc mơ, mà còn là một phép mô phỏng cho kế hoạch xây dựng gia đình hạnh phúc của tôi.

【Vier】, ma thuật ảo ảnh được dạy bởi Long Vương Của Minh Giới – Vasalar, quả thật là một thứ thần kỳ.

Có lẽ vì ma thuật và nhẫn thuật có cùng cội nguồn, nên dù chưa từng học qua phép thuật, tôi vẫn có thể sử dụng nó thành thạo như thế này.

Nhờ vậy, tôi có thể suy tính trước cách đối phó với những vấn đề trong hôn nhân.

Tất nhiên, chuyện Honey có chọn tôi thay vì Kron hay Sadiz vẫn chưa có gì đảm bảo.

Nhưng điều tôi mong muốn không phải là giành lấy Honey từ tay hai người họ. Dù gì thì, tất cả vẫn chỉ là giả thuyết.

Điều tôi thực sự hướng đến là một gia đình hạnh phúc, nơi mà Honey và các con đều cảm nhận được niềm vui khi ở bên nhau.

Trong quá trình xây dựng hạnh phúc ấy, ắt hẳn sẽ có những khó khăn xảy ra. Vì thế, tôi phải luyện tập trước những tình huống có thể xảy ra để sẵn sàng ứng phó.

Một cặp vợ chồng không phải lúc nào cũng chỉ quấn quýt bên nhau.

Đương nhiên, tôi cũng mong có những khoảnh khắc lãng mạn, như khi Honey trở về nhà sau một ngày dài, tôi đón anh ấy trong bộ tạp dề không mặc gì bên trong, rồi vừa quay lưng vào bếp thì anh ấy bất ngờ ôm chặt tôi từ phía sau… An ♡… rồi suốt đêm không ngủ mà cùng nhau "làm việc". Nếu có thể như vậy thì tôi cũng chẳng ngại cống hiến hết mình…

Nhưng mà, đôi lúc vợ chồng cũng cần thẳng thắn bày tỏ quan điểm riêng.

"Chỉ là… có một điều tôi chưa thể đoán trước được vào lúc này… đó là công việc mà Honey sẽ chọn trong tương lai… với những gì tôi biết về quá khứ của anh ấy, rất có thể anh ấy sẽ không trở về Đế Quốc hay trở thành một Võ Sĩ Đế Quốc nữa…"

Nếu vậy, dù tôi có nghĩ rằng tốt nghiệp Học Viện Đế Quốc là con đường đúng đắn nhất cho bọn trẻ, thì Honey vẫn có thể không đồng tình. Thậm chí, nơi mà gia đình chúng tôi sẽ sinh sống sau này có khi cũng chẳng phải là Đế Quốc.

"Nếu được sống ở Japone cùng Honey thì cũng không tệ… chỉ là, tôi không biết với thân phận một Nhẫn Giả đào tẩu như mình, tôi sẽ bị nhìn nhận ra sao… Dù Koujiro-sama có thể sẽ đón tiếp tôi với nụ cười vui vẻ đi chăng nữa…"

Nhờ phép thuật này, tôi có thể tái hiện lại tất cả những gì mình đang suy nghĩ trong đầu, nhưng rồi lại càng cảm thấy lo lắng về tương lai.

Có khi đây chính là thứ người ta gọi là "hội chứng tiền hôn nhân"?

"Nếu vậy… có lẽ gia đình chúng tôi nên trở thành những Nhà Thám Hiểm hoặc Thợ Săn, vừa kiếm sống vừa du hành khắp thế giới… hử? Hmm… ừm…?"

Tôi không suy nghĩ kỹ, chỉ buột miệng nói ra ý tưởng chợt nảy lên trong đầu. Nhưng mà…

"Không chừng… cũng là một ý hay!"

Bất ngờ thay, tôi lại cảm thấy kế hoạch đó không tệ chút nào.

"Thực tế mà nói, Honey không phải kiểu người chịu dừng chân lâu ở một nơi, anh ấy sẽ chu du khắp thế giới… nhưng vừa du hành vừa nuôi con… cũng không hẳn là bất khả thi. Trái lại, có khi đây còn là cơ hội tốt để bọn trẻ học hỏi và trải nghiệm nhiều điều hơn. Nếu vậy, thay vì gửi con vào Học Viện, có lẽ chính tôi và Honey sẽ là người dạy dỗ chúng. Mà xét cho cùng, Honey cũng khá giỏi trong việc hướng dẫn người khác… như những gì tôi từng nghe từ Mortriage-kun và mọi người…"

Tất nhiên, vẫn có những lo ngại, chẳng hạn như rủi ro khi đi lại hay vấn đề thu nhập không ổn định. Nhưng dù vậy, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho tương lai.

"Nuôi dạy con cái trên những chặng đường rong ruổi khắp thế gian… hẳn là một trải nghiệm thú vị. Không biết Honey có đồng ý với kế hoạch này không nhỉ?"

Nhưng trước hết, tôi phải nỗ lực hơn nữa. Không thể cứ mãi chỉ tưởng tượng suông mà không hành động.

"Trước hết… tôi sẽ đấu với công chúa Phianse, Nii-san… và cả Honey – người đã đánh bại tôi ngay lần đầu gặp gỡ trong khu rừng ấy. Sau đó, tôi sẽ sử dụng huấn luyện mô phỏng để đối đầu với Honey của hiện tại, Paripi, Koujiro-sama và những người khác!"

Vì tương lai, tôi nhất định phải nỗ lực hết mình để có thể đường hoàng đứng bên cạnh Honey.

Hãy chờ em nhé, Honey… không, là anh. Và cả những đứa con thân yêu của chúng ta.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận