Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1077 Derrick Weston

16 Bình luận - Độ dài: 2,188 từ - Cập nhật:

Màn thẩm vấn―― không, tra tấn của Satya đặc biệt ghê rợn kinh người. Nói thật nếu tôi vẫn còn là con người, chắc tôi nôn luôn rồi. Fran và Urushi thì vẫn bình thường.

Gã gián điệp không cảm thấy đau đớn, do đó chúng tôi không thể tra tấn hắn bằng cách hành hạ cơ thể hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Satya không thể làm gì với cảm xúc của hắn.

Thay vì gây ra đau đớn cho hắn, Satya cho hắn trải nghiệm cảm giác tay chân của mình từ từ tan chảy thành chất lỏng, hay cảm giác mà bộ não và trái tim của mình bị trực tiếp mân mê bởi bàn tay của kẻ khác, hoặc như thế nào là cơ thể bị khui ra và nhét đầy côn trùng nhỏ vào.

Thứ mà Satya muốn gây cho hắn là nỗi sợ hãi và đánh vào tâm lý của hắn.

Gương mặt của gã đàn ông vốn lạnh như tờ tiền bắt đầu bị biến dạng bởi sợ hãi, đến mức tôi cũng vô tình cảm thấy đáng thương, thiếu chút nữa là quên mất mới đây hắn còn thiếu chút nữa là giết hại Fult.

Cơ thể của hắn còn bị tàn phá đến mức độ nào đi nữa, Satya cũng đều hồi phục lại cho hắn, kéo dài màn tra tấn này đến chừng vĩnh viễn. Cánh tay của hắn, khi nãy còn bị làm cho tan chảy, sau đó bị cạo vét từng chút một cho đến khi chỉ còn lại một bộ xương. Rồi lặp lại, để cho xúc tu của cô bé tiếp tục cạo vét nữa.

Với gã đàn ông, chắc chắn đó là ác mộng.

Thế nhưng, gã vẫn không chịu mở miệng. Tôi buộc phải thán phục hắn vì đã chịu đựng đến mức đó. Cơ mà Satya thì không nóng vội. Trái lại, cô bé dường như đã đoán là hắn sẽ chưa chịu khuất phục cơ.

"Ngươi chịu đựng cũng khá đấy? Cơ mà bây giờ ngươi đã yếu đến mức này, liệu ngươi có thể chịu đựng được cái này không?"

"......!"

Ronove nắm lấy ngực của gã đàn ông và nhấc bổng hắn lên. Cô ta trông rất yếu sau khi bị chém bởi Fran, nhưng chỉ nhấc gã lên thì cô ta chẳng cần nhiều sức đến thế.

Ngay cả khi đứng trước cái miệng há to của ả ác ma, gã đàn ông thậm chí còn không thét lên một tiếng. Trái lại, hắn còn nhìn với Ronove với đôi mắt quyết không nhượng bộ.

Rồi từ miệng của Ronove thở ra một làn khói xám, ùa đến hắn ta.

"Ư......"

Độc ư? Sau khi Ronove phun thêm khói, vẻ mặt của gã đã dần dần thay đổi.

Sau khi thẩm định, tôi được biết trạng thái hiện tại của gã là Lơ Đãng, Lúng Túng, U Mê và nhiều trạng thái bất lợi khác. Làn khói ấy chắc chắn có thể gây ra nhiều hiệu ứng khác nhau.

"A......"

Và gương mặt của gã đàn ông bây giờ không còn chút cảm xúc nào, rồi trở nên trống rỗng. Satya, sau khi xác nhận tình trạng của hắn xong, liền đặt câu hỏi.

"Tên của ngươi là gì?"

"......Derrick Weston."

Hắn trả lời thật kìa! Bằng cách gây cho hắn nhiều hiệu ứng bất lợi khác nhau, Satya cuối cùng đã có thể cạy miệng hắn. Thật tuyệt vời.

Thế nhưng, cái tên đó khác với cái tên mà tôi thẩm định được... Không, bảng trạng thái của hắn đã sớm thay đổi. Tên của hắn trở thành Derrick Weston, và hắn đã có thêm một số kĩ năng khác mà tôi không hề thấy trước đó. Kĩ năng Ngụy Trang Thẩm Định và Tình Báo Ẩn Nấp chắc chắn đã giúp hắn tạo ra một bảng trạng thái giả trước Thẩm Định của tôi.

Ra vậy. Hắn đã đánh lừa tôi bằng cách cho tôi thoải mái thẩm định hắn mà vẫn giữ lại những phần quan trọng? Cách làm cũng hắn cũng giống hệt cách chúng tôi sử dụng Chặn Thẩm Định và Ngụy Trang Thẩm Định.

Satya, sau khi nghe thấy tên của gã, tròn mắt ngạc nhiên.

"Tên của hắn là Weston? Ai ngờ là sẽ gặp hắn ở một nơi như thế này chứ."

"Nổi tiếng?"

"Phải. Tầng lớp lãnh đạo của vương quốc tớ không một ai xa lạ với cái tên của hắn cả. Hắn là trưởng bang tình báo của Công Tước Phía Tây."

Ôi Trời! Thật đó hả! Tước vị của hắn to lớn đến thế ư!

Có vẻ như hắn chỉ đúng một lần lộ ra tên thật của mình sau khi bị một đặc phái viên khác thẩm vấn trong quá khứ. Thế nhưng, tuổi tác hay bất cứ thông tin nào khác về hắn vẫn còn là ẩn số, và tên tuổi của hắn đến tận bây giờ vẫn còn được lan truyền như là huyền thoại luôn luôn hoạt động một mình trong giới đặc vụ.

Hắn có sức mạnh ngang ngửa với mạo hiểm giả hạng B, nhưng năng lực của hắn như là một điệp viên tình báo lại hơn thế rất nhiều.

Với Ngụy Trang, Ngụy Trang Thẩm Định, và Huyễn Tượng Ma Thuật, hắn có thể tự do thay đổi gương mặt và tên tuổi của mình như thế nào tùy ý, và với kĩ năng Diễn Kịch và Diễn Xuất, hắn có thể đóng vào vai vế của bất cứ ai. Đó là cách mà hắn lâu nay đã xâm nhập vào lãnh thổ của nước đối địch, đánh cắp thông tin, quấy phá và đặt bẫy cho nhiều chiến dịch khác nhau.

Hắn cũng có kĩ năng lén lút và che dấu khí tức ở cấp độ rất cao. Nếu chỉ tìm kiếm theo cách thông thường, không một ai có thể tóm cổ được hắn cả.

"Urushi, tuyệt vời!"

"Gâu!"

"Mục tiêu của ngươi là gì?"

"Ác ma hiệp sĩ......"

"Cụ thể là thế nào? Giải thích đi."

"Vâng......"

Gã Derrick trả lời với gương mặt trống rỗng.

Có nhiều lý do mà bọn chúng sử dụng một ngôi làng thuộc vương quốc Kranzel để thực hiện lời nguyền của chúng. Đúng như Satya đã tiên đoán, cốt lõi là để suy yếu vương quốc Phillias và làm rạn nứt mối quan hệ giữa Phillias và Kranzel.

Thế nhưng, mục tiêu lớn nhất của chúng là tiêu diệt một ác ma hiệp sĩ đến để giải nguyền và đoạt lấy danh tính của người đó. Kế hoạch của Derrick là bắt chước vẻ bề ngoài của một ác ma hiệp sĩ, trà trộn vào trung tâm vương quốc Phillias, rồi đoạt lấy thanh thánh kiếm.

Bên cạnh đó, Công Tước Phía Đông và thuộc hạ của hắn muốn xác của một ác ma hiệp sĩ cho mục đích nghiên cứu. Công Tước Phía Đông đã tài trợ rất nhiều chiến lực và công nghệ cho Công Tước Phía Tây, vì thế mà đó là một yêu cầu mà Công Tước Phía Tây không thể khước từ.

Nói đến dự tính sai lầm của Derrick, thì đó là sự xuất hiện của hai kẻ địch hùng mạnh là Fult và Satya. Hắn không lường trước được việc thành viên gia tộc hoàng gia, thân cũng là chiến lực vô cùng quan trọng của Phillias, sẽ đích thân vượt biên trong tình thế vương quốc Phillias buộc phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước áp lực đến từ cả phía bắc lẫn biển.

"Ban đầu, bọn tớ được giao nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, nhưng hạm đội vương quốc Reidos đột nhiên biến mất."

Có vẻ như nhờ Fran đánh tan tác quân của Reidos khắp từ Barbra đến tận Dars đã khiến kế hoạch của bọn chúng đổ vỡ. Không, phải nói rằng sự xuất hiện của Fran ở Metermam mới là tính toán sai lầm nhất của hắn.

Ngay khi thấy Fran, hắn liền biết ngay hắn không thể dành chiến thắng trước con bé. Do đó, hắn chuyển mục tiêu của mình sang ám sát Fult thay vào đó.

"Chúng tôi đã biết rằng ngay cả trong dòng máu hoàng gia, Diabolos chỉ công nhận đàn ông làm người thừa kế hợp pháp của nó. Vì vậy, dù nhiệm vụ của tôi đã thất bại đi nữa, ám sát được một hoàng tử sẽ giúp tôi đạt được một thắng lợi để gỡ gạc lại."

"! Bọn ngươi đã biết được đến mức đó ư...... A! Ừm, Fran-san! Cậu có thể giả vờ chưa từng nghe thấy những gì hắn vừa nói được không......!"

"Nn. Đã rõ."

"Cảm ơn cậu."

Chỉ có đàn ông mang dòng máu hoàng gia mới thừa kế Diabolos...... Vì vậy mà hắn muốn lấy mạng Fult?

Sau đó, Derrick cố gắng chạy trốn nhưng cuối cùng bị Urushi bắt giữ. Hắn rất tự tin vào khả năng trốn thoát của mình, nhưng phải gặp một kẻ mang năng lực phát hiện có thể đánh bại hắn như Urushi thì hắn hoàn toàn không ngờ đến. Mà ngay cả Urushi cũng cần đến nhiều tiếng đồng hồ mới tóm được hắn còn gì. Không có cậu bé, chắc chắn hắn đã cao chạy xa bay rồi.

Fran một lần nữa vuốt ve Urushi.

"Urushi, quá tuyệt."

"Gâu!"

Sau đó, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều thông tin giá trị về kế hoạch của Công Tước Phía Tây cũng như nội tình lãnh thổ của hắn. Với những thông tin này, chúng tôi chắc chắn sẽ có ưu thế rất lớn trong trận chiến với hắn.

"Nè, tớ cũng có thứ muốn hỏi."

"Cậu cứ tự nhiên."

"......Nô lệ đen đã bị đưa đến phía tây Kranzel bởi Reidos, Tây Công Tước là người mua họ?"

"Đúng vậy."

"......Nô lệ đen, tại sao mua?"

Thứ mà Fran muốn biết là thông tin về nô lệ bất hợp pháp. Bản thân Fran trước đây vốn là nô lệ đáng lẽ ra đã bị vận chuyển đến vương quốc Reidos mà, em ấy bận tâm là điều đương nhiên.

"Binh sĩ, thợ mỏ, nông dân, đầy tớ, người lớn có nhiều công dụng khác nhau. Nhưng trẻ con sẽ bị mang lên phía bắc."

"Phía bắc?"

"Công Tước Phía Bắc đang thu mua trẻ con. Tôi không biết để cho mục đích gì, nhưng ngay cả những chủng tộc không ai muốn mua như hắc miêu và người cá cũng có thể được bán với giá cao ở đó. "

"Công Tước Phía Bắc......"

Một trong tứ đại công tước của Reidos. Không đời nào có chuyện hắn ta muốn mua trẻ con không vì mục đích gì được. Vào chính khoảnh khắc ấy, Công Tước Phía Bắc đã trở thành cái tên hàng đầu trong danh sách phải giết của Fran.

"Người già và tật nguyền vô dụng sẽ được sử dụng để hiến tế."

"Hiến tế?"

Fran lẩm nhẩm hai chữ ấy trong lúc toát ra hừng hực sát khí. Thế nhưng, Derrick vẫn điềm nhiên tiếp tục.

"Hiến tế để thu thập ma lực và tạo ra lời nguyền cần thiết để sản xuất những thứ như lưỡi dao diệt trừ ác ma. Cần hiến tế khoảng 100 người để làm ra một chiếc, vì vậy chúng tôi cần nhiều nô lệ nhất có thể."

"......!"

"Fran! Chờ đã! Nếu cậu tấn công hắn bây giờ, hắn sẽ chết đấy! Chúng ta cần hắn sống như là một nguồn thông tin giá trị!"

"......!"

Fran đấm mạnh vào thân cây gần đó để giải tỏa cơn phẫn nộ của mình. Cái cây ấy gãy làm đôi và ngã rầm xuống đất, còn nắm đấm của Fran thì ứa máu.

『Fran, cố gắng giữ bình tĩnh của mình lại đi. Dù sao đi nữa, chúng ta rồi cũng sẽ sớm tiếp tục chiến đấu với vương quốc Reidos thôi.』

"......Nn."

Fran sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc chiến với vương quốc này, tuyệt đối không có chuyện dừng tay. Sát ý mà Fran đang tỏa ra bấy giờ khủng khiếp đến mức nó như đã trở thành quyết định cuối cùng rồi vậy.

Ngay cả vậy, quả nhiên là bọn chúng đã nắm được cách thức sản xuất đại trà con dao diệt ác ma...... Derrick không biết cụ thể làm sao để tạo ra được chúng. Có một kẻ biết, tất nhiên, kẻ làm ra chúng được biết đến như nhà giả kim Ansell. Thật bất ngờ, hiện tại hắn giữ vai trò tiên phong trong nghiên cứu về thánh kiếm và từng là đệ tử của Zerais.

Nghiên cứu về thánh kiếm, kiến thức về ma thạch của Zerais, dữ liệu từ ngụy gươm Fanatics, và ma kiếm diệt ác ma thật sự. Nhờ có được tất cả những thứ kể trên, bọn chúng đã có thể biến nhiệm vụ sản xuất đại trà con dao diệt ác ma thành hiện thực. 

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Âm mưu thâm độc dữ
đầu tiên dùng ma trận nguyền rủa Vương Quốc phillias nhưng nơi đặt thiết bị nguyền rủa lại ở Vương Quốc Kranzel
canh phòng lỏng lẻo để cho Vương Quốc Phillias có cơ hội phá bỏ Lời Nguyền
nếu Vương Quốc Phillias cho người tới giết hết cả một ngôi làng trong lãnh thổ của Vương Quốc Kranzel thì sẽ gây ra sự sụp đổ trong quan hệ ngoại giao của cả 2 phía
cuối cùng thì Vương Quốc Phillias có bị reidos xâm lược công khai thì Vương Quốc Kranzel cũng chả cho viện binh cứu giúp
Xem thêm
Có lẽ nào Công Tước Phía Bắc là Ấm dâu
sau chiến dịch xâm lược nhiều quốc gia này của reidos
thì Công Tước Phía Tây chắc còn cái nịt luôn quá
đầu tiên thì là tên đề đốc hải quân béo ú
giờ tới tên trưởng bang tình báo derrick này
Xem thêm
thì đã tấn công vào kranzel mà fran thì toàn khắc tinh bên đó, chuyến này fran không khéo mvp lên hạng A quá
Xem thêm
Danh sách những người phải giết của fran lại dài thêm :)))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Công tước phía đông và phía tây cứ ở đó mà chờ Fran đồ sát đi, còn công tước phía bắc có lẽ là người tốt? Vì lão này là cha nuôi của Onee-san tóc đỏ hồi trước mà, à mà còn lão Dimitris giờ đang ở trong vương quốc Reidos ra sao rồi nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chương 989 có nhắc đến mà, lão đang quậy cùng anh bọ ngựa : )))
Xem thêm
@Fakebi: con cháu môn đồ thì đang oánh nhau còng cả lưng còn lão lại đi chơi với bọ ngựa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Xuống dòng ...
Xem thêm
@Fakebi ơi đoạn đầu tự dưng có mấy đoạn xuống hàng vô cớ nó lạ lắm :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Đã fixed
Xem thêm
Công tước phía bắc mua nô lệ để bảo vệ họ thì sao , vì con tóc đỏ cũng là do công tước phía bắc nhận nuôi mà, qua lời kể thì công tước đó khác tốt , mua hắc miêu và các tộc khác để tránh bị 3 công tước còn lại hại họ , 4 công tước mỗi người 1 kiểu :)))
Xem thêm
Có vẻ như ông công tước phía bắc là người tốt?
Xem thêm
Cảm ơn bác trans nhé
Xem thêm