Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1028 Đòn công kích của Fran

23 Bình luận - Độ dài: 1,307 từ - Cập nhật:

"Hắc Lôi Thần Trảo! Hoại Thiên!"

Fran đã thành công thi triển được cả Hắc Lôi Thần Trảo và Hoại Thiên cùng một lúc, minh chứng rõ nhất cho thấy con bé đã thống trị và thao túng được hoàn toàn nguồn ma lực mà Hệ Thống Thông Báo-san đã trao cho em ấy.

Lý do mà chúng tôi không sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể là vì chúng tôi muốn tập trung vào uy lực công kích. Tất nhiên, ngay cả khi bấy giờ em ấy đã tự mình sử dụng được nguyên tố thiên nhờ vào chúc phúc của Thú Trùng Thần, Kiếm Thần Nhập Thể vẫn là một trong những lá bài át chủ của Fran.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi chỉ muốn gây ra sát thương thuần túy với uy lực cao nhất, sự kết hợp giữa Hắc Lôi Thần Trảo và Hoại Thiên, hai kĩ năng có thể giúp chúng tôi chuyển hóa hết ma lực của mình thành sức mạnh, có thể gây ra sát thương cao hơn.

Trong khi đó, Kiếm Thần Nhập Thể giúp con bé phân tán ma lực lên khắp cơ thể hòng đạt được chuyển động tối ưu nhất lại thiên về hướng kĩ thuật hơn.

Cơ thể tôi, bấy giờ đang bọc mình trong những tia sấm đen điên cuồng, xé nát không gian và ập đến con Kouma khổng lồ.

"HAAAAaa!"

Mục tiêu của chúng tôi là ngay tại vết thương Urushi vừa bới lên vẫn chưa kịp hồi phục lại của nó.

《Phân tích cá thể với giả danh Kouma Khổng Lồ thành công, thu thập được thông tin về thánh kiếm bị phế truất. Kết nối thành công.》

『Cảm giác này, chẳng lẽ là thanh kiếm chữ thập?』

Tôi đột nhiên cảm nhận được một nguồn ma lực khác bên trong con Kouma khổng lồ. Nhìn thoáng qua, nó như đang trộn lẫn vào toàn bộ con Kouma chứ không phải trôi nổi ở một điểm nào nhất định.

Thông thường thì đáng lẽ việc cảm nhận lấy nó trong trạng thái trộn lẫn với con Kouma như vậy là một điều hoàn toàn không thể. Nhưng nhờ được Hy Vọng Vận Thủ cường hóa cho, tôi đã cảm nhận được nó, dẫu chỉ mờ nhạt.

Nếu tôi có thể thấy được nó, thì tôi có thể chém được nó.

《Xin hãy để việc xử lý thông tin lại cho tôi.》

『Nhờ cô đấy!』

Nhờ có sự giúp đỡ của Hệ Thống Thông Báo-san, tôi đã có thể hoàn toàn cảm nhận được nguồn ma lực của cặp thánh kiếm bị phế truất. Tất cả các kĩ năng giác quan của tôi đều được khai mở đến tối đa, và áp lực khổng lồ ấy đang làm độ bền của tôi cạn kiệt rất nhanh chóng.

Và cuối cùng, tôi cảm thấy lưỡi kiếm của tôi chạm đến cặp thánh kiếm bị phế truất ấy. Tôi có thể phá hủy chúng, chắc chắn như thế!

CÙng lúc đó, hắc sấm của Fran đang được truyền thẳng đến tôi cùng với ma lực của tôi bùng phát điên cuồng, phá hủy cơ thể của con Kouma khổng lồ từ trong ra ngoài.

『UÔÔÔÔÔ! C-Cảm giác này......!』

Vì tôi vừa ăn thịt đồng loại hai thanh thánh kiếm bị phế truất cùng một lúc, một nguồn ma lực khổng lồ chưa từng có tiền lệ ào vào bên trong cơ thể của tôi.

Thật sự là nguy hiểm quá!

『Gaa! GURRAAAAAAAaaaaaaa!』

《Đơn vị với giả danh Master, xin hãy giữ vững tâm trí của mình, tập trung kiểm soát nguồn ma lực mới nhận được.》

『G-Gư......』

Nguồn ma lực ấy khủng khiếp đến nỗi lòng ruột tôi như muốn đảo lộn hết cả vậy. 

『GAAaaaa......!』

Tôi cố gắng hết sức để mà chịu đựng, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng hét lên được. Không phải đau đớn, mà thay vào đó, cảm giác giống như bên trong tôi đang bị quậy phá bởi vô số côn trùng hơn.

Chính cảm giác kinh tởm ấy là thứ đang tra tấn tôi.

『A, a......!』

(Master? Master!)

『F-ra......!』

(Anh không sao chứ?)

Fran nhìn tôi với một gương mặt đầy lo âu. A, thật mất mặt làm sao. Nếu tôi là em ấy và đột nhiên thấy tôi đột nhiên la hét như vậy, tất nhiên tôi cũng sẽ lo lắng rồi.

Thật đáng hổ thẹn. Chỉ một chút ghê tởm như vậy thôi mà la làng lên, làm thế nào tôi có thể đáng mặt là sư phụ của Fran được.

『Ha-haha..... không có gì đâu, anh xin lỗi......』

(Nhưng......)

『A-Anh đỡ hơn rồi, em không cần phải lo lắng đâu.』

(Nn......)

《Còn 7 giây nữa trước khi quá trình kiểm soát ma lực hoàn tất.》

7 giây sao. Quả thật không còn lâu nữa, nhưng với tôi bấy giờ nó lại dài đến quái đảng. Ngay cả vậy, tôi vẫn kiên quyết không thốt lên gì cả và cứ thể cam chịu trong im lặng.

Trong khi đó, gương mặt của Fran đã thư giãn hơn, có vẻ vì thật sự tin rằng tôi đã trở nên khá hơn trước.

Sau khi tôi trở nên bình tĩnh hơn, tôi cuối cùng cũng có có tâm trí để quan sát xung quanh mình.

Và tôi thấy con Kouma Khổng Lồ đang la thét.

"GRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiii!"

Tiếng thét lâm chung ư? ——  Không.

Sức mạnh của nó đã bị giảm sút nghiêm trọng, và vết thương của nó chưa được hồi phục lại ngay. Dẫu vậy, mặc dù đã mất phần lớn cơ thể của mình và bị tước đoạt sức mạnh mà cặp thánh kiếm bị phế truất đang cung cấp cho, nó vẫn chưa đánh mất nguồn ma lực của mình.

Mặc dù giờ đây nó thật sự giống như một tòa nhà đang sụp đổ, con Kouma Khổng Lồ vẫn đang tỏa ra một nguồn ma lực vô cùng choáng ngợp.

(Chúng ta vẫn chưa thể đánh bại được nó......)

"Gâu......"

《Khả năng mục tiêu sẽ tự động biến mất là 0%.》

Nếu cứ để yên cho nó, nó chắc chắn sẽ sớm tái sinh trở lại. Fran, mặc dù đã đánh đổi toàn bộ ma lực của mình cho đòn tấn công vừa rồi mà vẫn không thể triệt hạ được nó, ngồi gục xuống đất và nhìn chằm chằm con Kouma với đôi mắt đầy cay đắng.

Thật ra, riêng tôi lại nghĩ rằng chúng tôi nên tự hào về bản thân mình sau khi gây ra được lượng sát thương tương đương với những thánh kiếm khác mới đúng.

《Quá trình kiểm soát và chuyển hóa nguồn ma lực nhận được kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại đã gây ra áp lực nặng nề. Gánh nặng mà đơn vị với giả danh Hệ Thống Thông Báo-san đã vượt quá dự tính đề ra ban đầu. Tiến hành bước vào trạng thái ngủ đông một lần nữa.》

Hể? Hệ Thống Thông Báo-san? Chờ chút đã!

《Đơn vị Fran, làm ơn.》

Chờ đã! Tôi vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi cô!

《......》

Không được rồi. Cứ như mọi khi, thật đột ngột quá đi mất!

Tôi đoán là tôi sẽ không thể dựa dẫm vào Hệ Thống Thông Báo-san trong một khoảng thời gian. Nghĩ đến vậy, lòng tôi không sao khỏi thất vọng được.

Dù vậy, tôi vẫn có thể chờ cô ấy. Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn còn những người bạn bè mà chúng tôi có thể trông cậy vào.

『Chúng ta không phải là những người duy nhất chiến đấu. Hãy để phần còn lại cho họ.』

(Nn.)

Và Fran hướng mắt mình về phía của Izario, bấy giờ đang tỏa ra một bầu thần khí vô cùng hãi hùng.

"Xin hãy để phần còn lại cho tôi."

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Ông chú Izario last hit boss chăng
Xem thêm
ông chú ngầu vãi
Xem thêm
Hộ khẩu Master +2. Không biết Falldown vs Eta có thuộc phe lăm le sổ đỏ của Master không nữa?
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
tràn ram sập nguồn ._.
Xem thêm
hóng :)
Thx trans
Xem thêm
Sao lại hét GURAAA chứ k phải từ khác 🤔
Xem thêm
Seggggggggggggs
Xem thêm
Vẫn chưa nhận được skill của cặp thánh kiếm phế truất nên chắc hệ thống thông báo chưa kịp load xong đã sập nguồn cmnr
Xem thêm
Mấy trận đánh boss này thêm chút nhạc epic hay cháy cháy nửa là hết nước chấm .. thanks trans
Nhân tiện t thấy rebellion của ado khá hợp với trận này
Xem thêm