Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1027 Necro Dovey

10 Bình luận - Độ dài: 1,826 từ - Cập nhật:

Sophie, sau khi hát lên Bài Hát Hủy Diệt, thổ huyết dữ dội còn mắt thì trào máu rồi gục ngã.

Cơ thể của cô thì co giật và không có lấy một dấu hiệu cho thấy cô sẽ đứng lên nữa.

"Sophie!"

Fran thấy thế liền hét lên, nhưng chính em ấy, hiện đang phải cố gắng kiếm soát một nguồn ma lực khổng lồ, không thể tự do di chuyển được.

『Để anh giúp cô ấy, em cứ tập trung đi!』

(Master, làm ơn!)

Tôi biến đổi sợi dây trang trí của mình thành hình cánh tay và nhẹ nhàng nâng Sophie lên. Nhịp tim của cô đã trở nên vô cùng chậm rãi, còn cơ thể thì lạnh lẽo đến bất thường. Tôi thử sử dụng ma pháp hồi phục lên cô, nhưng nó không hề tỏ ra hiệu quả.

Lần này, tôi sử dụng Đại Pháp Sư hòng liên tục sử dụng Chữa Trị Cường Đại được cường hóa bởi nguyên tố thiên. Tuy nhiên, nhịp tim của Sophie vẫn đang tiếp tục suy yếu. Tôi rất muốn lên tiếng để động viên cô ấy, nhưng không được. Tôi không muốn tiết lộ thân phận của mình cho Sophie.

Không, bây giờ không phải là lúc để lo lắng cho những chuyện như thế. Sophie đang chịu tổn thương bởi thần khí và đang cận kề cái chết. Tôi nên làm tất cả những gì mình có thể để giúp cô, dù chỉ là một lời khích lệ nhỏ nhoi cũng được.

Nếu Sophie mất mạng, Fran sẽ rất buồn, và tôi cũng không ghét cô gái này chút nào. Và tôi cũng không muốn cô gái trẻ này chết ở một nơi như thế này chút nào.

『Sophie, gắng gượng lên! Tôi sẽ chữa trị cho em ngay!』

(......Kiếm của Fran...?)

『Em nhận ra tôi là ai ư?』

(Vì anh cũng được liên kết với ma khúc của em... nên em cũng cảm nhận được......)

Nhạc sĩ như cô ấy có khác! Có vẻ như sự tồn tại của tôi cũng được truyền tải đến cô ấy như bao người khác thông qua Bài Hát của Mạo Hiểm Giả.

Với Sophie thì chắc sẽ không sao cả. Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ lan truyền bí mật của tôi, và dù tôi ngày hôm nay có không lộ diện đi nữa, sớm muộn gì Fran cũng muốn kể cho Sophie biết mà thôi.

『Xin lỗi, tôi là người đã nói Fran không để cho người khác biết danh tính của tôi một cách không cần thiết.』

(Em hiểu mà......)

Thật mừng là cô ấy không giận vì chuyện đó. Bên cạnh ấy, cuối cùng thì tình trạng của Sophie đã có tiến triển tốt hơn.

Chữa Trị Cường Đại kết hợp với nguyên tố thiên đang có hiệu quả. Và nếu cảm giác của tôi là đúng mà không phải tưởng tượng, thì việc tôi tự mình tiết lộ danh tính cho Sophie đã có hiệu ứng động viên dù ít ỏi.

Trong lúc tôi đang chữa trị cho Sophie, chiến trường đang có chuyển biến mới.

"Ahahaha! Lên đi, cùng chiến nào!"

Người đang giơ cao một cuốn sách và hét lên như vậy không ai khác chính là Jain, nữ hoàng của Ma Tộc.

"Ta ra chiếu triệu tập vị vua mạnh nhất và cổ xưa nhất của ma tộc chúng ta!"

Cỗ quan tài hiện ra ấy mang tuyền một màu vàng và cũng có kích thước lớn chưa từng thấy. Trên cỗ quan tài màu vàng được chạm trỗ bằng vô số chiếc đầu lâu, và khi nó được mở ra, nó cũng mang theo một bầu không khí lạnh toát sống lưng.

"Trưởng tổ của chúng ta, và cũng là người đầu tiên nắm giữ kế ước đầu tiên! Hấp thụ sinh khí và hiển hình trồi dậy! Hỡi Necro Dovey!"

"Nuhahahaha! Đã bao lâu rồi ta mới lại đặt chân về cõi nhân gian này đây!"

Kẻ hiện lên từ cỗ quan tài bằng vàng là một xác ước giống với những anh linh được triệu hồi trước đó. Trang bị do băng ướp xác hiện thực hóa tuy có phần lẫm liệt hơn nhưng nhìn chung, ông ta cũng giống như họ.

Bên trên chiếc áo chùng được dệt bởi chỉ bạc là một bộ giáp toàn thân bằng vàng sáng rực rỡ, và trên từng ngón tay của ông ta đều có một chiếc nhẫn những vật phẩm rất có thể là ma đạo cụ. Tất cả đều được trang trí đến mức có thể gọi là hào nhoáng. Dẫu vậy, trước bá khí choáng ngợp của ông ta, chúng đều như những trang sức khiêm nhường phần nào cho thấy uy quyền của ông ta thôi vậy. Khí tức của ông ta thực sự dữ dội như thế.

"Xin lỗi, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu được thì ngài hãy làm ơn nhanh chóng mang thứ đó xuống địa ngục đi!"

"Hô hô? Được thôi được thôi! Ta sẽ cho nó niếm thử mùi vị của cái chết!"

Nói vậy xong, Necro trôi lên trời. Rồi chỉ với một cái vẫy tay, một cái lưỡi liềm khổng lồ hiện ra trên tay của ông ta. Đó là một lưỡi liềm đen tuyền tỏa ra một bầu ma lực hắc ám, thứ vũ khí mà thẩm định của tôi gọi là Death Scythe - Lưỡi Hái Tử Thần.

Ngay sau đó, Necro lao đến con Kouma khổng lồ với một nụ cười như dã thú và tấn công nó tới tấp với những chuyển động phi lý chỉ những tồn tại như ma linh mới có thể thực hiện.

Quả thật ông ta rất mạnh, nhưng từng cử động của ông ta đều buộc người triệu hồi phải trả giá. Như bấy giờ đây, Jain đang truyền đến Necro một nguồn ma lực khủng khiếp tới nỗi cô ấy như đang hy sinh chính linh hồn của mình vậy.

Cứ như thế, tôi đoán là Jain thậm chí còn không thể duy trì được ông ta được vài phút.

"Nuhahahahahahaha!"

Ngay sau khi tôi cảm thấy nguồn ma lực mà Necro lấy từ Jain được chuyển lên cây lưỡi hái, cây lưỡi hái lập tức trở nên khổng lồ. Chiều dài của nó hiện tại phải lên đến 20 mét.

Necro thoải mái nâng cây lưỡi hái phi thường ấy lên cao trước khi đâm xuống trung tâm của con Kouma khổng lồ.

Con Kouma khổng lồ bị suy yếu bởi Bài Hát Hủy Diệt của Sophie cũng chịu tổn thất ở khả năng phòng ngự. Nhờ vậy, cây lưỡi hái khổng lồ đã có thể xuyên thẳng vào sâu bên trong cơ thể của nó.

"Mệnh Toái!"

Ngay sau khi Necro hét lên như vậy, cây lưỡi hái của ông ta phát ra ánh sáng màu đen rồi tan biến như bị hút vào người con Kouma khổng lồ.

"*GRIIIIIIIIIIII!*"

Trong lúc con Kouma hét lên một tiếng hét chói tai, tôi thấy ma lực thoát ra từ cả cơ thể của nó, còn vỏ ngoài của nó thì nứt vỡ rồi tan rã.

Death Scythe dường như có khả năng làm cạn kiệt sinh mệnh của kẻ thù của nó cho đến chết. Nếu ngay cả con Kouma khổng lồ cũng không thể kháng cự được nó, thì dù là con người hay ma thú đi nữa, tất cả chắc đều sẽ chết nếu bị nó sượt qua mà thôi. Sức mạnh của ông ta hoàn toàn xứng đáng được gọi là lá bài át chủ.

Thế nhưng, con Kouma khổng lồ vẫn sống.

"Ahaha... Nó vẫn chưa bị đánh bại sao, thật đáng tiếc."

Jain thốt lên một nụ cười khô khốc như vậy, và gục ngã trên một đầu gối của mình. Trong khi ấy, Necronomicon đánh mất hình dạng cuốn sách của mình và trở lại hình dạng của con dao. Cô ấy đã đến giới hạn.

"S-Sức ta chỉ có thể đến đây thôi. Phần còn lại... mọi người......"

Rồi cô ngã xuống đất. Đằng ấy cũng tệ quá! Thế nhưng, tôi cũng cảm nhận được ma pháp chữa trị đang được truyền đến cô từ mặt dây chuyền.

Jain đã có biện pháp chuẩn bị trước trong trường hợp buộc phải sử dụng thánh kiếm đến giới hạn. Thật may mắn, bởi tôi bây giờ không thể giúp thêm một ai nữa cả.

Fran đã sẵn sàng. Cùng với Urushi, em ấy bước lên phía trước. Mục tiêu của chúng tôi không gì khác chính là tiêu diệt con Kouma khổng lồ.

《Quá trình chuyển giao ma lực hoàn tất. Xin hãy cố gắng duy trì nó.》

"Lên nào!"

"Gâu!"

Thiên Lang Bạt Đao? Thiên Lang Bạt Đao Thuật là kĩ năng rút kiếm trên không kết hợp sức mạnh của cả Fran và Urushi lại với nhau. Tôi tưởng vậy, nhưng không phải.

Lần này, Fran bất ngờ bế Urushi trong trạng thái thu nhỏ lên.

『Hể? Fran? Urushi?』

"Haaaa!"

"Gââuu!"

Và em ấy đột nhiên chạy lên, rồi ném Urushi đi. Nếu là Fran của hiện tại ném thứ gì đó bằng toàn bộ sức mạnh của mình, đó sẽ trở thành một cú ném khủng khiếp vượt xa khả năng của mọi tuyển thủ bóng chày huyền thoại của Trái Đất. Urushi đã bị ném đi như thế.

『Hể? HHHể!?』

"Lên điiii!"

"Gââuuuuu!"

Urushi nay trở thành sói bay đột nhiên hóa lớn trở lại. Không chỉ đang xoay vòng với tốc độ rất nhanh, cậu ta còn bọc mình trong một nguồn ma lực hắc ám dữ dội nữa. Có vẻ như Urushi đang muốn sử dụng lực xoáy, lực bay, hắc thuật và thứ nguyên nha để gây ra một đòn tấn công mạnh nhất có thể.

Không viên đạn ma lực nào nhắm đến cậu ta cả, có lẽ vì con Kouma khổng lồ vẫn đang dồn hết tâm trí của nó lên Izario.

"Gaaaaaa!"

"GRIEEEEEEEEEE!"

Và kết quả là Urushi đã khoét bộ hàm đồ sộ của mình vào con Kouma. Chỉ từ tiếng hét thất thanh của nó thôi là quá đủ để giúp chúng tôi hiểu uy lực của nó lớn đến cỡ nào rồi.

Nhờ tập trung tất cả sức mạnh của mình vào đúng một điểm, cậu ta đã gây ra một vết nứt lớn trên cơ thể của nó.

『Tuyệt quá!』

"Nn!"

Tôi hết lòng muốn khen ngợi và vuốt ve Urushi, nhưng bây giờ đã đến lượt chúng tôi rồi. Thậm chí Fran hiện tại, đã đuổi theo sát phía sau Urushi, đã vào tư thế chém xuống.

『Anh cũng sẽ đặt hết ma lực của mình vào đòn tấn công này!』

《Xin hãy để việc hỗ trợ lại cho tôi.》

『Nhờ cô đấy, Hệ Thống Thông Báo-san! Fran, cùng lên nào!』

"Nn! Hắc Lôi Thần Trảo! Hoại Thiên!"

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Boss out trình vcl tung hết mấy con bài tẩy rồi mà vẫn cù nhây gớm
Xem thêm
Vl, quả ném lao biết phóng to thu nhỏ, chơi đòn cắn xuyên ko gian luôn ạ:)))
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Là...gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến...nơi...
Bình yên nhẹ nhàng cùng với...những áng mây bay xa xôi...
Xem thêm
:)
thx trans
Xem thêm
YOOOOOO, LET'S GOOOO! Đập bể cái mặt nó!
Xem thêm
Hoho, văn phong mới mẻ đấy
Xem thêm
Bác trans ổn ko vậy? Chap này văn phong khác quá.
Xem thêm
Dog ball go brrr!
Tem
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm