Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1081 Chú Pháp Ma Thuật

8 Bình luận - Độ dài: 1,518 từ - Cập nhật:

Công việc giải cứu hai con Thủy Long diễn ra trôi chảy hơn tôi tưởng. Dường như sự hiện diện của Marle bên trong Fran đã khiến bọn chúng không tỏ ra thận trọng với chúng tôi.

Để có thể cắt qua bộ giáp và xích của chúng, Fran đã buộc phải đứng yên tại chỗ trong một lúc. Chắc chúng tôi đã mất đến 5 phút để giải phóng cả hai ấy chứ.

Chúng tôi đã bị quân của Reidos phát giác vào giây phút cuối cùng, nhưng bọn chúng đã quá muộn rồi.

"KUOOOooo!"

"KUOROooo!"

Ngay sau khi được trả tự do, hai con Thủy Long liền gầm lên và tạo ra những trận sóng thần hung dữ, khiến cho cả hai chiếc thuyền từng là Thủy Long Hạm bị lật và chịu thiệt hại nặng nề.

"Master! Không thể thua được!"

Ngay cả hạm đội Reidos khi đứng trước hai con Thủy Long cũng phải như cá trên thớt. Nhận thấy chúng sớm muộn gì sẽ cướp hết con mồi của mình, Fran trở nên nông nóng và nhanh chóng nhảy vào chiến đấu.

『Chúng ta không thể sử dụng lôi minh ma thuật được, sẽ làm liên lụy hai con Thủy Long mất.』

"Vậy thì chém!"

『Hiểu rồi!』

Với tôi đã bước vào trạng thái diệt chiến hạm trong tay, Fran cùng với hai con Thủy Long bắt đầu nghiền nát hạm đội của Reidos.

Ngay cả những chiếc chiến hạm lớn nhất của chúng cũng dễ dàng bị chém làm đôi, chìm nghỉm xuống biển trong lúc bị thiêu trụi bởi Lưỡi Kiếm Nguyên Tố. Một số tên kịp thời nhảy xuống biển, nhưng chúng không đời nào thoát được thủy thuật của Thủy Long. Mặt biển oằn mình điên cuồng, nhấn chìm tất cả những kẻ sống sót xuống đáy biển.

Đường kiếm của Fran và hơi thở của hai con Thủy Long đánh tan từng chiếc thuyền một, thế là chỉ sau nửa tiếng, toàn bộ hạm đội khổng lồ của vương quốc Reidos đã trở thành mồi cho cá.

Không một kẻ nào sống sót.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý đề phòng bọn chúng có giữ trong tay một kẻ mang sức mạnh có thể được gọi là lá bài át chủ, nhưng kẻ như thế không bao giờ xuất hiện. Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, một con Thủy Long trồi lên với thứ gì đó trong miệng.

"Gã là ai?"

"Kuo!"

Thứ đó là xác của một gã đàn ông với bộ giáp gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Từ kết quả thẩm định, tôi được biết gã là một Á Ma Nhân.

Hắn khá mạnh. Một ma pháp sư thượng cấp, chủ nhân của ma pháp bão tố. Tuy năng lực thể chất không đáng kể, khả năng ma pháp của hắn phải ngang ngửa với cả mạo hiểm giả hạng A.

Chẳng những thế, nếu mà hắn cũng là một Á Ma Nhân như Varuza, khả năng tự hồi phục của hắn chắc chắn cũng sẽ rất cao. 

Đã vậy, bộ giáp của hắn cũng rất mạnh. Được rèn nên từ Orichalcum, có kết giới bảo vệ riêng, và nó còn có thể giúp hắn bay lượn trên không nữa. Thêm vào đó, tôi nhận thấy rằng bể ma lực của gã được kết nối trực tiếp với Thủy Long Hạm. Nói cách khác, hắn được cung cấp bởi một nguồn ma lực vô hạn, đáng lẽ ra là thế. 

Gã này là lá bài át chủ của chúng sao? Quả thật, trong những trận hải chiến, dám nói hắn có thể mạnh hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều.

Thế nhưng, nhờ có Marle, liên kết giữa hắn và nguồn ma lực của Thủy Long Hạm đã bị cắt đứt. Đã vậy, chiếc thuyền của hắn còn bị lật úp, vừa mới vội vã bơi ra khỏi thuyền và chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã lập tức bị một con Thủy Long tấn công ngay dưới nước.

『......Vậy là xong đời hạm đội bọn chúng.』

"Tiếp theo, vương quốc Charce!"

『Đừng nói là em đang muốn phá hủy vương quốc Charce nhé? Đừng quên mục tiêu của chúng ta, trên thực tế, là lực lượng của vương quốc Reidos đã xâm lược vương quốc Charce đó.』

"?"

Chắc hẳn trong mắt của Fran, vương quốc Charce là đồng bọn của Reidos, nên chúng đã bị con bé coi như kẻ thù cần phải bị trừng trị.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi vượt biên mà tấn công nước khác chưa được sự cho phép của nước sở tại, đó sẽ trở thành vấn đề xuyên quốc gia. Thậm chí chúng tôi có thể chỉ được miễn cưỡng cho phép đánh chặn bọn chúng gần đường biên giới nữa cơ.

『Trước đó, chúng ta cần tính sao với hai cô công chúa này giờ?』

Cả hai đều đã bất tỉnh, nhưng nếu họ tỉnh dậy bây giờ, họ sẽ bị chiếc vòng cổ nô lệ trói buộc lần nữa. Khi chuyện ấy xảy ra, rất có thể họ sẽ bị mất trí và trở nên bạo lực.

Cách duy nhất để vô hiệu hóa một hợp đồng nô lệ là phá hủy hoặc ghi đè lên nó...... Hai người họ vẫn chưa được tự do, chứng tỏ hợp đồng của họ không ở trên cả hai chiếc Thủy Long Hạm.

『Ma thuật khế ước- không được.』

"Anh không ghi đè được sao?"

『Không có tác dụng. Kẻ đã tạo nên khế ước nô lệ này chắc chắn sở hữu kĩ năng cấp độ cao hơn anh.』

"......điểm tiến hóa, lên cấp."

『......Hiểu rồi. Không còn sự lựa chọn nào khác.』

Với Fran, thương nhân nô lệ là kẻ thù không đội trời chung của em ấy. Fran sẽ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để giải thoát người khác khỏi bọn chúng. Để thực hiện mong ước của Fran, chút điểm tiến hóa thì có nhằm nhò gì.

『Để anh lên cấp tối đa cho Ma Pháp Khế Ước coi sao.』

《Ma Pháp Khế Ước đã đạt Lv.Max. Nhận được kĩ năng Chú Pháp Lv.1. Fran đã đạt được danh hiệu Khế Ước Thuật Sư.》

Và như thế, tôi đã nhận được kĩ năng mà chúng tôi từng được nghe nói đến ở vương quốc Belios. Để coi nó như thế nào?

Tôi kích hoạt Ma Thuật Chú Pháp. Nó cũng giống như Ma Pháp Khế Ước, nhưng nó chỉ có đúng một kĩ năng duy nhất.

『Chú Pháp!』

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được rõ ràng là mình đang can thiệp vào khế ước của cả hai. Thay vì nói rằng tôi đang ghi đè lên chúng, tôi như viết lại một phần của chúng theo đúng ý của mình hơn.

Có lẽ nếu kẻ thù không giỏi đến thế, tôi đã dễ dàng xóa tan khế ước của chúng rồi. Nếu là vậy, tại sao tôi không thử nâng cấp thêm coi sao?

Từng chút một, tôi vừa nâng cấp cho Chú Pháp Ma Thuật, vừa theo dõi sát sao cảm giác của mình. Khi đến lv.4, tôi cuối cùng đã cảm thấy đủ tự tin để xóa bỏ khế ước của hai công chúa. Nói thật thì tôi vẫn chưa thấy mình đủ cấp, nhưng tôi vẫn có thể vượt qua được chúng nếu cố gắng hết sức.

『Chú Pháp kích hoạt! Anh sẽ phá bỏ tất cả khế ước của họ ngay bây giờ!』

"Master, cố lên."

『Ừm!』

Phản chấn tôi đang gánh chịu không nhẹ chút nào. Cả độ bền lẫn bể ma lực của tôi đang bị suy giảm đáng kể. Nếu tôi là con người thật sự, có lẽ tôi đã không thể sống sót trước cơn đau đớn và kiệt quệ khủng khiếp này rồi. Nó thật sự có thể đoạt mạng tôi nếu tôi không cẩn thận.

『ORRAAAaaa!』

"Uô! Master, tuyệt quá!"

Sau khi tôi cắn răng chịu đựng phản động và đầy nguồn ma lực cung cấp lên hơn nữa, chiếc vòng cổ của hai người công chúa cuối cùng đã bị phá vỡ sau vài chục giây. Họ đã hoàn toàn được giải phóng khỏi mọi khế ước.

Nếu không phải tôi, người khác chắc chắn phải có ma thuật Chú Pháp cấp cao hơn thế nhiều mới hòng làm được như vậy.

"Master! Master làm được rồi! Quả nhiên master là tuyệt vời nhất!"

『Ư-ừm.』

Fran đang thật sự rất phấn khích. Vòng cổ nô lệ và biểu tượng cho sự tuyệt vọng với Fran, còn tôi thì mang sức mạnh có thể đánh đổ và khuất phục được nó. Sức mạnh ấy của tôi với em ấy như tia hy vọng rực rỡ vậy. Giá như tôi hiểu cảm xúc của Fran hơn, tôi đã không bỏ xó nó cho đến bây giờ như thế rồi.

『Trong tương lai, chúng ta có thể tiếp tục giúp những nô lệ khác. Không cần biết họ bị giam giữ như thế nào, anh sẽ giải thoát cho họ hết.』

"Nn!"

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

tui muốn văn minh lắm nhưng mà thằng chó master nghĩ gì thế, fran là đấu sĩ cận chiến không nâng max heal rồi giờ cái ma pháp khế ước cũng không nâng nữa, nhìn thường thường nhưng 2 cái này dùng đc nhiều việc lắm mà không nâng
Xem thêm
Chắc tên Á Ma Nhân này hay ra vẻ thượng đẳng với con Thuỷ Long lắm nên mới bị nó táp nè
Fran Teamwork cùng 2 bạn Thuỷ Long cân cả hạm đội
Xem thêm
Vì con gái nuôi của tôi thì dăm ba cái điểm tiến hoá tôi all in
p/s master sugar daddy của Fran nói vậy
Xem thêm
Củm động ghê :')
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Má ơi nó vẫn bá như ngày nào
Xem thêm
Lại tốn tài nguyên nâng cấp =))
Xem thêm