Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1010 Nguyên Tội Đố Kị

13 Bình luận - Độ dài: 1,773 từ - Cập nhật:

Dã man một cách tàn bạo, nhưng không hề thô kệt.

Chuyển động của Fran được nung nấu bởi cả cơn giận dữ lẫn sự bình tĩnh.

Sát khí của em ấy dường như đang trở thành mồi lửa thúc đẩy tối đa bản năng hoang dã mà mình vốn có. Bằng một cách vô thức, cơ thể của Fran ý thức được rằng để giết chết một ai đó thì chỉ hung hăng trong cơn điên dại là không hề đủ.

Fran đã giải trừ Kiếm Thần Nhập Thể, dẫu vậy, chuyển động của con bé chỉ càng lúc một sắc bén hơn mà thôi. Và hơn hết, nó thực sự vô cùng dữ dội.

Fran di chuyển khắp chung quanh Trismegistus như quấy nhiễu hắn.

Chạy xuyên qua không trung, phong ma pháp, rồi hỏa ma pháp, thêm vào đó, lợi dụng những trục đá tạo ra bằng thổ thuật và sợi chỉ ma pháp nối giữa chúng lại với nhau, Fran như bay lượn, đổi hướng và bật nhảy giữa không khí hoàn toàn tùy ý mình.

Chuyển động của em ấy thật sự linh hoạt và nhanh nhẹn đến khiếp đảm, như quả bóng sắt trong trò pinpall đang nhảy múa điên cuồng khắp bàn chơi vậy.

Có vẻ Fran đang bắt đầu sử dụng Kiếm Đế Vương Thuật bằng chính bản năng của mình.

Nếu tôi phải đoán, dường như kinh nghiệm tấn công và chuyển động theo lối tối ưu nhất, thu về được sau những lần sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể, đã có ảnh hưởng tích cực đến bản thân Kiếm Đế Vương Thuật của Fran. Thế nhưng, không như Kiếm Thần ngã theo lối tấn công trực diện đơn giản, thì Fran đang ngã theo chiều hướng khai thác tối đa tốc độ và sự linh hoạt của mình......

Bởi em ấy hiểu rằng đỉnh cao vẫn còn xa vời như thế nào, mà con bé đã chọn cách phát triển Kiếm Đế Vương Thuật theo con đường riêng thích hợp nhất cho bản thân mình hiện tại.

Ngay cả vậy, hàng phòng ngự của Trismegistus vẫn đứng vững.

Hắn ta cũng là chủ nhân của Kiếm Đế Vương Thuật, và hắn cũng bỏ xa chúng tôi về kinh nghiệm chiến đấu.

Trái ngược với Fran điên cuồng tấn công với những nhát kiếm nhanh như sấm chớp và chuyển động ba chiều khắp không gian xung quanh, Trismegistus như một ngọn núi khổng lồ bất di bất dịch và luôn đỡ lại mọi đòn tấn công nhắm vào hắn dựa vào tầm quan sát rộng của mình.

"Haaa!"

"Hm."

Dữ dội như chớp rền với tao nhã bình thản. Nếu Fran và Kiếm Vương linh hoạt thì Trismegistus là Kiếm Vương tĩnh lặng. Cùng một đẳng cấp, nhưng cả hai lại mang hai lối kĩ thuật hoàn toàn trái ngược nhau.

Kinh nghiệm, và lợi thế chỉ số cá nhân sẽ là yếu tố cuối cùng quyết định kết quả của trận chiến này.

Bên cạnh đó, giá như mà hắn chỉ biết đứng yên một chỗ nhận đòn. Đôi mắt của Trismegistus đâu chỉ nhìn thấu được Urushi đang ẩn nấp trong bóng của chúng tôi mà thôi. Fran và tôi đang đứng đây hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn, cảm giác của tôi là như vậy.

Không chỉ vì đôi mắt của hắn có mị lực rất mãnh liệt, chúng thật sự khiến chúng tôi nghĩ rằng chúng đang phơi bày mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất của chúng tôi ra ngoài ánh sáng.  

Và hắn ta đã quan sát chúng tôi suốt khoảng thời gian qua bằng đôi mắt kì quái ấy, và tôi không thể nào dứt được suy nghĩ rằng hắn đã đọc được nhiều thứ khác không chỉ mình chuyển động của Fran.

"Ta sẽ giết ngươiii!"

"Cứ tự do mà thử."

"Haaaaaa!"

Và như thế, những nhát kiếm của Fran trở nên dữ dội hơn trước.

Hai dòng suy nghĩ đối nghịch va đập trực diện vào nhau, một trận chiến ác liệt giữa vô vàn suy tính, chiến lượt với những ý đồ hư và thực. Mọi lần va chạm ấy đều diễn ra trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng lại khốc liệt khó mà tin được. Ấy là trận chiến giữa hai Kiếm Vương.

Trong mắt tôi, cả hai chiến đấu như ngang hàng nhau. Nhưng nếu đặt Trismegistus bên cạnh Fran, rõ ràng là hắn vượt trội hơn em ấy về rất nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, ít nhất thì chúng tôi vẫn đương đầu được với hắn nếu đây chỉ là một trận chiến phân định cao thấp với kiếm thuật mà thôi.

Nhưng vì chúng tôi không hơn được hắn, mà Trismegistus bất tử vẫn nắm giữ được ưu thế vô cùng lớn. Hắn chẳng có lý do gì phải ngại phản động hay phản chấn gì cả. Hắn hoàn toàn có thể liều mạng tấn công một cách tùy ý.

Mặt khác, tuy phản động gây ra bởi Kiếm Thần Nhập Thể đã được giảm thiểu nhờ vào Thú Trùng Thần Chúc Phúc, Fran không thể nào chiến đấu với tất cả những gì mình có được.

Trismegistus chỉ cần nghiêm túc hơn một chút mà thôi, thế trận sẽ thiên về phía hắn ngay lập tức. Trận chiến này càng kéo dài thì chúng tôi càng gặp bất lợi.

Dù vậy, chúng tôi vẫn chưa rút lui, bởi chúng tôi vẫn còn cơ hội để đánh trúng hắn.

Nếu cận kề cái chết, hắn sẽ ngay lập tức được dịch chuyển đến phòng ngai vàng ngay. Ngoài việc hắn đang coi thường chúng tôi ra, với một kẻ không thể nào chết được như hắn, hắn có thể sẽ để lộ sơ hở mà chúng tôi có thể khai thác.

Giữa lúc trận chiến vẫn đang tiếp diễn, Trismegistus đột nhiên lẩm nhẩm gì đó.

"......Ra vậy. Được. Thử nó xem sao. "

"?"

『Fran! Fanna Belta đang định làm gì đó!』

Hắn trông như đang tự nói chuyện với bản thân mình, nhưng tôi chắc chắn rằng Fanna Belta đang đưa ra hướng dẫn cho hắn. Ngay sau khi tôi lên tiếng cảnh báo, đôi mắt của Trismegistus hướng về phía chúng tôi.

Tôi không thấy có gì bất thường ở thanh kiếm cả, nhưng――

"Yên nào. 『Nguyên Tội Đố Kị』."

"Nn?"

『Fran! Khốn nạn!』 

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thứ đó được kích hoạt quá nhanh, đến nỗi chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội phản ứng! Chỉ trong đúng một khoảnh khắc, một nguồn ma lực như vô số xúc tu lao đến và nuốt lấy Fran, và chuyển động của em ấy ngay lập tức bị chậm lại.

Trong khi đó, Trismegistus đột ngột tăng tốc.

Vẫn đang bị bối rối trước sự khác biệt về tốc độ giữa đôi bên chỉ sau một cái nháy mắt, gương mặt của Fran đã bị chém bởi lưỡi kiếm của Fanna Belta.

Nếu tôi không kịp kéo em ấy xuống bằng Tâm Linh Lực và phong thuật, Fran đã bị chém đầu rồi.

Tuy nhiên, tôi vẫn không hoàn toàn phản ứng kịp, vì hắn đã kịp để lại một nhát chém kéo dài từ hàm phải lên tai của Fran. Vừa chữa trị cho em ấy, tôi vừa giải phóng hỏa thuật để tạo khoảng cách với hắn. Fran trượt dài trên nền đất như bị tôi kéo lê đi vậy, khiến cho lưng của con bé bị trầy xướt đến chảy máu. Nhưng như thế vẫn tốt hơn là chết!

"Cô nương nhỏ!"

Izario, sau khi thổi bay con Kouma là kẻ địch của mình, chạy đến bên con bé. Trong mắt anh ta, Fran trông như vừa nhận phải một vết thương chí mạng vậy.

"Cháu không sao chứ?"

"Nn. Không sao."

Vừa quệt máu khỏi mặt của mình, Fran vừa đứng dậy. Quả thật em ấy không bị thương nghiêm trọng như mới thoáng nhìn qua, nhưng Izario vẫn không thể nào không lo lắng cho Fran khi ai đó cắt được gương mặt của con bé.

『Fran, chuyện gì vừa xảy ra vậy?』 

(Đột nhiên cơ thể của em trở nên nặng nề. Kĩ năng cường hóa đều biến mất hết.)

『Hiểu rồi, là cưỡng chế giải trừ cường hóa! Không, từ tốc độ khi nãy của Trismegistus, rõ ràng là hắn đã đánh cắp hiệu quả cường hóa của em.』 

(Nhưng......)

『Còn gì khác nữa ư?』 

(Ma lực, hồi phục.)

『Hể?』 

Quả thật như em ấy đã nói, bể ma lực của Fran gần như đã được hồi phục hoàn toàn. Nói cách khác, đổi lại việc hiệu quả cường hóa bị lấy đi là Fran được hồi phục lại ma lực cho sao?

Tôi không hiểu gì cả.

Thế nhưng, nhờ bị tấn công bởi một năng lực kì quái không rõ ràng mà Fran cuối cùng đã bình tĩnh trở lại. Sát ý khủng khiếp trước đó cũng em ấy bây giờ đã được thoa dịu đáng kể.

"......Ngươi vừa làm gì?"

"Hừm. Nếu là Izario, thì cậu phải nhận ra rồi chứ. Vậy cứ để ta nói. Kĩ năng ta vừa sử dụng là Nguyên Tội Đố Kị. Nó giúp ta cưỡng bức trao đổi tương đương năng lực với mục tiêu. Để đổi lấy một phần sức mạnh của cô ta, ta đã trao lại cô ta một phần ma lực của mình."

"Là kĩ năng ngớ ngẩn đó sao? Nhưng may mắn là ngươi không thể sử dụng được nó thường xuyên nhỉ."

Ra vậy, không phải tước đoạt mà là trao đổi! Không như Cắp Kĩ của chúng tôi, bên cạnh kĩ năng ra, những thứ như ma lực và hiệu quả cường hóa cũng có thể bị hắn cưỡng chế trao đổi.

"Với kĩ năng này, ta có thể lấy bất kì kĩ năng nào mà cô có. Thế nên, nếu không muốn bị đánh cắp thứ gì đó quan trọng, thì cô nên giao thanh kiếm đó cho ta đấy."

"......Không có thứ gì quan trọng hơn thanh kiếm này cả!"

『......Con nhãi ranh khốn kiếp. Aa, thật khó chịu quá đi mất! Đôi mắt tràn đầy sức sống của nó khiến ta khó chịu đến điên lên được mất......』 

Đột nhiên, tiếng hét của một người phụ nữ bất ngờ vang vọng trong tâm trí của chúng tôi. Chỉ với giọng nói ấy, chúng tôi cũng đã cảm nhận được ác tâm khủng khiếp mà ả đang chĩa đến chúng tôi.

"!"

『Vừa rồi, là Fanna Belta ư?』 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

nhìn thif chắc tinh thần con này chắc cx hết bth r. Mà set skill nguyên tội à, hóng 6 cái còn lại 🐔
Xem thêm
Ai chọc ai không chọc đi chọc bộ đôi sứ giả của thần toang lắm đó fanna belta ạ =]
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Gì... Yan à
Xem thêm
j căng vậy e
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Gái kìa master :)))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Cua gái đi nào master ._.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
dont stick your d in crazy ._.
Xem thêm
Qua chap sau là thấy không ổn rồi, cướp cái nguyên tội rồi hấp nó đê master ei ._.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời