Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1055 Phẫn nộ và thẩm vấn

10 Bình luận - Độ dài: 2,640 từ - Cập nhật:

Nếu tên đô đốc đang la hét trước mặt Fran, thì tên hiệp sĩ và tên pháp sư đang run lẩy bẩy. Nhưng có lẽ người cần bình tĩnh lại nhất lại là chúng tôi.

Nếu bây giờ chúng tôi bảo tên hiệp sĩ và tên pháp sư quỳ xuống, chắc chúng sẽ quỳ xuống ngay ấy chứ. Mặt khác, tên đô đốc thì cần uốn nắn lại một chút.

Tuy nhiên, cơn phẫn nộ của Fran vẫn còn rất dữ dội, dù em ấy đã được chiến đấu thỏa thích trước đó. Trước khi con bé cho chúng cơ hội đầu hàng hoặc im lặng, Fran lẳng lặng tung ra một cú chém.

"""GYAAAAaaaa!"""

『Hể? Ôi trời, Fran?』

(Đầu tiên, cho chúng biết vị trí của mình.)

Fran chưa muốn hỏi cung chúng vội. Tiếng la hét thảm hại của ba gã đàn ông vang khắp boong tàu sau khi đôi chân của chúng bị chém gọn khỏi đầu gối. Về phía ngược lại, với hàng lông mày không hề xê dịch chút nào, Fran cất giọng hỏi.

"Các ngươi đến từ vương quốc Reidos?"

"Hiiii! Đau quá! Đau quá! Ngươi là ai!?"

"AGAaa! Khốn kiếp! N-Nhanh quá!"

"Aaaa! Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này kia chứ!?"

Sau khi làm vậy, tôi không nghĩ là bọn chúng còn tâm trí đâu để lắng nghe Fran đâu, nhưng......

Fran hoàn toàn không có ý định nhân từ với bọn chúng.

Sau đó, Fran dội một gáo nước lạnh lên người bọn chúng với thủy thuật, đe dọa chúng một chút với Vương Uy, rồi con bé hỏi bọn chúng với một gương mặt lạnh lẽo như băng.

"Các ngươi có phải đến từ vương quốc Reidos? Trả lời nhanh."

"GUUAaaaAAaNgậmmiệnglạingậm miệng lạiaaaaaa! N-Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sau khi dám làm vậy với ta sao!? Khôn hồn thì......!"

"Hmm."

"GEBUuuu!"

"GUHAaa!"

"Kaaa! T-Tại sao lại cả chúng tôi nữa......!"

"Trách nhiệm chung."

Phong Đạn của Fran khoét vào bụng của cả ba tên, khiến bọn chúng gập người lại và thở hổn hển trong đau đớn. Có lẽ bọn chúng đã bắt đầu hiểu được cơn phẫn nộ của Fran khủng khiếp như thế nào rồi đấy.

"T-Tôi chỉ là hộ tống mà thôi! Ku, tôi không biết gì về chuyện vương quốc chúng tôi cả!"

"Nhưng ngươi có nhắc đến việc ngươi có thể dò xét thông tin tình báo của Thủ Tướng mà, đúng không?"

"Hả! C-Cô nghe được sao......!"

"Thủ Tướng là một người quan trọng, đúng không? Vậy ngươi cũng là một người quan trọng nếu ngươi có thể nói chuyện với Thủ Tướng, đúng không? Một người quan trọng như ngươi lại không biết gì sao?"

"GYAAAaaaaa!"

"Nếu ngươi nói dối, tôi sẽ cho ngươi nếm mùi đau đớn thật sự."

Fran thẳng chân sút vào miệng vết thương của tên pháp sư. Hắn vỡ òa ra khóc và thét lên trước cơn đau khủng khiếp ấy. Đến mức này thì có vẻ tinh thần của tên pháp sư đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Đôi mắt của hắn như đôi mắt cá chết vậy.

Dù vậy, tên đô đốc béo phì vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt thù địch.

Hắn ngu xuẩn, nhưng cấp độ của hắn cũng vượt quá 30. Hơn nữa, hắn không phải kiểu được người ta kéo cấp, đó là thực lực chính xác của hắn.

Vì vậy mà hắn chịu đựng được đau đớn giỏi hơn là tên pháp sư. Mà chỉ khá hơn một tẹo như thế thì Fran vẫn còn thủ đoạn để bẻ gãy hắn được.

Ngay từ ban đầu thì vốn dĩ tên đô đốc cũng không phải kiểu chiến binh rồi.

"C-Chó chết! Một con nhãi ngu dốt mạo hiểm giả mà――GYAAAAAAAaaaaaaaa!"

Trong lúc tên đô đốc chưa kịp chửi bới xong, Fran đã đến gần hắn và dẫm mạnh vào vết chém rời mới đó.

Tên đô đốc điên cuồng vặn người hòng cố gắng tẩu thoát, nhưng trước sức mạnh của Fran, sự cố gắng của hắn hoàn toàn vô nghĩa. Trái lại, hắn còn đang tự làm toát miệng vết thương và càng bị đau đớn thêm mà thôi.

"――AAaaa!"

"Các ngươi đến từ vương quốc Reidos, đúng hay không?"

Cuối cùng thì Fran phải lặp lại câu hỏi của mình tới ba lần thì mới có tên hiệp sĩ chịu trả lời, chắc hẳn nhận ra rằng con đường duy nhất để hắn tự cứu lấy bản thân mình là thành thật trả lời mọi thứ.

"Vâng, đúng vậy, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của cô! Thế nên đừng giết――GYAAaaa!"

"Ai cho ngươi nói gì thừa thãi?"

"T-Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi, làm ơn hãy bỏ chân tôi ra!"

"Bỏ chân ra sao?"

"Làm ơn lùi lại!"

"Hmm."

Và như vậy, đến lượt tinh thần của tên hiệp sĩ cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Đôi mắt của hắn tràn đầy sự kinh hãi, còn Fran chỉ cử động một chút thôi là cả người hắn run bắn lên rồi.

Thấy tên hiệp sĩ vừa khóc lóc, vừa sùi bọt mép, tên đô đốc cuối cùng cũng bắt đầu chịu hợp tác, nhận ra kẻ có quyền quyết định việc sống chết của hắn lúc này là cô bé nhỏ nhắn đang tức giận trước mặt hắn.

Công việc thẩm vấn sau đó diễn ra rất suôn sẻ.

Quả nhiên, bọn chúng là hạm đội thuộc vương quốc Reidos. Một nửa số thuyền chiến ở đây là của vương quốc Seedran. Vương quốc Reidos, sau khi sử dụng thủ đoạn của mình để đặt vương quốc Seedran dưới ách thống trị, đã biến tất cả người dân nổi loạn, binh sĩ, và thân cận trung thành với hoàng gia thành nô lệ đen và đang sử dụng họ như tốt thí mạng.

Kết giới của chiếc Thủy Long Hạm này được một tên giả kim sư của vương quốc Reidos thiết kế lại và cải tiến, cũng như được cường hóa nhờ vào kĩ năng của Marle.

Chính hiện tượng chuyển sát thương sang thuyền khác cũng là nhờ kĩ năng của Marle. Chức nghiệp Đề Đốc của cô bé mang nhiều kĩ năng ảnh hưởng đến thuyền bè theo nhiều cách khác nhau.

Bên cạnh đó, chức nghiệp của tên đô đốc béo tốt này là Ẩn Mật Đề Đốc, giúp hắn bao phủ cả hạm đội của hắn trong ma pháp ẩn mật. Nhờ thế mà hắn có thể tiếp cận Barbra mà không bị ai phát hiện.

Chẳng những thế, hắn còn là nhân vật quan trọng nhất trong hải quân của Công Tước Phía Tây của Reidos nữa chứ. Chính hắn cũng có một tay trong âm mưu gây ra nội chiến và làm suy yếu Hải Quốc Seedran.

Về những điểm quan trọng liên quan đến cơ thể của Marle, bọn chúng không có nhiều thông tin.

Phẫu thuật ma thú hóa cấy ma thạch vào cơ thể con người, và phẫu thuật siêu nhân hóa ghép cơ thể của ma thú hoặc chủng tộc khác vào cơ thể con người, chúng chỉ biết Marle đã phải trải qua cả hai thứ ấy. Viên ma thạch mà cô bé bị cấy cho thuộc về một ma thú vô hình, vô định tên Hải Yêu, còn sừng là thuộc về một con oni dị biến.

Quá trình phẫu thuật biến đổi cơ thể con người như thế vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, do đó mà bất cứ ai từng trải qua chúng đều sẽ bị mất trí. Tuy nhiên, cô bé đã bị cưỡng ép đặt vào vòng kiểm soát thông qua chiếc vòng cổ nô lệ.

Và nó đã kiểm soát được Marle, nhưng vì một lý do nào đó, viên ma thạch bên trong người cô trở nên thiếu ổn định, khiến tốc độ đột biến của Marle gia tăng chóng mặt, và cuối cùng thì đến cả chiếc vòng cổ nô lệ cũng vô tác dụng.

"Hm."

"GAAaaa! T-Tại sao......"

Thấy tên đô đốc lợn, tự hào huyên thiên về việc Marle đã bị phẫu thuật như thế nào và vương quốc Reidos vĩ đại ra làm sao, Fran trở nên ngứa gan và dẫm vào mặt tên đô đốc lợn. Còn hắn sau khi bị con bé đột nhiên đá như vậy thì tròn mắt kinh ngạc.

"Không biết."

"......!"

Chúng tôi đã biết về chuyện của Marle rồi, vậy vì lý do gì mà bọn chúng nhắm đến Barbra?

Đây là lúc mà chúng tôi thu thập được nhiều thông tin giá trị.

Hòng giải quyết mâu thuẫn một lần và mãi mãi, vương quốc Reidos đã tổ chức xâm lược vương quốc Kranzel. Chiến lượt của bọn chúng là chiếm đóng Barbra để tạo một mũi tấn công mới.

Vương quốc Kranzel cũng có hải quân của mình, nhưng nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt sau trận hải chiến gần thành phố cảng Daz rồi. Mà nếu đối thủ của họ là Thủy Long, thì khó mà có kết quả nào khác được.

Sau đó, mục tiêu tiếp theo của chúng là Barbra vốn là một thành phố cảng lớn. Vì nó nằm khá xa so với vương quốc Reidos, Barbra so với những thành phố gần biên giới chắc chắn sẽ ít được ưu tiên bảo vệ hơn. Thêm vào đó, Barbra sau rối loạn hồi năm ngoái vẫn còn nhiều lỗ hổng trong khả năng tự phòng thủ. Vì đã có trong tay vương quốc Seedran, chúng có thể sử dụng Barbra như cứ điểm hậu cần quan trọng trong chiến dịch xâm lược của chúng.

Hạm đội vương quốc Reidos mà chúng tôi bắt gặp trên đường trở lại từ lục địa Goldishia về cơ bản cũng có cùng mục tiêu như bọn chúng.

Tuy nhiên, mục tiêu của hạm đội ấy lại là vương quốc Belios, không phải Kranzel. Vì vương quốc Belios đang hoàn thành nghĩa vụ Goldishia của mình mà bọn chúng không thể trực tiếp tấn công vương quốc ấy được.

Vì thế mà chúng đã tổ chức một chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm đến các thành phố cảng thương mại là đối tác quan trọng giúp Belios có thể xuất nhập khẩu lương thực. Nói cách khác, bọn chúng đang muốn làm cho Belios suy yếu.

Chúng còn có thể tiện thể gây áp lực lên Belios bằng cách nuốt chửng các quốc gia láng giềng với Belios.

Và rồi, khi kì nghĩa vụ Goldishia của Belios chấm dứt, bọn chúng sẽ tổ chức tấn công ngay lập tức. Để chuẩn bị cho ngày đó đến, bọn chúng đã chuẩn bị âm mưu của mình với các tiểu quốc phía nam, và đã đạt được nhiều kết quả rất có lợi cho chúng.

Sau đó, chúng tôi muốn bọn chúng kể chi tiết hơn.

Có vẻ như vương quốc Reidos vừa có một tân vương, nhưng thay vì thống nhất lại, cả tứ đại công tước đông tây nam bắc đều đang hoành hành tự do theo ý thích của mình.

Chính cuộc chiến tranh này được lên kế hoạch bởi công tước phía đông và công tước phía nam, với công tước phía tây giúp một tay. Mỗi công tước lại có một mục tiêu khác nhau.

Công Tước Phía Đông là vương quốc Belios, Công Tước Phía Tây là vương quốc Phillias, còn miếng mồi mà Công Tước Phía Nam đang nhắm đến chính là vương quốc Kranzel.

Hạm đội mà chúng tôi vừa mới nghiền nát này thuộc sự kiểm soát của Công Tước Phía Tây. Trong lúc Công Tước Phía Nam phát động xâm lược biên giới phía bắc của Kranzel hòng thu hút sự chú ý, thì đoàn viễn chinh của Công Tước Phía Tây sẽ xâm lược phần lãnh thổ phía tây của Kranzel bắt đầu với Barbra nằm ở phía tây nam.

Ngược lại, nếu vương quốc Kranzel phân tán lực lượng của mình sang Barbra, Kranzel sẽ có ít lực lượng để chống đỡ Công Tước Phía Nam hơn. Dù theo hướng nào đi nữa, kẻ sẽ có lợi nhất vẫn là vương quốc Reidos―― ít nhất thì mọi chuyện có lẽ đã thành ra như thế.

『Thật may là chúng ta đã xuất hiện ở đây nhỉ?』

(Nn.)

Nếu kẻ thù là vương quốc Reidos, những cá nhân mạnh nhất của Kranzel chắc chắn phải tập trung lên phía bắc. Mạo hiểm giả không có nghĩa vụ tham gia chiến tranh, tuy nhiên nếu chúng ta đang nói đến vương quốc Reidos thì lại là chuyện khác.

Dù sao đi nữa, vương quốc bọn chúng đặc biệt thù ghét mạo hiểm giả. Nếu Kranzel thất thủ, đời sống sinh hoạt của mạo hiểm giả sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Không phải ai cũng lên phía bắc hết, nhưng phần còn lại của vương quốc chắc chắn sẽ trở nên thưa thớt hơn. Với sức mạnh của Marle, cô bé có năng lực để giải quyết những mạo hiểm giả còn lại.

Sức mạnh chiến đấu của Marle ngang ngửa với mạo hiểm giả hạng B. Nếu có bọn Reidos trợ chiến, cô bé sẽ chiến thắng. Còn trong trạng thái mất kiểm soát, cô bé thậm chí còn có cơ hội đánh bại mạo hiểm giả hạng A. Mà điều kiện đầu tiên là cô bé phải chiến đấu gần một vùng nước nào đó, như biển hay sông ngòi.

Đầu tiên, hạm đội trên biển của chúng bao gồm cả chiếc Thủy Long Hạm sẽ bắn phá Barbra trước, sau đó lực lượng bộ binh, bao gồm của Marle, sẽ đổ bộ đánh chiếm thành phố. Đó là kế hoạch của Reidos, nhưng chúng tôi xuất hiện trước khi chúng có thể đổ bộ.

Dù sao thì có vẻ như chúng tôi đã nghe hết những gì chúng tôi muốn biết từ bọn chúng rồi.

『Fran. Bây giờ chúng ta giao chúng cho Barbra nhé?』

(......Nn.)

Về phần Fran, tôi đoán là nãy giờ tra tấn bọn chúng cũng giúp em ấy bình tĩnh hơn rồi, nên tôi quyết định sử dụng ma thuật hồi phục giúp chúng ngừng chảy máu.

Có lẽ trong thâm tâm của Fran, vì bọn chúng đã trở nên vô dụng rồi nên con bé muốn giết luôn bọn chúng ấy chứ.

Chúng tôi trói bọn chúng lại với chỉ ma thuật và kéo lê chúng đi. Đầu sợi chỉ do Fran giữ, còn hai chân của bọn chúng thì vẫn chưa được hồi phục, nên có thể nói cơ hội trốn thoát của chúng hoàn toàn không tồn tại.

Nhìn quanh quẩn, chúng tôi thấy phần lớn thuyền của vương quốc Reidos ngoài chiếc Thủy Long Hạm này ra đều đã bị đánh chìm. Ngay cả những con thuyền chưa chìm hẳn thì cũng bị phá hủy một nửa rồi. Những con thuyền với cờ hiệu của vương quốc Seedran vẫn còn, nhưng cột buồm và vợt chèo của chúng thì hầu như bị phá hủy cả, nên đều rơi vào tình trạng không thể di chuyển được. 

Nếu trên những con thuyền ấy có ma cụ đẩy thì là chuyện khác, nhưng có lẽ không ai có đủ dũng khí để chạy trong lúc một con sói khổng lồ như Urushi đang quan sát.

『Urushi, bọn anh sẽ xuống Barbra một chuyến. Nhờ nhóc tiếp tục theo dõi đội thuyền này nhé.』

"Em có thể đánh chìm chiếc nào bỏ chạy!"

"Gâu!"

Câu cuối cùng ấy Fran hét to thành tiếng, tôi đoán là để cảnh cáo những con thuyền còn xót lại. Ngay sau tiếng sủa đáp lại của Urushi, tôi như nghe thấy tiếng ai đó thét lên vậy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thông minh quá, định cân 3 nước lớn giống như ông họa sĩ H nào đó bảo là thâu tóm cả châu âu vậy, chuẩn bị no hành
Xem thêm

Âm mưu xâm lược Belios của Reidos thâm độc vãilon
Xem thêm

Nếu marle đã bị đem ra thí nghiệm rồi thì mấy người chị gái của marle chắc cũng vậy nốt
hóng Fran hoá kiếp cho chị em họ thành tinh linh để dc đoàn tụ với nhau bên trong Fran
Hải Quốc Seedran đi rồi ông giáo ơi
Xem thêm
Ghê gớm thiệt chứ 3 tên công tước phát động xâm lược gần 10 quốc gia luôn
kế hoạch rất hay nhưng thành công bao nhiêu phần % thì fran và master cùng urushi không chắc
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Training trên lục địa về thì năng lực của Fran và Urushi đã tăng lên thấy rõ rồi. Nếu so mặt bằng mạo hiểm giả thì Fran đã trên A và dưới S nên mấy người hộ vệ Reidos các kiểu không phải đối thủ. Chỉ sợ những người bị thí nghiệm của tên khốn Z nào đó thôi
Xem thêm
Giờ đã rõ hơn về sức mạnh của Fran vs Urushi so với mặt bằng chung :>
Xem thêm
Cảm ơn trans vì đã dịch. Bạn dịch hay lắm luôn á. Cố gắng nghen
Xem thêm