Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1074 Giải cứu Fult

14 Bình luận - Độ dài: 1,521 từ - Cập nhật:

Fran sẵn sàng tôi trên tay, chuẩn bị trước khi phá hủy viên ma thạch.

Thay vì chém ngay, em ấy cong tay lại và rút tôi xuống sát bên người. Đó là tư thế đâm về phía trước, không phải chém.

Tập trung tất cả sức mạnh của mình lại tại một điểm duy nhất, chóp lưỡi kiếm của tôi.

Fran lặng lẽ vận động ma lực của mình, còn tôi thì tự cường hóa bản thân với Đại Ma Pháp Sư và Tà Khí Chinh Phục.

Như minh chứng cho mức độ mà tôi đang tự cường hóa cho mình, lưỡi kiếm của tôi tạo ra âm thanh cao vót như tiếng nứt, và độ bền của tôi đang chậm rãi sụt giảm. Gánh nặng mà tôi đang chịu đựng tạo ra ảo giác như thể bề mặt lưỡi kiếm của tôi đang bị cạo vét đi vậy. Ngay cả thế, tôi vẫn không dừng tay.

"Phù......"

Fran khép mắt lại, lặp đi lặp lại nhịp thở sâu và dài trước viên ma thạch khổng lồ.

"Phù......――!"

Càng hô hấp sâu hơn, nguồn ma lực đang tích lũy bên trong Fran lại càng lớn hơn.

Ngay sau một hơi thở rõ dài, Fran mở to mắt của mình ra và đâm tôi về phía trước bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

"Haaaa! Hắc Lôi Thần Trảo!"

Giống như khi phá hủy Binh Khí Ma Thạch ở vương quốc Belios, Fran đã kích hoạt Hắc Lôi Thần Trảo. Tuy nhiên, lần này, nó đã được tung ra một cách hoàn hảo hoàn toàn khác biệt so với lần trước.

Hắc sấm tụ tập tại chóp lưỡi kiếm của tôi, cuộn xoáy dữ dội như một cơn bão.

Tôi, được bọc trong nguồn sức mạnh kinh người ấy, đâm vào viên ma thạch――

"Hoan hô!"

『Được rồi!』

Chúng tôi còn nhớ rất rõ chúng tôi đã phải chật vật đến mức nào chỉ để làm xước được nó, nhưng lần này, chúng tôi đã hoàn toàn chinh phục được nó. Cú đâm của Fran đã xuyên phá qua hàng phòng ngự của viên ma thạch, còn lưỡi kiếm của tôi thì đâm sâu vào bên trong nó.

Chắc chắn là cả tôi và Fran đều đã trưởng thành hơn trước rồi!

Và như thế, viên ma thạch khổng lồ đã bị tôi hấp thụ và biến mất.

『Uôôôôôôô! Đến rồi!』

Cũng giống y như lần trước, nó đến rồi......! Một nguồn ma lực to lớn không thể tả xiết cuồn cuộn ào đến tôi, đến mức tâm trí của tôi như trở nên trắng toát.

Nhưng tôi đã trải qua việc này nhiều lần rồi. Bên cạnh đó, cơn choáng ngợp này chẳng là cái gì so với cái lần tôi hấp thụ hai thánh kiếm bị phế truất một lúc cả. Vì thế, tôi đã xoay sở giữ vững được nhận thức của mình và bình tĩnh lại.

(Master, anh không sao chứ?)

『Ừm, không vấn đề gì hết.』

(Vậy ư. May quá.)

Ôi trời, sau khi kiểm tra bảng chỉ số của tôi, điểm ma thạch của tôi đã tăng thêm đến 2000 điểm! Giỡn hay thiệt vậy? Con ma thú từng sở hữu viên ma thạch này chắc chắn phải có đe dọa trên mức hạng A chứ giỡn!

Chẳng những thế, bộ kĩ năng mà tôi thu được cũng rất lạ. Trước sự ngạc nhiên của tôi, tôi đã thu được bốn kĩ năng tôi chưa từng thấy: Diễm Long Ma Thuật, Long Bào Hao, Long Lân Diễm Hóa và Long Lân Cường Hóa. Viên ma thạch này ắt từng thuộc về một con diễm long. Diễm Long Ma Thuật, y như bản thân cái tên đã mô tả đầy đủ, là ma thuật của diễm long. Nói thật thì đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có được một kĩ năng nào đó mà lại không có tí kiến thức gì về cách sử dụng nó.

Không có ý tưởng gì thêm nảy lên trong đầu tôi cả. Tôi hoàn toàn không dùng được Diễm Long Ma Thuật, Long Bào Hao, hay Long Lân Cường Hóa. Có lẽ chúng là những kĩ năng chỉ có tộc rồng mới sử dụng được.

Cơ mà tôi không phải là người duy nhất kinh ngạc.

"Haha...... thật, sao......"

Nhìn chúng tôi, Fult mở to mắt vì kinh ngạc, rồi gương mặt của thằng bé méo lại như đang tự chế diễu bản thân mình. Cậu ta nghĩ vậy là chuyện không thể trách được.

Kết luận viên ma thạch không lồ không thể bị phá hủy, cậu ta đã chọn cách giết hại những người dân làng vô tội. Hơn nữa, cũng chính vì vậy, cậu ta đã trở nên thù địch với Fran.

Tất nhiên vẫn không thể bỏ qua sự hiếu chiến của hai tên ác ma hiệp sĩ. Chính vì bọn chúng đã ương bướng tấn công chúng tôi với sát ý, chúng đã hoàn toàn ép Fran người vốn trầm tính ít nói phải chiến đấu để tự vệ.

Bên cạnh đó, Fult và Satya có lý do để bị cuốn theo, và đó là vì vương quốc của cả hai đang bị đe dọa.

Cùng lúc ấy, Fult và Satya chắc hẳn đã hiểu lầm sức mạnh của Fran hiện tại. So với Fran lần đầu hai bên gặp nhau, Bune và Ronove mạnh hơn rất nhiều. Nếu nói một cách thẳn thắn hơn, họ hoàn toàn không tin là năng lực hay lời khuyên của Fran có thể giúp ích gì cho họ, vì thế, đã quyết định bắt sống Fran.

Nhưng nếu như họ chia sẻ cho con bé mọi chuyện ngay từ ban đầu thì sao? Mọi thứ chắc chắn đã rất khác.

"......Giá như tớ tin tưởng Fran hơn...... Mọi chuyện đã khác...... A, thật ngu ngốc sao...... Ha, haha......"

Thay vì nghĩ đến cái chết của mình, Fult dường như đang cảm thấy hối hận vì đã định thảm sát ngôi làng này hơn.

"......Fran, cậu, không cần......lo lắng, cho tớ......"

"Fult! Tớ sẽ làm gì đó! Tớ chắc chắn sẽ làm gì đó!"

"Không, sao......đâu. Cậu, chăm sóc......"

"Fult!"

"Ga......!"

"Fult!"

Fult đột nhiên ho ra còn nhiều máu hơn trước nữa. Nước da mặt của thằng bé như đã cạn kiệt hết sự sống.

Fran tiếp tục sử dụng ma thuật hồi phục, nhưng con dao vẫn tiếp tục gây trở ngại. Thế nhưng, nếu chúng tôi rút con dao ra bằng vũ lực, Fult sẽ chịu tổn thương không hề nhỏ. Vốn dĩ chúng tôi chỉ cần chạm nhẹ vào người cậu ta là đã khiến cả cơ thể thằng bé bị một cơn đau đớn khủng khiếp hành hạ rồi.

"Nếu thế!"

Fran đặt tôi sát bên hông mình, rồi bắt đầu vận ma lực. Có lẽ bấy giờ em ấy còn đang tập trung hơn cả khi phá hủy viên ma thạch nữa.

Chỉ như thế, một vài giây tập trung và im lặng.

Khi Fran hạ thấp người đến mức tưởng chừng chạm đến mặt đất, Fran tung ra một nhát chém ngang đến Fult.

Không âm thanh, không sóng xung kích. Nhưng――

"E?"

『Uôô!』

Ma lực tràn vào người tôi. Cùng lúc ấy, con dao đột nhiên tan biến. Chúng tôi chỉ đang mong rằng phá hủy được nó sẽ khiến năng lực của nó mất đi, nhưng......

『Ăn Thịt Đồng Loại vừa mới kích hoạt ư?』

Tôi vẫn chưa hiểu rõ về kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại, nhưng phạm vi mà nó có thể kích hoạt bao gồm vũ khí trí tuệ và thánh kiếm bị phế truất, và có lẽ, bao gồm cả thánh kiếm nữa.

Con dao có vẻ không có ý thức riêng, và chắc chắn nó cũng không phải là một thanh thánh kiếm.

『Vậy, nó là một thánh kiếm bị phế truất......?』

Chỉ số của tôi không tăng lên bao nhiêu. Tuy là thánh kiếm bị phế truất, nó thuộc dạng thánh kiếm phế truất hạ cấp chăng? Nhưng tôi đã nhận thêm một kĩ năng từ nó, tên là 『Ác Ma Đồ Sát』. Nó có thể giúp tôi làm suy yếu kẻ thù là ác ma, cũng như gây ra gấp đôi sát thương lên bọn chúng. Nó thậm chí còn có thể giúp tôi phát hiện được sự hiện diện của chúng nữa.

(Master?)

『Oops, anh sẽ giải thích sau. Còn bây giờ, chúng ta cần phải cứu Fult đã.』

(Nn.)

Lời nguyền trên người thằng bé vẫn chưa bị phá, và máu vẫn còn ứa ra rất nhiều từ miệng vết thương. Fran và tôi liên tục sử dụng ma thuật hồi phục thấm nguyên tố thiên, vắt cạn khả năng của mình ra để cứu sống Fult.

Một vài phút sau.

『Chúng ta thành công rồi sao?』

"Nn......"

Fran đã kiệt sức vì dùng quá nhiều ma lực, nhưng gương mặt của Fult cuối cùng đã bắt đầu hồng hào trở lại. Cơn nguy kịch của cậu đã qua.

『Được rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?』

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

gấp đôi st ạ, cái j mà ảo ma z 🐔
Xem thêm
Rồi xog luôn Master có skill Đồ Sát Ác Quỷ này rồi thì tương lai Ác Quỷ Tộc gặp Master với Fran như bầu trời trong cơn mưa bão =]]
1 phút mặc niệm trước dành cho các bạn Ác Quỷ trong tương lai
Xem thêm
Vl, sau vụ Fnatic thì Reidos sản xuất vũ khí kiểu này hàng loạt à...
Xem thêm
Thánh kiếm phế truất đc reidos thu mua theo kí hay sao mà nhiều thế :v
Xem thêm
vc full counter =)))))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bài học rút ra là hay tin con bé cầm kiếm được 1 năm có thể đánh ngang rank S
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Fran và Master kiểu: Bất ngờ chưa con gà 😏
Xem thêm
Giả thuyết của tui là : Sau khi hệ thống thông báo-san tỉnh dậy sẽ cải tạo các kĩ năng của diễm long hợp nhất và Thiên Long Hoá sẽ cho ra 1 kĩ lăng cực bá ngang với Giải Phóng Thánh Kiếm oppppppps :))
Xem thêm
Ủa? Tui tưởng thiên long hoá chỉ sử dụng được thoáng chốc giống như ma đạo nhập thân chứ ? Bởi cả hai kĩ năng đều là kĩ năng đặc biệt của chủng tộc " HUYỀN THOẠI " trong loài mà ( orc calamity và kim long )
Xem thêm
@Nam Bình: nhưng khác với Ma đạo nhâoh thân, kĩ náng Thiên long hoá được giữ lại chứ không biến mất nên tương lai chắc có thể sẽ đá động tới nó. Có thể có chiêu cho nó đi hoặc kết hợp như ông ở trên nói
Xem thêm