Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1036 Ngang ngửa với Thú Nhân Vương?

25 Bình luận - Độ dài: 2,549 từ - Cập nhật:

『Nhưng anh đâu phải là người duy nhất đâu, cả Fran và Urushi cũng đã lên được một cấp đấy.』

(Ồ!)

(Gâu!)

Trận chiến khốc liệt còn kẻ địch thù kinh hoàng đến vậy kia mà. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng chỉ lên một cấp thôi thì còn ít nữa, tuy nhiên trước đây dù chiến đấu với bao nhiêu kẻ thù đi nữa em ấy cũng không thể nào vượt quá cấp 70.

Nếu lấy ma thú hạ và trung cấp ra để đối chiếu với con Kouma khổng lồ, dám nói bọn chúng phải tập hợp thành một đạo quân hàng vạn con―― Không, điểm kinh nghiệm mà nó sở hữu có khi còn nhiều hơn thế nữa.

Trên thực tế, sau khi nghe lén chung quanh, tôi được biết rằng một vài người còn lên đến mười cấp hoặc hơn nữa cơ.

Từ giai đoạn này trở đi, Fran sẽ cần một khối lượng điểm kinh nghiệm điên rồ chỉ để lên cấp lần nữa. Không chỉ số lượng, mà ngay cả chất lượng kẻ thù cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ cả.

Tôi không tài nào mường tượng được Fran sẽ cần phải tiêu diệt bao nhiêu con Goblin để lên cấp. Nếu chúng tôi không may, những kẻ thù nhãi nhép như thế có khi còn chẳng cho Fran điểm kinh nghiệm nào ấy chứ.

Xét những điều kể trên, Fran sẽ cần mài dũa tiềm năng mà mình đã sẵn có trong người hơn là tập trung vào cấp độ. Như sau trận chiến vừa rồi, Fran đã nhận về thứ còn quan trọng hơn cấp độ nữa.

Chưa kể đến Thú Trùng Thần Gia Hộ, em ấy đã học được rất nhiều kĩ năng khó lòng nào có thể thu nhận được trong một khoảng thời gian ngắn trừ khi phải dãy dụa trong một trận chiến bất khả thi, như Khủng Bố Đề Kháng, Nhẫn Nại, Thụy Miên Đề Kháng (Chống Chịu Buồn Ngủ), Tái Tạo, và Bất Khuất.

Tất nhiên trận chiến vừa rồi không thể lấy hết công lao mà một phần không nhỏ trong đó là nhờ có nền tảng được xây dựng từ những trận chiến mà Fran đã chiến đấu từ trước đến nay được.

Bên cạnh đó, Fran cũng đã tự mình học được Viễn Thị, Thúc Cước Toại (Thuật Bộ Cước), Sĩ Khí Cao Dương (Mãnh Khí Xung Thiên), và Biền Hoành Cảm Giác (Cảm Giác Cân Bằng), vân vân nữa. Trong khi đó, kĩ năng Thuấn Phát (Bức Tốc Chớp Nhoáng) đã đạt đến cấp độ tối đa, và từ đó nhận được một kĩ năng cap cấp với tên gọi Thuấn Bộ (Bước Chân Chớp Nhoáng). Nhờ có chúng, không có gì phải nghi ngờ rằng khả năng linh hoạt của Fran đã cải thiện thấy rõ.

Chỉ số nhận về không to lớn như từ cấp 69 lên 70, có lẽ là trong trường hợp trước em ấy được trạng thái Thần Thú Hóa ảnh hưởng tích cực và mốc 70 là một mốc quan trọng nên chỉ số của Fran đã được thưởng thêm.

Ngay cả thế, điểm HP và MP của con bé vẫn được tăng thêm đến 100 điểm, còn điểm khéo léo thì tăng thêm 70. Nhờ vậy mà chỉ số khéo léo của Fran đã vượt quá 1000 đơn vị.

Tất cả các chỉ số khác đều được tăng thêm khoảng 30-40 đơn vị.

Quả nhiên là từ cấp 70 trở đi, chỉ số được thưởng cho khi lên cấp là vô cùng hào phóng, thậm chí có thể coi là mạnh lên đột ngột nữa. Nhưng đổi lại, việc lên cấp sẽ trở nên vô cùng gian nan.

Fran cũng có được một danh hiệu mới, và tên của nó là 『Thần Thú Mạt Duệ - Hậu Duệ Cuối Cùng Của Thần Thú』.

Theo mô tả của Thẩm Định, danh hiệu này được trao cho những ai cảm nhận được dòng máu của Thần Thú chảy trong huyết quản của mình. Chính nó cùng với sự hỗ trợ của Thú Trùng Thần Gia Hộ đã trao cho Fran năng lực thao túng nguyên tố thiên chăng?

Phần hiệu quả của nó chỉ ghi một cách mơ hồ rằng cảm nhận của Fran với Thần Thú sẽ trở nên rõ ràng hơn thôi. Tôi không hiểu rõ nó lắm, nhưng tôi đoán rằng nó là một điều kiện quan trọng có thể giúp Fran trở thành Thần Thú sau này.

Cơ mà hình như Thú Nhân Vương cũng có danh hiệu đó, đúng không? Trước đây tôi không thể nào thẩm định được nó, nhưng tôi không nhớ là ông ta có danh hiệu hay kĩ năng nào cao cấp hơn Fran bấy giờ cả.

Nếu là vậy, tôi không nghĩ rằng người quen của tôi sẽ có nhiều người có thông tin về những kĩ năng và danh hiệu quan trọng của Fran đâu. Chúng tôi có nên ghé thăm Thú Nhân Vương một chuyến không?

Urushi cũng lên đến cấp 71, và chỉ số của cậu ta được tăng thêm rất nhiều so với Fran, chắc hẳn bởi đặc trưng cơ bản của Ma Thú. Như điểm HP của cậu ta tăng đến 250 đơn vị lận.

Mặt khác, kĩ năng của cậu ta lại không có sự tiến bộ vượt bậc giống như Fran, có lẽ cũng là lại bản chất của ma thú không dễ dàng thông tuệ được kĩ năng như nhân loại.

Cũng phải thôi, nếu cả kĩ năng lẫn cấp độ ma thú đều vượt trội hơn nhân loại, thì nhân loại đã bị xóa sổ từ lâu rồi.

Dù nói như vậy, nhưng cậu ta cũng học được thêm kĩ năng mới là Vận Chuyển và Bất Khuất. Vận Chuyện là học được nhờ cậu ta giúp các mạo hiểm giả khác di chuyển trước đó sao? Về phần Bất Khuất thì Urushi cũng chiến đấu kiên cường chẳng thua kém gì Fran cả, do đó cậu bé nhận được một kĩ năng như vậy chẳng có gì bất ngờ hết.

『Dù sao thì cả hai đều đạt đến cấp độ 71 rồi ư?』

Lần đầu tôi thẩm định Thú Nhân Vương, ông ta cũng có cấp độ 71. Chỉ nói riêng về mặt chỉ số, Fran đã hoàn toàn ngang hàng với ông ta. Còn Amanda thì Fran đã hoàn toàn hơn hẳn cô ấy. Đấy cũng là sự khác biệt về chủng tộc chăng?

Không, xét đến việc tôi chưa thể thấy hết danh hiệu của ông ta, tôi không thể vội mù quáng suy đoán vào cái bảng chỉ số ấy được.

Dù vậy, không có gì phải nghi ngờ rằng Fran đã tiến thêm được một bước nữa đến gần với đẳng cấp của những đại cường giả của thế giới này.

Tất cả đều nhờ có ý chí quật cường của Fran mà chúng tôi mới thể tiến xa đến như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi sẽ không chối bỏ rằng phần lớn sức mạnh của Fran là nhờ tôi mà có. Dẫu vậy, không cần biết tôi mạnh đến thế nào đi nữa, Fran vẫn là người sử dụng nó và tự quyết định cho sự phát triển của mình.

Kết quả này có được từ sự cố gắng của chính Fran.

Chỉ số của Fran coi như đã ngang bằng với Thú Nhân Vương, nhưng chúng tôi cũng không được phép quên rằng đó chỉ là vấn đề chỉ số mà thôi.

Kĩ năng của chúng tôi vẫn còn hạn chế, và kinh nghiệm chiến đấu chúng tôi vẫn chưa bằng ông ta.

Rigdis là một Thương Đế Vương, một ma pháp sư trứ danh, và một anh hùng thân chinh chiến nhiều năm trời. Cả Fran và tôi vẫn chưa ở cấp độ ấy. Nếu bây giờ phải chiến đấu trực diện với ông ta, chúng tôi vẫn có thể sẽ bị đánh bại dễ dàng.

Nếu là vậy, bây giờ tôi nên khen ngợi Fran vì chỉ số của em ấy đã ngang hàng với Thú Nhân Vương, hay khuyên nhủ con bé là chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi nữa......?

(Master?)

『À, chuyện là, chỉ số của Fran đã ngang bằng với Thú Nhân Vương rồi ấy mà.』

(E?)

Sau khi tôi nói như vậy, hàng lông mày của Fran khẽ chau lại.

『Có chuyện gì sao?』

(Dù chỉ số của em đã ngang với ông ta rồi đi nữa, em vẫn chưa thắng được ông ta. Em không nên vui mừng.)

(Gâu.)

『Không, ngay cả thế, cấp độ của em cuối cùng đã bằng với ông ta rồi đó.』

(Vấn không tốt. Em có thể chiến đấu với ông ta nếu có master ở bên. Nhưng em chắc chắn sẽ thua nếu tự mình chiến đấu. Em vẫn còn thiếu sót cả về kĩ năng lẫn kinh nghiệm.)

Hóa ra Fran cũng thận trọng giống như tôi vậy. Bấy giờ, gương mặt em ấy thật lòng có phần trông khá cay đắng.

(Dù cấp độ của em đã lên rồi đi nữa, kĩ năng của em vẫn chưa được cải thiện. Em giống như mấy tên quý tộc được người khác dìu tay để lên cấp vậy.)

『Không thể nào! Làm gì có chuyện như thế! Em tuyệt vời hơn cái bọn quý tộc ấy nhiều! Ngay cả Thú Nhân Vương cũng phải mất hàng thập kỉ mới mạnh được như thế, em vẫn còn một chặng đường dài nữa mà. Một ngày nào đó, anh chắc chắn rằng em sẽ đạt đến đẳng cấp của ông ta.』

(Nn, em sẽ cố gắng hết sức!)

(Gâu!)

(Cùng chị cố gắng nhé!)

(Gâu gâu!)

Cả Fran lẫn Urushi đều không cậy mình mạnh lên một chút mà tự đắc. Trái lại, trước quyết tâm hừng hực của cả hai đứa, tôi còn muốn cả hai kiềm chế một chút nữa cơ.

____

Danh Xưng: Fran

Tuổi: 13

Tộc: Thú Nhân, Hắc Miêu Tộc, Hắc Hổ

Chức Nghiệp: Kiếm Đế Vương

Trạng thái: Trong Khế Ước

Bảng Chỉ Số

Cấp Độ:  70→71/99

HP: 1092 → 1238 | MP: 1008 → 1166

Sức Mạnh: 591→632 | Sinh Lực: 486→524

Linh Hoạt: 945→1015 | Trí Tuệ: 386→425

Ma Lực: 698→751 | Khéo Léo: 370→409

Kĩ năng:

Túc Lý Cảm Giác Lv.5, Uy Áp Lv.8, Viễn Thị Lv.1, Ẩn Mật Lv.8, Lẩn Tránh Lv.6, Hỏa Diễm Đề Kháng Lv.5, Phong Ma Pháp Lv.7, Cung Đình Tác Phong Lv.4, Khủng Bố Đề Kháng Lv.2, Cảnh Giới Lv.5, Khí Phối Sát Tri Lv.9, Kiếm Thuật Lv.Max, Kiếm Thánh Thuật Lv.4, Kiếm Kĩ Lv.Max, Kiếm Thánh Kĩ Lv.2, Tái Tạo Lv.1, Sĩ Khí Cao Dương Lv.1, Tà Khí Đề Kháng Lv.7, Thúc Cước Toại Lv.1, Thuấn Phát Lv.Max, Thuấn Bộ Lv.2, Tiêu Âm Hành Động Lv.4, Thụy Miên Đề Kháng Lv.1, Tinh Thần Đề Kháng Lv.4, Sinh Tồn Thuật Lv.3, Tinh Linh Ma Thuật Lv.1, Thuộc Tính Kiếm Lv.3, Đại Hải Đề Kháng Lv.1, Đại Địa Đề Kháng Lv.2, Khiêu Khích Lv.4, Trực Cảm Lv.6, Độc Đề Kháng Lv.4, Nhẫn Nại Lv.3, Hỏa Ma Pháp Lv.9, Vật Lý Chướng Bích Lv.6, Bạo Phong Đề Kháng Lv.2, Tê Liệt Đề Kháng Lv.2, Ma Thuật Cảm Tri Lv.5, Hỏa Thương Đề Kháng Lv.5, Lôi Minh Ma Thuật Lv.8, Nấu Nướng Lv.3, Bẫy Giải Trừ Lv.2, Bẫy Cảm Tri Lv.3, Undead Diệt Giả, Quỷ Tộc Diệt Giả, Orc Diệt Giả, Côn Trùng Diệt Giả, Khí Lực Thao Tác, Kiếm Kĩ Cường Hóa, Kiếm Thuật Cường Hóa, Goblin Diệt Giả, Tinh Thần An Định, Thanh Trưởng Hiệu Quả Thượng Thăng, Ác Ma Diệt Giả, Giải Phẫu Cường Thủ, Bất Khuất, Bất Thoái Lùi, Phân Cát Tư Khảo (Suy Nghĩ Song Song), Biền Hoành Cảm Giác, Phương Hướng Cảm Giác, Ma Lực Thao Tác, Dạ Nhãn

Kỹ năng Độc nhất

Kiếm Thần Chúc Phúc, Thú Trùng Thần Gia Hộ

Kỹ năng Cố hữu

Thức Tỉnh, Kiếm Thần Hóa, Lôi Đình Gia Tốc 

Kỹ năng Đặc biệt

Hắc Hổ Thiên Đàng Gia Hộ

Danh Hiệu

Undead Diệt Giả, Nhất Kị Đương Thiên, Quỷ Tộc Diệt Giả, Côn Trùng Diệt Giả, Orc Diệt Giả, Đại Vật Thú, Giải Phẫu Vương, Trị Liệu Pháp Sư, Truy Nguyên Tố Giả, Kiếm Đế Vương, Goblin Diệt Giả, Tất Sát Giả, Quỷ Nhân Diệt Giả, Tiến Quân Chiến Trinh Nữ, Kĩ Năng Sưu Tầm Giả, Kỹ Năng Cuồng Giả, Hầm Ngục Chinh Phạt Giả, Siêu Đại Vật San (Kẻ Nuốt Chửng Đại Quái Khổng Lồ), Ác Ma Diệt Giả, Thổ Thuật Sư, Vạn Phu Bất Đương (Nhất Kị Đương Vạn), Hỏa Thuật Sư, Phong Thuật Sư, Ma Thú Hành Quyết Giả, Lôi Minh Thuật Sư, Bếp Vương, Thần Thú Mạt Duệ

Trang Bị

Nhân Gươm Master, Trọng Ma Cương Kiếm

Bộ trang bị Hắc Hổ Thiên Đàng (Bao gồm: Hắc Hổ Thiên Đàng Chiến Y (Trang phục chiến đấu), Hắc Hổ Thiên Đàng Thủ Đại (găng tay), Hắc Hổ Thiên Đàng Chí Ngoa (giày), Hắc Hổ Thiên Đàng Thiên Nhĩ Luân (khuyên tai), Hắc Hổ Thiên Đàng Ngoại Sáo (áo choàng), Hắc Hổ Thiên Đàng Cách Đai (thắt lưng)), Cương Lực Uyển Luân (vòng tay sức mạnh), Thế Mạng Uyển Luân, Ma Thuật Sư Thủ Sức (vòng cổ ma thuật sư), Ẩn Thân Uyển Luân

***       

Danh xưng: Urushi

Tộc: Quỷ Lang Ragnarok : Quỷ Lang : Ma Thúc

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 70 → 71/99

HP: 1902 → 2152 | MP: 1989 → 2189

Sức mạnh: 1315→1415 | Sinh Lực: 528→629

Linh Hoạt: 1396→1599 | Trí Tuệ: 375→405

Ma Lực: 1466→1581 | Khéo Léo: 294→315

Kĩ năng:

Hắc Thuật Lv.8, Khứu Giác Thính Nhạy Lv.Max, Vận Chuyển Lv.1, Chiến Hống Lv.4, Ẩn Thân Lv.8, Quái Lực Lv.4, Ảnh Chuyển Di Lv.3, Lặn Bóng Lv.Max, Nhảy Bóng Lv.Max, Nanh Kĩ Lv.9, Nanh Thuật Lv.9, Khinh Công Lv.8, Cuồng Nộ Lv.7, Kinh Sợ Lv.7, Cảnh Giác Lv.8, Khí Phối Ẩn Dấu Lv.6, Cao Tốc Tái tạo Lv.5, Cương Lực Lv.Max, Tái Tạo Lv.Max, Kịch Độc Thuật Lv.4, Tà Khí Cảm Tri Lv.6, Tà Khí Đề Kháng Lv.6, Thuấn Phát Lv.Max, Thuấn Bộ Lv.5, Tiêu Âm Hành Động Lv.7, Đề Kháng Trạng Thái Bất Thường Lv.6, Tử Linh Thuật Lv.6, Sinh Mệnh Cảm Tri Lv.Max, Tinh Thần Phòng Hộ Lv.Max, Trảo Thuật Lv.7, Trảo Kĩ Lv.5, Độc Thuật Lv.Max, Bá Khí Lv.5, Định Vị Tiếng Vang Lv.Max, Gầm Vang Lv.Max, Ma Thuật Đề Kháng Lv.6, Hấp Thụ Ma Lực Lv.6, Dạ Ám Nhiễu Loạn Lv.Max, Dạ Thuật Lv.Max, Lôi Minh Đề Kháng Lv.7, Hắc Ám Vô Hiệu, Dạ Nhãn, Vương Độc Nha, Mao Bì Cường Hóa, Gián Đoạn Tái Tạo, Tự Động Hồi Phục, Thân Thể Đại Biến Hóa, Độc Vô Hiệu, Bất Khuất, Phân Cát Tư Khảo, Bão Tẩu, Ma Lực Chế Ngự

Kĩ Năng Đặc Biệt

Hắc Ám Thâu Tóm, Bổ Thực Hồi Phục

Kĩ Năng Extra

Bổ Thực Đồng Hóa

Kĩ Năng Độc Nhất

Thứ Nguyên Nha, Đồng Tộc Uy Áp, Đồng Tộc Hiềm Ác, Bất Khả Phong Ấn

Danh hiệu

Quyến Thuộc Chi Gươm, Quyến Thuộc Chi Lang Thần, Thượng Thú Cô Độc, Tà Bổ Thực Giả, Độc Nhất Vô Nhị

Trang bị

Thần Cương Ma Trảo, Xà Long Thú Luân

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Combo "độc nhất vô nhị" + "đồng tộc hiềm ác" nghe lú thật :)₫
Xem thêm
Vậy là Fran gần sắp đủ điều kiện để nhận dc Skill Thần Thú Hoá rồi
Xem thêm

sao chổ chủng tộc của Fran lại chỉ có Hắc Hổ mà không có chữ Thiên Đàng rứa
Xem thêm
"Khủng Bố Đề Kháng" 🤣🤣🤣
Xem thêm
13 tuổi khả năng chiến đấu thuộc top đầu hạng A !!,đấy là nếu chơi tất tay hạng S cx phải toát mồ hôi hột khi chiến vs bé đấy
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Chương này lời tự đánh giá của Fran là 1 điểm mình thích ở nhân vật này, dù em ấy có trưởng thành, có nhờ Master để mạnh nhưng em ấy không hề quên sức mạnh của bản thân đang ở đâu, và vẫn phấn đấu để 1 ngày nào đó 'tốt nghiệp' không cần master mà vẫn solo lại :))
Xem thêm
Đừng quên bé nó mới 13 tuổi thôi, h có vứt master sang 1 bên thì bé nữa vẫn thừa sức đấm mồm tụi hạng C hay đấm ngang kèo với hạng B 😗 còn chưa nói tới bé nó cầm kiếm mới hơn đc 1 năm, mà bảng trạng thái lúc này có vẻ nerf e nó hơi quá, chứ dựa vào nhưng gì em nó thể hiện thì mấy cái thánh kiếm thuật đáng lẽ phải lên cả 5 6 cũng nên mà vẫn còn ở 2
Xem thêm
Lâu rồi mới thấy bảng trạng thái của 3 thầy trò đấy :))
Xem thêm
Đây là câu chuyện về 1 kẻ từng là ông chú và 1 bé loli 13 tuổi sống chung với nhau! Cả hai không có cùng huyết thống. Cùng "chiến đấu" với nhau bất kể ngày đêm, nhiều lần bé loli bị kiệt sức vì phải "chiến đấu" liên tục như vậy.
Và bạn biết phải làm gì rồi đấy! Hãy Gọi ngay cho FBI !!!
Xem thêm
đúng như cái tên, đ*t mẹ mày :))
Xem thêm
vl chx, ông vua thú 3 mấy tuổi chắc phả chục năm ms lên từng đó trong khi Fran mới hơn 1 năm :))
Xem thêm