Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1099 Biệt thự nam tước Noare

10 Bình luận - Độ dài: 1,368 từ - Cập nhật:

Trái ngược với vẻ bề ngoài bần tiện của hắn, nam tước Noare là một kẻ khá cứng đầu.

Hắn chưa từng một lần thú nhận sự phản bội của mình và không ngừng diễn cái vai quý tộc ngu xuẩn và kiêu ngạo ấy. Ngay cả khi hắn đã bị tắm đỏ trong chính máu của mình, hắn vẫn cứ quanh co không biết.

"......Urushi."

"Gâu!"

"Híí!"

Sự xuất hiện bất ngờ của Urushi đã khiến cho tên nam tước lung lay. Không, trông dễ tưởng vậy thật, nhưng đó cũng là trò kịch của hắn.

Hắn phải giỏi lắm mới chu toàn đến như thế.

"Làm đi."

"Gâu gâu!"

"Này, cô đang làm gì vậy! Dừng lại! Ta không có ngon lành gì cả!"

"Fufu. Để xem ngươi còn nói không biết không, sau khi bị ăn sống."

"Grừừừ!"

"Hííí!"

Fran đang cố tình dọa cho hắn phải thét lên như thế sao? Chắc con bé vẫn còn nhớ rằng những kẻ có tâm lý bị suy yếu sẽ dễ dàng đầu hàng trước độc dược đầu thú của Urushi hơn nên mới làm vậy.

Sau khi dọa cho tên nam tước Noare phải thét lên vài lần, Urushi cuối cùng mới bắt tay vào hành động. Cậu ta cho tên nam tước nuốt lấy làn khói xám của mình, tước bỏ hết nhận thức của hắn.

Khi thẩm vấn Derrick, Urushi buộc phải nhả khói nhiều lần mới được, trong khi đó nam tước Noare chỉ cần một lần duy nhất. Có lẽ sự khác biệt giữa hai bọn chúng còn ở khả năng kháng độc nữa.

Gương mặt của tên nam tước sớm không còn chút cảm xúc, hay bất cứ ý định nào nữa. Sau khi đã xác nhận hắn xong, Fran liền đặt câu hỏi.

"Tên gián điệp Reidos đâu rồi?"

"Tôi không biết."

"Tôi biết hắn chạy đến đây."

"Tôi đã mời hắn đến biệt thự này. Nhưng hắn đã biến mất. Tôi không rõ hắn hiện tại đang ở đâu."

Ngay cả chính tên nam tước cũng không biết, thật luôn ư? Nhưng rõ ràng là hắn vẫn còn đang lẩn trốn đâu đó bên trong căn biệt thự này.

Tuy mơ hồ, hắn đang để lại sự hiện diện của hắn ngay tại đây. Nhưng ngay cả chúng tôi cũng không biết vị trí chính xác của hắn.

"Không còn cách nào khác. Bây giờ chúng ta nên lục soát tìm chứng cớ đồng thời kiểm tra kĩ ngôi biệt thự này thì hơn."

"Đã rõ."

Để truy tìm tên gián điệp, chúng tôi sử dụng lực lượng đông đảo của mình để hoàn toàn kiểm soát được căn biệt thự của teenn nam tước. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra được hắn.

Chúng tôi đã kiểm tra từng căn phòng một, bao gồm cả tầng hầm. Có một vài căn phòng rất đáng nghi, nhưng tên gián điệp không hề lẩn trống trong những căn phòng đó.

Phải nói như thế nào nhỉ, phản phất bên trong căn biệt thự này là một thứ mùi rất khác biệt, và rõ ràng tại một điểm nào đó cái mùi ấy nồng nặc hơn những chỗ khác. Chà, tôi là một thanh kiếm, tôi không có khứu giác. Nhưng có thể hình dung đại khái là vậy.

Chứng cớ phạm tội hầu như không tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể thu thập được một số vật dụng cho thấy hắn có liên quan đến vương quốc Reidos. Ví dụ như một con dao với quốc hiệu Reidos được dấu kín như vật minh chứng thân phận, vỏ thuốc, vân vân. 

Sau khi tra hỏi tên nam tước Noare, hắn có vẻ không có bằng chứng gì khác nữa. Hắn cũng không có cơ sở đáng nghi nào như tầng hầm cả. Hắn thật sự là một kẻ cầu toàn, chuẩn bị cho tất cả các tình huống có thể xảy ra để tránh bị nghi ngờ.

(Gián điệp, không biết ở đâu.)

『Hm, rõ ràng là hắn đang định lẩn trốn cho tới khi chúng ta đã đi cả.』

(Gâu.)

Ngay khi chúng tôi đi khỏi, hắn sẽ đào tẩu ngay. Lý do mà hắn chưa bỏ chạy có lẽ vì hắn rất kiêu ngạo với khả năng ẩn thân của mình, hoặc hắn nhận ra hắn không thể bỏ chạy trước sức mạnh của Fran và Urushi, hoặc cả hai trường hợp trên.

『Thật muốn tóm cổ hắn ghê......』

(Để cho em.)

『Ồ? Em có ý tưởng gì sao?』

(Nn!)

Fran gật đầu đầy tự tin. Con bé đã nghĩ ra cách nào đó để lùng ra tên gián điệp Reidos.

(Được chứ?)

『Ừm, nhưng em có cần anh giúp không?』

(Mm, một người đủ rồi!)

Sau trận chiến với Gamud bữa trước, Fran coi như đã bước vào trạng thái luyện tập. Em ấy đang muốn thử thách giới hạn của mình.

『Nếu có gì nguy hiểm, anh sẽ can thiệp vào nhé?』

(Nn, làm ơn.)

Fran gật nhẹ đầu với tôi, rồi cúi người xuống đất và niệm ma thuật.

"Vạn Lý Trường Thành."

Một bức tường đất khổng lồ trồi lên chặn mặt bắc của biệt thự Noare.

"Hể? Cái gì vậy?"

"Chuyện gì đang xảy ra thế!"

"Ma thuật gì vậy......"

Không chỉ nam tước Noare, mà Blue và những binh sĩ đồng minh của chúng tôi cũng kêu lên kinh ngạc. Một vài người thậm chí còn quỳ xuống đất.

『Fran, không phải em nên cảnh báo trước rồi mới sử dụng ma thuật ư?』

(?)

『Em đang làm các binh sĩ khác hoảng sợ kìa.』

"Nn. Tôi sẽ sử dụng ma thuật."

Sau khi nói với Blue như thế xong, con bé liền tiếp tục thi triển Vạn Lý Trường Thành mà không thèm chờ đợi phản ứng của cô.

Thêm hai bức tường khổng lồ nữa chặn lấy phía đông và tây của căn biệt thự, khép vòng vây của mình lại. Ngay cả khí tức bí ẩn bên trong biệt thự cũng dao động một thoáng, rõ ràng là hắn tỏ ra ngạc nhiên.

Nhưng trước khi hắn có thể trốn thoát, bức tường thứ tư đã xuất hiện, nhốt kín nơi này lại. Căn biệt thự nơi hắn đang lẩn trốn đã hoàn toàn bị giam giữ trong bốn bức tường khổng lồ.

"Phù. Vậy, tiếp theo."

"E?"

Không đoái hoài gì đến Blue đang kinh ngạc, Fran nhảy lên trên một bức tường rồi thi triển một ma pháp khác.

"Lôi Minh Gia Tỏa!"

Đó là một ma pháp có sức công kích khá yếu, nhưng lại sở hữu khả năng gây tê liệt rất mạnh. Chiến thuật của Fran, hóa ra, là chặn đường thoát của kẻ thù trước khi tung phép vô tội vạ xuống từng ngóc ngách của căn biệt thự.

Chà, quả thật, chắc chắn làm vậy thì đố hòng kẻ thù tìm được ngóc ngách nào để lẩn trốn nữa, nhưng... Căn biệt thự của nam tước Noare coi như đã tan hoang gần một nửa trước cơn mưa ma pháp không đứt đoạn của Fran rồi.

Hầu như tất cả mọi thứ bên trong đều bị cháy xém, không bao giờ có thể tiếp tục được sử dụng trừ khi chi trả một số tiền sửa chữa khổng lồ.

"Hm?"

『Hắn vẫn chưa chịu lộ diện.』

"Nn."

Ma thuật của con bé không có tác dụng ư? Vẫn như trước, chúng tôi vẫn cảm nhận được khí tức mờ nhạt của hắn. Không chỉ có khả năng ẩn thân cao cường, sức mạnh chiến đấu của hắn chắc cũng không hề tầm thường.

"Vậy thì!"

Fran quyết định sử dụng một ma pháp khác. Là Búa Thần Sấm. Chúng tôi có thể đánh hắn như thế để ép hắn xuất hiện, nhưng lỡ như hắn chết thì sao...... Bên cạnh đó, sử dụng một ma pháp trứ danh Fran như vậy, cái việc che dấu danh tính đâu còn nghĩa lý gì nữa......

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp cản Fran lại, một cột sấm khổng lồ đã giáng xuống, nuốt chửng toàn bộ căn biệt thự.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Con chuột này chốn kỹ ghê
Blue lú hẳn =]]
Xem thêm
Đốt rơm lùa 🐭
Xem thêm
Kỹ thuật cao cường cũng chịu thua sức mạnh tuyệt đối :V
Xem thêm
Xả AOE thẳng đầu thì ẩn thân cũng chào thua :))
Xem thêm
Trốn ko ai tìm đc nhưng AOE toàn bản đồ là hẹo =))
Xem thêm
ha ha, may là chỗ này cũng cũ kỹ rẻ tiền
Xem thêm
Cách để chống lại kẻ địch biết ẩn thân là xả chiêu aoe toàn bản đồ :))
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Này thì ẩn với trả thân không sách dép chạy thì ngu mà chay thì cũng ngu lốt
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm