Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1009 Falldown và Eta Tà Đạo

12 Bình luận - Độ dài: 1,332 từ - Cập nhật:

Trismegistus nhẹ nhàng giơ thanh kiếm của mình lên với điệu bộ thong thả.

"Fanna Belta nói rằng các ngươi vẫn còn giá trị, và sẽ rất phiền phức nếu để các ngươi chết ở đây."

Quả nhiên, thanh kiếm đó thực sự là vũ khí trí tuệ!

Trước câu trả lời của hắn, Meltritte làm một gương mặt rất đáng sợ. Cô ta không có gì ngoài sự thù hận vô hạn với hắn, tên Long Nhân Vương đã đẩy tổ tiên của cô vào con đường diệt vong.

Kẻ như thế cứu mạng mình và nói rằng tính mạng của mình vẫn còn giá trị sử dụng. Đối với Meltritte, kẻ đang tìm cách trả thù hắn, đó chắc chắn là sự nhục nhã lớn nhất.

"Ta cũng sẽ giết ngươi nữa!"

"Phải. Ngươi thích làm gì thì làm."

Quan hệ giữa hai bọn chúng cuối cùng là gì?

Trismegistus quay lưng lại với Meltritte như muốn nói với cô ta rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Meltritte vẫn đang lườm hắn với đôi mắt đầy sát ý, nhưng cô ta cũng không lao đến tấn công hắn.

Cô ta biết mình không thể giết hắn, và nếu Trismegistus chết, cô ta sẽ bị Fran đánh bại ngay.

Vị trí của cô ta bấy giờ hoàn toàn nằm trong tay của long nhân vương. Nếu không có hắn, ả sẽ chết. Trước đôi môi trắng bệch vì mím lại ấy, thật khó có thể hình dung cô ta đang kìm chế như thế nào.

Fran bình tĩnh lên tiếng với tồn tại phi phàm đột nhiên quyết định đứng ra cản đường mình ấy.

"Ngươi là bạn của Meltritte?"

"Không. Nhưng cô ta có tài năng rất hiếm có. Cái chết của cô ta sẽ là một điều rất đáng tiếc."

"Tài năng?"

"Tài năng với Thánh Kiếm Bị Phế Truất. Mặc dù về mặt chính thức, chúng không phải Thánh Kiếm, nhưng chúng vẫn là những vũ khí được tạo ra với cùng phương thức với Thánh Kiếm. Do đó, không phải ai cũng có thể sử dụng được chúng. Và cô ta là người có thể sử dụng đến hai thanh cùng một lúc. Cô ta rất tương thích với những thanh Thánh Kiếm Bị Phế Truất do Vex tạo ra."

Hóa ra hai thanh kiếm ấy được tạo ra bởi Vex, một Thần Rèn. Tất cả những thanh kiếm của ông ta đều không được công nhận bởi các vị Thần, mà do đó, ông ta được biết đến như Thần Rèn hiếm hoi chưa từng rèn nên một thanh Thánh Kiếm nào cả.

Overgrowth cũng do Vex tạo ra. Tuy những thanh kiếm của Vex không được coi là Thánh Kiếm, năng lực thực tế của chúng không hề thua kém Thánh Kiếm thực sự là bao cả.

Theo lời của Trismegistus, tất cả những thanh Bán Thánh Kiếm không được chính thức công nhận như Thánh Kiếm đều được gộp chung vào khái niệm Thánh Kiếm Bị Phế Truất.

"Đọa Thiên Gươm Falldown, thanh kiếm có thể trao cho người sử dụng năng lực thao túng tà khí mà không biến hắn thành quỷ tộc. Tà Thực Gươm Eta Tà Đạo, giúp người sử dụng của nó có thể điều khiển Kouma mà không biến hắn thành Kouma. Cô ta là người duy nhất trên đời này có thể sử dụng được cả hai thanh kiếm ấy cùng một lúc mà vẫn giữ được lý trí của mình."

Giờ thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu thêm về năng lực thống trị của Meltritte.

Trong tay ả là một thanh kiếm có thể chi phối quỷ tộc và một thanh kiếm có thể chi phối Kouma. Chẳng những vậy, bản thân cô ta có thêm dòng máu được Quỷ Thần ban phước, dòng máu của gia tộc Wisteria nữa chứ. Nếu kết hợp tất cả những thứ ấy lại, cô ta hoàn toàn có thể điều khiển được bọn Kouma, quỷ tộc, và quỷ long nhân.

Năng lực tạo ra Kouma có liên quan gì đến sức mạnh của hai thanh thánh kiếm bị phế truất ấy không? Hoặc xét đến việc khi nãy cô ta đã cắm chúng vào lõi của Abyss Eater, có khi cô ta đã ra lệnh cho Abyss Eater tạo ra con Kouma theo ý mình đó chứ?

"Do đó, ta yêu cầu cô rút lui bây giờ."

"Meltritte...... Cô ta đang định làm gì?"

"Ta không có lý do gì để trả lời."

"Kuh......!"

Chúng tôi vẫn còn nhiều thứ muốn biết, nhưng Trismegistus đã hết hứng muốn nói chuyện rồi. Với một đôi mắt không chút thù địch, hắn đột nhiên xông đến tấn công chúng tôi.

"Hô? Đỡ lại được sao?"

Vừa khen ngợi chúng tôi, hắn vừa tấn công tới tấp với Fanna Belta trong tay. Mặc dù những nhát chém của hắn đều rất sắc bén và dứt khoát, tôi lại chẳng cảm thấy chút sát ý hay chiến khí gì từ hắn cả.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi phải chống lại một kẻ thù mang thái độ trái ngược với hành động của mình đến thế. Hơn nữa, kiếm thuật của hắn hoàn toàn ngang ngửa với Fran.

(Mạnh!)

『Năng lực của hắn chắc chắn ở đẳng cấp của kiếm thuật Đế Vương!』

Trong suốt hàng ngàn năm qua, hắn đã chiến đấu trên lục địa này với thanh kiếm của mình. Nếu hắn không mạnh như thế thì còn là chuyện kì lạ nữa.

Fran đã sẵn sàng chiến đấu và bắt đầu chống trả lại hắn.

"Haaa!"

"Ra vậy, kiếm thuật Đế Vương à? Giờ thì ta đã hiểu tại sao Fanna Belta lại coi thanh kiếm ấy là một mối đe dọa rồi. Hm? Chỉ hữu ích thôi ư? Là như vậy sao, hiểu rồi."

Trismegistus đột nhiên tự lẩm nhẩm với bản thân mình. Chắc chắn là hắn đang trò chuyện với thanh kiếm đó bằng Thần Giao Cách Cảm. Fran và tôi chắc hẳn đôi khi trông cũng giống như thế trong con mắt của người khác.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy một món vũ khí trí tuệ khác ngoài Fanna Belta đấy."

"! Ngươi biết?"

"Fanna Belta có năng lực phân tích thông tin rất cao. Những thứ như thâu tóm thần giao cách cảm của kẻ khác là chuyện đơn giản. Sau khi phân tích thanh kiếm ấy, phụ tá của ta muốn nó bị phá hủy. Để ta phá hủy nó."

Hắn ta nghe lén thần giao cách cảm của chúng tôi và phát hiện được danh tính thực sự của tôi! Tôi đã ẩn thân với Chặn Thẩm Định và nhiều kĩ năng khác, nhưng nếu hắn ta thực sự nghe thấy tôi nói gì, thì chẳng có gì khó để hắn suy luận được phần còn lại cả.

Và có vẻ như Fanna Belta coi tôi là một mối nguy hiểm cần bị diệt trừ ngay lập tức.

"Phá hủy master......?"

"Ta sẽ không làm hại ngươi nếu ngươi giao nó cho ta bây giờ."

"Đừng có mà ngu xuẩn......!"

Ngay sau khi nghe thấy Trismegistus nói rằng hắn muốn tiêu diệt tôi, ngọn lửa phẫn nộ của Fran ngay lập tức thổi bùng lên một cách khủng khiếp.

Meltritte, không phải là kẻ đứng trước sự giận dữ ấy, hoảng hồn tới nỗi cả cơ thể run bắn lên với gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Ngay cả Izario cũng sốc đến mức sống lưng run rẩy thấy rõ.

Nếu ai đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn Fran lúc này, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng em ấy đã bị mất trí. Trong mắt tôi, Fran bấy giờ không còn chút sự bình tĩnh nào trên gương mặt của mình nữa.

Fran hét lên như dã thú và tấn công Trismegistus với sát khí chưa từng có.

"UAAAAaaaa!"

"Di chuyển tốt lắm."

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Fanna belta đùa không vui fran đã điên
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Con rồng và con mèo như nhau cả...
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Ai muốn phá master là em nó lại nổi máu điên :))
Xem thêm

Thx trans
Xem thêm
Chà nổi máu xung thiên lên rồi
Xem thêm
Khô máu luôn nào =))
Xem thêm
Cho về thành luôn fran ei ._.
Xem thêm
Rõ ràng là Fran sẽ nổi giận r. Mà hi vọng vẫn phán đoán tốt chứ ko mình Izario cx khó mà gánh nổi
Xem thêm
dòng máu giá tộc Wisteria , nữa chứ (bỏ dấu phẩy đi đọc trôi hơn)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
fixed
Xem thêm