Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1066 Ác Ma Hiệp Sĩ

7 Bình luận - Độ dài: 1,389 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày hôm sau của cái hôm chúng tôi mang người dân tị nạn từ Dars đến Rockes. Chúng tôi rời đi ngay khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện.

Mục tiêu của chúng tôi là Metermam, ngôi làng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.

『Có vẻ như ngôi làng đó nằm ở cuối con đường núi ấy. Với đôi chân của Urushi, chúng ta sẽ đến nơi sau một giờ nữa.』

"Nn."

Ngày hôm qua, chủ hội đã đích thân ra thỉnh cầu trinh sát này cho Fran, và sau một hồi đắng đo, em ấy đã quyết định chấp nhận nó.

Metermam là một ngôi làng nằm giữa vương quốc Kranzel và vương quốc Phillias. Nếu nó bị đánh chiếm, đường dây liên lạc giữa hai vương quốc về cơ bản sẽ bị cắt đứt. Để ngăn điều đó xảy ra là một trong những lý do khiến chúng tôi chấp nhận thỉnh cầu này.

Tuy nhiên, lý do cốt lõi là sự an toàn của Charlotte. Charlotte vốn phải trở thành vật hiến tế cho một nghi lễ nào đó sẽ được thực hiện tại Metermam. Biết đâu khi đến đấy, chúng tôi sẽ hiểu được mọi chuyện một cách cụ thể hơn.

Đó là lý do lớn nhất mà Fran quyết định nhận thỉnh cầu này.

Urushi, hiện đang bay trên trời cao đến nỗi không để lại bóng trên mặt đất, bỗng phát hiện ra thứ gì đó phía trước.

"Gâu!"

『Hể? Có thứ gì đó đang bay......』

Tuy không ở độ cao như chúng tôi, chắc chắn có thứ gì đó màu đen đang lượn lờ trên không trung. Trông nó rất giống một loại ma thú với cánh dơi, nhưng......

Ngay bên dưới sinh vật biết bay ấy là bóng dáng mờ nhạt của Metermam.

Bấy giờ, chúng tôi đang sử dụng ảo thuật và quang thuật để ẩn thân như cái cách chúng tôi đã thâm nhập vào Dars nên nó vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi.

Chúng tôi nên làm gì đây? Tấn công phủ đầu không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Khả năng rất cao là nó thuộc lực lượng của Reidos, nhưng nếu không, chúng tôi sẽ gặp rắc rối.

Tuy nhiên nếu nó thật sự là kẻ thù, chủ động lộ diện là quá sức ngu ngốc.

Hoặc tấn công bất ngờ, hoặc tiết lộ danh tính và chờ phản ứng của đối phương.

Nhưng chúng tôi không cần phải đắng đo lâu. Sau khi đến gần hơn, chúng tôi đã hoàn toàn rơi vào sự chú ý của nó.

Trong lúc đang nhìn quanh quẩn không ngưng nghỉ, nó chợt quay đầu sang chúng tôi. Sau khi quan sát chúng tôi được một lúc, nó liền bay cao hơn để đến cùng một độ cao với Urushi. Nó có khả năng phát hiện tốt hơn chúng tôi tưởng.

(Bị phát hiện rồi?)

『Chắc là vậy.』

(Phải làm gì? Tấn công?)

『Khoan đã, chờ một lát. Nếu mọi chuyện đã như thế này, chúng ta cần quan sát kiểm tra danh tính của đối phương trước.』

(Đã rõ.)

(Gâu!)

"Ta đã nhận ra các ngươi nhờ vào dòng chảy của không khí rồi! Lộ diện đi!"

À, ra là thế. Kĩ năng cảnh giác dựa vào dòng chảy không khí sao? Nếu hắn có thể cảm nhận được sự bất thường theo cách đó, chúng tôi có ngụy trang thị giác thế nào cũng vô nghĩa.

Fran và Urushi không còn lựa chọn nào khác ngoài giải trừ bức màn ẩn thân của mình.

"Một đứa trẻ? Cháu là ai?"

"......Mạo hiểm giả đến từ vương quốc Kranzel."

"!"

Ngay khi Fran vừa nói như vậy, gương mặt của đối phương liền biến dạng dữ dội. Nói thế chứ với làn da đen tuyền của hắn, tôi khó lòng nào đọc được biểu cảm từ hắn được.

Tuy giọng nói của hắn nghe rất giống một người đàn ông trung niên, vẻ bề ngoài của hắn tuyệt đối không phải là con người. Hoàn toàn là ác ma, có thể nói như thế.

Làn da đen tuyền, đôi cánh dơi, dáng người mảnh mai nam tính. Trang bị hắn đang mặc cũng là một bộ giáp đen tuyền. Chúng được trang trí rất phức tạp, rõ ràng là trang bị dành cho hiệp sĩ hoặc một vị trí cao như thế.

Một tên ác ma trong bộ giáp đen. Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì khó mà tin được, nhưng chủng tộc của hắn là con người. Có lẽ hình dạng của hắn hiện tại là nhờ vào kĩ năng Ác Ma Bằng Y mà hắn sở hữu. Bản thân trạng thái của hắn hiện tại cũng đang là "hợp thể với ác ma".

"Rời đi ngay. Từ đoạn này trở đi, không ai được phép tiến sâu hơn nữa."

"Tôi đến để kiểm tra tình trạng hiện tại của Metermam. Sẽ về sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

"......!"

ngay sai khi Fran nhắc đến cái tên Metermam, gã đàn ông để lộ sát ý của mình, trước khi đột ngột xông đến tấn công chúng tôi. 

"Shi!"

"Mu!"

Fran không gặp khó khăn gì để né được nhát chém ấy trước khi lùi lại, tuy nhiên, nó rõ ràng là một đường kiếm đoạt mạng.

"Ngươi có thể tránh được chiêu đó ư?"

"Ngươi đến từ vương quốc Reidos sao?"

"......Gì cơ? Ngươi nghĩ ta là người của Reidos sao!?"

"Tên hèn hạ đột nhiên tấn công mà không xưng tên của mình như ngươi chỉ có thể đến từ Reidos."

"K-Không!"

"Vậy thì xưng tên và phe phái của mình."

"......Chết đi!"

Chúng tôi có nên kích động hắn không? Có vẻ như hắn không phải là người của Reidos, nhưng trông như hắn sẽ gặp rắc rối nếu như chúng tôi đặt chân đến Metermam vậy.

Nhắc đến ác ma, chắc chắn tôi sẽ nghĩ ngay đến vương quốc Phillias, nhưng vấn đề là họ đang làm gì ở đây cơ.

Nghĩ theo cách thông thường, chắc chắn vương quốc Phillias có thể trở thành ngư ông đắc lợi và chiếm lấy Metermam cho mình. Nhưng Phillias ở thời điểm này không thể nào còn tâm trí đâu để mở rộng lãnh thổ của mình được, đúng không?

Trong trường hợp tệ nhất, ngay cả vương quốc Phillias cũng đã bị Reidos chiếm đóng giống vương quốc Seedran, và như Seedran, họ đang bị chúng ra lệnh tấn công Kranzel.

(Master. Bắt giữ hắn.)

『Hiểu rồi.』

Và như vậy, một trận không chiến quyết liệt đã bắt đầu.

Với đôi cánh ấy, đối thủ của chúng tôi có sở trường chiến đấu trên không. Nhưng sự khác biệt thực lực cơ bản giữa đôi bên là quá lớn. Fran đỡ lại được hết các đòn tấn công của hắn, trong khi đó, những đòn phản công của con bé lại dễ dàng chém bay tứ chi của hắn.

Ngay cả khi hắn có kĩ năng tái tạo đi nữa, hắn phải chịu đựng trạng thái tật nguyền như vậy trong ít nhất một vài phút.

"Đ-Đứa trẻ này, là cái quái gì vậy......! Ta, thân là kiếm sĩ mạnh nhất trong đội......"

Thân là chủ sở hữu của Kiếm Thánh Thuật lv.3, hắn ắt rất tự tin vào khả năng kiếm thuật của mình. Hơn nữa, vốn không chiến là sở trường của bản thân, vậy mà chúng tôi lại đánh bại được hắn ngay tại sân nhà của mình, và điều đó khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

Nếu chỉ việc đánh bại hắn mà thôi, chúng tôi tuyệt đối không gặp bất trắc. Dẫu sao đi nữa, Urushi thậm chí vẫn còn chưa tham chiến. Nhưng nếu là đang nói đến bắt giữ một kẻ có khả năng tái tạo cao cường như hắn, chúng tôi sẽ phải vất vả một chút.

Thế nhưng, cũng giống như chúng tôi, hắn ta vẫn chưa nghiêm túc chiến đấu.

"Không còn cách nào khác...... Hãy sử dụng cơ thể của ta và ăn lấy ma lực của ta! Và hiện nguyên hình đi! Phong Ma!"

Ngay sau đó, cả cơ thể của tên hiệp sĩ được bọc trong một nguồn ma lực khổng lồ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Lại chuẩn bị có thêm thanh niên chơi ngu đấu với Fran để rồi ăn hành
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Mấy chap wed dạo này tác giả viết như lấp mấy cái lỗ bên ln ấy , khá quá loa: ))
Xem thêm
TRANS
Bên LN cho hẳn nguyên 2 cái Arc mới ở Vol 3 với 7, chưa kể nhiều vol sau cũng bị liên luỵ đôi phần nữa, nên đành thế thôi, :v
Xem thêm
TRANS
Mấy chap gần đây toàn hành gà thoii






Xem thêm
Ở cái đảo kia lâu quá nó thế :v
Xem thêm