Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1016 Hilt, Colbert và Adol

11 Bình luận - Độ dài: 2,387 từ - Cập nhật:

"URRAAAAaaaa!"

『Tên khốn này nhanh thật chứ!』

"Nhưng em đọc được hắn rồi!"

"Gâu!"

Fran, Seriadot và Urushi đang dần thích ứng được với tốc độ của con Kouma khổng lồ và bắt đầu có thể né tránh được các đòn tấn công của hắn. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn không được phép lơ là cảnh giác dù chỉ một khoảnh khắc.

"RAAaaa!"

"Hắc Lôi Công Chúa! Bên này!"

Tận dụng cả tốc độ tối đa của mình lẫn kết giới bảo vệ, Fran và Seriadot đã xoay sở đứng vững trước hắn. Nhưng mặt khác, tất cả các đòn phản công của chúng tôi gần như hoàn toàn vô nghĩa với con Kouma khổng lồ.

Chúng tôi vẫn thường đặt bản thân vào những trận chiến với đối thủ có kích thước choáng ngợp như vậy, tuy nhiên, kẻ địch của chúng tôi lần này đơn giản là quá khủng khiếp. Nó mang khả năng hồi phục khó mà tưởng tượng được, như nắm đấm bị phá nát một nửa của nó trước hàng loạt Kanna Kamui của chúng tôi chỉ sau một vài giây là được chữa trị hoàn toàn rồi.

Bên cạnh đó, bể ma lực của nó có thể nói là đang gia tăng bất tận. Thông thường thì dù ta có được cung cấp cho bao nhiêu ma lực đi nữa thì ai cũng có giới hạn trong lượng ma lực mà mình có thể lưu trữ.

Nếu đi quá giới hạn ấy, ma lực trong người sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát, khiến cho sinh lực bị giảm sút và tổn thương chính cơ thể của mình. Đó chính là lý do mà Fran đã nhiều lần tự hủy hoại bản thân vì áp đặt quá nhiều kĩ năng cường hóa.

Thế nhưng, tôi hoàn toàn không thể thấy được giới hạn của con Kouma khổng lồ nằm ở đâu cả. Nó cứ liên tục hấp thụ ma lực nhiều hơn và nhiều hơn nữa vào trong người mà không hứng chịu phản ứng phụ nào hết.

Con Kouma đã trở nên mạnh hơn rất nhiều kể từ khi nó mới xuất hiện rồi.

Tuy nhiên, Fran và Seriadot đều không tuyệt vọng. Cảm giác bất lực ắt cũng không phải là chẳng có, nhưng cả hai đều đang cố gắng giữ cho tinh thần của mình sáng sủa nhất có thể và tiếp tục chiến đấu.

Bởi họ biết rằng viện quân đang đến.

Không, phải nói là chờ cho những cá nhân phi thường ở mỗi viện quân mới đúng, và ở khoảng cách này là vào tầm của họ rồi.

Đột nhiên, một viên đạn ma lực duy nhất được bắn ra từ đơn vị số một. Viên đạn ấy không hề to lớn, nhưng――.

*ĐÙNGG!*

Cánh tay trái của con Kouma khổng lồ vừa đang chuẩn bị giáng xuống chúng tôi đã bị thổi bay thành nhiều mảnh nhỏ. Uy lực đằng sau viên đạn duy nhất kia hoàn toàn sánh ngang với hàng tá Kanna Kamui của tôi.

『Ôi trời, quả nhiên là Thánh Kiếm có khác.』

(Nn.)

Tôi nhớ đặc trưng ma lực mang nguyên tố thiên ấy. Khởi Nguyên Gươm Alpha. người vừa bắn ra viên đạn ma lực không ai khác chính là Thánh Kiếm Hiệp Sĩ Adol.

Tôi muốn cảm ơn gã ta, nhưng nói thật thì tôi không thể nào thực sự cảm ơn gã được. Fran cũng nghĩ như vậy, và được hắn ta giúp đỡ chỉ khiến em ấy tiếc nuối hơn mà thôi. Đó là bởi chúng tôi chẳng có chút cảm tình gì với Thánh Quốc của gã cả.

Hơn nữa, ở phía bên kia tiếp tục bắn ra hàng loạt những đường đạn đen tuyền nữa. Chúng chắc chắc ma thuật hắc ám ở cấp độ rất cao. Chúng đều xuyên thủng kết giới của con Kouma và làm rung chuyển cơ thể khổng lồ của nó.

Vừa rồi là đơn vị pháp sư của Ma Quốc chăng? Dù sao đi nữa, nhờ Adol và những pháp sư kia mà chuyển động của con Kouma khổng lồ đã chậm lại.

Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi giữ khoảng cách với nó hòng chuẩn bị cho một đòn tấn công tổng lực.

Đó chưa phải là tất cả, một bóng dáng đáng tin cậy khác đã xuất hiện phía sau lưng của con Kouma khổng lồ.

"Master! Urushi! Phối hợp!"

『Hiểu rồi!』

"Gâu!"

"Tối Đa Xuất Lực Xung Kích Kết Giới!"

Fran, tôi và Urushi tập trung kích hoạt Tâm Linh Lực và ma pháp bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Seriadot, cũng có cùng suy nghĩ với chúng tôi, dựng nên kết giới có thể đẩy lưng con Kouma khổng lồ.

Cùng lúc ấy, bóng đen mới xuất hiện bay đến.

"HÂYYAAaaa!"

Trước mắt chúng tôi, người phụ nữ tuyệt sắc mang trên người bộ giáp nhẹ ấy tung ra một cú đá đẹp đến nín thở, vô tình khiến cho mái tóc xanh lá cây đậm thắt một bên của cô nhảy múa phấp phới trong không khí.

Ngay khoảnh khắc mà cú đá chạm vào người mục tiêu của nó, một nguồn ma lực khổng lồ bùng phát từ lưng của người phụ nữ, giúp cho cú đá ấy mang theo một uy lực kinh hồn. Lưng của con Kouma vì vậy mà nứt vỡ và đã bị nó đục vào người.

Kết hợp với đòn tấn công của chúng tôi, con Kouma khổng lồ đã đổ rạp xuống đất. Tiếng rầm va chạm kinh thiên động địa như vừa có một trái bom phát nổ vậy. Đất cát thổi bùng lên và bao vây chúng tôi, hầu như chẳng thấy được gì cả.

Dù vậy, chúng tôi vẫn không mất dấu người phụ nữ đang phát sáng nhờ vào ma lực của mình ấy. Vẫn ở nguyên trên không sau cú đá,  giọng nói đầy khí thế của cô vang xuống chỗ của chúng tôi.

"Đã để cô phải đợi rồi, Fran."

"Hilt!"

Người vừa đá ngã con Kouma khổng lồ không ai khác chính là Hiltoria, trưởng môn phái của trường phái Demitris.

Cô ấy chắc chắn đã một mình xông đến đây để giải cứu chúng tôi mà không đợi đơn vị của mình.

Sau một vài lần sử dụng ma lực đẩy để đạp bước trên không trung, Hilt tao nhã hạ cánh xuống bên cạnh Fran.

"Con Kouma ấy mang theo một nguồn ma lực thật khủng khiếp."

Ma lực mà Hilt đang tỏa ra cũng chẳng vừa chút nào. Dòng ma lực nguyên tố thiên cũng đang tuần hoàn khắp cơ thể của cô. Tôi đoán là cô đang sử dụng Lưu Bí Lễ của trường phía Demitris, Long Sứ.

Trước đây hồi kì Đại Hội Võ Thuật, khi chúng tôi đối đầu với cô ấy, Hilt chỉ có thể tung ra duy nhất một cú đấm có nguyên tố thiên mà thôi. Nhưng bây giờ, cô đã có thể di chuyển trong trạng thái Long Sứ rồi.

Điều đó có nghĩa rằng Fran không phải là người duy nhất đang phát triển trên lục địa này.

"Trông chừng vết thương trên lưng nó sẽ sớm hồi phục nguyên trạng."

"Có lẽ. Nó đang được Abyss Eater cung cấp ma lực cho."

"Có chuyện đó thật ư...... Ngoài ra thì cô đáng lẽ ra đi cùng với Izario-dono, đúng không? Bên cạnh đó, tôi cũng không thấy Trismegistus đâu cả......"

"......Không biết."

"Ra vậy."

Thấy Fran lắc đầu với hàng lông mày chau lại, Hilt sớm đoán được phần còn lại của câu chuyện. Trước đó, Hilt cũng đã thấy tình trạng hoang tàn của tòa lâu đài rồi, nhưng cô chỉ kịp dành cho nó một cái liếc mắt mà thôi.

"RRROOOOooooo!"

"Trước khi bắt đầu tìm kiếm, chúng ta cần phải tính sổ nó trước đã."

"Nn!"

Sau khi lườm mắt với con Kouma khổng lồ đang chuẩn bị đứng dậy, cô xuống tấn và bước vào tư thế chiến đấu.

Cô mở lòng bàn tay trái ra và hướng nó về phía trước, còn nắm tay phải thì siết chặt lại và được đặt sát bên hông. Trọng tâm của cô hướng về phía trước, còn chân phải thì được kéo lùi lại sâu đến mức đầu gối gần như chạm đất vậy.

Đó là tư thế đấm thẳng.

"Phù...... Trong lúc long khí vẫn còn đang tuần hoàn, tôi có thể cho nó thêm một cú đấm nữa."

Tôi nhận ra long khí đang tuần hoàn khắp cơ thể của Hilt đột nhiên chuyển sang tập trung vào nắm đấm tay phải của cô. Và sau đó, cô tung ra một cú đấm thẳng đúng như dự đoán.

Dù nắm đấm không chạm đến con Kouma, nó vẫn bắn ra một viên đạn long khí. Viên đạn long khí ấy nhắm thẳng đến con Kouma, mang theo lực xoáy và vẻ bề ngoài chỉ có thể được miêu tả là một viên đạn thực sự.

"AAAAaaaa――!"

"Tuyệt quá!"

"Gâu!"

Trước sự chứng kiến của chúng tôi, viên đạn long khí của Hilt đã thổi bay đầu của con Kouma khổng lồ. Một chiêu thức có thể dễ dàng chọc thủng kết giới và lớp vỏ ngoài cứng của con Kouma như thế thật sự không hổ danh bí kĩ của trường phái Demitris.

Tuy nhiên, đến như vậy vẫn chẳng thể đe dọa được con Kouma, và cái cổ không đầu của nó đã bắt đầu quá trình hồi phục lại.

"Chậc. Y như lần trước. Ai có thể nghĩ rằng vết thương gây ra bởi long khí lại chẳng xi nhê gì với nó chứ."

Đây dường như là lần đầu tiên Hilt phải đối đầu với một con Kouma có thể bình thản hứng chịu nguyên tố thiên như nó. Quả thật, những con Kouma cao cấp mà cô từng đối đầu đều có thể bị đánh bại dễ dàng với nguyên tố thiên cả.

Gương mặt mệt mỏi của cô còn để lộ ra vẻ kinh ngạc nữa.

Trong chiến dịch giải cứu Nadia trước, con Kouma Niệm Giác cũng chẳng đoái hoài gì đến nguyên tố thiên, nhưng không phải con Kouma thượng cấp nào cũng lì đòn vậy.

Đừng nói đến Kouma, trên đời này liệu tồn tại bao nhiêu con quái vật có thể ngay lập tức chữa trị vết thương do nguyên tố thiên gây ra chứ.

"Hilt, không sao chứ?"

"Không sao. Cỡ này tôi vẫn chịu đựng được."

Ma lực của Hilt đã bị giảm sút đáng kể, nhưng cô vẫn chưa kiệt sức đến nỗi không thể nào di chuyển được. Dù vậy, cô khó có thể nào tung ra thêm một chiêu thức như vừa rồi nữa.

Tuy không hoàn toàn hạ được con Kouma, Hilt đã có thể giúp chúng tôi kéo dài thời gian đáng kể. Trong lúc nó phải hồi phục lại cái đầu của mình, cơ thể của nó trở nên ù lì hơn bao giờ hết, và nó lại một lần ngã xuống nữa.

Trong khi ấy, những người khác đã đến.

"Fran! Cô nương không sao chứ?"

"Colbert!"

Colbert, dẫn đầu nhóm của anh ta, chạy đến. Rõ ràng là anh ta cũng mạnh lên trông thấy kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Trận chiến triền miên với bọn Kouma trên lục địa này đã gia tăng cấp độ và kĩ năng của anh ta đáng kể. So với trước, khí tức của anh ta đã tăng lên hẳn một bậc.

"Tiểu thư, ngài không nên chạy lên trước một mình như thế chứ!"

"Nhờ vậy mà tôi có thể giúp Fran, nên có sao đâu!"

"Đúng là vậy, nhưng...... Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, thì môn phái sẽ tan rã mất."

"Tôi không chết dễ dàng như vậy đâu. Anh không cần lo lắng."

"Ai có thể dám nói được gì chứ."

"Hừm."

Vẫn như mọi khi, giữa hai người họ lại bắt đầu tỏa ra bầu không khí đường mật rồi! Hilt trách Colbert cằn nhằn, nhưng cả hai vẫn trông như cặp đôi yêu nhau đang tình tứ hơn.

Cách mà Colbert nhìn Hilt cũng không hề lạnh lùng chút nào. Chẳng lẽ quan hệ giữa Colbert và Hilt đã có tiến triển nhiều hơn tôi tưởng? 

Đừng nói rằng đó là nhờ phép màu của hiệu ứng cầu treo nhé? Lựa chỗ nào khác để thả tim nhau đi, ai lại tán tỉnh nhau giữa chiến trường như thế này!

(Master?)

『Không có gì đâu! Bên cạnh đó, tên khốn Adol gần đến đây rồi. Bọn Thánh Quốc cũng sẽ sớm theo chân hắn. Em đã chuẩn bị vòng tay ngụy trang sẵn sàng chưa?』

(Nn, nhưng không hiệu quả với Trismegistus.)

『Long Nhãn của hắn là trường hợp đặc biệt, hơn nữa, dường như kĩ năng của gã cũng được cường hóa trong phạm vi lâu đài nữa chứ...... Và quan trọng hơn hết, hắn không thể nhìn thấu chúng ta một cách hoàn hảo.』

Bằng một cách nào đó, hắn quan sát được hết các bộ phận và hệ thống bên trong người tôi. Nhưng hắn không thể hiểu được mối quan hệ giữa từng phần ấy với nhau và qua đó, không hiểu rằng Fenrir và hệ thống tự phát triển của tôi nối liền với nhau.

Có lẽ đó là nhờ vào chiếc vòng tay ngụy trang. Mà suy cho cùng, nó đã có hiệu quả ngăn chặn thẩm định của bọn Thánh Quốc rồi, lần tiếp theo cũng sẽ như vậy mà thôi.

"Adol――"

"Tránh ra!"

Khi mà chúng tôi còn tưởng rằng hắn đang chạy đến chúng tôi, hắn cứ tiếp tục như thế mà chạy lên trước.

"?"

『Xông lên tấn công mà không trao đổi thông tin trước. Gã có vẻ vội.』

(Nn.)

Gã muốn đánh bại con Kouma khổng lồ càng sớm càng tốt hòng giảm thiểu phản động của Alpha hết mức có thể chăng? Tình trạng của Adol bấy giờ có thể tệ hơn tôi tưởng.

Trên thực tế, rõ ràng là tốc độ của Adol đã chậm hơn trước rất nhiều. Cấp độ của gã chắc chắn đã bị giảm sút đáng kể.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

vẫn còn vô vọng lắm
Xem thêm
Adol sắp đi rồi ông giáo ơi
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
chuẩn bị tốt nghiệp
Xem thêm
Trận cuối của Adol à :))
Thx trans
Xem thêm
Cố lên Adol, lần này chúng tôi sẽ cổ vũ cho bạn
Xem thêm
Adol đánh trận này xong về "nghỉ hưu" luôn :)))
Xem thêm
Adol ra đi chân lạnh toát 🙏
Xem thêm
Adol xong trận này về vườn là vừa =))
Xem thêm