Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1029 Diễm Ngục

10 Bình luận - Độ dài: 1,486 từ - Cập nhật:

"Xin hãy để phần còn lại cho tôi."

"Nn......"

"Buộc phải dành sân khấu của cháu như thế này, thật tình xin lỗi."

"Izario, không sao chứ?"

"Gì cơ, trong mắt cháu gái tôi trông thảm hại đến vậy ư? Ông chú này phải cố gắng hơn nữa rồi."

Gương mặt của Fran trông u ám như vậy bởi em ấy đang lo lắng cho Izario. Dù thế nào đi nữa, sinh lực của anh ta bấy giờ thật tình rất yếu ớt.

Hỏa Diễm Gươm của anh ta nếu bị giải phóng quá lâu sẽ khiến người sử dụng bị giáng cấp, bị suy yếu, cộng với sự kiệt quệ mà trận chiến khốc liệt này đã gây ra cho đến hiện tại, gánh nặng mà Izario đang chịu đựng phải vô cùng lớn.

Izario cũng tự biết giới hạn của mình, nhưng anh ta vẫn nhẻng miệng cười đầy tự tin. Anh ta đang cố gắng làm Fran yên tâm hơn.

"Cô nương nhỏ, cháu còn di chuyển được không? Làm ơn tránh xa tôi ra hết mức có thể."

"Nn......"

『Xin đừng lo, tôi sẽ mang Fran và Sophie đi.』

"Nhờ cậu đấy."

『......Còn con quái vật ấy, nhờ anh.』

"Hiểu rồi."

Sau khi vẫy tay với chúng tôi, Izario chạy đến con Kouma khổng lồ. Tốc độ không nhanh lắm, có lẽ là đang cho chúng tôi thời gian để trốn thoát.

『Chúng ta chạy thôi nào!』

"Nn......"

Tôi ôm lấy cả Fran và Sophie đều không thể đứng lên được nữa bằng Tâm Linh Lực rồi kéo dãn khoảng cách giữa chúng tôi và anh ta hết mức có thể.

Dù chỉ một chút thôi cũng được, tôi muốn giảm thiểu gánh nặng Izario đang gồng mình vác lấy. Những người khác cũng đang nhanh chóng rút lui. Giá như bây giờ tôi có Urushi giúp thì hay biết mấy, nhưng cậu ta cũng kiệt quệ đến nỗi không rời khỏi bóng được.

Vào đòn tấn công vừa rồi, tôi đã thật sự vắt cạn toàn bộ bể ma lực của mình. May mà nhờ có Ăn Thịt Đồng Loại, tôi đã hồi phục được rất nhiều ma lực nên vẫn còn sức để di chuyển. Thật sự là nếu không có kĩ năng ấy thì chúng tôi đã nguy to rồi.

Vừa chạy đi bằng toàn bộ sức bình sinh của mình, tôi vừa cảm nhận được một nguồn thần khí điên rồ đang được giải phóng phía sau lưng tôi.

Chúng tôi đã di chuyển được một trăm mét rồi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được lượng nhiệt khủng khiếp của Ignis.

Khí nóng bốc lên gay gắt tạo thành một bức màn nhiệt khúc xạ khiến không gian xung quanh như bị nhiễu loạn. Chẳng những thế, tôi có thể thấy thân thể của Izario đang bị bốc cháy, khói bốc lên nghi ngút.

Ngọn lửa đang điên cuồng trên lưỡi kiếm của Ignis phải là một ngọn thần hỏa dày đặc đến mức ngay cả Izario cũng không thể kiểm soát nổi.

Và khi Izario chém Ignis xuống, ngọn lửa ấy khiêu vũ điên cuồng, một cảnh tượng đẹp đến nín thở. Nhưng cũng cùng lúc đó, mặt đất xung quanh anh ta tan chảy thành chất lỏng, nổi bong bóng và sôi sùng sục, cứ như một cái vạc lửa của địa ngục vậy.

Không biết là Izario, đang tỏa ra thần khí khủng khiếp như thế, có gây cho nó nỗi sợ hãy hay không, nhưng con Kouma khổng lồ đã uốn éo rồi tỏa ra một nguồn tà khí cực mạnh.

Không giống như bất cứ cá thể quỷ tộc thông thường nào, tà khí của nó đặc quánh đến nỗi nó thực sự tỏa ra hình ảnh của mảnh vỡ của Quỷ Thần. Ngay sau đó, cơ thể của nó bùng nổ.

Hàng sa số xúc tu mà nó tạo ra cùng đồng loạt lao đến Izario. Nó vẫn còn đủ sinh lực cho một đòn tấn công như thế ư?

Về phần Izario, anh ta điềm tĩnh đáp lại con Kouma điên loạn.

"Thần Gươm Kĩ - Diễm Ngục."

Ignis sau khi chém xuống bắn ra một quả cầu lửa nhỏ, như một ma pháp phế phẩm vậy.

Nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược với thực tế. Ngay sau khi quả cầu lửa ấy bay thẳng đến và đụng vào con Kouma khổng lồ――/

*GGGGGGGRRRROOOOOOOOOOOOOO!*

Một trụ lửa khổng lồ nuốt trọn lấy con Kouma khổng lồ, sáng rực rỡ và tuông lên trời mạnh mẽ đến nỗi nó như đã xuyên thủng thiên đường vậy.

Những cái xúc tu của con Kouma khổng lồ dãy dụa chưa được lâu đã ngay lập tức bị thiêu trụi đến tan biến.

Nhờ vào khả năng điều khiển của Izario, khu vực chúng tôi đang đứng cùng lắm chỉ nóng cỡ phòng xông hơi mà thôi. Thế nhưng, chắc chắn nguồn nhiệt lượng bị nhốt chặt trong trụ lửa ấy phải vượt quá sức tưởng tượng hoang đường nhất của chúng tôi. Đúng như tên kĩ năng của nó, nó thật sự là địa ngục lửa.

Nguồn ma lực rất nhỏ rò rỉ ra từ nó đã tạo nên một cơn lốc xoáy quét tan mọi thứ xung quanh. 

Mọi thứ diễn ra thêm vài giây nữa trước khi tiếng gầm thét và trận xoáy ốc đột ngột tan biến. Cùng lúc đó, cái trụ lửa cũng tan biến.

Và bóng dáng của con Kouma khổng lồ cũng hoàn toàn biến mất. Nó đã bị Diễm Ngục của Izario đưa vào cõi hư vô. Dù tôi có cố gắng truy vết ma lực của nó thế nào đi nữa, tôi cũng không tìm thấy khí tức của nó ở đâu cả.

Hơn nữa, bức vòm màu tím cũng đã biến mất.

Chúng tôi cuối cùng đã chiến thắng.

"Master, kết thúc rồi ư......?"

『Đúng vậy! Chúng ta đã đánh bại con Kouma khổng lồ!』

Nhờ được tôi hồi phục liên tục không ngơi tay, tình trạng của Fran đã được cải thiện đáng kể. Em ấy chắc chắn sẽ không thể chiến đấu trong một khoảng thời gian, nhưng sinh lực của con bé cũng sẽ không tự cạn kiệt đến chết.

"Iza-rio......"

『Hể? Á! Izario!』

Izario đổ rạp xuống đất. Từ anh ta, tôi có thể thấy sinh lực của anh ta đang lao dốc với tốc độ chóng mặt. Anh ta đang ở trong tình trạng thật sự nguy kịch.

Vì bị giáng xuống quá nhiều cấp mà cơ thể của anh ta không còn nhiều khả năng để chịu đựng phản chấn của thánh kiếm nữa. Đó là còn chưa nói đến Izario còn phải chịu đựng phản chấn chưa từng có tiền lệ vì buộc phải giải phóng thánh kiếm trong một quãng thời gian quá lâu.

(Master, Izario, giúp, em bây giờ ổn rồi.)

『......Anh hiểu rồi. Urushi, nếu có chuyện gì thì giao phó cả hai cho nhóc đấy.』

(Gâu.)

Tôi nhẹ nhàng đặt Fran và Sophie xuống dưới đất rồi bay thẳng đến chỗ của Izario. Khốn kiếp, nhanh lên nào!

『Izario! Để tôi giúp anh một tay!』

"......Ư..."

Anh ta mất ý thức rồi!

Tôi liên tục sử dụng Hồi Phục Cường Đại kết hợp với thần khí lên anh ta, nhưng tình trạng của Izario không hề có chuyển biến chút nào.

Lẽ nào tôi buộc phải sử dụng ma pháp hồi phục cấp độ cao hơn ư? Hiện tại, ma pháp hồi phục của tôi ở cấp độ 5. Ở cấp độ ấy, tôi đã đạt được hầu hết tất cả các kĩ năng hữu dụng như Giải Trừ Chỉ Số Bất Lợi hay Hồi Phục Diện Rộng, nhưng tôi vẫn chưa có được bất cứ kĩ năng nào chuyên biệt về chữa trị thuần túy mạnh hơn Hồi Phục Cường Đại.

Nếu tôi đầu tư thêm một hoặc hai cấp nữa, tôi có thể học được kĩ năng mới, nhưng...... Không, chúng tôi đã chịu ơn Izario quá nhiều rồi. Nếu là anh ta, tôi sẽ không ngần ngại hy sinh điểm tiến hóa của mình.

Và như vậy, tôi đặt điểm tiến hóa của mình vào ma pháp hồi phục trong lúc vẫn đang sử dụng hồi phục, ma pháp sinh mệnh, và ma pháp hỗ trợ lên Izario. Sau khi lên cấp cho Ma Pháp Hồi Phục, tôi đã tìm thấy thứ mà tôi đang tìm kiếm.

『Maximum Heal! - Hồi Phục Tối Thượng!』

Được một chút rồi! Nhưng ngay cả vậy vẫn chưa đủ! Rõ là mạnh hơn Hồi Phục Cường Đại, nhưng tốc độ cạn kiệt sinh lực của anh ta vẫn nhanh hơn!

『Khốn kiếp!』

"Kiếm."

『!』

Không hiểu vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi!

"Izario có vẻ đang gặp nguy hiểm nhỉ?"

Hắn! Chẳng lẽ hắn đang nhắm đến lúc này sao!?

『Trismegistus!』

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận


ngư ông đắc lợi chăng
Xem thêm
Rồi xong, đúng kiểu bất ngờ không
Xem thêm
Vl tưởng hồi phục phải max rồi chứ vì nó quan trọng lúc đánh nhau, ai ngờ mới cấp 5 vcl
Xem thêm
thật, cái vụ ở vương đô là hiểu mạo hiểm giả A S mạnh thế nào rồi mà đến lục địa này nơi mà hạng A cũng gặp nguy hiểm mà không nâng max cấp hồi thì đần thật
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
đm thế là hồi h ma phap hồi phục mới cấp 5 à, đần thế
Xem thêm
một cái dead flag to đùng cho ông chú
Xem thêm
Nhớ mấy chương trước có death flag của Izario, tưởng h tác trả kèo chứ
Thank trans edit
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm