Vài giây trôi qua, nụ hôn ấy kéo dài, rồi Julia từ từ rời môi khỏi Ash.
"Không thể tin nổi… anh lại dễ bị lừa đến vậy. Thật giống như một vở hài kịch vậy."
"Ừ. Tôi đã bị lừa một cách hoàn hảo. Không ngờ em lại là một người phụ nữ chủ động đến thế. Dù sao thì, với tôi, đây là điều tôi mong còn không được."
Nói vậy, Ash định nhắm đến nụ hôn thứ hai, nhưng bàn tay Julia đã chặn anh lại.
"…Nghiêm túc đấy à? Hay là anh quá tự tin? Anh nghĩ một pháp sư tầm thường như tôi không thể đe dọa anh sao?"
"Tất nhiên là tôi nghiêm túc. Và tôi cho rằng một quý ông luôn cần giữ một chút tự tin trong mọi tình huống."
Ash đáp lại như vậy, nhưng bị từ chối nụ hôn khiến anh trong lòng run rẩy. ‘Ơ, mình làm sai gì sao? Lâu lắm rồi không hôn, hay là mình quá nhiệt tình?’ Tuy nhiên, gã pháp sư không được lòng người này vẫn giữ nụ cười bất cần, không để lộ chút hoang mang nào.
"…Nhưng đáng tiếc thay. Anh sắp chết rồi. Cùng với sự tự tin thái quá đó của anh."
Julia vừa giơ tay lên, hàng chục tín đồ của Giáo hội Aristo lập tức bao vây xung quanh.
Ash cuối cùng cũng nhận ra mình bị bao vây. Anh là kiểu người tập trung cao độ vào một thứ. Một nhà nghiên cứu chuyên sâu vào một lĩnh vực. Vì thế, anh hoàn toàn không phù hợp với chiến đấu, nơi cần nhận thức nhiều tình huống cùng lúc.
"Haha… Julia. Có vẻ như có kẻ đang làm phiền cuộc trò chuyện của đôi ta rồi."
Anh quyết định không thừa nhận mình bị lừa. Nếu có thể đánh bại kẻ địch một cách ngầu lòi, anh vẫn còn cơ hội cứu vãn tình thế.
"…Thật là một gã ngốc không tưởng. Nghĩ rằng chính ngươi là kẻ đã giết anh ấy, ta thật sự không thể tha thứ."
"Anh ấy?"
"Kerry Lark… anh ấy là người anh đã lớn lên cùng ta ở nhà thờ này. Vậy mà anh ấy… lại bị một kẻ như ngươi…"
Julia nói trong hơi thở đứt quãng.
"Em ổn chứ? Trông em có vẻ như đang rất tệ đấy."
"Haha… Đến nước này rồi còn lo cho kẻ thù sao? Ngươi đúng là tự tin thật đấy. Đừng lo cho ta… ta sắp chết rồi. Ngươi hiểu rồi chứ?"
"…Ma pháp khế ước."
Sắc mặt Ash lập tức tối sầm lại.
"…Đúng… rồi… Cuối cùng cũng làm cái vẻ tự tin đáng ghét của ngươi méo mó được… Ta vui lắm, Ash… Dahl."
Vừa dứt lời, Julia phun ra một lượng máu lớn rồi ngã xuống.
Ash chậm rãi chạy đến, đỡ cô lên.
"…Ta sẽ không lên được thiên đường đâu nhỉ."
Julia nhìn khuôn mặt Ash và mỉm cười.
"Em… ngốc thật đấy. Cứ quên gã đó đi và sống theo ý mình chẳng phải tốt hơn sao."
"…Haha…Ngươi sẽ… không thể nào hiểu đâu."
"…"
"Này… nếu không phiền… ngươi có thể… nói cho ta biết được không?"
"Chuyện gì?"
"Anh ấy…giây phút cuối cùng… đã nói gì?"
"…Julia….những là lời cuối cùng của anh ta là. Anh ta cũng đã giết không ít người, nên có lẽ ở địa ngục, anh ta sẽ gặp lại cô, người đã giết tôi."
"…Haha… Ha…"
"Có gì buồn cười sao?"
"Quả nhiên… ngươi… nói dối… thật tệ…"
Cơ thể Julia dần mất sức, đôi tay buông thõng chạm đất. Ash nhìn khuôn mặt cô một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Anh đứng dậy, nhìn vào lòng bàn tay mình.
"…Quả nhiên, không còn dùng được nữa. Cô thật là một người phụ nữ tuyệt vời."
Ash cười khẽ.
Bằng ma pháp khế ước, Julia đã cướp đi ma pháp của Ash. Sức mạnh của phép thuật này không phụ thuộc vào năng lực pháp sư mà vào cái giá phải trả. Cô đã dùng cách mạnh mẽ nhất có thể để phong ấn sức mạnh của pháp sư hắc ám này.
Với kẻ cô căm ghét nhất, cô đã đánh cược mạng sống của mình, dành tặng nụ hôn đầu tiên. Sự trong trắng mà suốt 22 năm cô giữ gìn vì một người đàn ông duy nhất cô yêu nay đã được trao cho Ash.
"Julia…hức..em đã làm tốt lắm."
Một tín đồ Aristo rơi nước mắt, lẩm bẩm.
"Hận thù thật giống với tình yêu… ngươi không nghĩ vậy sao?"
Ash không kháng cự, chỉ lẩm bẩm.
"Ngươi nói cái gì?"
Các tín đồ Aristo vây quanh Ash, đồng loạt giơ tay lên, đảm bảo không để mục tiêu thoát dù chỉ là một khả năng nhỏ.
"Cô ấy… vì ta. Vì ta mà tự kết liễu đời mình. Yêu ta đến mức muốn giết ta. Hận ta đến mức muốn giết ta. Một cảm xúc mãnh liệt đến điên cuồng, ngươi không nghĩ vậy sao?"
Miệng Ash cong lên, run rẩy trong niềm vui. Sức mạnh ma pháp của anh đã bị phong ấn bởi cô. Bởi tất cả sức mạnh cô dồn vào. Bởi sức mạnh cô đánh đổi bằng cả mạng sống.
"…Ngươi quả nhiên điên rồi. Ta sẽ thiêu rụi ngươi đến mức không còn một mảnh vụn nào."
<<Với kẻ ngốc đáng thương, hãy giáng xuống ngọn lửa phán xét>> – Ngọn Lửa Thần Uy ‘Odo Talisman’
Một phiên bản nâng cấp của Mũi tên Ma thuật, Dấu ấn Lửa và Dấu ấn Ánh Sáng được phóng ra cùng lúc, tạo nên nhiệt độ cao đến mức xóa sổ đối thủ mà không để lại cả cái bóng.
Ma pháp hai thuộc tính từ các tín đồ Aristo đồng loạt phóng ra, ngay lập tức thiêu cháy Ash thành tro bụi.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận