Tại căn phòng sâu nhất của khu Tây trong Trường Phép Thuật Hogner, là lớp học đặc biệt. Phía trước là một bảng trắng lớn và bục giảng. Các học sinh đang ngồi trước những chiếc bàn dài bằng gỗ, tất cả đều háo hức chờ đợi buổi học bắt đầu.
"Lúc nào cũng đến trễ thế này, cái gã giáo viên tệ hại kia" Lily, người luôn nghiêm khắc với giờ giấc như mọi khi, bực bội nhìn đồng hồ.
"Nhưng mà giờ học của thầy vui lắm mà," Sis ngồi ở ghế bên cạnh mỉm cười rạng rỡ.
"Đồ ngốc... cái thứ... grrr!" Lily, cô gái ưu tú xinh đẹp, muốn phủ nhận hết sức nhưng không thể, chỉ đành nghiến răng ken két.
Đối với học sinh, giờ học của Ash là một từ duy nhất: kích thích. Sự mới mẻ, chiều sâu, tính độc đáo….dù xét theo khía cạnh nào, nó cũng đạt đến đỉnh cao không thể nghi ngờ. Ngay cả Lily, chủ tịch "Hội Ghét Ash", cũng không thể phủ nhận sự thật này.
Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, và một pháp sư tự luyến bước vào. Như thường lệ, anh ta cúi chào theo kiểu cách quý ông rồi cầm lấy cây gậy chỉ bảng.
"Nào, các em. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện việc triệu hồi quỷ. Đây là một kỹ thuật rất tiện lợi và vô cùng hiệu quả…."
"Đợi, đợi, đợi đã….!" Lily, ngồi ở hàng ghế đầu, nhổm người lên bàn dài để phản đối.
"...Có chuyện gì vậy? Ngắt lời giáo viên, trừ 5 điểm," Ash lạnh lùng đáp.
"Urgh... Nhưng mà! Triệu hồi quỷ ngay từ đầu là sao chứ! Loại ma pháp hắc ám đó... là tà đạo!" Lily phản pháo.
"Ma pháp không phân chánh tà. Trừ thêm 5 điểm nữa," Ash tiếp tục.
"Tại sao chứ! AHHH Cái Tên Này…." Lily đã đặt chân lên bàn, tư thế như muốn lao vào cắn, nhưng Sis bên cạnh vội vàng ngăn cô lại.
"Lily, cứ nghe thầy ấy nói đã. Nếu có ý kiến phản đối thì để sau cũng được mà," Sis khuyên nhủ.
Ash mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Sis. "Cô bé ngoan. Em thật sự sâu sắc và thông minh, không như ai đó kia."
"Grrrr..." Nhìn Sis vui vẻ khi được xoa đầu, Lily cảm thấy khó chịu không tả nổi.
"Được rồi. Trong số các em, có thể có những học sinh thiếu sâu sắc và không thông minh, đến mức thẳng thừng cho rằng học về triệu hồi quỷ là tà đạo. Nhưng trước tiên, tôi muốn hỏi các em. Chẳng phải các em đều nhắm đến việc trở thành những người gánh vác những vị trí quan trọng của đất nước trong tương lai sao?"
Hầu hết học sinh gật đầu trước câu hỏi đó (trừ Lily, người đang bực bội quay mặt đi). Phần lớn học sinh ở đây đều có xuất thân quý tộc. Không thể phủ nhận rằng mục đích chính của việc tham gia lớp đặc biệt này là để tạo dựng danh tiếng cho sự nghiệp phục vụ hoàng gia sau này.
"Vậy thì, các em sẽ ở vị trí quản lý và thống trị nhiều loại pháp sư. Nếu lúc đó, một pháp sư hắc ám xuất hiện và tấn công các em, các em định thuyết phục họ rằng ‘đó là hành động Tà đạo nên xin hãy dừng lại' hay sao?"
Ash đắc ý nhìn Lily. "Tôi đang hỏi em đấy, em Lily Schwarz."
Lily, người đã bị dập tắt ý chí phản kháng, bị hỏi thêm lần nữa. Ash không buông tha. Anh ta là một pháp sư xấu tính, muốn nhìn thấy vẻ mặt khổ sở và tức giận của cô nhiều hơn nữa.
"Chuyện đó..." Lily ngập ngừng.
"Rốt cuộc, các em biết bao nhiêu về các pháp sư hắc ám? Không hiểu rõ đặc điểm của họ mà đã vội vã gọi đó là tà đạo….các em không thấy sự kiêu ngạo và tầm nhìn hạn hẹp của mình khiến người khác phát ngán sao, sao hả em Lily Schwarz?"
"..."
Lily gần như sắp khóc. Mắt cô đã ngập nước, chỉ chực trào ra. Còn Ash thì vui vẻ, cực kỳ hài lòng khi thấy gương mặt sắp khóc của cô.
Đúng lúc đó, Sis rụt rè giơ tay. "Th-thưa thầy, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu buổi học được rồi ạ."
"Ồ, đúng vậy. Xin lỗi, tôi hơi sa đà. Hôm nay tôi sẽ thực hiện triệu hồi quỷ, nhưng trước tiên là chút kiến thức cơ bản. Dù sao các em có thể đã biết, nếu vậy thì cứ ngủ chút đi cũng được."
*** *** ***
Ma pháp triệu hồi
Là loại ma pháp kết nối hợp đồng chủ-tớ với thiên thần, ác quỷ hoặc tinh linh, triệu hồi chúng từ dị giới. Hợp đồng khác nhau tùy theo cấp bậc, và càng lên cao, độ khó của hợp đồng càng tăng.
Dưới đây là các cấp bậc đã được xác nhận của thiên thần, ác quỷ và tinh linh:
Lưu ý: Ác quỷ không có hệ thống cấp bậc rõ ràng, nên các tên ác quỷ được ghi theo cấp bậc của thiên thần để tham chiếu. (1)
+Thiên thần
Thượng cấp: Seraphim, Cherub, Thrones.
Trung cấp: Dominions, Virtues, Powers.
Hạ cấp: Principalities, Archangels, Angels
+Ác quỷ
Thượng cấp: Lucifer, Beelzebub, Leviathan, Asmodeus, Balberith, Astaroth, Verrine, Gressil, Sonneillon
Trung cấp: Carlu, Calivian, Diablo, Oeillet, Lokiel
Hạ cấp: Weliel, Belias, Olivier, Rubart, Belserius
+Tinh linh
Lửa:
Thượng cấp: Phoenix
Trung cấp: Ifrit
Hạ cấp: Salamander
Đất:
Thượng cấp: Gnome
Trung cấp: Pixie
Hạ cấp: Nisse
Nước:
Thượng cấp: Undine
Trung cấp: Frau
Hạ cấp: Kraken
Gỗ:
Thượng cấp: Sylph
Trung cấp: Sprite
Hạ cấp: Dryad
Kim loại:
Thượng cấp: Knocker
Trung cấp: Gallery
Hạ cấp: Kobold
Trong lịch sử, thiên thần cấp cao nhất từng được triệu hồi là Trung cấp Dominions (còn gọi là Chiến thiên thần) Riaryuribran, ác quỷ là Lokiel, và tinh linh là tất cả các cấp trung bởi Hazen Heim.
Ghi chú: Có giả thuyết cho rằng ma pháp triệu hồi là một dạng của 'ma pháp hợp đồng'. Sự khác biệt chỉ nằm ở việc đối tượng là sinh vật dị giới hay con người, còn bản chất gần như không khác nhau.
Ma pháp hợp đồng
Là loại ma pháp phát huy hiệu quả thông qua việc đặt ra cái giá cho người thi triển. Hiệu quả tỷ lệ thuận với mức độ nặng nề của cái giá, nhưng tiêu chuẩn cụ thể của cái giá và sự khác biệt cá nhân chưa được làm rõ hoàn toàn. Dưới đây là một ví dụ thí nghiệm:
A: Nam, 27 tuổi
B: Nữ, 18 tuổi
Số lượng đối tượng: 500 người
A nhịn ăn 6 ngày, B nhịn ăn 4 ngày. Khi cùng thi triển một ma pháp hợp đồng, hiệu quả cái giá của ai sẽ cao hơn?
Kết quả:
A: 216 người vượt trên giá trị trung bình của A và B
B: 84 người vượt trên giá trị trung bình của A và B
Từ đây có thể thấy, dù thời gian nhịn ăn của A dài hơn, vẫn có trường hợp B vượt trội hơn giá trị trung bình. Điều này cho thấy cái giá không phải là yếu tố định lượng mà là bất định, chịu ảnh hưởng tổng hợp từ nhiều yếu tố như thời điểm, mức độ gánh chịu, ma lực, nhân cách, sự kiên nhẫn, v.v. Vì vậy, trong tín đồ Aristo giáo, nó còn được gọi là "Giao ước với Thần", mang tính thần thánh hóa.
*** *** ***
"Được rồi, bắt đầu thôi. Đây là một con quỷ cấp thấp mà các em cũng có thể triệu hồi được. Tên của nó là Belserius."
Ash vừa nói vừa khéo léo vung gậy chỉ xuống đất, vẽ nên một ấn chú. Ngay lập tức, cây gậy lóe lên ánh sáng đen kịt, và một vòng tròn ma pháp được tạo ra trên sàn bởi ánh sáng ấy.
"Thật tuyệt..." Lily thì thầm. Vòng tròn ma pháp được vẽ không chút do dự, dựa trên hình ngôi sao năm cánh, với những ký hiệu tượng trưng tinh tế và hoàn hảo. Từ những động tác tay điêu luyện không chút thừa thãi, có thể cảm nhận được sự thành thạo của một pháp sư cao cấp.
"Các em chỉ nên luyện tập khi có tôi, Mira hoặc Lyall ở đây. Dù chỉ là quỷ cấp thấp, nhưng nếu thất bại trong việc tạo vòng tròn ma pháp, các em sẽ phải chuẩn bị tinh thần mất một cánh tay đấy. Tôi không ép buộc đâu."
Tay của pháp sư hắc ám dừng lại, một luồng sét đen chạy dọc theo vòng tròn ma pháp.
"Với bóng tối này, ta triệu hồi ác quỷ Belserius."
Bóp
"Sympho chan... anh... anh... thích em... cái đó..."
Một cậu bé khoảng 5 tuổi xuất hiện, nhỏ nhắn với đôi cánh đen tí xíu trên lưng và hàm răng nanh nhỏ xinh lấp ló. Cậu cầm một bông hồng đen trên tay.
"Xin chào, cậu thất thế nào, Belserius?" Ash hỏi.
.
.
.
"Cái gììììììììììììì!"
Tiếng kinh ngạc trong lòng học sinh vang vọng khắp lớp học.
"Đ-đ-đứa bé này là Belserius sao!?" Lily hỏi, nhìn cậu bé dễ thương kia. Ash gật đầu hài lòng, nhưng tất cả học sinh đều có cùng một ý nghĩ.
Dễ thương quá.
"Này, Ash..."
Belserius run rẩy, trừng mắt nhìn Ash.
"Hửm... có chuyện gì sao?"
Ash hỏi lại.
"Đồ ngốc….! Đồ đần….! Tôi vừa sắp tỏ tình với Sympho chan sau khi mời cô ấy đi hẹn hò... chỉ còn một bước nữa thôi mà... cậu phá hỏng hết rồi! Mất 30 năm tôi mới mời được cô ấy đấy!"
"Ồ... vậy thì xin lỗi nhé," Ash đáp.
"Sao cậu không kiểm tra lịch trước chứ hả!? Tôi cũng bận lắm chứ bộ. Lại đúng cái hôm thần thánh này... ngay lúc thần thánh này... thời điểm chuẩn như thần thánh sắp đặt luôn!"
Dù là ác quỷ, Belserius liên tục dùng từ "thần thánh".
"T-Tôi thật sự xin lỗi. Lần sau sẽ cẩn thận hơn," Ash nói.
Nói đúng ra, ngoài triệu hồi thì không có cách nào liên lạc với ác quỷ để kiểm tra lịch trước, nhưng với một đứa trẻ đang cuồng loạn thế này, cứ dỗ dành qua loa là được.
"Hừ... Vậy chắc do không còn cách nào khác phải không? Hôm nay gọi tôi có gì đó rất quan trọng à?" Belserius hỏi.
"...Hể?" Ash ngập ngừng.
"Sao vậy?! Chắc chắn có việc gì đó quan trọng nên mới gọi tôi tới đúng chứ?"
.
.
.
Im lặng bao trùm lớp học.
"Ừm... thật ra cũng không có việc gì đặc biệt cả" Ash lẩm bẩm, vẻ mặt cay đắng.
"...Hả... Cậu... thật sự luôn á..." Belserius sững sờ.
"...T-Tôi xin lỗi," Ash nói.
"Trời ơi….! Cái gì thế này….! Đừng có gọi tôi nếu không có việc gì chứ! Đừng - Có - Gọi - Tôi!"
"Ừm, để tôi giới thiệu cậu nhé. Với các học sinh của tôi... các em, đây là cách triệu hồi ác quỷ đấy." Ash nói, cố vớt vát tình hình.
Không khí bỗng trở nên hơi kỳ lạ.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận