Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 42.1: Tầng Hầm

3 Bình luận - Độ dài: 1,295 từ - Cập nhật:

Bộp, bộp.

Tôi lặng lẽ bước đi giữa một triển lãm chuyên móc mắt người.

Và bên cạnh tôi là một kẻ hoàn toàn phù hợp với hình mẫu "rác rưởi" trong các cậu truyện kinh dị.

‘Giá như Baek Saheon có thể ngậm miệng và hành xử như một bùa hộ mệnh biết đi thì tốt biết mấy.’

Trên đường đến đây, tôi đã nhìn thấy những cái bóng kinh dị bò lổm ngổm trên sàn từ xa, mỗi lần như vậy, tôi không khỏi thầm cảm ơn vì có người đi cùng…

‘Điểm mấu chốt ở đây là mình không được thiếu cảnh giác’

Braun lên tiếng với giọng điệu đầy thích thú.

☾Ôi, anh Hoẵng, cái thái độ nói chuyện quay ngoắt 180 độ từ vị đồng nghiệp này thú vị thật đấy.☽

‘Anh ghét nó à?’

☾Không hề! Tôi thấy nó cực kỳ cuốn hút. Giống như cậu ta cố tình tạo ra một hình tượng phóng đại… một tính cách thích hợp hơn để diễn vậy.☽

Ừm. Cách Braun suy nghĩ cũng khá hợp lý.

☾Thế mục tiêu cuối cùng của anh là rời khỏi triển lãm tuyệt vời này sao?☽

Đúng vậy.

Và…

‘Mình đã có kế hoạch trốn thoát.’

Nhờ vào việc biết được rằng đây là mục thứ mười bảy trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, tôi sẽ dựa vào đó để lập kế hoạch thoát thân. Không những thế, tôi còn đã quyết định xong những vật phẩm sử dụng.

☾Ồ!☽

☾Chúng ta có nhất thiết phải dùng từ ‘trốn thoát’ không? Sao chúng ta không túm lấy một nhân viên nào đó và nhờ họ hướng dẫn ra lối thoát nhỉ? Họ chắc chắn sẽ vui vẻ giúp đỡ thôi mà!☽

Hơ, đám nhân viên mới là vấn đề ở đây đó.

‘Nhân viên ở đây đều là máy móc.’

Những cỗ máy có chân nhện và bước đi chao đảo một cách kinh dị.

☾Hừm. Rồi sao nữa?☽

‘Mỗi cỗ máy chỉ biết thông tin về khu vực mà nó phụ trách.’

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Ma

[Biệt Thự Của Những Kẻ Mù]: Mô tả:

Mỗi khu vực trong triển lãm này đều có nhân viên hướng dẫn để phục vụ du khách.

Một số du khách trước đây gọi những hướng dẫn viên này là "quái vật", nhưng thực chất, chúng là những con rôbot hơi nước làm từ mithril cổ, thuộc mẫu sản xuất năm 62627 theo lịch Đế Quốc.

Dù bộ nhớ của chúng bị giới hạn trong khu vực được phân công, chúng vẫn là những tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa lịch sử.

Để có trải nghiệm tham quan hiệu quả, xin vui lòng không sử dụng những thuật ngữ miệt thị.

=======================

Điều này có nghĩa là nếu muốn hỏi lối ra ở đâu, chúng tôi phải đến khu vực có lối ra và hỏi nhân viên ở đó. Nhưng nếu chúng tôi tìm đến đó sau khi quá hạn thời gian cho phép, chúng tôi sẽ bị "tính phí" và biến thành một con sên người kinh tởm.

Chỉ riêng việc xác định khu vực nào có lối ra đã là một thử thách khổng lồ rồi.

‘Nhưng chúng tôi vẫn có một manh mối.’

Tôi dừng bước khi nhìn thấy thứ mình cần tìm.

“… Thang máy ư?”

Trước mặt tôi và Baek Saheon là một chiếc thang máy cổ điển với ánh phản chiếu màu nâu vàng của đồng.

Phía trước của thang máy là một bóng đèn nhỏ, còn cửa thang máy thì được bọc trong những thanh sắt. Giống như mọi chiếc thang máy khác, trên vách tường bên cạnh chiếc thang mà là một bảng hướng dẫn, hiển thị số tầng và cách sử dụng.

Vấn đề là chữ viết trên bảng là một loại ký tự mà chúng tôi không đọc được.

‘Thêm một cách nữa để tăng độ khó cho chuyến thám hiểm.’

Rào cản ngôn ngữ.

Baek Saheon cau mày.

“…Anh định đi cái thứ này à?”

“Tôi chưa biết nữa.”

“Anh điên à? Chúng ta còn không biết mình ở tầng nào, huống chi dùng thang máy.”

Nghe vậy, tôi nhìn chằm chằm cậu ta. Cậu ta liền quay mặt đi khi bị tôi nhìn.

‘Tôi đời nào mà dám làm chuyện liều lĩnh ấy chứ.’

Nhưng tôi có Braun, một MC của creepypasta tự xưng là thông thạo mọi ngôn ngữ ở đây mà!

‘Braun, anh có đọc được bảng hướng dẫn của thang máy này không?’

☾Chuyện này dễ ợt, anh cứ tin vào tôi, anh bạn thân mến!☽

☾Ahem, ahem.☽

Braun hắng giọng rồi bắt đầu giải thích với giọng điệu đầy nhiệt tình.

☾Chiếc thang máy này có một nhân viên cố định, người sẽ bấm nút chọn tầng theo yêu cầu của quý khách. Một dịch vụ vô cùng tinh tế và hoài cổ, phải không nào?☽

Điều này có nghĩa là chúng tôi phải gặp một con nhân viên để sử dụng thang máy. Mà gặp nhân viên thì đồng nghĩa với việc bị móc mắt.

Dù đã biết rõ điều đó, tôi vẫn nuốt nước bọt trong vô thức.

‘Nó có ghi gì về lối ra không?’

☾Rất tiếc là không! Nó chỉ mô tả về các tầng và khu triển lãm thôi.☽

☾À, nhân tiện thì hiện tại chúng ta đang ở tầng hai đấy. …Khoan đã. Nó còn có cả phần mô tả về lịch sử của dinh thự này nè!☽

“...!”

Đây là thông tin không có trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.

‘Nói tiếp đi.’

☾Okê con dê nha anh bạn thân mến!☽

☾Đây là dinh thự vĩ đại của một nhà sưu tầm cực kỳ cao quý… và thanh tao. Vì lòng nhân từ của họ, nơi đây đã trở thành một buổi triển lãm vô tận để chia sẻ nghệ thuật và triết lý.☽

☾Hơn nữa, tòa dinh thự cổ kính này có bảy tầng trên mặt đất… và bảy triệu hai trăm hai mươi mốt tầng dưới lòng đất.☽

“...”

Khoan đã.

Cái gì cơ?

‘…Tận bảy triệu hai trăm hai mươi mốt tầng dưới lòng đất ư?’

☾Đúng vậy. Hừm, có vẻ họ đã sưu tầm được một khoảng thời gian rất rất dài nha!☽

Tôi sững người.

‘…Ban đầu, tôi có biết trước là nơi này có tầng hầm.’

Ban đầu, chuyện ma [Dinh Thự Của Những Kẻ Mù] không hề nhắc đến tầng hầm.

Những ghi chép sớm nhất về câu chuyện ma này chỉ miêu tả những cuộc trốn thoát may mắn từ tầng mặt đất hoặc cái chết của những kẻ không chạy trốn kịp.

Sau khi câu chuyện trở nên phổ biến nhờ những ghi chép đó. Câu chuyện đã được mở rộng và phát triển thế giới bên trong nó. Cuối cùng, một nhà thám hiểm nào đó đã khám phá ra nó.

===============================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Chuyện Ma

[Biệt Thự Của Những Kẻ Mù]: Hồ sơ thám hiểm #23

Mục ghi chép thứ hai mươi ba là lời kể của một du khách đã đi xuống tầng hầm qua thang máy.

===============================

Đó chính là khởi nguồn sự cho tồn tại của các tầng hầm.

Từ đó trở đi, câu chuyện bắt đầu có những ghi chép về những người xuống tầng hầm do không tìm thấy lối ra ở các tầng trên.

Sự tuyệt vọng khi cứ đi xuống mãi, chỉ để tìm một lối thoát….

Chính sự vô tận và nỗi sợ buốt giá đã khiến câu chuyện creepypasta trở thành một cosmic horror.

Ghi chú

[Lên trên]
Cosmic horror (kinh dị vũ trụ) là một thể loại kinh dị tập trung vào sự nhỏ bé, vô nghĩa của con người trước những thực thể vũ trụ vô tận và khủng khiếp. Nó thường khai thác nỗi sợ về những điều không thể hiểu, những thực tại vượt xa nhận thức con người, và sự bất lực trước những thế lực siêu nhiên hay vũ trụ lạnh lùng, vô tâm. (H.P. Lovecraft – Được xem là cha đẻ của cosmic horror với những tác phẩm như The Call of Cthulhu, At the Mountains of Madness, The Shadow over Innsmouth. Thomas Ligotti, Laird Barron, Caitlín R. Kiernan – Những tác giả hiện đại tiếp nối truyền thống kinh dị vũ trụ. Ví dụ trong văn hóa đại chúng: Phim: The Thing (1982), Event Horizon (1997), The Mist (2007), The Endless (2017). Trò chơi: Bloodborne, Darkest Dungeon, Call of Cthulhu. Truyện tranh: Uzumaki của Junji Ito.)
Cosmic horror (kinh dị vũ trụ) là một thể loại kinh dị tập trung vào sự nhỏ bé, vô nghĩa của con người trước những thực thể vũ trụ vô tận và khủng khiếp. Nó thường khai thác nỗi sợ về những điều không thể hiểu, những thực tại vượt xa nhận thức con người, và sự bất lực trước những thế lực siêu nhiên hay vũ trụ lạnh lùng, vô tâm. (H.P. Lovecraft – Được xem là cha đẻ của cosmic horror với những tác phẩm như The Call of Cthulhu, At the Mountains of Madness, The Shadow over Innsmouth. Thomas Ligotti, Laird Barron, Caitlín R. Kiernan – Những tác giả hiện đại tiếp nối truyền thống kinh dị vũ trụ. Ví dụ trong văn hóa đại chúng: Phim: The Thing (1982), Event Horizon (1997), The Mist (2007), The Endless (2017). Trò chơi: Bloodborne, Darkest Dungeon, Call of Cthulhu. Truyện tranh: Uzumaki của Junji Ito.)
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
AI MASTER
còn nx ko ;)??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
còn, hành dịch đến 43.3 lận, hành đang ngồi xem lại r đăng a
Xem thêm
Vl 7tr, how??
Xem thêm