Yggdrasil Gate: Tame your...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

108 • Hỗn loạn bình yên☆③

9 Bình luận - Độ dài: 2,775 từ - Cập nhật:

Alvit và tôi đang đối mặt nhau trong sảnh chính.

10 mét.

Một khoảng cách vô nghĩa đối với người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất].

Thế nhưng bọn tôi vẫn đang giữ khoảng cách được xem là vô nghĩa đó.

Bởi vì điều quan trọng trong trận đấu sắp nổ ra không phải là khoảng cách.

“…”

“…”

Một chiếc hộp nhỏ được đặt ở chính giữa nơi bọn tôi đối mặt với nhau.

Và Alvit đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đó.

'Có vẻ như em ấy đã chuẩn bị xong rồi.'

Thấy vậy, tôi lên tiếng:

“…bắt đầu thôi nèo♪”

"…vâng."

Vù vù—

Một thanh kiếm thánh màu hồng ngọc và một thanh trường kiếm màu đỏ sẫm.

Ngọn lửa hồng ngọc bùng cháy từ hai thanh kiếm Alvit đang cầm. Những tàn lửa thắp sáng những bóng tối đen kịt đang bốc lên khắp sảnh chính.

Alvit bước về phía trước.

Và ngọn lửa hồng ngọc bùng lên theo sau mỗi bước chân.

Khung cảnh vô số tàn lửa phun ra và bốc lên trời.

Có thể nói không ngoa khi bảo rằng đây là sự giáng lâm của một "anh hùng".

Alvit đưa thanh kiếm thánh trong tay phải lên vị trí cao hơn, và thanh trường kiếm trong tay trái xuống vị trí thấp hơn.

Theo sau tư thế đó, các tàn lửa di chuyển theo và tạo thành một đường lửa lớn.

Shing—

Hai thanh kiếm vẽ ra những đường thẳng song song, mũi kiếm nhọn của chúng đều hướng về phía tôi.

Chỉ bằng hành động tiến lên với tâm thế chuẩn bị…

Mà Alvit đã bao phủ toàn bộ không gian sảnh chính bằng ngọn lửa.

Cô bé đang thể hiện quyết tâm chiến thắng bất kể thế nào. Không có dấu vết của cảm xúc cá nhân hay sự do dự giữa tiền bối và hậu bối.

'Vì Alvit rất siêng năng nên mình không cần phải trêu chọc em ấy thêm nữa.'

Cơ mà ngoài chuyện đó ra, thì nếu không có hình phạt cụ thể, con người ta sẽ thấy khó mà toàn tâm toàn ý làm một việc. Đó là lý do tại sao Alvit đã mang theo một thứ vô cùng quý giá được đặt trong một chiếc hộp nho nhỏ đằng kia.

Đó là những chiếc bánh quy thượng hạng đắt đỏ bậc nhất. Một mặt hàng sản xuất số lượng giới hạn được đích thân vận chuyển bằng máy bay từ cửa tiệm xa hoa nhất trên phố vàng.

Alvit là người đã thức tỉnh một kỹ năng di chuyển gian lận giống như tôi. Và trong thời gian một tuần tôi ở bên Hilde, cô bé thường xuyên bay đến phố vàng để tận hưởng những thú vui đời người.

Dẫu vậy, đây không hẳn là một cuộc mua sắm phung phí.

Cô bé chỉ thích mua sắm với mức giá dưới 100.000 won[note69380] theo tiêu chuẩn kiếp trước của tôi.

'Alvit bảo rằng sẽ đưa cho tôi một chiếc bánh trong hộp mỗi lần bị dính đòn đánh bất kỳ… em ấy có thể bị dính đòn đánh tối đa 10 lần.'

Tự giới hạn HP của bản thân ở mức 10…

Điều kiện thật quá khắc nghiệt.

Người đàn em đáng khen ngợi này đang rất nghiêm túc trong quá trình huấn luyện đặc biệt.

Tôi mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy chiếc hộp chứa đựng sự quyết tâm của cô bé.

“…hư hư☆”

Khoảnh khắc tôi hít vào với tiếng cười trên môi.

“Sơ hở—!!”

Hai thanh kiếm lập tức nhắm vào cổ tôi, lao tới từ cả hai phía như chiếc kéo kẹp vào.

Tiếp theo là những mũi kiếm đang lao tới và ngọn lửa hồng ngọc rực cháy vẽ nên những đường thẳng trên không trung.

Vù—!!!

“Ùùù—☆”

Một sự nhanh nhẹn mà khả năng nhận thức siêu việt khó có thể theo kịp.

Mồ hôi bốc hơi từ ngọn lửa nóng bên cạnh cổ tôi.

Xèo xèo—!

Chỉ một động tác duy nhất.

Rất nhiều chi tiết tinh tế ẩn chứa trong một động tác thoạt nhìn trông giống như một đòn tấn công bất ngờ.

Kiểm soát ngọn lửa nhưng không dựa dẫm vào chúng.

Sử dụng kiếm thuật nhưng không để bị cô lập trong giới hạn của thanh kiếm.

Một kỹ thuật sử dụng ngọn lửa dữ dội để chặn mọi đường thoát của kẻ địch.

'Tuyệt vời… ngầu đét—! Mạnh hơn cả mình hồi năm nhất—! Một mình em mà đã có thể tiến xa đến mức này…'

Bởi vì đã ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau suốt thời gian qua, tôi hiểu hơn bất kỳ ai những nỗ lực mà Alvit đã bỏ ra. Hai từ tài năng… trở thành thứ mà tôi không dám gắn trước sự cần cù đó.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn gọi Alvit một tiếng thiên tài.

Một thiên tài chăm chỉ.

Quả thật rất đáng sợ.

Cơ mà Alvit nè, em có biết điều này không?

“Sử dụng song kiếm là biểu tượng của sự thất bại không thể tránh khỏi[note69381]—☆”

Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ người chiến thắng trong số những con người lựa chọn chia đôi lưỡi kiếm của bản thân cả.

Tôi hét lên và kích hoạt [Bifrost].

“[Bifrost]—☆”

Dịch chuyển không gian được kích hoạt.

Tôi tiến lên giữa hai lưỡi kiếm đang lao tới. Và theo bản năng, tôi nhặt một con dao găm từ sàn nhà và cầm ngược nó lại.

Nhưng đó cũng chỉ là một động tác giả, tôi siết chặt nắm đấm ở tay bên kia.

Có lẽ Alvit không tưởng tượng được rằng bổn cô nương sẽ sử dụng kỹ thuật uốn dẻo của thiếu nữ – [Kem Chanh Hồng] trong khi cầm vũ khí đâu ha—☆

“…!”

Thấy tôi lấy vũ khí bánh hạnh nhân ra, Alvit không phản ứng gì mà chỉ lùi lại. Cô bé tập trung phát thải sức mạnh chứa trong hai lưỡi kiếm ra ngoài.

Một tư thế như thể đang chuẩn bị đón nhận một lực tác động to lớn.

Phản ứng mà khó có thể thu được khi đối mặt với một con dao găm bé nhỏ.

“Tiền bối sẽ không tấn công bằng vũ khí nhỏ bé thế kia đâu—!”

Trực giác quan sát của Alvit và khả năng đọc ý định của người khác.

Đó là một trong những tài năng của Alvit mà tôi không có.

Quả thực là một tài năng đáng ghen tị.

'Chậc… bị phát hiện rồi.'

Nhưng vì khoảng cách đã kéo giãn ra nên tôi sẽ thử nghiệm một ứng dụng mới của [Bifrost].

Tôi triệu hồi cây cung của [Lục Thịnh Cung] Anna bằng [Bifrost].

“Vươn tới, [Bifrost]—!”

[Bifrost] kết nối với <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> cách xa hàng trăm km. Và nó lập tức mang tới vũ khí của một người bạn với mức độ thân thiết trên một mức độ nhất định về phía tôi.

Fwoosh—!

Tôi cảm nhận được sự trong trẻo ẩn chứa trong cây cung màu xanh tươi.

Số phận trong vũ khí đang tìm kiếm chủ nhân của nó, với vẻ bối rối dễ thương khi thốt lên 'Ể?! C-Cô là ai?! Đây là đâu?!'

Về mặt hình ảnh minh họa, thì đó là một cô gái yêu tinh có khuôn mặt dễ thương với mái tóc ngắn màu xanh lá cây.

Tôi kích hoạt ứng dụng thôi miên và tẩy não lên cây cung của Anna.

Chế độ thôi miên.

Hay nói cách khác là việc tiếp xúc với Ether cầu vồng.

Cưng hiểu mà phải hôn?

-K-Không…!

Kiểm định thân xác vật chứa.

-Ah♡ Bột đậu đỏ—♡[note69382]

Hoàn tất khóa huấn luyện tẩy não bằng thôi miên.

Cưng sẽ phục vụ cho cây kỷ luật.

'Cướp bóc thành công…!'

Tôi tạm thời cướp đi kỹ năng ether của Anna.

'Khoan, giữa bạn bè thì chỉ là mượn đồ của nhau thôi.'

Tôi tạm thời mượn kỹ năng ether của Anna.

Khi tôi kéo cung và thả dây, một mũi tên xanh cắm vào mặt đất.

Sức mạnh của [Ydalir] hiển hiện tại vị trí mũi tên cắm xuống.

Fwoong—!

Mầm cây mọc lên từ mặt đất.

Những cây thủy tùng xanh tươi phát triển nhanh chóng được triệu hồi.

Những cái cây sấn tới cố gắng giam giữ Alvit như một nhà tù thực vật.

“Haaa—!”

Alvit tạo ra đôi cánh rực lửa trên lưng và bay lên không trung. Thế nhưng cô bé đã bị một cái cây tóm chặt mắt cá chân và để bị dính một đòn.

“Trừ 1 điểm—☆”

“Kuaaah!!”

Alvit quay ngoắt 180 độ trên không trung như tàu lượn siêu tốc. Và với hai thanh kiếm giơ lên như cặp móng vuốt của con diều hâu, cô bé lao thẳng về phía tôi.

Vun vút—!

Bọn tôi va chạm qua vũ khí hướng thẳng.

Clang!

Cùng lúc đó, sóng xung kích lan ra mọi ngóc ngách của sảnh chính.

Alvit tiếp tục dồn thêm lực trong khi giữ vị trí thuận lợi trên không.

“Tiền bối! Đừng xài cái đó nữa! Em không muốn nhận thêm cuộc gọi phàn nàn nữa đâu!”

“Chỉ là bạn bè mượn đồ nhau thôi mừ—☆”

Bí kỹ tối thượng [Bifrost] phong cách con ngốc tóc hồng.

Cụ thể là [Hoán Vị Khí Cụ].

Đây là kết quả thu được sau khi đấu tập với Alvit.

[Bifrost] và [Tầm Kiếm Giác Thị Phấn Sắc☆] đã khá là giống gian lận rồi, cơ mà [Hoán Vị Khí Cụ] thì lại ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Có thể mượn kỹ năng ether của người khác chỉ bằng thanh tình cảm… đến cả người sử dụng nó là tôi còn muốn chửi thề nữa là.

'Tại sao mình lại có tới tận hai kỹ năng giải phóng danh xưng vậy nhỉ?'

Tôi cũng không biết nữa.

Cơ mà con bug này quá ư là ngon lành nên cứ xài thôi.

Tôi nên tận dụng nó triệt để trước khi công ty trò chơi phát hiện và tung ra bản vá.

Alvit, người bị xem như không, không khỏi nổi cơn thịnh nộ.

“Sao cái gì dính tới chị cũng kỳ lạ hết vậy—!”

“Vươn tới [Bifrost]—☆”

Và lần này tôi đã mượn vũ khí của người yêu mình.

Thay cho cây cung đã trở về với chủ nhân ban đầu, tôi cầm [Gungnir] chỉ còn lại phần cán lên. Sau đó, phần ether còn sót lại phản hồi và tạo ra tia sét.

-Lara, tớ yêu cậu.

Cảm xúc của cục cưng được truyền tải sâu sắc qua cán giáo.

Tôi giơ tay cầm lên và hét lớn.

“Tớ cũng yêu cậu!! [Grimnir]—☆”

Uỳnh—!

Không phải hàng chục nhánh sét trập trùng nối tiếp nhau như Hilde thời kỳ đỉnh cao, mà chỉ có một tia sét yếu ớt được tạo ra. Nó ngay lập tức bắn về phía Alvit.

“Kuaah?!”

Tôi tiếp tục luân phiên sử dụng vũ khí của Eir và Anna. Và rồi Alvit đã sử dụng hết 10 mạng và chịu thua trong trận đấu kéo dài vỏn vẹn 10 phút.

Thế là cô bé đành ngậm ngùi trao tôi tất cả số bánh quy vất vả mua được bằng tiền bán phần thưởng có được từ công cuộc chinh phục hầm ngục.

“Om nom nom—☆”

“Kuaah…! Đáng ra em không nên dạy kiếm thuật cho tiền bối hồi còn là một con ngốc tay không tấc sắt đầu kỳ một…! Cái ngôi trường chết tiệt này, tất nhiên là sẽ thế này rồi…!”

“Yub♪ Cảm ơn gái nhiều vì đã chỉ dạy bổn cô nương~☆”

“Huaah…!”

Những chiếc bánh quy mà đàn em của tôi vất vả có được có vị ngọt tựa như mật ong chúa.

Và vì tôi đã mượn đồ trong khi cẩn thận quan sát tình hình nên những người bị mất vũ khí thậm chí còn không biết rằng tôi đã mượn chúng.

“…”

Alvit than khóc ai oán trong khi ôm đầu…

Học viên năm ba mạnh nhất thành phố học viện đã chiến đấu với toàn bộ các kỹ năng gian lận ngoại trừ tiên đoán tương lai. Con bé có hiểu rằng việc có thể trụ vững trước sự tồn tại gian lận đó tới tận 10 phút có nghĩa là gì không?

Alvit than vãn một lúc rồi cũng chán.

“…cơ mà có thật là cứ đấu tập thế này là em sẽ thắng lễ hội chiến đấu không thế?”

Gái đang phát biểu cái quần đùi gì thế?

Gái có biết những kỹ năng gian lận của con ngốc tóc hồng riot games[note69383] tới nhường nào không.

Giả sử 【6☆ Clara Bifrost — Nữ Thánh Hiến Tế】 được mở bán, người chơi sẽ ngay lập tức lập bàn cầu khấn và phủ phục van nài như lũ simp lord… thành thật mà nói thì đây là cấp độ nhân vật có thể khiến cán cân của trò chơi sụp đổ.

Tôi nghiêng đầu và lắng nghe những lời tâm sự khó hiểu của Alvit.

“Tiền bối hồi năm nhất có khi còn mạnh hơn em bây giờ, còn chưa nói tới những người mạnh mẽ như 'Ngũ Sắc'… em cũng mạnh lên nhờ số phận của anh hùng… cơ mà em không nghĩ rằng mình có thể sánh được với các chị…”

“…”

“Liệu em có thể chiến thắng những học viên năm 2 và năm 3 xuất sắc đó không?”

“…”

“Liệu em, người không phải tiền bối, có thể bảo vệ được danh tiếng của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> hay không…”

À…

Ừm…

Thành thật nhé, gái hiện tại thừa sức ăn đứt mấy người đó.

“…”

Nhưng tôi không thể cứ thế huỵch toẹt mấy lời thô lỗ thế được.

Thế nên, tôi đã nói trong khi tạo ra tâm trạng phù hợp.

“Hửm—☆ Chị biết gì đâu? Và cũng không ai biết cả, phải lâm trận thì mới biết ai thắng ai thua được.”

"…em hiểu rồi."

“Nhưng~♪ Bổn cô nương đã nói với em vào ngày đầu tiên rồi mà, đúng hông nè?”

Tôi loay hoay và lấy cái xô đang lăn lông lốc trên sàn đội vào đầu mình.

“Đó là…”

Sau đó, mắt Alvit mở to một chút. Cô bé dường như vừa nhớ lại ký ức về ngày đầu tiên, cảm giác như đã rất lâu rồi mặc dù mới chỉ gần đây thôi.

Clang…

Tôi nói trong khi vui vẻ đặt cái xô lên đầu:

“Cô gái lựa chọn tiên phong trước nhất bảo vệ người khác chính là điều đặc biệt nhất—☆ Alvit nhất định sẽ làm được~♪”

“…”

Đúng lúc đó, tiếng Rota và Kara trở về vang lên từ rất xa.

Rota bước vào, đôi tai mèo màu cam giật giật.

“Bọn em về rồi~”

Kara thở dài mệt mỏi trong khi mang vác trên lưng hàng chục cây gậy.

“Mãi mới về… haaa… cờ với chả quạt, chỉ cần nhìn thôi là tôi đã muốn nôn mửa rồi. Nó mà không phải nhiệm vụ quan trọng là tôi đã từ bỏ lâu rồi.”

Sau đó, Chíp Chíp tiến lại gần và cằn nhằn:

“Chíp—! Đây là nhiệm vụ quan trọng để tìm ra thánh vật của [Kỵ Sĩ]! Vậy nên hãy nỗ lực hơn đi! Chíp!”

“Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi…”

Tôi và Alvit theo dõi cảnh đó một lúc rồi đứng dậy mỉm cười.

“Hôm nay đến đây thui—☆”

“Haaa… vất vả rồi.”

Và thế là một ngày nữa lại trôi qua và chỉ còn một tuần nữa thôi là đến ngày khởi tranh lễ hội chiến đấu.

* * *

Vào ngày khai mạc vòng loại lễ hội chiến đấu.

Alvit đứng như trời chồng ngơ ngác lẩm bẩm.

Đông đảo học viên nằm la liệt dưới chân cô.

“…sao nó cứ khác với mình nghĩ thế nào ấy.”

Ở đằng xa, Herrr, trưởng phòng báo chí của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, giật giật đôi tai yêu tinh dài nhọn của mình và hét lớn hết cỡ trong khi cầm micro:

[Truyền thuyết về <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> lại một lần nữa bắt đầu—! Học viên đã giành chiến thắng trong trận đấu hoàng gia 1 chọi 100 trong vòng loại!! Không ai khác chính là—!! Alvit—!! Học viên Alvit nhanh chóng giành vé tiến thẳng vào giải đấu chính—!!]

-Waaah—!!

“…”

Không hiểu do đâu, mà trận chiến vốn khiến cô phiền não lại quá đỗi dễ dàng.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: 100k won = 1,776,472 vnd
Vann: 100k won = 1,776,472 vnd
[Lên trên]
Vann: kirito đã sai
Vann: kirito đã sai
[Lên trên]
Vann: không thể đọc hiểu và không thể giải nghĩa
Vann: không thể đọc hiểu và không thể giải nghĩa
[Lên trên]
Vann: vâng, t dùng riot games như một tính từ
Vann: vâng, t dùng riot games như một tính từ
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đáng ra em không nên dạy kiếm thuật cho tiền bối hồi còn là một con ngốc tay không tấc sắt đầu kỳ một…!
a3FiMhx.png
Xem thêm
Một con ngố tóc hồng với chỉ số cao ngất ngưỡng, biết dịch chuyển thời không, thiên lý nhãn, mượn (cướp) vũ khí từ top sever khác, mượn (cướp) kỹ năng ether của các top sever khác, không thể cản phá, có nhiều kỹ năng ether, gần như không có cooldown. Wow Lít ộp le dần 🗣
Xem thêm
@Halawn: tổ hợp của 1 vị vua vô danh nào đó cướp đc skill 1 2 3 và 1 thằng ủ tờ nào đó cướp đc skill 4 đi kèm với khả năng loot đồ của người khác combo nhìn trc tương lai thêm cả cái tele có thời gian hồi bằng 0 :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
100 học viên cày chay sấp mặt luôn. Tự nhiên, từ trên trời rớt xuống một con ngốc cầm hai cây kiếm mạnh nhất server, rồi đánh bại bạn. Cay không?
2834cad22bb711fcadf4cc17f3507710.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cayyyyyyyyyyyy
Xem thêm
Ơ ko phải [cục cưng nhà nó à]
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời