Con Ngốc Tóc Hồng Của Thà...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

99 • Bóng tối nuốt chửng các vị thần☆②

4 Bình luận - Độ dài: 3,199 từ - Cập nhật:

Thực ra, tôi đã dự liệu là cả hai anh em của [Linh Mục Song Sinh] sẽ xuất hiện cơ.

Bởi chỉ còn lại ba vị linh mục…

Nếu xét về bản chất của hai anh em sinh đôi được coi như một thì chỉ còn lại hai thiên vương trong <Ratatoskr>.

Trong số đó, quân cờ mà nhà tiên tri sẽ đưa vào bàn cờ gần như chắc chắn sẽ là [Linh Mục Song Sinh]. Bởi vì thành viên còn lại, [Linh Mục Mộng Ảnh], không ai khác chính là con trùm yếu nhất đã dồn hết điểm kỹ năng vào một khả năng đặc biệt.

Nữ linh mục màu bạc, [Linh Mục Mộng Ảnh].

Kẻ yếu nhất… về cơ bản là con trùm đầu tiên để tân thủ tập cho quen tay.

Cô ta ẩn trốn trong một ngục tối tồi tàn với một vài quái vật lẻ tẻ làm lính canh. Bản thân cô ta không hề có sức mạnh chiến đấu trực tiếp nào đáng kể.

'Thế nhưng vẻ ngoài của cổ thì lại hết sức xinh đẹp nên cộng đồng đã biến cổ thành một nhân vật meme nổi tiếng…'

Một nữ trùm lớn độc ác với mái tóc bạc và thân hình mảnh khảnh.

Hơn thế nữa, cô còn có khả năng bẫy đối thủ vào những ảo ảnh thảm hại.

Về cơ bản thì là một sự kiện fan service dành cho những người chơi thách thức hầm ngục. Song, cô ta cũng chỉ là con trùm yếu đuối và nhanh chóng bị hạ bệ.

'Nhờ sự đáng thương đó mà cổ càng trở nên nổi tiếng hơn.'

Tạm dẹp chuyện đó qua một bên thì.

Theo nguyên tác, con bọ ngựa gây rối đầu tiên – [Linh Mục Xung Đột] Ofnir sẽ xuất hiện như một 'con trùm bất bại' và đùa giỡn với tổ đội của nhân vật chính. Sau đó là [Linh Mục Mộng Ảnh] xuất hiện và đóng vai trò là con trùm đầu tiên.

Đó là trận chiến với con trùm đầu tiên.

Theo thứ tự thứ hai xuất hiện là [Linh Mục Song Sinh], là con trùm cấp 'linh mục' chính thức đầu tiên. Từ đây trở đi, hai linh mục còn lại được xem là trùm sự kiện chỉ xuất hiện khi người chơi sở hữu nhân vật thức tỉnh cấp độ [Ether Độc Nhất] trở lên.

Cặp song sinh da nâu dính với meme luận loan[note68741] đáng ngờ cũng nằm trong phân nhóm trùm đầu game, cơ mà ít nhất thì chúng vẫn mạnh hơn [Linh Mục Mộng Ảnh], người chẳng có chút sức mạnh chiến đấu nào.

'Hai đứa nó xứng đáng được gọi là những kẻ sát nhân tay mơ.'

Đó là trận chiến với trùm thứ hai.

Tiêu diệt hai vị Thiên Vương yếu nhất trong Tứ Đại Thiên Vương, sau đó chính thức khiêu chiến [Linh Mục Xung Đột].

Tiến trình lạm phát công bằng và minh bạch này chính là mạch truyện chính.

Tôi đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này kể từ đầu học kỳ.

Đấy là trước khi tên khốn Jinsu-kun đó can thiệp.

'Nó đã bị bóp méo hết mức có thể, thế là bọn mình bị biến lũ hacker nghiện game cố lấy thành tựu tiêu diệt trùm lớn theo thứ tự ngược lại với trò chơi.'

Hay nói cách khác, gã chuồn chuồn kia có sức chiến đấu cực kỳ thảm hại khi so sánh với hai tên linh mục mà chúng tôi đã hạ gục cho đến giờ.

Tôi cố đánh giá xem liệu cậu nhóc chuồn chuồn kia có đạt được sự thức tỉnh bí mật nào hay không.

Cơ mà hơi khó bởi vì khoảng cách quá xa.

Nhưng tôi vẫn kiên trì kéo giãn ether và "đo" được khoảng cách.

“…”

Người anh trai của [Linh Mục Song Sinh] – “Goin”.

Năng lượng cảm nhận được từ cơ thể chính của cậu nhóc không đáng sợ cho lắm. Thay vào đó, nó khá nhàm chán so với những kẻ thù tôi đã đối mặt cho đến nay.

'Quả đúng như mong đợi từ một cậu nhóc shota da nâu kém phát triển.'

Chí ít là nếu cu cậu lọt vào tầm đánh, tôi tự tin tuyên bố sẽ hạ gục cu cậu trong một nốt nhạc.

Tôi tự tin rằng mình có thể đập nát đầu nó ra và biến nó thành món bibimbap[note68742] sashimi[note68743] chuồn chuồn omakase[note68744] đặc biệt của hội chị em vườn đào tiệm <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>[note68745].

Bởi suy cho cùng, tôi là một con ngốc tóc hồng, một bà nội trợ thông thạo bếp núc và giỏi giang quán xuyến chuyện nhà cửa.

“…”

Cơ mà nó ở quá xa.

Kể cả khi tôi cố ném thứ gì đó từ khoảng cách này thì nó vẫn đủ xa để dễ dàng né tránh.

Tôi gào lên vì sự thất vọng đó. Những ngọn núi và cánh đồng của cả khu phố rung chuyển vì tiếng kêu ai oán của con ngốc tóc hồng.

“Waaah—☆ Đồ hèn nhát!! Xuống đây ngay!!”

Sự bực tức của tôi thậm chí còn lan tới cả con chuồn chuồn có sừng kia.

[Linh Mục Song Sinh] Goin lẩm bẩm bằng giọng như một đứa trẻ tiểu học còn chưa vỡ giọng. Giọng nói của cậu nhóc đục ngầu như thể đang nôn ra những con côn trùng hỗn loạn đầy chất nhầy qua từng câu chữ.

[Chậc, ta chẳng hiểu bọn hạ đẳng này đang nói gì nữa. Chủng loài hạ đẳng ít ra cũng phải có trí thông minh cấp thấp nhất chứ.]

Vừa nói, hắn vừa ném những con côn trùng hỗn loạn trông giống như những cục phân to tổ bố về phía tôi.

Vù vù—!

Hả, thằng ôn con đó vừa ném phân vào người tôi đấy à?

Cậu nhóc xấc xược này cần gấp một người lớn chuẩn mực chỉnh đốn cho một bài học[note68746].

Tôi sẽ khiến cu cậu phải hối hận trong khi khóc lóc xin tha dưới chăn sau khi bị đánh bôm bốp vào mông bằng lòng bàn tay.

“Heyah—☆”

Tôi ném đi một tảng đá tảng to bằng cơ thể người trước khi những cục phân kia kịp chạm đất.

Bùm—!

Con trùng hỗn loạn bị tảng đá bắn trúng lập tức nổ tung, ruột gan phèo phổi bay tứ tung trong không khí. Nghe thấy âm thanh đó, con chuồn chuồn đang phun ra côn trùng hỗn loạn lại nhìn về phía tôi.

[Sức mạnh thô bạo… hệt như loài khỉ thấp kém.]

“Còn có chủng loài nào thấp kém nào dễ thương hơn không☆”

[Ta không hiểu ngôn ngữ của chủng loài hạ đẳng.]

Tôi hét vào mặt thằng nhóc hỗn xược một cách khiêu khích nhất có thể.

“Bổn cô nương hờ ông hờ iểu bờ é chờ uồn chờ uồn đờ ang lờ àm gờ ì cờ ả, ơ sao bé hông lắc~☆ Yub♪ Omae Wa Mou, Shinderu, nhóc con—☆”

[Hừ, chủng loài hạ đẳng… nếu ngươi nghĩ rằng có thể khiến ta tức giận thì ngươi nhầm to rồi.]

Tôi đã nghĩ rằng thằng nhóc xung nhiệt cao đó có thể sẽ hạ độ cao để công nghệ var nếu chị chọc tức, cơ mà con át chủ bài khiêu khích của tôi đã lập tức bị dội cho một gáo nước lạnh.

Hàng chục con côn trùng hỗn loạn dạng ấu trùng không biết tự lượng sức mình đang bò về phía tôi sau khi bị ném xuống mặt đất.

Cảnh tượng hàng chục con ấu trùng to lớn lao tới như một bầy chó háu đói. Những chiếc càng gắn vào miệng chúng kêu lách cách nghe thật kinh tởm.

Shaaaaat—!!

Thế là, tôi vung thanh đại kiếm của mình một cách thản nhiên mà không buồn nhìn mặt đám đông người hâm mộ lũ lượt kéo tới. Cùng với cú vung kiếm đó, một vụ nổ tạo thành từ ether màu hồng theo đó mà xảy ra.

Bùm—!!

Hàng chục con ấu trùng hỗn loạn không thể chống lại được sức mạnh vật lý thuần túy đang sấn tới. Giống như một bầy chó đang đi trên mặt sông đóng băng, chúng chỉ biết vùng vẫy và la hét.

Kieeek—!!

Chấp đám côn trùng hỗn loạn sao chép vô hạn thì 200 hay 300 bé cũng đều chỉ như bó rơm trước máy gặt hiện đại.

Chúng quằn quại kêu la "Ogok!" chỉ với một cú va chạm dư lày.

“Nào, các bé ngoan—☆”

Tôi oai phong ngoảnh đầu lại.

Quả đúng như mong đợi, cảnh tượng mà tôi mong đợi đã xuất hiện.

Những đàn em ban đầu còn bối rối đã lấy lại được bình tĩnh và đang bình tĩnh giải phóng sức mạnh vô song của mình. Mỗi người đều đang chống đỡ một lực lượng mà ngay cả trưởng phòng ban của các trường cỡ vừa cũng phải chật vật lắm mới xử lý nổi.

Rota thậm chí còn lược bỏ những câu thần chú phiền phức và tạo hình hai nắm đấm giống như bàn chân mèo.

“Meo!”

Mỗi lần cô bé kêu 'Meo!', con mèo cam được cô triệu hồi lại lao vào và phát nổ như một quả mìn.

Meo—!

Cùng với tiếng nổ đó, vô số lưỡi dao găm từ miệng mèo bắn ra, tàn phá phạm vi xung quanh. Cảnh tượng thoạt nhìn thì tức cười, thế mà sức công phá lại vô cùng khủng khiếp.

Kuuung—!!

Cảnh vật hiện rõ qua lớp bụi lắng xuống.

Hàng chục tia sáng lóe lên sau mỗi vụ nổ. Và những gì có thể nhìn thấy là tàn tích của côn trùng hỗn loạn đã trở thành nước ép trái cây tươi nhão.

Tất nhiên là chúng sẽ hồi sinh không lâu sau đó, nhưng đòn tấn công đó cũng đủ để kìm chân chúng rồi.

Trong khi đó, [Đồng Chí Cách Mạng] của Kara đang thu hút sự thù địch và đánh đập bè lũ sâu bọ bằng những cánh tay máy mỏng manh.

Những con côn trùng hỗn loạn cố gắng thoát khỏi nỗi đau đó trở nên hoảng loạn, vướng vào và ngã đè lên nhau.

“…”

Trong khi cảm thấy tự hào vì chỉ với ba người bọn tôi mà đã ngăn chặn được hàng trăm kẻ địch… tôi suy nghĩ cách để bọn tôi có thể đối mặt với kẻ thù thực sự, chứ không phải mấy bé sâu này.

[Kuweeeek—!]

Con chuồn chuồn vẫn đang liên tục nhả ra những con côn trùng hỗn loạn từ miệng của nó.

Nếu có cách nào đó để tiếp cận thằng nhóc đó thì…

Hoặc nếu hắn chịu xuống đây…

Chắc không có chuyện đó đâu—

Cứ thế này thì có khi mình sẽ trở thành một lão bà mất?

'Xuống đây ngay, đồ con chuồn chuồn loạn luân cuồng em gái.'

Ấy thế nhưng thằng nhóc hỗn xược đó chẳng thèm để lời tôi vào tai.

Ở đằng xa xa, con chuồn chuồn nâu khổng lồ đang không ngừng khạc ra những con côn trùng hỗn loạn phủ đầy chất nhầy màu đen. Nó thả chúng rải rác như một chiếc máy bay ném bom.

[Kuweeeeek—! Tiếp chiêu!]

“Kuweeeeek☆ Tờ iếp chờ iêu☆”

[…]

“Ui chu choa, ném đồ từ xa… thiệt là không nam tính…☆ Sao nhóc không đá cô em đi và làm em gái luôn đi cho rồi?”

[…]

Goin ném thêm nhiều côn trùng hỗn loạn về phía tôi.

Bẹp!

Những con côn trùng hỗn loạn trở nên giống như những quả trứng vỡ do trọng lực khi chúng chạm đất. Chẳng mấy chốc chúng lại tái sinh với tốc độ nhanh chóng và đứng dậy lao vào lần nữa.

“Haaa—☆ Thiệt là phiền phức~☆”

Một đợt sóng công trùng khác lại chồng chất.

Đây thực sự là một chiến thuật kinh khủng của một kẻ vô nhân tính.

[Nhận lấy, chủng loài hạ đẳng—!]

“Nhờ ận lờ ấy, chờ ủng lờ oài hờ ạ đờ ẳng~★”

[Cái con đĩ chủng loài hạ đẳng này…! …Kuh.]

"Ồ hô?"

Ô kìa.

Cu cậu bị trầy xước kìa.

Bản năng của con ngốc tóc hồng phát hiện ra kẻ thù đã bị trầy xước, thế nhưng chú chuồn chuồn kia lại kiềm chế cảm xúc và bay đi thật xa.

Shaaaaat—!!

Hàng chục con côn trùng hỗn loạn chồng chất lên nhau lại lao đến.

Lúc đầu thì chỉ khoảng 20-30 con, nhưng giờ thì chúng đông tới mức đếm không xuể nữa rồi. Nếu đây mà là một trò chơi trên máy tính, thì nó sẽ phải ở cái tầm mà ngay cả card đồ họa đời mới nhất cũng bắt đầu bị tụt fps.

“Thế mà đứng trước bổn cô nương, các bé chỉ là những bé bù nhìn để luyện tập—☆”

Tôi nghiền nát đám côn trùng hỗn loạn đang tái sinh ở đằng trước.

Khi chúng xông vào, tôi đập vỡ đầu chúng, khi chúng bỏ chạy, tôi đâm vào mông chúng bằng cây giáo của mình.

Những thứ đã trở thành món bánh kếp đẫm máu đã hồi sinh thông qua quá trình tái sinh chậm rãi…

Cơ mà đối thủ của chúng là ai?

Con ngốc tóc hồng của thành phố học viện.

'Không ai trên đời này thoát khỏi trò nghịch ngợm của con ngốc tóc hồng hết.'

Tôi giơ chân lên cao và dậm mạnh xuống đất.

“Yah—☆ Hãy nếm thử điệu nhảy của thiếu nữ—☆”

Cùng lúc tôi hạ chân xuống, mặt đất trong phạm vi 50 mét rung lắc dữ dội và chuyển động. Trong chớp mắt, hệt như hành động kéo một tấm khăn trải bàn, rung động lan truyền khắp mặt đất.

Kuuung—!!

Đất đá bị lật úp.

Mặt đất dâng lên.

Một khe nứt tối mịt lớn được tạo ra từ sóng xung kích.

Một cơn sóng thần tạo nên từ mẹ trái đất nhấn chìm binh đoàn côn trùng hỗn loạn.

Kugugung—!!

“Ối?!”

“Hả…?!”

Thấy vậy, các đàn em nhanh chóng cưỡi lên sủng vật triệu hồi để tránh làn sóng xung kích. Tụi nhỏ nắm bắt tín hiệu rất tốt vì tôi thường xuyên bắt họ tập nhảy dây.

Kuuung—!!

Làn sóng đất ập đến nhấn chìm tất cả sự vật trên đường nó quét qua. Lũ côn trùng hỗn loạn đang bị nuốt chửng vào khe nứt đột nhiên được tạo ra từ mặt đất.

Shaaaaat—!!

Những sinh vật mới chỉ tái sinh được non nửa.

Chúng loạng choạng vì trận động đất quy mô nhỏ và rối tung trong trạng thái nửa nạc nửa mỡ giống như chiếc bánh kếp.

Những sinh vật tái sinh vụng về rơi xuống và va chạm vào nhau. Ấy thế nhưng sự tái sinh kinh hoàng ấy vẫn tiếp tục diễn ra một cách cưỡng bức.

Kueeeeek—!!

Khi những phần bị thương dính lại với nhau, chúng trở nên xoắn lại một cách kỳ quái. Những phần thừa ra trở thành cục thịt đơn nhất ghê tởm đập cánh và lăn tròn tại chỗ.

Tôi nghiêng đầu khi nhìn cảnh tượng đó. Tôi không tài nào hiểu được lý do cậu nhóc cố kéo dài thời gian một cách đầy do dự tại đây cả.

'Dựa trên phân tích chiến lược hoàn toàn nhắm vào bọn mình, thì có vẻ như <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> là mục tiêu…'

Cậu nhóc còn đang nhắm tới điều gì nữa…?

Và vào lúc tôi đang bận suy tư.

Có một giọng nói trong trẻo vọng đến từ đằng xa.

Người mà bọn tôi đang chờ đợi chính là [Lục Thịnh Cung] Anna.

“Cảm ơn, Clara!! Mấy chế—!!”

Và một mũi tên lớn đang bay về phía này.

Luồng ether màu… xanh tươi thắm thấm đẫm trong đó.

Nơi nó đi qua liền tràn ngập sức sống của cây cối.

Vút—!!

Khi mũi tên xanh biếc cắm vào đất bùn lầy lội, vô số dây leo và cây cối mọc lên. Mặc dù đó chỉ là ảo ảnh được tạo ra từ ether xanh biếc sáng mờ nhạt… nhưng có một điều chắc chắn là có sức mạnh vật lý chứa đựng trong đó.

Những hàng rào thực vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện đã cô lập lũ côn trùng hỗn loạn.

Kyaaaak—!!

Anna gọi với tới bọn tôi.

“Mấy chế cầm chân tốt lắm! Mị không đến muộn chứ?”

“Đâu đâu, cậu đến vừa kịp lúc—☆”

Ờm, à thì…

Chí ít thì cậu ấy cũng biết lãng mạn là gì.

Nên tôi sẽ châm chước cho cậu 3 điểm con ngốc tóc hồng.

“Tên kia có phải là trùm sò của lũ này không?”

“Đúng đó~☆ Nhân tiện, cậu nhóc là kiểu người sẽ bị tổn thương nếu gái nhại lại lời nó nói—☆”

“Hả? Tổn thương? Cái gì?”

“Trái tim mỏng mảnh của người thiếu nam—☆”

“…”

Anna đến gần bên và vỗ vai tôi. Vẫn là cô gái rạng rỡ trong trang phục nông dân như thường lệ.

Và các học viên khoa chiến đấu tộc tiên theo sau cô đã lập hàng ngũ bảo vệ hàng rào thực vật khổng lồ và hét lên.

“Mọi người đi lối này!”

“Bọn tôi tới để cứu hộ—!”

“Các chị em—!! Hãy nhanh chóng di chuyển và cầu nguyện!!”

Rota và Kara nhìn nhau và gật đầu. Sau đó họ nhìn tôi và gửi tín hiệu bằng mắt.

-Chúng mình có thể thắng nhỉ chị?

-Chúng ta có thể thắng, phải không đồng chí?

Tôi nháy mắt đáp lại những ánh nhìn đó.

Nháy mắt—☆

Tất nhiên câu trả lời là có.

Anna thì thầm trong khi nhắm cung vào Goin.

“…mục đích của tên đó là gì?”

“Ai mà biết được—☆ Cậu nhóc chẳng nói chẳng rằng ném đồ bẩn vào các thiếu nữ! Thực sự là một gã tồi—☆”

“…Clara, nếu mị tạo ra một bệ đỡ đơn giản bằng kỹ năng ether, thì chế có thể nhảy lên không trung được không?”

“U là trời—☆ Cậu nghĩ là tớ không thể sao~?”

“Ờ, phải ha.”

Anna thả dây cung kéo căng ra. Sau đó kích hoạt kỹ năng ether của mình để khiến cây cối phát triển nhanh chóng.

“[Ydalir]—!!”

Vun vút—!!

Theo quỹ đạo đó, cây thủy tùng[note68747] bắt đầu mọc lên từ mặt đất.

Những cái cây này ngay lập tức mọc lên từ mặt đất, trở thành những cây cột mỏng cao khoảng 20 mét.

'Nếu bước lên từng cái một thì vẫn được…!'

Chiếc cầu thang bắc lên tận thiên đình.

Một phương tiện để chiếm lấy vùng trời trong một thời gian rất ngắn.

Tôi chạy về phía đó với thanh đại kiếm và ngọn giáo nắm chặt trong cả hai tay. Và Anna đang đi theo bên cạnh tôi, tay cầm theo cây cung lớn bằng thân người của cổ.

Tatat!

Rõ ràng là cứ cái đà này là bọn tôi sẽ bắt được con chuồn chuồn đó.

“…”

Thế mà cu cậu vẫn không có ý định chạy trốn.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: incest
Vann: incest
[Lên trên]
Vann: cơm trộn của hàn
Vann: cơm trộn của hàn
[Lên trên]
Vann: món ăn gồm hải sản tươi sống và cơm trắng của nhật
Vann: món ăn gồm hải sản tươi sống và cơm trắng của nhật
[Lên trên]
Vann: món ăn tùy biến theo yêu cầu của khách của nhật
Vann: món ăn tùy biến theo yêu cầu của khách của nhật
[Lên trên]
Vann: cơm trộn chuồn chuồn tươi đặc chế
Vann: cơm trộn chuồn chuồn tươi đặc chế
[Lên trên]
Vann: thewhat
Vann: thewhat
[Lên trên]
Vann: yewtree
Vann: yewtree
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Trong một vũ trụ nào đó, bé loli Moin sẽ an ủi ông anh hai shota vô vọng Goin bị trêu đùa tình cảm bởi con đĩ dâm loàn Gyaru tóc hồng, và rồi chuyện gì đến cũng đến:
Fv5nc_EXgAAh5Zd.jpg:large
Xem thêm
Đúng nghĩa thảm họa con trùng :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@acnhuquy: nó đúng theo bất kỳ nghĩa nào mà người ta có thể nghĩ ra
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời