Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)
Vol 03 - Thành phố nổi (182-255)
Vol 04 - Dãy núi Hắc ám (256-324)
Ngoại truyện Nhân vật
Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy
Bình luận (2184)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2184 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tạm thời trong thời gian tới mình sẽ lên chap cách ngày thay vì hàng ngày như hiện tại nhé mng. Gần đây mình quá bận (+quá lạnh) nên không dư được tầm 5 tiếng mỗi ngày cho việc dịch để đảm bảo tiến độ 1 chap/ngày. Sr cả nhà
Xem thêm
K sao hết nha, sau tết cứ lạnh suốt làm tôi về nhà chỉ muốn rúc vào chăn, chả muốn làm cgi hết, bà thế là quá đỉnh r, k thể mong đợi hơn gì nữa 😘
Xem thêm
Tôi còn muốn trans nghỉ ngơi nhiều hơn ấy. 5 tiếng 1 chap mà hồi trc vẫn còn thừa chap để thả bom thì nghĩa là mỗi ngày phải đâu đó chap rưỡi. Đã đi làm rồi về còn bỏ 6 7 tiếng ngồi dịch thì còn đâu sức khỏe 😟
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Chương 167 - Tìm đường chết
Cứ kính độc nhãn là lại thấy sợ Amon
Xem thêm
Chương 97 - Cung Sol trưởng
bố toàn lấy mấy bài kinh điển thế này ai chơi lại 😅
Xem thêm
Chương 614 - Thường dân nhỏ trong thời đại lớn
Hóng vl, trận này đi kiểu gì cũng mở ra một đống bí mật
Xem thêm
Chương 614 - Thường dân nhỏ trong thời đại lớn
Có cả tram rồi, hiện đại qué :)))
Xem thêm
TRANS
Chương 614 - Thường dân nhỏ trong thời đại lớn
cái "mừng húm" là phương ngữ chỗ nào vậy trans:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương 614 - Thường dân nhỏ trong thời đại lớn
Chẳng biết phương ngữ chỗ nào nhưng xung quanh mình mng dùng nhiều mà? Hỏi gg thử xem :))
Xem thêm
TRANS
Chương 614 - Thường dân nhỏ trong thời đại lớn
@Misfit: google nó bảo phương ngữ miền nam:)))
đồng nghĩa với mừng rơn
bản thân mình cũng thấy mừng rơn rồi chứ chưa gặp mừng húm bao giờ:))
cái này do khác địa phương thật chứ k phải lỗi sai
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời