• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 136: Thế thì papa ngỏm mất!

3 Bình luận - Độ dài: 2,680 từ - Cập nhật:

Translator: Melinoe

____________________________________

- Kyarrrgh - Đây là đâu vậy trời?!

Iona nhìn xung quanh. Một thế giới rực đỏ hiện ra trước mắt.

Và sau đó,

[Iona, chào mừng tới thế giới ác mộng. Tôi đã đợi cô lâu lắm rồi đó. Kukuku.]

Âm thanh nhớp nháp và khó chịu vang lên. Đó chính là giọng Quỷ Vương Cổ Đại, Ác Mộng. Iona đã tiến vào bên trong ác mộng.

[Giúp ta giải trí hôm nay nào. Kukuku.]

Theo lời nói của Ác Mộng, 10.000 con quỷ bóng đêm xuất hiện, cùng với Gonova và ba tháp chủ không trong trạng thái bóng ma.

Khi chúng thấy nàng chuột,

- Tất cả là lỗi của ngươi!

- Cho chúng ta ra ngoài!

Bọn họ chửi mắng Iona, người đã khiến bọn họ thành ra nông nỗi này, và đuổi theo cô.

[Tôi đã đặc biệt giữ nguyên trí nhớ của bọn họ đấy.]

Ác Mộng nói như thể vui mừng lắm.

Thế nhưng

- Kyoot kyoot kyoot.

Cô chuột hamster lại vô cùng tận hưởng điều ấy. Hiện tại cô đang ngủ trên đùi Sejun, nơi sức mạnh của ác mộng rất yếu.

Và cũng nhờ có điều đó, giờ Iona đang có một khoảng thời gian tuyệt vời để “hành” bọn Gonova kia ra bã.

Nhưng sau khi cô giết đám kẻ thù cứ liên tục hồi sinh đó hàng trăm lần,

- Hở? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đột nhiên, bọn bóng ma bỗng trở nên mạnh hơn.

- Tại sao vậy nhỉ?

Cô nàng không thể tìm ra nguyên nhân. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là chịu đựng kiếp nạn ác mộng này. Một khi tiến vào thế giới ác mộng, cô phải trở thành trò tiêu khiển của Ác Mộng cho tới khi anh ta hài lòng mới có thể dời đi.

Và vậy nên, niềm vui sướng của Ác Mộng lại chính là sự đau đớn của một ai đó, không quan trọng chủ thể là bóng đen hay ác mộng. Ác Mộng say đắm tất cả các nỗi đau tồn tại trên thế gian.

- Kyoo-Kyoo-Kyoo - Nếu mình không thể tránh được điều đó, vậy thì cứ tận hưởng thôi! Hỡi sức mạnh của lửa, hãy nghe mệnh lệnh của ta và giải phóng ngọn lửa địa ngục không bao giờ dập tắt lên kẻ thù đi! Hỏa ngục! Hỡi sức mạnh của gió, hãy thổi bay kẻ thù của ta! Lốc xoáy!

Iona tạo ra Hỏa Ngục bằng tay trái và lốc xoáy bằng tay phải.

Sau đó

- Đi đi! Cuồng Phong Hỏa Ngục!

Cô kết hợp hai phép lại để kích hoạt phép mới, một cơn lốc lửa xuất hiện và thiêu rụi những bóng ma đen.

Nếu nàng chuột đang ở trong tòa tháp, đây sẽ là phép quy mô lớn có khả năng phá hủy khoảng 10% một tầng. Nhưng vì đang ở trong ác mộng nên cô có thể sử dụng nó mà không có bất cứ gánh nặng hay hạn chế nào.

Đây cũng là lý do tại sao Iona có thể trở thành một pháp sư hủy diệt vĩ đại. Dù cho phép thuật ấy có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì thế giới ác mộng cũng chẳng hề hấn gì, thế nên cô đã nghiên cứu ra rất nhiều phép khi ở đây và dùng chúng trong thế giới thực.

Và thế là, Iona đã tiêu diệt hết tất cả kẻ địch và chịu đựng cơn ác mộng giằng xé.

****

- ….!

Sejun tỉnh dậy, cảm thấy đùi mình hơi nặng. Cảm giác này khác với khi Theo quay, gần giống bị một cục sắt đè vào chân.

- Cái gì vậy nhỉ?

Khi cậu ngồi dậy và nhìn xuống đầu gối.

Kurr.

- Cuengi?

Báo thủ Cuengi đang ngủ rất ngon trên đùi cậu. Có vẻ như chú ta đã lẻn vào đây lúc rạng sáng. Thường thì Theo sẽ chiếm lấy vị trí này, nên việc này không xảy ra… Sejun bỗng nhiên cảm nhận được sự vắng mặt của mèo vàng.

- Mình đã đuổi cậu ấy đi không vì lý do gì ư?

“Lúc đó mình đã đuổi cậu ấy đi vì tức giận… Nhưng đôi khi cậu ấy vẫn phải đánh đổi…”

Khi Sejun cố gắng hết sức để hợp lý hóa quyết định của mình, khi,

- Kyoo-Kyoo-Kyoo-

Cậu nghe thấy tiếng hét tức giận của Iona từ dưới sàn. Có vẻ như Cuengi đã đẩy cô ấy ra. Nếu không thì mọi chuyện sẽ rất vô lý. Bởi vì Iona đã yểm phép kết dính trước khi ngủ.

- Cuengi, đứa trẻ này… Iona đã đập nó mất nếu nó cứ làm cái trò này…

Sejun biết nếu Iona phát hiện Cuengi đẩy mình ra, cô ấy sẽ có thể xách chú tới nơi vắng vẻ nào đó rồi dùng phép thuật đánh chú một trận, thậm chí còn có khả năng sử dụng tới cả phép thiên thạch.

- Mình không muốn thấy cảnh tượng đó đâu.

Thanh niên vội vàng nâng Iona lên rồi đặt cô ấy lên đùi như cũ.

- Kyoot-kyoot-kyoot-

Tiếng kêu của cô đã nhanh chóng chuyển sang hạnh phúc.

Sau đó

Krueng…

Bịch!

Bịch.

Thấy thứ gì đó bên cạnh mình, Cuengi đá Iona một cái… Không phải là đẩy, mà là đá á?! Nếu Iona mà biết, thiên thạch rơi vào đầu nhóc chắc luôn. Song cũng vì đó mà Sejun phát hiện ra nàng chuột đã bao cơ thể mình bằng một tấm khiên.

- Cuengi, dậy thôi.

Krueng…

- Nằm xuống và ngủ bên cạnh papa nào.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Sejun dựng bé gấu dậy, đặt chú xuống bên cạnh mình để nhường chỗ cho Iona.

- Kyoot-kyoot-kyoot-

Chắc chắn rồi, Iona chỉ kêu lên giận dữ khi không nằm trong lòng cậu.

Krueng…

[Papa mà xoa xoa con thì tuyệt quá…]

Cuengi lầu bầu, cầm tay Sejun rồi đặt nó lên bụng mình.

- Được rồi.

Xoa. Xoa.

Krueng…

[Papa, con xin lỗi vì đã ăn hết chuối của papa…]

Cuengi xin lỗi với giọng ngái ngủ vì những gì đã xảy ra. Dường như điều đó đã làm cậu nhóc buồn phiền, thế nên đến lúc sáng sớm chú mới mò tới.

- Không sao đâu. Nhưng lần sau phải nói với papa trước khi con ăn, biết chưa?

Krueng… Krueng…

[Con biết rồi… Con vui lắm…]

Khi Sejun nói rằng việc đó không sao cả, bé gấu nhoẻn miệng cười và dần dần chìm vào trong mộng một lần nữa.

*****

- Ưm!

Sejun dỗ Cuengi ngủ rồi cũng thiếp đi theo. Khi cậu tỉnh dậy, Iona và Cuengi đã không còn ở đây nữa.

- Ouch, đau người quá đi mất.

Không có nơi nào là không đau không nói cả, tất cả đều là vì bị thằng con to bự kia đè.

- Mình sẽ dành cả ngày hôm nay để chăm sóc bản thân vậy.

Cậu chàng không muốn ăn quá sớm, nhưng hôm qua đã quyết định làm lẩu nấm bằng thần dược chuẩn bị từ trước, nên cậu nhanh chóng rửa mặt rồi đi thẳng tới nhà đàn kiến để kiểm tra xem liệu thần dược có còn hay không.

Khi tới nơi, cậu thấy một vài ngôi nhà khổng lồ với những cái “mái” nấm to bự chảng. Chung có các lỗ hở ở giữa những cái “mái” nấm để ra vào.

Kkwek!

Đàn kiến nấm chào đón Sejun khi cậu đến chơi nhà. Chúng tiến đến gần thanh niên, hăm hở kêu cậu hái nấm trên lưng chúng.

- Ừ, rất vui được gặp các cậu. Nhưng hôm nay tôi đến để thu hoạch thần dược cơ. Các cậu có còn cái nào không?

Kkwek…

Những con kiến nấm thất vọng trước lời nói của Sejun, cụp râu xuống. Không có?

- Không, không nhất thiết phải là thần dược cũng được… Cái gì?! Đây có phải là nấm mỡ mà tôi muốn ăn không?!

Thấy dáng vẻ thất vọng của chúng, trái tim cậu nhũn ra, đành phải hái nấm trên lưng chúng, khoa trương quá mức.

Kkwek!

Nhờ vậy, lũ kiến nấm cũng vui sướng “vạch áo cho người xem lưng”. 

Sau khoảng một giờ thu hoạch nấm ở nhà đàn kiến, Sejun bước ra.

- A~, mệt chết rồi.

Trình trạng cơ thể cậu thậm chí còn tệ hơn lúc trước.

- Mình sẽ chỉ bỏ mấy thứ có sẵn vào rồi chén thôi vậy.

Sau những cố gắng không cần thiết chỉ để được ăn nhiều hơn, Sejun từ bỏ việc tìm kiếm thần dược và đi vào nhà bếp.

Sau đó

Krueng!

Cuengi, người đang nhìn thứ gì đó đằng trước viên đá thần thánh trước nhà, gọi Sejun.

- Cuengi, con đã đi đâu thế?

Krueng! Krueng!

[Con đã chơi với chị Iona và em gái Flamie trong hang động khi đang ăn cá! Con cũng đã ăn đậu phộng nữa!]

- Đậu phộng á?! Con không đang nói về việc búng tay chứ hả? [note63439]

Sejun sợ Iona đã phát hiện ra trò nghịch ngợm của Cuengi rồi sử dụng phép thiên thạch nên kiểm tra đầu của thằng nhóc xem có hỏng hóc ở đâu không.

Krueng? Krueng?

[Búng tay là cái gì? Có ngon không ạ?]

Cuengi hỏi, dụi đầu vào tay Sejun khi cậu chạm vào đầu nó.

- Không! Búng tay rất đáng sợ. Vì vậy nếu ai đó búng con một cái, bạn phải tránh đi, hiểu chứ?

Krueng! Krueng?

[Dạ hiểu! Nhưng papa ơi, đây là cái gì thế?]

Gấu bép chỉ vào hai cái cây bên cạnh viên đá thần. Trên mỗi cây mọc ra hạt đậu, mỗi hạt lại có màu sắc khác nhau như đen, vàng, đỏ, xanh lá cây và xanh dương.

- A, đây là đậu ngũ sắc mà papa trồng! Chúng lớn nhanh quá nhỉ?

Cậu mới gieo hạt giống xuống được hai tuần, vậy mà chúng đã cao tới đầu gối anh, vỏ đậu cũng nứt ra.

- Đậu bình thường phát triển nhanh thế này cơ à?

Sejun bối rối bẻ vỏ đậu. Vỏ đậu đầy đặn, hình như bên trong còn có hạt.

[Bạn đã nhận được 4 Đậu Ngũ Sắc.]

[Bạn đã nhận được Đậu Đỏ Thể Lực Bền Bỉ.]

[Độ thành thạo kĩ năng Thu Hoạch Lv. 6 tăng nhẹ.]

[Bạn đã nhận được 700 điểm kinh nghiệm.]

- Ể?

Ngoài đậu ngũ sắc ra thì còn có những hạt đậu khác nữa.

- Đậu Đỏ Thể Lực Bền Bỉ?

[Đậu Ngũ Sắc]

→ Một loại đậu có năm màu khác nhau được trồng bên trong tòa tháp, rất ngon và đã hấp thụ đủ chất dinh dưỡng.

→ Được trồng bởi người nông dân lành nghề, hương vị và hiệu quả của nó đã được cải thiện.

→ Khi trồng, nó sẽ làm tăng độ phì nhiêu của vùng đất xung quanh.

→ Bạn thỉnh thoảng có thể thu hoạch được năm loại đậu khác nhau với khả năng đặc biệt.

→ Người trồng: Nông Dân Tòa Tháp Park Sejun

→ Hạn sử dụng: 90 ngày

→ Cấp: C

- Khả năng đặc biệt?

Hẳn là nó đang ám chỉ đến loại đậu đỏ có cái tên kỳ lạ này. Sejun cũng kiểm tra nó.

[Đậu Đỏ Thể Lực Bền Bỉ]

→ Một loại đậu đỏ được trồng bên trong tòa tháp, rất ngon và đã hấp thụ đủ chất dinh dưỡng.

→ Được trồng bởi một người nông dân lành nghề, hương vị và hiệu quả của nó đã được cải thiện.

→ Khi ăn, chỉ số thể lực tăng 100% trong 1 phút.

→ Đây là loại đậu không nảy mầm khi trồng.

→ Người trồng: Nông Dân Tòa Tháp Park Sejun

→ Hạn sử dụng: 90 ngày

→ Cấp: C

- Tận 100 phần trăm cơ á?!

Mặc dù thời gian chỉ kéo dài một phút, nhưng việc nó có thể tăng gấp đôi chỉ số thì quả là kinh ngạc! Hồi trước cậu đã phải đau đầu khi phải chi những 10.000 Đồng Tháp để mua nó từ tộc trưởng tộc gấu mèo Emil…

- Hóa ra nó lại là một món hời!

Sau đó, Sejun hái những quả đậu từ một cây đậu năm màu khác rồi thu hoạch những hạt đậu. Bốn hạt đậu ngũ sắc và một hạt đậu vàng sức mạnh cường tráng đã chui vào túi. Hạt Vàng Sức Mạnh Cường Tráng đương nhiên là có tác dụng tăng chỉ số sức mạnh thêm 100% trong một phút.

Chàng nông dân trồng tám hạt đậu ngũ sắc gần viên đá thần ngay lập tức. Một lợi ích của việc trồng trọt là bạn có thể trồng và nhân giống bất cứ thứ gì tốt.

Sau khi trồng đậu ngũ sắc, cậu nghĩ: “Thử một hạt chứ nhỉ?”

Bóp, bóp.

Sejun nhai và nuốt hạt đậu vàng và đỏ. Mặc dù lúc đầu chúng có hơi sống, nhưng càng nhai, hương vị lại càng đậm đà.

[Bạn đã ăn một Đậu Vàng Sức Mạnh Cường Tráng giúp tăng sức mạnh.]

[Chỉ số sức mạnh tăng 100% trong 1 phút.]

[Chỉ số sức mạnh tăng thêm 20,8.]

[Bạn đã ăn một Đậu Đỏ Thể Lực Bền Bỉ giúp tăng thể lực.]

[Chỉ số thể lực tăng 100% trong 1 phút.]

[Chỉ số thể lực tăng thêm 21.]

Ngay sau khi ăn, cậu đã cảm nhận được chỉ số của mình tăng lên, sức mạnh cũng lớn hơn, cả cơ thể đều mạnh hơn trước.

- Mình có nên ôm bé gấu nhỏ một chút?

Khi sức mạnh và thể lực tăng lên, Sejun tự tin giơ tay về phía Cuengi.

Tuy nhiên,

Krueng!

[Nếu con làm thế thì papa ngỏm mất!]

Cuengi do dự, từ chối được ôm.

- Không sao đâu! Nhẹ nhàng chui vòng tay papa nào!

Thịch. Thịch.

Sejun nói, vỗ ngực. Mặc dù chỉ số của cậu đã tăng gấp đôi, nhưng cậu vẫn sợ ôm quá chặt.

Krueng!

[Được rồi!]

Thằng nhóc thận trọng nhảy về phía cậu chàng.

Bịch.

Bịch!

- Ưm!

Krueng?!

[Papa ơi, papa có sao không vậy?!]

Nghe thấy tiếng rên rỉ của Sejun, Cuengi vội vàng hỏi. May mắn thay, sức mạnh của cậu đã vượt quá 40, thế nên <Sức mạnh: Cơ Thể Bất Hoại> không được kích hoạt. [note63440]

- Papa... papa ổn!

Sejun khó khăn trả lời, vẫn ôm chặt lấy gấu bự. Nhưng trái ngược với lời nói của mình, thằng nhóc bắt đầu trượt xuống. Cậu khó mà giữ được sức lực của mình.

- Papa xin lỗi.

Sejun nói, nhìn Cuengi, người đã đáp xuống mông mình.

Krueng! Krueng!

[Không sao đâu! Con đã vô cùng thỏa mãn khi cố gắng bay vào vòng tay của papa rùi!]

- Ahh.

Ngọt ngào quá đi mất! Sejun cảm động trước lời nói của thằng nhóc.

- Mong chờ thật đó. Papa chắc chắn sẽ bắt được cái ôm nhảy của Cuengi!

Sejun nói với quyết tâm vững chắc.

“Từ giờ trở đi, mình sẽ không trồng những loại hoa màu tăng sức mạnh và sức bền nữa.”

Với quyết tâm đó, Sejun vào bếp để bắt đầu nấu lẩu nấm thần dược.

Krueng!

[Mùi thơm quá!]

Cuengi ngửi thấy mùi thức ăn liền bắt đầu nhún nhảy.

- Argh.

“Mình sẽ không trồng chúng nữa, bắt đầu từ ngày mai.”

Nhìn Cuengi, người đang vui mừng vì nghĩ đến việc được ăn đồ ăn ngon, cậu không thể ăn mảnh một mình. Chứ không phải là cậu đưa trước vì cảm thấy chúng chắc chắn sẽ bị giành mất đâu!

Vì vậy, trong khi Sejun và Cuengi đang ăn bữa sáng lẩu nấm,

Bang!

- Chủ tịch Park! Tui về rùi đây, meow!

Theo xuất hiện, mở cửa bếp đầy tự tin.

___________________________________

Mel: Cả team oải quá mọi người, công việc bộn bề dễ sợ

Ghi chú

[Lên trên]
Mel: Đậu phộng (땅콩) and Búng ngón tay (딱밤) [kiểu búng vào trán ý] có âm đầu giống nhau.
Mel: Đậu phộng (땅콩) and Búng ngón tay (딱밤) [kiểu búng vào trán ý] có âm đầu giống nhau.
[Lên trên]
Mel: Đọc lại chap 94 nếu các cậu quên sức mạnh này rùi nhaaa
Mel: Đọc lại chap 94 nếu các cậu quên sức mạnh này rùi nhaaa
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cảm ơn trans ạ (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡
Xem thêm