• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 113: Nhặt được của rơi tạm thời đút túi

1 Bình luận - Độ dài: 2,813 từ - Cập nhật:

Translator: Sereni

Editor: Drake

--------------------------------

- Hmmm, ủa mình đang ở đâu đây?

Sejun mở mắt nhìn lên trần nhà của phòng cậu.

“À, mình đã ngất.”

- Ừm, ừm.

Cậu ớn lạnh sống lưng khi nhớ lại cơn đau thấu trời trước khi gục. Tuyệt không muốn phải trải nghiệm nó thêm một lần nào nữa đâu.

Thế rồi,

(Ngài Sejun, ngài tỉnh rồi ạ?!)

Phạch. Phạch.

Theo dõi cậu từ trên trần nhà từ nãy giờ là bé Dơi Vàng đang từ từ hạ cánh xuống kế bên mặt của Sejun lúc cậu vừa tỉnh lại.

(Mừng là ngài đã tỉnh!)

Flap. Flap.

Bé nó dụi dụi mặt vào má của cậu, tạo ra một âm thanh vô cùng đáng yêu. [note60332]

- Cảm ơn vì đã lo lắng cho ta nhé.

Khi Sejun định dùng tay để xoa đầu bé dơi thì,

- Hể?

Tay của cậu không cử động được. Cơ mà nói đúng ra là cả cơ thể cậu chẳng thể xê dịch một li luôn.

- Chuyện gì vầy nè?

Đây là do tác dụng phụ từ tài năng mới của cậu à? Tự nhiên thấy rén ngang.

Sejun cố ngóc cái đầu lên để nhìn xuống cơ thể.

- Ôi mẹ ơi cái quái gì thế?!

Cậu hoảng hồn khi thấy bản thân đang bị trói chặt trông chẳng khác gì một con sâu. Đây là tác phẩm của Cuengi nhằm ngăn không cho Sejun đi ra ngoài và lại “nằm” thêm lần nữa.

- Uh! Uh! Huh!

Cậu chàng cố xé nát mấy cái sợi dây ra nhưng bị trói lại bằng hàng tá lớp hành lá thì với sức cậu thoát sao mà nổi.

- Dơi Vàng này, cởi trói cho ta với được không?

Sejun bỏ cuộc trong việc tự giải thoát bản thân nên đến cuối cùng thì đành phải gửi tín hiệu cầu cứu đến bé dơi.

Nhưng mà,

(Hể? Nhưng mà anh Cuengi bảo là không được cởi trói cho ngài dù có chuyện gì xảy ra ạ!)

Bé Dơi Vàng trông khá khó xử với yêu cầu của Sejun. Chắc là do lời đe doạ của bé gấu hoặc là do nấm đấm của bé vừa to vừa mạnh, hoặc là cả hai luôn. [note60333]

“Vậy lời của ta hay của Cuengi quan trọng hơn hả?” Sejun định hỏi vậy nhưng nghe thế có khác gì trẻ con đang giận dỗi đâu nên cậu đành kìm lại.

“Mình là người lớn mà.”

Đây chắc chắn không phải là do cậu cảm thấy mình quá lép vế nếu đem so với Cuengi đâu.

- Mua một ít hạt giống vậy.

Sejun kệ luôn việc cởi trói rồi kiểm tra cửa sổ của Cửa Hàng Hạt Giống đã xuất hiện lúc cậu đang nằm la dài trên giường.

[Hạt Giống Củ Cải x200 - 3 Đồng Tháp]

[Hạt Giống Bắp Cải x100 - 1 Đồng Tháp]

[Hạt Giống Ớt Cheongyang x100 - 0.7 Đồng Tháp]

[Hạt Giống Dưa Chuột x100 - 0.5 Đồng Tháp]

- Cộng hết lại là 5.2 Đồng Tháp à.

Hơi quá một tẹo so với giới hạn mua 5 Đồng Tháp.

- Bỏ cái đám Hạt Giống Ớt Cheongyang đi vậy.

Tụ ớt Cheongyang cậu đã thu hoạch và trồng lại hết cả rồi. Một quả ớt chứa tới tận 200 hạt lận cơ nên bỏ qua đám đấy cũng chẳng thiệt gì. Rồi sau đó cậu mua hết mớ hạt giống còn lại.

[Bạn đã mua 200 Hạt Giống Củ Cải]

[Bạn đã mua 100 Hạt Giống Bắp Cải]

[Bạn đã mua 100 Hạt Giống Dưa Chuột]

[4.5 Đồng Tháp đã được khấu trừ vào tài khoản Ngân Hàng Hạt Giống của Park Sejun]

[Bạn đã nhận được 45 điểm từ Cửa Hàng Hạt Giống]

[Bạn hiện đang có 151 điểm Cửa Hàng Hạt Giống]

Kaching.

3 chiếc túi da nhỏ chứa đầy hạt rớt vào cái tay đang bị trói của Sejun.

[Cảm ơn vì đã sử dụng Cửa Hàng Hạt Giống]

[Bạn có thể sử dụng Cửa Hàng Hạt Giống Lv.2 lần nữa sau 30 ngày]

- Ủa mà bên ngoài bây giờ là lúc nào rồi?

(Giờ là bình mình ạ.)

- Thế à? Vậy chắc đánh thêm một giấc nữa đi ha?

Cậu chàng nhắm mắt lại định đi ngủ tiếp, nhưng

Phạch. Phạch.

Chú Dơi Vàng nằm lên trên ngực cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thoả mãn, cơ mà nó khiến Sejun thấy khó ở quá nên thôi khỏi ngủ nữa vậy.

“Mình nên xem tài năng mới của mình đi nhỉ.”

Vừa né tránh ánh mắt của bé nó, Sejun nhìn lên trần rồi kiểm tra tài năng: Mạch Ma Thuật đã làm cho cậu bất tỉnh nhân sự.

[Tài năng: Mạch Ma Thuật]

- Một khả năng cho phép bạn cấu thành mạch ma thuật từ cơ thể để tối ưu hoá khả năng sử dụng mana.

- Chỉ số Ma Lực tăng 5%

- Tốc độ hồi phục Ma Lực tăng 100%

- Hiệu ứng tăng cường Ma Lực từ vật phẩm tăng 50%

- Quào…

Tài năng mới này tuyệt cà là vời quá khiến cậu chàng há hốc mồm.

Tăng 5% chỉ số Ma Lực có nghĩa là nếu cậu có 100 điểm Ma Lực thì nó sẽ tăng thêm 5 điểm nữa.

Và kể cả các dòng như tăng tốc độ hồi phục lẫn tăng cường hiệu ứng gia tăng Ma Lực từ vật phẩm cũng rất chi là ngon lành cành đào. [note60334]

- Hehehe, đây thực sự là khả năng mới của mình đó hả? Cuối cùng mình cũng đã trở nên mạnh hơn rồi sao?

Sejun vô cùng tự tin vì khả năng mới nhận được.

“Với nó thì…”

Trong khi cậu chàng đang nghĩ cách để tận dụng nó triệt để,

Snore.

Sejun ngủ quên mất luôn.

Zzzzz.

À, thêm bé Dơi Vàng này nữa.

***

- Lối đi bí mật có vẻ ở trong tình trạng tốt đấy.

Iona sử dụng quang ma pháp để kiểm tra xung quanh lối đi.

- Nhưng mà nó sẽ dẫn chúng ta đến đâu?

Elka hỏi ChuChu.

Pi Ppi. (Lối đi mật này kết nối với Hầm Kho Báu của Vương quốc Nơ Đỏ đó.)

Chít?! (Hầm Kho Báu á?!)

Thỏ Đen hào hứng hỏi lại trong trước lời của ChuChu.

Cơ mà,

Pi Ppi. (Không có kho báu nào ở trong đó đâu. Tất cả đều được lấy đi từ rất lâu rồi.)

ChuChu lắc đầu. Vì chuyện đã diễn ra từ trước cả khi cô được sinh ra nên ChuChu không biết được những kho báu ấy hiện giờ đang ở đâu cả.

- Nếu nó thực sự dẫn ta đến nơi đó thì chắc chúng ta có thể đi thẳng đến dưới dinh thự của Grid. Rồi từ đó ta sẽ đi lên phía trên.

Iona vừa nói vừa cùng mọi người đi dọc theo lối đi bí mật ấy. Trên đường đi cũng có mấy cái bẫy được ba trí nữa, thế nhưng.

- Sức mạnh của Gió! Nghe theo lệnh ta và thổi bay tất cả chúng đi! Minh Khí!

Toàn bộ bẫy đều được kích hoạt bởi ma pháp của Iona.

Và cứ như thế, họ đã đến được Hầm Kho Báu.

{Các ngươi là ai?! Sao dám ngẩng đầu lên ở trước mặt ta?!}

Bức tượng Bạch Long ở giữa hầm hét vô mặt cả đám luôn.

***

- Chuyện gì vậy? Sao tự dưng tay phải của mình đau khiếp thế này.

Kaiser vừa nói vừa gãi gãi vết sẹo chạy dài hết từ cánh tay cho đến khuỷu tay, đó là một vết thương danh dự mà ông có được khi đập nhau với tên khốn trắng ởn Kellion 8000 năm trước.

Lúc ấy ông đã bị thương nặng khi đấm một phát thật đau vào hàm của Kellion, cơ nhưng mà phía Kellion cũng chả lành lặn hơn cho cam khi răng hàm đều bay màu hết cả. Quả đấm đấy đã thành một cú knock-out.

- Hehehe. Tên đó giờ chỉ có thể ăn mấy món không cần nhai cho đến hết đời thôi.

Kaiser cười một cách tự hào khi nghĩ đến chuyện ấy. Ông đã nghe được rằng tên Kellion sau đó đã tạo ra một Hiệp Sĩ Rồng từ mớ răng gãy.

- Lúc vết thương đau thế này, làm miếng rượu mạnh đi kèm với đồ ngọt thì ngon phải biết. Hehehe, phải đi hỏi Sejun cho thêm mấy củ khoai lang nướng mới được.

Kaiser lấy một chai rượu cà rốt ra rồi di chuyển tượng Hắc Long đến chỗ của vị chủ tịch nào đó để ăn xin tí khoai nướng.

***

Swoosh!

Dơi Văng đang nằm khò khò trên ngực Sejun từ nãy giờ nhanh chóng tỉnh dậy khi nghe tiếng động của ai đó đang đến gần.

“Là của anh Cuengi đây mà.”

Flap. Flap.

Vừa lúc bé nó treo mình lên trần nhà, Cuengi tiến vào phòng.

(Không có gì bất thường trong lúc thực hiện nhiệm vụ cả!)

Dơi Vàng nghiêm túc giơ tay chào như sĩ quan binh sĩ chào tướng quân đến thăm

Kreong.

Cuengi gật đầu rồi kiểm tra tình hình của Sejun. May mà con báo này không phát hiện ra chuyện ngủ quên của bé dơi

- Cuengi! Cởi trói cho ba nhanh đi!

Sejun vừa thức dậy do tiếng lục đục, nói thẳng mặt thằng báo con. Cậu muốn đi Washington D.C lắm rồi.

Kreong!

Snap.

Thằng báo dùng xíu lực 1 cái là sợi dây đã dễ dàng bị đứt ra.

Sejun nhanh chóng đi giải quyết công chuyện của mình, và lúc cậu quay lại thì,

Kreong!

[Con đói!]

Cuengi dụi dụi mặt của nó vào ngực cậu trong khi vỗ vỗ vào bụng

- Cuengi, lần sau đừng có trói ba như thế này nữa nghe chưa? Con làm vậy là con hư đấy.

Kreong! Kreong!

[Con không biết việc đó là xấu! Con sẽ không tái phạm nữa đâu!]

Cuengi gật đầu với lời nói của Sejun.

- Vậy thì đi ăn thôi nào.

Sejun rửa cái nồi rồi nấu món súp mới. Tất cả chúng đều rỗng không vì hôm qua cậu sủi không làm một bữa.

- Thế ai sẽ cắt cái này đây?

Cậu chàng lấy ra một tảng thịt Châu Chấu Tím đông lạnh. Theo thì xuống kia để trao đổi hàng hóa rồi nên chẳng có ai để xử lý việc này hết.

Trong khi Sejun đang phân vân thì,

(Để em làm cho!)

Dơi Vàng đã đề nghị được giúp đỡ.

- Được không đó?

(Cứ giao cho em ạ!)

Sejun ban đầu thấy hơi lo lo vì vẻ ngoài của bé dơi,

Swoosh.

Nhưng khi ngay sau đó cậu thấy miếng thịt được xẻ ra một cách vô cùng mượt mà như đang cắt pudding thì cậu đã rút ra được một bài học rằng lo ở đây làm cái gì cho mệt.

- Phải rồi, mình chỉ cần làm tốt phần mình thôi…

- Kể từ giờ, Dơi Vàng sẽ là phụ bếp nhé.

Sejun giao trọng trách phụ bếp cho bé dơi. Lý do là bởi, không giống như Theo, nó chẳng dính tẹo lông nào nên sẽ vệ sinh hơn nhiều.

(Em cảm ơn ạ!)

Pip-pip.

Bé dơi mừng rỡ, trông như đó là vinh quang gia tộc vậy. Thế cho nên là, Dơi Vàng sẽ thành chân phụ bếp từ bây giờ.

Và cũng vừa lúc đó thì,

- Tui về gòi đây, meow!

Theo, cục bông vàng không hay biết rằng mình mới mất việc, đã trở về.

Xong sau đó,

Snuggle.

Vừa về đến nhà là lông vàng đã trèo lên đùi của Sejun rồi chà mạnh cái đầu. Mọi mùi hương khác, bay biến hết cả đê, meow!

Trong khi Theo đang miệt mài đánh dấu chủ quyền lên đùi của của ngài chủ tịch nào đó,

- Cậu làm tốt lắm.

Sejun vừa nói vừa xoa đầu Theo.

- Quà cho Chủ Tịch nè, meow! Tui mua nó bằng tiền túi của tui đó, meow!

Một lúc sau, triệt để đánh dấu chủ quyền lên cặp giò của ai đó xong, Theo đem một bức tượng mà cậu mua từ một thương nhân lưu động ở ven đường lúc dùng bộ măng cụt vàng của mình.

- Tượng này là gì vậy?

- Tui hổng có biết, meow! Tự nhiên măng cụt của tui bị nó hút lấy thôi, meow!

Theo tự hào trả lời câu hỏi của Sejun. Cục bông cũng chả biết nó là cái giống gì, nhưng cục bông này tự tin rằng đồ mình đã chọn thì chỉ có hàng xịn hàng xò mà thôi.

Swoosh.

Sejun lấy bức tượng nhỏ đó từ Theo rồi thẩm định nó.

- Uầy?! Tượng thỏ này.

Mặc dù đã bị mài mòn đi rất nhiều, nhưng nhìn kỹ thì vẫn sẽ thấy khá giống dáng vẻ của một chú thỏ. Sejun, người đã biết được nó thuộc loại gì, kiểm tra thông tin tượng.

[Tượng]

→ ???

→ Người tạo ra: Không rõ

→ Cấp: F

- Aileen, xem giúp cái này với.

[Quản lý Tòa Tháp nói rằng hãy để đó cho cô ấy]

Bức tượng Thỏ trong tay Sejun biến mất, và rồi,

[Quản lý Tòa Tháp nói rằng đó là một vật phẩm cao cấp]

[Quản lý Tòa Tháp khoe rằng nó được tạo ra bởi cô của cô ấy]

- Cô của cô á?

Thẩm định xong, Aileen trả tượng về cho Sejun. Lớp bảo vệ đã bị phá bỏ, và bức tượng đã lấy lại được dáng vẻ đáng yêu vốn có của nó. [note60335]

- Nó không gây hại gì đâu nhỉ?

Do là được làm từ một con rồng nên nghi ngờ khó tránh khỏi.

[Quản lý Tòa Tháp nói rằng nó không gây nguy hiểm gì cả]

- Thật á?

[Quản lý Tòa Tháp nói rằng hãy tin cô ấy]

Sejun kiểm tra bức tượng một lần nữa.

[Bảo Tượng Thố]

→ Một bức tượng được thiết lập và yểm phép bởi Hắc Long vĩ đại Tara Pritani trong khoảng thời gian cô làm Vệ Long cho Vương quốc Nơ Đỏ, được làm bởi người lùn và dâng tặng cho hoàng tộc.

→ Nó có quyền điều khiển Vương Khố, cho phép tự do thêm hoặc loại bỏ vật phẩm trong hầm.

→ Người tạo ra: Hắc Long Tara

→ Cấp: S

→ Kỹ năng: [Nhập Lv. Max], [Xuất Lv. Max]

- Hầm Kho Báu của Vương quốc Thỏ?

Hầm kho báu của một vương quốc ấy hả?

- Nên ngó vào bên trong xem có gì không nhể?

Sejun nhìn đám động vật rồi cười đầy nham hiểm. Do cậu có thể lấy ra lấy vào nên là, đúng rồi đấy, là không còn dấu vết gì đâu. [note60336]

- Được rồi! Đi cướp hầm đê bà con cô bác ey!

Kreong!

[Con mong trong đó có đồ ăn!]

(Em muốn được nhìn thấy kho báu lắm!)

Ý đồ của đám động vật có cái này cái nọ cái lọ cái chai khác nhau cả, nhưng tổng kết lại cả đám đều có chung một mục đích, đó là hốt sạch đồ trong Hầm Kho Báu không chừa một món nào.

- Thế thì, Xuất!

Sejun cầm bức tượng lên và nói.

[Danh sách vật phẩm có thể rút ra từ Hầm Kho Báu của Vương quốc Nơ Đỏ (tổng cộng 1 vật phẩm)]

Tượng Vô Danh  x1

Một danh sách của những thứ có thể lấy được trong hầm xuất hiện.

- Ủa, còn có một món thôi á?

Có vẻ như ai đó đã nẫng tay trên mà gom sạch đồ chỉ chừa lại đúng một bức tượng nặng nề rồi thì phải.

- Thôi lấy đỡ nó cũng được vậy.

Sejun chọn bức tượng đó.

[Lấy 1 Tượng Vô Danh từ Hầm Kho Báu của Vương quốc Thỏ]

Thud.

Cánh cổng bỗng mở ra từ không trung cùng với bức tượng Bạch Long rơi xuống.

Từ bức tượng ấy toả ra một luồng sát khí.

- Ủa cô bảo là thứ này đâu có nguy hiểm đâu?

[Quản lý Toà Tháp chối rằng chỉ có vật phẩm mà cô ấy đã thẩm định là không nguy hiểm mà thôi]

Và sau đó, à không còn sau đó nữa.

- Tên màu trắng chết tiệt kia! Sao ngươi dám vác mặt đi đến đây hả!

Kaiser, con thằn l- à nhầm người đã phi đến chỗ của Sejun trong phấn khích vì món vặt khoai lang nướng của mình, hét toáng lên khi thấy một bức tượng Bạch Long nằm trong tầm mắt.

*****

Sẻ: Chúc mừng sinh nhật mị! Yà húuuu!

Ghi chú

[Lên trên]
(Sẻ: mị chính thức trở thành một đứa simp động vật và gái 2D <(“) )
(Sẻ: mị chính thức trở thành một đứa simp động vật và gái 2D <(“) )
[Lên trên]
(Sẻ: xin phép dịch lệch một tí tẹo tèo teo:) )
(Sẻ: xin phép dịch lệch một tí tẹo tèo teo:) )
[Lên trên]
(Sẻ: chơi mấy con rpg hay ow mà gặp quả talent này thì săn luôn chứ ngại gì nữa, imba ác)
(Sẻ: chơi mấy con rpg hay ow mà gặp quả talent này thì săn luôn chứ ngại gì nữa, imba ác)
[Lên trên]
(Sẻ: tượng này bán ở đâu, bao nhiêu tiền? Cho mị mua vài cái đê <(“) )
(Sẻ: tượng này bán ở đâu, bao nhiêu tiền? Cho mị mua vài cái đê <(“) )
[Lên trên]
(Sẻ: chém tiếp nè)
(Sẻ: chém tiếp nè)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chúc mừng sinh nhật trans nhé! Thanks trans và edit nhiều
Xem thêm