• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 110: Thành lập Lực Lượng Bảo Vệ Trái Đất

1 Bình luận - Độ dài: 3,005 từ - Cập nhật:

Translator: Sereni

Beta: Melinoe

__________________________

Sau khi ăn Hành Lá Giải Độc, làn da của các thợ săn dần trở về màu sắc vốn có, nhịp thở dồn dập cũng từ từ dịu lại.

- Phải một lúc nữa độc mới được giải hoàn toàn, meow!

Theo dửng dưng đứng dậy rồi trèo lại lên chiếc thùng gỗ với mảnh giấy ở trong tay.

“Puhuhut. Chủ Tịch Park sẽ thích nó cho mà xem, meow!”

Lông vàng đã nhanh chóng lấy hết dấu vân tay của bọn thợ săn trong khi cho họ Hành Lá Giải Độc rồi, quả thực là tay nhanh hơn mắt mà. Chú ta cẩn thận bỏ bản hợp đồng vào túi, trong đầu tưởng tượng cảnh Sejun sẽ vui đến thế nào.

Và sau đó,

- Buổi đấu giá sẽ bắt đầu với 500 quả Cà Chua Bi Ma Thuật, meow!

Theo hét lớn lên một cách đầy mạnh mẽ.

- 870 Đồng Tháp cho 500 quả!

- 890 Đồng Tháp cho 500 quả!

Một cái giá cao hơn so với thông thường nhỉ. Do Theo sủi lâu quá, cộng với việc không có nguồn cung ở bên ngoài toà tháp nên giá thành cứ không ngừng tăng lên.

Thêm nữa, khi thấy được lòng tốt của Theo, đám thức tỉnh giả suy bụng ta ra bụng người liền chi thêm một ít tiền để giúp cho cậu nhóc khỏi bị thua lỗ. Cuối cùng, lông vàng đã bán hết 5000 cà chua bi với mức giá xấp xỉ 1.9 Đồng Tháp mỗi quả. [note60144]

- Tiếp theo chính là Khoai Lang Sức Mạnh, meow!

Theo cứ ngỡ là sẽ kết thúc nhanh thôi vì món hàng này không được chuộng lắm ở phiên đấu giá trước, ấy thế nhưng…

- 1,500 Đồng Tháp cho 500 củ!

- 1,600 Đồng Tháp cho 500 củ!

- 1,800 Đồng Tháp cho 500 củ!

Trái ngược với suy nghĩ của Theo, phía thợ săn hét lên một cái giá cứ phải gọi là bùng nổ luôn. Nguyên nhân cũng là bởi tất cả mọi người đã khai phá ra được tác dụng thật sự của Khoai Lang Sức Mạnh.

Đó là kích thích nhu động ruột. [note60143]

Tất nhiên là nó cũng thúc đẩy quá trình nhu động ruột luôn rồi, nhưng mà đấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Nếu như ăn Khoai Lang Sức Mạnh để quá trình đó diễn ra, thì khả năng hấp thụ của cơ thể sẽ tăng đến gấp 5 lần.

Đồng nghĩa với việc ăn một củ khoai sức mạnh và hành giải độc cùng một lúc sẽ cho hiệu quả một chín một mười với năm cây Hành Lá Giải Độc đó.

- 2,500 Đồng Tháp cho 500 củ!

- 3,000 Đồng Tháp cho 500 củ!

- 4,000 Đồng Tháp cho 500 củ!

Dần dần, hội trường buổi đấu giá càng lúc càng nhiệt hơn cùng với giá của những củ khoai phóng thẳng lên vũ trụ như tên lửa.

- 50,000 Đồng Tháp cho 500 củ!

- 60,000 Đồng Tháp cho 500 củ!

- 120,000 Đồng Tháp cho 500 củ! 

Hội Thợ Săn nín luôn khi nghe mức giá của ai đó vừa đưa ra. [note60142]

120,000 Đồng Tháp là tương đương với việc một củ khoai giá 240 Đồng Tháp đấy. Đợt vừa rồi giá thắng thầu cũng chỉ ở mức 1 Đồng Tháp thôi, tức là gấp những 240 lần lận.

Nhưng nếu như bạn chịu nghĩ một chút thì sẽ thấy giá này cũng tương đối rẻ. Một củ Khoai Lang Sức Mạnh nó cân luôn phần việc của 4 cây Hành Lá Giải Độc rồi.

Mà nếu như bạn mua một củ khoai 320 đồng thì giá của nó cũng chỉ ngang bằng với khoảng 80 đồng mỗi cây hành ở đợt đấu giá trước thôi.

Thêm một cái lợi của nó là hiệu ứng đâu chỉ dùng trên mỗi hành giải độc đâu. Nó cũng có thể tác dụng tương tự với Cà Chua Bi Ma Thuật nữa nên nếu bạn ăn một quả thì hiệu ứng lẫn thời gian cũng ngang ngửa với việc ăn năm quả đấy.

Và tất nhiên, những loại thuốc thông thường cũng được nốt.

- Chốt, meow!

Đợt đấu giá sau đó, giá khoai lang dao động trung bình tầm 250 Đồng Tháp mỗi củ.

Và tiếp theo,

- Giờ là lượt của Hành Lá Giải Độc đây!

Phiên đấu giá tiếp theo bắt đầu với Hành Lá Giải Độc.

- 40,000 Đồng Tháp cho 500 cây!

- 41,000 Đồng Tháp cho 500 cây!

- 42,000 Đồng Tháp cho 500 cây!

Giá cây hành đã phần nào cố định ở phiên trước rồi nên đợt này nó không tăng nhiều cho lắm khi Khoai Lang Sức Mạnh xuất trận. Thế nên là,

- Ta chỉ bán 5,000 cây Hành Lá Giải Độc cho hôm nay thôi, meow!

- Hả!?

- Tại sao chứ!?

Hội thợ săn, những người đang theo dõi buổi đấu giá một cách thư thả với suy nghĩ Theo cũng sẽ bán 10,000 cây như đợt trước thôi trong đầu, bị tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.

Thế rồi,

- 52,000 Đồng Tháp cho 500 cây!

- 53,000 Đồng Tháp cho 500 cây!

- 60,000 Đồng Tháp cho 500 cây!

Những thợ săn gấp rút xin một chân tham gia vào cuộc chơi. Và nhờ ơn bọn họ mà giá của hành lá bắt đầu leo thang rồi nên Theo đã có thể bán 5,000 Hành Lá Giải Độc với 154 Đồng Tháp mỗi cây.

“Puhuhut. Mình lùa kiếm được hơn 2 củ Đồng Tháp luôn này, meow.”

- Theo này, cho tôi chụp hình nhé.

Các nữ thợ săn đồng loạt tiếp cận Theo để xin được chụp hình chung trong khi con mồn lèo này đang vô cùng vui sướng vì kỷ lục bán hàng trước đó đã bị phá vỡ, - Giờ chưa được đâu, meow!

- Hả!? Tại sao?

- Ta vẫn còn một món hàng chưa bán mà, meow!

- Thật hả!?

Nghe đến chuyện đã ra lò thêm một loại nông phẩm mới, các thợ săn đang giải tán lần lượt tụ tập lại thêm lần nữa.

- Gương mặt mới của ngày hôm nay, đó là… Cà Rốt Nhanh Nhẹn, meow! Đến đây và chiêm ngưỡng nó nào, meow!

Các thợ săn lần lượt kiểm tra món hàng mới theo lời dụ dỗ của Theo. Họ đã đoán trước được tác dụng của nó là gia tăng độ nhanh nhẹn khi nghe đến tên rồi, chủ yếu là hiệu ứng dành cho người chưa thức tỉnh ăn nó kìa.

- Cải thiện thị lực á?

- Có dùng được cho những người có đôi mắt bị tổn thương không nhỉ?

Bối rối với dòng mô tả tương đối mơ hồ ấy, các thợ săn phân vân giữa việc mua hay không khi trở về vị trí của mình.

- Giờ thì tiến hành thôi nào, meow!

- 500 Đồng Tháp cho 500 củ!

Những thợ săn ước lượng giá trị của vật phẩm dựa trên khả năng tăng cường độ nhanh nhẹn vì họ cũng chẳng thể biết được hiệu ứng cải thiện thị lực kia nó sẽ có tác dụng đến như thế nào.

Vừa lúc buổi đấu giá bắt đầu,

- 550 Đồng Tháp cho 500 củ!

Có một thợ săn muốn mua đống cà rốt ấy với giá hơi chênh hơn so với giá ban đầu một tẹo, đó là Kim Dong-sik, đội trưởng đội 3 trực thuộc bang hội Phượng Hoàng.

“Mình sẽ dồn hết may mắn cho đợt này luôn!”

Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, Dong-sik đã nhận ra rằng những nông sản mà Theo bán sẽ có mức chi phí thấp nhất lúc nó được lần đầu giới thiệu với công chúng và khi mọi người đang hoài nghi về giá trị của nó.

Và rồi cho đến buổi đấu giá sau đó, giá của nông sản ấy sẽ tăng nhanh hơn cả cái cách người yêu cũ của bạn trở mặt một khi tác dụng thực sự của nó được công khai. Nên Dong-sik tin rằng đây là lúc mà giá của nó ở mức thấp nhất rồi, và ông đã quyết định vắt sạch may mắn của ông vào pha đầu tư 3,000 củ Cà Rốt Nhanh Nhẹn này.

- Chốt giá, meow!

Lúc buổi đấu thầu kết thúc khi Theo cùng các thực tập sinh chụp ảnh cùng nhau và nhận quà từ các thợ săn thì,

- Umm…

Những tên thợ săn bị dính độc bắt đầu lấy lại dần nhận thức của họ.

***

(Ngài Sejun, dậy đi…)

Khoảng giữa đêm, có ai đó đang gọi Sejun dậy.

- Ưưư, có chuyện gì vậy?

Khi Sejun dụi mắt và dáo diết nhìn xung quanh,

Phạch. Phạch.

Một chú dơi màu vàng đang bay đến trước mặt cậu.

(Ngài Sejun! Cuối cùng ngài cũng dậy rồi! Một Ent đã đến tìm ngài đấy ạ!)

- Ent á?

(Vâng! Nó đang chờ ở ngoài đó ạ!)

Nghe dơi vàng nói xong, Sejun bước ra bên ngoài.

Bịch. Bịch.

Khi Sejun đi ra, cây Ent đang đợi trước cửa nhà lấy từ trong ngọn của nó một hạt giống màu xanh dương. Có vẻ như nó cũng đã hấp thụ năng lượng từ Lam Nguyệt rồi đấy nhể.

- Ngươi đi xa như vậy chỉ để đưa cho ta thứ này hả?

Sejun đặt tay lên đầu của cây Ent kia và hỏi,

[Vâng… Hạt giống… lấy đi… làm ơn.]

- Được thôi.

Phựt.

Sejun nhổ hạt lam sắc kia ra khỏi đầu của hủ Ent.

[Bạn đã sở hữu Hạt Giống Nhân Bản.]

[Kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn tăng nhẹ.]

[Độ thành thạo của “Thu Hoạch” Lv.4 tăng nhẹ.]

- Hạt Giống Nhân Bản?

Sejun kiểm tra món hàng mới mà cậu vừa nhận được.

[Hạt Giống Nhân Bản]

⁠→ Một loại hạt giống được Ent đã hấp thụ năng lượng Lam Nguyệt tạo ra với xác suất cực thấp.

⁠→ Nó sẽ biến thành hạt giống hoặc cây trồng ở gần nó nhất.

⁠→ Cấp: A

- Vậy là nó có thể tự biến thành một loại giống khác à?

Trong khi Sejun đang giám định nó thì,

[C…ảm…ơn…]

Cây Ent ấy bày tỏ lòng biết ơn của nó đến Sejun vì cậu đã lấy hạt của nó ra, và rồi

Bịch. Bịch.

bắt đầu trở về khu rừng phía Tây.

- Ta mới là người phải cảm ơn mới đúng.

Sejun vẫy tay cho tới khi cây Ent khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt cậu.

Xong rồi thì,

- Giờ mình nên trồng nó gần cây nào nhỉ?

Sejun phân vân việc nên trồng hạt giống đó ở đâu.

Nhưng mà,

- Hơ…

Cậu thèm được chìm vào cõi mộng lắm rồi. 

- Thôi thì nghĩ về nó trong mơ cũng được, buồn ngủ lắm rồi.

Sejun bỏ Hạt Giống Nhân Bản vào túi quần rồi nằm bẹp dí xuống giường rồi khò khò tới sáng.

Sáng hôm sau.

Kreong!

Cuengi đến phòng ngủ của Sejun và đánh thức chàng ta dậy.

- Chuyện gì vậy? Ngày hôm qua con đã bỏ papa lại một mình mà?

Sejun nói trong khi vờ tỏ ra phiền phức.

Koo… Wahh…

Bé kuma siêu cute phô mai phe bật khóc vì Sejun không chào đón bé. Papa đã giận mất rồi…

Vroom, vroom,

Gấu đỏ òa khóc như tiếng động cơ kêu.

- Không không, papa đâu có giận con đâu mà.

Xoa xoa.

Sejun vỗ mông của Cuengi để dỗ bé gấu. Nếu thằng nhỏ mà khóc thì nó sẽ dùng nhiều năng lượng lắm, thằng bé phải ăn nhiều hơn để bù lại và Sejun phải chuẩn bị đồ mà Cuengi sẽ ăn nữa.

“Mình không được để con mình mới sáng ra đã khóc được.”

Lúc Sejun đang dỗ dành bé gấu thì,

Kreong.

[Con đói rồi.]

Nhóc Cuengi nhanh chóng ngừng khóc rồi để lộ cái bụng màu hường ra.

- Okay. Vậy thì ăn sáng nhanh nào. Dơi vàng, mau đi thôi.

(Vâng ạ!)

Sejun dẫn Dơi Vàng và Cuengi đi tới bếp để chuẩn bị bữa sáng, đang làm dở thì những chú thỏ vừa thức giấc cũng đến phụ cậu một tay.

Ăn xong bữa sáng,

- Ah đúng rồi! Còn Hạt Giống Nhân Bản nữa.

Sejun lấy hạt từ trong túi của cậu ra, thế nhưng mà,

- Há!?

Thứ ở trong túi quần của cậu lại là hai Hạt Đậu Ngũ Sắc.

- Ah!

Chàng ta đã quên béng cái hạt giống đã mua từ Emil, trưởng tộc Gấu Mèo luôn. Hạt Giống Nhân Bản đã biến đổi thành Hạt Đậu Ngũ Sắc có sẵn trong túi cậu rồi.

- Cũng không có vấn đề gì nhỉ?

Do vốn dĩ không có dự định gì đặc biệt với cái hạt đó nên cậu cũng chẳng thấy thất vọng cho lắm.

- Thôi cứ trồng nó vậy.

Cũng do cậu chỉ có hai hạt giống thôi nên Sejun không muốn trồng nó trên cánh đồng. Cậu liền lấy con dao ra rồi đào một cái hố kế bên mảnh Đá Thánh, xong xuôi thì cho hạt vào.

[Bạn đã trồng Hạt Đậu Ngũ Sắc]

[Kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn tăng nhẹ]

[Độ thuần thục của “Gieo Hạt” Lv.6 tăng nhẹ.]

[Do ảnh hưởng từ hiệu ứng của “Tăng Độ Thuần Thục” Lv.1, độ thuần thục của “Gieo Hạt” Lv.6 tăng thêm 5%.]

Sau khi trồng xong hai Hạt Đậu Ngũ Sắc thì,

- Hôm nay chúng ta sẽ thu hoạch Cà Chua Bi Ma Thuật vào buổi sáng rồi sau đó sẽ tới khu rừng phía Tây vào buổi chiều. Rõ chưa?

Kreong!

(Vâng ạ!)

Sejun nói cho nhóc Cuengi và Dơi Vàng biết công việc của ngày hôm nay. Nói thế cho sang mồm chứ cậu vẫn phải tự lực cánh sinh mà.

- Làm thôi!

Sejun tiến vào ruộng cà chua một mình và bắt đầu cắt chúng đi.

Póc.

[Bạn đã thu hoạch một quả Cà Chua Bi Ma Thuật đã chín kỹ.]

[Bạn còn 50,017 lần nữa để hoàn thành Nhiệm Vụ Nghề Nghiệp.]

[Kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn tăng nhẹ.]

[Độ thuần thục của “Thu Hoạch” Lv.5 tăng nhẹ.]

[Bạn nhận được 30 điểm kinh nghiệm.]

- Vẫn còn một nửa lận.

Sejun thốt lên trong khi nhìn vào thông báo của nhiệm vụ. Tiến trình có vẻ chậm hơn cậu tưởng.

Và lúc cậu đang cần mẫn thu hoạch hết đống Cà Chua Bi Ma Thuật thì,

Buzz.

Một chú Ong Mật Độc đến chỗ cậu.

- Hể? Có chuyện gì à?

Buzz.

[Phía Đông đang tràn ngập lũ Ong Độc.]

- Thật à? Cuengi, đi thôi nào!

Sejun vội lôi bé gấu đi về hướng Đông.

***

- Mọi người đã cử động được chưa, meow?

Theo hỏi các thợ săn vừa mới lấy lại được nhận thức sau khi chụp ảnh.

- Rồi. Cảm ơn cậu vì đã cứu chúng tôi.

- Cảm ơn cậu.

Những thợ săn đồng loạt bày tỏ lòng biết ơn của họ đến Theo.

- Không có gì đâu, meow! Nếu mọi người thấy biết ơn thì theo ta, meow! Cả Dong-sik luôn, meow!

- Tôi nữa á?

- Đúng vậy, meow!

Theo dẫn Dong-sik và các thợ săn ra khỏi trại.

Lúc cả bọn đang di chuyển thì,

- Một.

- Hãy trở nên có ích!!!

- Hai.

- Hãy trở thành nhân loại!!!

Họ nghe thấy tiếng hét từ đâu đó đằng xa.

“Bộ cậu ta đang định đi đến chỗ của sư phụ sao?”

Phỏng đoán từ âm thanh nghe được, Dong-sik nhận ra nơi mà Theo muốn đến.

“Nhưng tại sao cậu ta lại muốn tới chỗ sư phụ nhỉ?”

Hắn nghĩ mình sẽ bị từ chối do bận bịu đủ thứ chuyện với thành viên hội Hắc Lang mấy ngày qua.

Một khoảng sau đó, đúng như dự đoán của Dong-sik, cả bọn đã đến chỗ của Han Tae-jun.

- Ông già, đã được một lúc rồi nhỉ, meow!

- Theo, sao cậu đến đây sớm thế? Tụi bên kia vẫn chưa đủ khả năng mà.

- Eek!

Thành viên hội Hắc Lang sốc tận óc khi nghe Han Tae-jun nói.

- Ta đến đây vì có chuyện quan trọng cần thảo luận đó mà, meow.

- Chuyện quan trọng ư? Là gì thế?

- Trước tiên, ông hãy viết một bản cam kết rằng những gì mà ông sắp nghe được đây đều sẽ được giữ bí mật đi, meow!

Theo bắt đầu bàn giao một hợp đồng mới. Nội dung của nó thì chỉ toàn là về việc giữ kín miệng mà thôi.

- Bọn tôi có nên đứng xa ra chút không?

Các thợ săn đi với Theo nãy giờ lên tiếng hỏi. Họ chẳng muốn phải nghe chuyện tối mật phức tạp gì đó đâu.

- Không cần đâu, meow!

Theo lấy ra một bản hợp đồng mà mèo ta mới cất đi rồi ghi thêm nội dung của thoả thuận.

Đóng dấu, rồi ký hợp đồng. Cách lập một hợp đồng này lươn lẹo ác.

Và rồi,

- Chào mừng các thành viên mới. Kể từ giờ, các bạn sẽ là sáng lập viên của Lực Lượng Bảo Vệ Trái Đất đấy, meow! Và ta là phó chỉ huy của lực lượng này, bí danh Yellow, meow!

Theo hét lớn với những thợ săn kia sau khi viết xong bản hợp đồng. Và tất nhiên, Sejun nhà ta chính là chỉ huy của Lực Lượng Bảo Vệ Trái Đất rồi. [note60141]

______________________________________

Truyện được đăng duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net bởi team Triều Tịch. Vui lòng đọc tại Cổng Light Novel để ủng hộ nhóm dịch. Xin cảm ơn.

******

Melinoe: Chúc các tình yêu 2k6 đỗ nguyện vọng 1 hết nhé <3

Ghi chú

[Lên trên]
Sẻ: khổ thân anh tôi…
Sẻ: khổ thân anh tôi…
[Lên trên]
Sẻ: Lại một lần nữa, ai cho mị biết đống này đổi sang tiền việt bao nhiêu với…
Sẻ: Lại một lần nữa, ai cho mị biết đống này đổi sang tiền việt bao nhiêu với…
[Lên trên]
Melinoe: Hiểu đơn giản là kích thích tiêu hóa á, ai muốn hiểu rõ hơn thì lên gg nhé.
Melinoe: Hiểu đơn giản là kích thích tiêu hóa á, ai muốn hiểu rõ hơn thì lên gg nhé.
[Lên trên]
Sẻ: 2 đồng tháp bao nhiêu tiền ấy nhỉ…
Sẻ: 2 đồng tháp bao nhiêu tiền ấy nhỉ…
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hí hí lại có thuốc r, thanks các trans
Xem thêm