• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 103: Lễ hội thu hoạch bắt đầu (5)

11 Bình luận - Độ dài: 2,592 từ - Cập nhật:

Translator: Melinoe

____________________________

Buổi sáng ngày thứ 268 bị mắc kẹt.

Sejun thức dậy, vừa mới ra ngoài thì đã thấy Cuengi đang chơi một mình trước nhà nên cố hỏi cho ra chuyện gì đã xảy ra hôm qua.

Tuy nhiên,

- Ứm ưm?! (Cuengi, có phải chú mày đã biết thừa là thuốc này có mùi như cứt đúng không?!)

- Chủ tịch Park, ngài ngậm miệng lại đi, meow! Mùi phân vẫn còn kìa, meow!

- Ứm?! (Vẫn còn á?!)

Theo nhanh chóng bịt miệng Sejun và cậu lại bị nhốt trong nhà lần nữa. Cậu không thể ra ngoài làm hại đám động vật có khứu giác nhạy cảm được.

May thay, đến chiều, mùi thối ấy đã biến mất hoàn toàn. Đương nhiên, để khử mùi, Sejun đã phải ăn rất nhiều hành lá và uống rất nhiều nước.

- Phù. Sống rồi.

Sejun vừa nói vừa bước ra ngoài, rồi hít một hơi thật sâu.

Kreong…

Khi Sejun bước ra, Cuengi vốn đang canh gác phía trước ngôi nhà, liền luẩn quẩn xung quanh cậu. Papa, con xin lỗi mờ…

- Cuengi, lại đây.

Kreong…

Nghe lời Sejun, Cuengi thận trọng lại gần cậu.

- Cuengi, sao mày lại buồn thế?

Đây có phải là cảm giác của các bậc làm cha làm mẹ không? Nhìn thấy Cuengi dè dặt nhìn mình, Sejun cảm thấy khó chịu. Đứa trẻ này đã phải căng thẳng bao nhiêu mới có thể suy sụp như vậy cơ chứ? 

Kreong.

Thấy có vẻ như tâm trạng của Sejun đã tốt hơn, Cuengi dụi mặt vào chân Sejun.

Vuốt. Vuốt.

- Cuengi, mày lại định đưa tao đồ có mùi cứt nữa à?

Sejun vừa vuốt đầu Cuengi vừa hỏi.

Kreong!

[Con sẽ không đưa cho papa bất cứ thứ gì có mùi như vậy nữa đâu!]

Cuengi đáp lại bằng cách lắc đầu nguầy nguậy.

- Được rồi. Vậy ta đi ăn cơm nhé.

Kreong!

Nghe Sejun nói, Cuengi vui sướng khôn cùng.

Như vậy, Sejun bắt đầu nấu ăn trong bếp. Món chính hôm nay là canh bánh gạo, rất thích hợp với không khí ngày lễ như hiện tại.

- Iona, cô hãy cắt mấy cái bánh gạo theo đường chéo như thế này nhé.

- Vâng. Phong đao.

Iona bắt đầu cắt bánh gạo đã khô bằng phép thuật.

- Chủ tịch Park! Tui cũng có thể cắt bánh gạo á, meow! Tại sao ngài không cho tui làm gì hết vậy, meow?!

Vụt!

Lông vàng rút móng vuốt sắc nhọn của nó ra và hỏi Sejun tại sao cậu lại không được giao cho việc gì cả.

- Chủ tịch Theo, nghỉ ngơi chút đi. Một chủ tịch không cần lúc nào cũng phải nhúng tay vào đâu.

Sejun lo Theo di chuyển xung quanh khi cắt bánh có thể khiến lông của cậu dính vào bánh gạo, nhưng cậu đã nói khéo để không làm tổn thương cảm xúc của Theo.

- Thật sao, meow?! Tui hiểu rồi, meow! Vậy thì, với tư cách là một chủ tịch, tui sẽ nghỉ ngơi nghiêm túc hơn, meow! [note58891]

Theo không hiểu lời nói của  Sejun lắm nhưng vẫn coi đó là sự thật, quyết định nghỉ ngơi như Sejun đề nghị.

“Phuhuhu. Bây giờ mình, chủ tịch Theo, sẽ không phải làm những công việc như thế này nữa mà vẫn có thể nằm trong lòng Sejun, meow!”

Cứ thế, Theo vui vẻ nằm trên đùi Sejun. Trong khi Iona cắt bánh gạo thì Sejun chuẩn bị nước dùng cho món canh bánh gạo.

Chiiick.

Cậu cho thịt Châu Chấu Tím vào nồi rồi xào chín, đổ nước, đun sôi liên tục cùng với hành lá giải độc. Bây giờ tất cả những gì cậu phải làm là chờ nước dùng hoàn tất.

Cạch. Cạch. Cạch.

Trong khi đợi nước dùng sôi, Sejun cắt nhỏ một ít hành lá, định dùng chúng để trang trí món súp bánh gạo.

- Kyoot Kyoot Kyoot. Tôi cắt hết rồi nè!

- Ừ. Làm tốt lắm.

- Cậu còn cần tôi làm gì nữa không?

- Không. Vậy là xong rồi.

- Vâng!

Nghe Sejun nói không còn việc gì nữa, Iona chạy đến chỗ Theo, quấn lấy đuôi lông vàng rồi nghỉ ngơi.

- Được chưa nhỉ?

Sejun nếm thử nước dùng.

- Ừm. Giờ mình chỉ cần cho bánh gạo vào và điều chỉnh gia vị là được.

Sejun cho những miếng bánh gạo đã cắt vào nồi và nêm thêm muối.

Kreong! Kreong!

Cuengi vừa nhảy múa vừa lắc mông.

- Chỉ cần đợi một chút nữa thôi. Gần xong rồi.

Kreong!

Một lát sau,

[Bạn đã đạt được thành tích người đầu tiên nấu Canh Bánh Gạo Tím trong Hắc Tháp.]

[Công thức nấu món Canh Bánh Gạo Tím sẽ được ghi nhận trong kĩ năng Nấu Ăn Lv. 4.]

[Độ thành thạo kĩ năng Nấu Ăn Lv. 4 tăng lên rất nhiều.]

Canh bánh gạo đã hoành thành.

- Giờ thì xem xem nó có tác dụng gì nhé?

Sejun kiểm tra các món canh bánh gạo.

[Canh Bánh Gạo Tím]

→ Thịt Châu Chấu Tím và hành lá giải độc được đun sôi ở nhiệt độ cao để dưỡng chất của hai nguyên liệu hòa quyện vào trong nước dùng.

→ Hành lá có tác dụng giải độc đã trung hòa chất cực độc có trong thịt Châu Chấu Tím, giúp món ăn không dễ bị ôi thiu.

→ Hương vị được cải thiện một chút.

→ Cảm giác no được duy trì trong một giờ.

→ Người nấu: Nông dân tòa tháp Park Sejun

→ Hạn sử dụng: 10 ngày

→ Cấp: D+

- Không có tác dụng nào khác ngoài cảm giác no à?

Có lẽ vì không có loại nông phẩm nào ngoại trừ hành lá có tác dụng giải độc nên không có tác dụng nào kèm theo.

- Thôi được, miễn là nó ngon. Đây.

Sejun đổ canh bánh gạo vào bát Cuengi rồi múc ra bát của mình. Cậu rắc hành lá xắt nhỏ lên trên và rắc một ít hạt tiêu.

- Ăn thôi.

Kreong!

Ngay khi Sejun múc một ít súp vào miệng, Cuengi cũng vội vàng bắt đầu uống súp.

- A, món này ngon quá đi!

Món canh có nước dùng đậm vị gà và những chiếc bánh gạo có độ dày hoàn hảo vừa dai vừa ngon. Vì là bánh gạo khô nên khi nhai cảm nhận được thêm cả độ giòn nữa.

Sụp.

Trong khi Sejun đang đắm chìm trong món canh ngon ngọt của mình,

Kreong!

Cuengi đã nhanh chóng ăn xong một bát, múc thêm canh từ nồi vào bát và ngồi xuống ăn.

Tuy nhiên,

Súp. Sụp.

Lúc đầu, Cuengi sẽ quay lại chỗ ngồi để ăn, rồi giây sau lại quay lại nồi. Nhưng sau đó, chú ta ngồi cmn trước nồi để múc cho tiện.

Khi Sejun mới ăn xong một bát,

- Hở?! Chú mày húp hết rồi á?

Cuengi đã liếm sạch cả nồi.

Hehehe.

Cuengi vỗ bụng cười hài lòng.

Sau đó,

- Haiz… Cuengi giờ đã lớn hơn tao rồi. Thấy thế nào? Mày đã trở thành ông Cuengi rồi đấy.

Sejun trêu chọc gấu đỏ, trên miệng treo một nụ cười xấu xa.

Kreong?

Cuengi bối rối khi Sejun đột nhiên gọi chú là ông. Ủa? Sao tự dưng mình lại trở thành ông nội rồi?

- Xin lỗi, lẽ ra tao nên phải nói với mày trước… là cứ ăn một bát canh bánh gạo thì mày lại già thêm một tuổi…

Kreong?!

Cuengi giật mình khi nghe Sejun nói vậy. Chú ta vội vã tính xem mình đã ăn bao nhiêu bát.

Nhìn kích thước của cái nồi, gấu đỏ chắc phải húp tầm 200 bát. 

Một ngày nọ, Cuengi bỗng trở thành một ông già Huyết Đại Hùng 200 tuổi 198 ngày tuổi.

Kreong…

Gấu đỏ hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ chú còn lớn tuổi hơn cả papa. Các anh trai Theo, Thỏ Đen và em gái ChuChu đều trẻ hơn chú rất nhiều.

Sau đó,

Kreong?

Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cuengi. Vậy hiện tại mình là anh cả hả?

Meow?!

Vụt.

Cuengi tóm lấy Theo và chạy vụt ra ngoài. Chú ta đang cố gắng thiết lập lại hệ thống cấp bậc ở đây.

- Hở? Cuengi!

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Sejun đứng dậy đi theo Cuengi, nhưng sau đó,

[Một nhiệm vụ đã được tạo ra.]

[Nhiệm vụ: Dâng 175 bát canh bánh gạo khiến bạn già thêm một tuổi mỗi bát cho Hắc Long Vĩ Đại, Aileen Pritani.]

Phần thưởng: Một cơ hội được gặp ta!!!

Nếu bị từ chối: Từ chối bị từ chối!!!!!

Aileen, người đã nghĩ trò đùa của Sejun là thật, đưa ra một nhiệm vụ.

- Aileen, đó chỉ là…

Sejun vội vàng giải thích cho câu nói đùa của mình.

***

Kreong! Kreong!

[Bây giờ tui là anh cả! Bởi vì tui đã 200 tuổi rồi!]

Cuengi tập hợp Theo, Thỏ Đen và Dơi Vàng vào hang, tuyên bố rằng chú là người lớn tuổi nhất và do đó chú phải là anh cả.

Tuy nhiên,

- Ngươi đang nói cái quái gì vậy, meow?! Làm thế nào mà Cuengi lại đột nhiên 200 tuổi vậy meow? Và ta đã 250 tuổi rồi, meow! Đừng nói nhảm nữa và đến ngồi lên đùi chủ tịch Park đi, meow! 

Theo không sẵn sàng chấp nhận Cuengi lớn tuổi hơn mình.

Sau đó,

Squeak! Squeak! (Lớn tuổi hơn không khiến cậu trở thành anh cả đâu! Chúng ta nên quyết định bằng cách xem ai đến đây trước mới phải!)

- Thật vớ vẩn, meow! Chúng ta nên thiết lập hệ thống cấp bậc dựa trên người đã giúp đỡ chủ tịch Park nhiều nhất, meow!

Lời nói của Thỏ Đen đã làm dấy lên một cuộc tranh luận khác về tiêu chí quyết định thứ bậc anh em.

- Ta nên dựa trên việc ai đã giúp đỡ chủ tịch Park nhiều nhất, meow!

Squeak! (Chúng ta nên xem ai đến đây trước chứ!)

Kreong! (Không, hãy quyết định theo kích thước đi!)

Sreech! (Với tui thì gì cũng được hết á.)

Dù Dơi Vàng có cố gắng đến đâu thì cậu cũng lên nổi chức đại ca đâu nên chỉ đơn giản là đứng nhìn từ phía sau thôi.

Sau đó,

[Vậy thì, tôi sẽ là anh cả. Không, chị cả mới đúng.]

Flamie cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

- Ngươi đang nói cái gì thế, meow?

[Tôi là người đầu tiên tới đây và tôi cũng là người lớn nhất]

Vì cô ấy là “người” được trồng ở đây đầu tiên và có một bộ rễ khổng lồ dưới lòng đất nên tuyên bố của Flamie là có cơ sở.

[Hơn nữa, tôi còn có thể hỗ trợ chủ nhân nữa.]

- Ta không chấp nhận điều đó, meow!

Theo hét lên đáp lại lời nói của Flamie. Chú ta có thể đồng ý với hai ý đầu, nhưng không phải ý thứ ba.

Sau đó,

[Thế này thì sao?]

Lời nói của Flamie vừa dứt, một con cá hổ phách dài hơn 10 mét xuất hiện trong ao. Đó là một con cá mà Flamie đã trực tiếp bắt được từ Biển Thứ Nguyên bằng rễ của nó.

- Một con cá khổng lồ, meow!

Theo nhanh chóng chạy về phía con cá hổ phách.

[Cậu thấy sao? Cậu đồng ý?]

- Meow! Tôi vẫn không thể chấp nhận đâu, meow! Thứ bậc phải được xác định theo độ tuổi, meow!

Theo, người không thể nhường thứ hạng cao nhất cho Flamie, hét lên, ôm chặt lấy con cá hổ phách. [note58890]

Kreong! (Tui đồng ý!)

[Tôi cũng đồng ý.]

Nhờ sự chấp thuận của Cuengi và Flamie, Theo vẫn giữ được vị trí đại ca.

Kreong!

Cuengi rất vui khi trở thành người anh thứ hai.

Tuy nhiên,

- Cuengi, những điều tôi nói trước đó chỉ là một trò đùa thôi.

Sejun vừa giải thích xong cho Aileen, giờ đã nói cho Cuengi biết sự thật.

Kreong!

Cuengi trừng mắt nhìn Sejun với vẻ oán giận. Sao papa lại nói điều đó bây giờ cơ chứ!

Squeak!

Squeak! Squeak!

Thỏ Đen trừng mắt nhìn Cuengi, vung búa với ánh mắt giận dữ.

***

- Khehehehe. Nếu mình ăn một bát canh bánh gạo, mình sẽ già thêm một tuổi?

Aileen giờ đã có thể nghe thấy âm thanh từ quả cầu pha lê rõ hơn khi sức mạnh ma thuật của cô tăng lên, rất phấn khích khi nghe Sejun nói vậy.

- Khehehehe. Nếu mình ăn 175 bát thì mình có thể gặp được Sejun rồi!

Nhờ ăn thạch mật ong mỗi ngày nên Long Tâm của Aileen đã tốt hơn nhiều.

Aileen nhanh chóng giao cho Sejun một nhiệm vụ.

- Mau nấu 175 bát canh bánh gạo cho ta đi!

Tuy nhiên,

- Aileen, xin lỗi, tôi đùa với Cuengi thôi. Ở nơi mà tôi sống, có tục lệ rằng người ta sẽ già đi thêm một tuổi nếu ăn canh bánh gạo…

Sejun nói rằng những lời đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Tất nhiên, Sejun đã nấu canh bánh gạo cho cô ấy, nhưng như vậy cũng không thể cải thiện được tâm trạng của Aileen.

- Kuhuhuhu. Buồn thật chứ, nhưng nó cũng ngon quá đi mất.

Trong khi Aileen đang ăn canh bánh gạo với đôi mắt đẫm lệ.

- Cái gì? Tại sao công chúa của chúng ta lại khóc rồi?!

Kaiser nhận thấy có điều gì đó không ổn với Aileen nên vội vàng hỏi.

- Kuhuhuhu! Ông nội! Cháu muốn nhanh biến hình và gặp Sejun cơ!

Aileen bật khóc khi nghe Kaiser nói vậy, vừa nói vừa nức nở.

- Được rồi! Nếu cháu gái của ta mong muốn điều đó! Ông già này sẽ giúp đỡ!

Kaiser phần nào muốn giữ Sejun gần hơn một chút nên đã chấp nhận yêu cầu của cô.

- Thật ư?!

- Tất nhiên rồi! Nhưng từ giờ trở đi không được chặn liên thông với ông của cháu nghe chưa?

- Vâng ạ!

Lý do Kaiser có thể lớn gan đưa ra lời hứa như vậy với Aileen là nhờ vào sự ban phước của mana rải khắp tầng 99 của tòa tháp khi lễ hội thu hoạch bắt đầu.

Nhờ sự ban phước của mana, nồng độ mana ở tầng 99 ngày càng tăng lên.

Vào ngày cuối cùng của lễ hội, khi nồng độ mana ở tầng 99 chạm đỉnh điểm, Kaiser nghĩ Aileen có thể ở dạng đa hình trong vài phút nếu ông hỗ trợ cô.

(Melinoe: Polymorphed form: Dạng đa hình, tớ dịch word by word vì không biết dịch kiểu gì cho hợp)

-Từ giờ trở đi ông sẽ dạy cháu phép đa hình. Nghe cẩn thận này.

- Vâng!

Kaiser bắt đầu dạy Aileen phép thuật đa hình.

*****

Truyện được đăng duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net bởi Melinoe và Drake. Nếu bạn đang đọc tại các web/app khác hay được đăng bởi người khác mà bản dịch y chang (copy) thì là lậu hết. Vui lòng đọc tại Cổng Light Novel để ủng hộ hai dịch giả, xin cảm ơn.

_____________________________

Melinoe: Nếu Drake không sủi thì mai có chap mới :)))

Ghi chú

[Lên trên]
Melinoe: Ủa em????
Melinoe: Ủa em????
[Lên trên]
Melinoe: Nghỉ ngơi nghiêm túc hơn là nghỉ ngơi kiểu gì :)))
Melinoe: Nghỉ ngơi nghiêm túc hơn là nghỉ ngơi kiểu gì :)))
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

No romcom pls
Xem thêm
PHÓ THỚT
Nhất định phải lật thuyền!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
@Triều Dương: Hội những kẻ đục thuyền
Xem thêm
Thanks các trans
Xem thêm
PHÓ THỚT
Haiz... Các ad nghỉ lâu quá nên giờ cũng ít người theo dõi :v
Xem thêm
@Drake the Translator: thật ra 1 2 tuần 1 chap là nhanh trên hako rồi, đứng top thì ngoài hay, còn phải có nhiều chap để cày view đều đều, khi truyện này hơn 200 chap đảm bảo lên top
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
PHÓ THỚT
Phải cố gắng sắp xếp thời gian cày chap để lên top kéo người thôi (´ ∀ ` *)
Xem thêm