• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 130: Sở hữu Thánh Thạch

5 Bình luận - Độ dài: 3,204 từ - Cập nhật:

Translator: Sereni

Editor: Melinoe

________________________________________________

Ngay trước khi hầm mỏ ma thạch phát nổ.

- Kyoo- Ngươi dám phản bội ta sao, Gonova?!

Lúc Gonova vừa thi triển bom ma thuật thì Iona, người đang dò tìm sóng ma thuật của Thánh Thạch, đã lập tức phản ứng.

Mặc dù phải tập trung để dùng Định Vị Mana, điều đó không có nghĩa là cô buông lỏng cảnh giác với Gonova, bởi từ trước đến nay, bọn họ vẫn luôn bất hòa.

- Kyoo-kyoo- Ta không ngờ là ngươi lại bày ra cái bẫy như này đấy…

Iona chuẩn bị ma pháp của mình với vẻ mặt cay đắng.

Vì xung quanh toàn là ma thạch không ổn định, nên cô chẳng thể sử dụng “phép ngoại cỡ” được, nhưng với một pháp sư tài năng như nàng chuột hamster thì việc đập Gonova ra bã mà không ảnh hưởng đến đống ma thạch đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Ngay khi Iona định bắn ma pháp của mình về phía Gonova thì,

- Cái gì đây?!

Cô cảm nhận được một nguồn năng lượng khác hẳn so với đống ma thạch bình thường kia. Là Thánh Thạch.

Thánh Thạch xuất hiện chỉ là chuyện Gonova bị ra để lừa cô chuột vào bẫy, nhưng bất ngờ chưa, trong mỏ ma thạch này lại thật sự tồn tại viên đá ấy. Hắn mà biết được tin này thì sẽ tức đến sùi bọt mép cho xem. 

Khi Iona cảm nhận được Thánh Thạch, nó cũng đồng thời cảm nhận được sức mạnh của cô.

Thế rồi,

[Ta chính là Thánh Băng Thạch, mau hiến tế cơ thể của ngươi cho ta!]

- Kyoo?

Một giọng nói lạnh lùng và khó chịu vang lên trong đầu Iona.

Ssssh.

Ngay lúc ấy, sức mạnh của viên Thánh Thạch nhắm thẳng tới cô chuột. Một cỗ năng lượng lạnh lẽo xâm nhập vào khắp cơ thể Iona. Sức mạnh ấy rõ ràng là mang thuộc tính băng, thế nhưng lại có gì đó khang khác, giống như mang theo một chút hắc ám. [note62640]

- Kyoo- Biến đi!

Iona sử dụng ma thuật để đối chọi lại với Thánh Thạch, song

- Mình vuột mất hắn ta rồi!

Trong khi đang đôi co với cục đá biết nói kia thì Gonova đã trốn thoát.

Đúng lúc ấy,

[Giao cơ thể cho ta!]

Sức mạnh lạnh lẽo ấy lại tiếp tục bám lấy cơ thể của Iona.

- Kyoo-kyoo-kyoo- Ta để mất dấu Gonova là do ngươi đấy! Ngồi xuống đây nói chuyện tử tế xem nào! Sức mạnh của ma thuật! Hãy ngheo theo lệnh ta và chặn tất cả mọi thứ đi! Khiên Đa Chiều!

Cục đá biết nói aka Thánh Thạch kia đang định tái xâm nhập trái phép cơ thể lần nữa thì Iona, người đang vô cùng tức giận vì để Gonova thoát mất, đã triển khai phép kết giới siêu cấp khủng khiếp, đỉnh nóc kịch trần khi nó có thể tách biệt hoàn toàn các chiều không gian với nhau trong vài ngày kể từ lúc kích hoạt.

Mục đích là để… đàm thoại nghiêm túc với cục đá kia.

Mọi chuyện sẽ rất là “easy” nếu như nàng chuột chỉ cần làm quả boom-boom-bakudan cho bay màu hết đống ma thạch cùng cục đá lạnh biết nói, nhưng như thế thì Iona lại không thể đem nó về làm quà tặng cho Sejun được. Vậy nên là, mặc dù rất chi là phiền nhưng cô đành phải tự bảo vệ bản thân cùng Thánh Thạch bằng kết giới.

Cuộc nói chuyện không-hề-đùa-giỡn giữa Iona và cục đá đã diễn ra trong suốt mấy ngày ở trong kết giới. Đành phải chịu thôi, nếu trò chuyện bên ngoài thì với mớ năng lượng được sinh ra ở trong Khiên Đa Chiều, mỏ ma thạch chắc cũng nổ tanh bành được vài lần rồi.

Và sau đó

Cling.

Ngay lúc ma pháp kết thúc và Khiên Đa Chiều biến mất, Iona chui lên từ sâu trong lòng đất, trong khi tay cầm một viên đá lam sắc. Viên đá ấy chính là Thánh Thạch đã “trò chuyện” xong với cô chuột.

Cục đá biết nói ấy nay đã im thin thít, còn buổi “đàm đạo” kia có diễn ra tốt đẹp hay không thì… có trời mới biết.

- Kyoo-kyoo-kyoo- Gonova, ngươi dám giết ta ư! Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!!!

Iona kích hoạt ma pháp trong cơn giận, định phi đến chỗ của Gonova và làm cho hắn phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này.

- Hỡi sức mạnh từ lửa và đất! Hãy nghe lệnh ta và tạo ra một ngọn núi lửa đi! Núi lửa phun trào!

Ma thuật của Iona tạo nên một đợt phun trào dung nhạm.

Boom!

Ma pháp ấy làm mặt đất chấn động và nham thạch cũng từ ở dưới lòng đất mà trồi lên. Cùng lúc đó,

Kabang Kaboom.

Đống ma thạch không ổn định kia cũng phản ứng với ma thuật của cô chuột.

- Băng Thạch, bảo vệ ta.

Tách.

Tuân lệnh Iona, Thánh Thạch dùng sức mạnh ma thuật của cô để tạo nên một kết giới bằng băng có dạng lục diện kín bao quanh cơ thể nàng chuột.

Một khoảng ngắn sau đó, cùng với xung kích từ vụ nổ ma thuật và dung nham phun trào, Iona, đang được bao phủ trong khiên băng, bị nham thạch nhấn chìm rồi thoát ra khỏi lòng đất.

Boom!

Và Iona được tặng cho một vé bay thẳng lên trời.

- Kyoot?! Thứ ma thuật này là gì vậy?

Năng lượng cô có thể cảm nhận được mà không cần dùng đến Định Vị Mana là ma thuật của Sejun. Nó được đánh dấu lại một cách có chủ ý vì nó quá ư là yếu.

- Sejun đang ở gần đây!

Và cũng có nghĩa là Theo đang ở gần đó luôn! Tại sao cậu chàng lại ở trên tầng 77 thì, không cần phải quan tâm làm gì cả.

- Ngủ, ngủ, mình muốn đi ngủ!

Cô nhanh chóng phóng đến chỗ của nhân tố S nào đấy. Ba ngày không ngủ trong Khiên Đa Chiều vì phải ‘giáo huấn’ lại cục đá biết nói kia để cho Sejun có thể thoải mái dùng đã làm nàng chuột mệt lắm rồi.

***

- Tôi có thông tin về ngài Sejun rồi đây!

Một anh sói vội vàng chạy về báo tin về thanh niên trên tầng 99 của tòa tháp.

[Thật may khi tên Sejun kia vẫn an toàn. Aileen à, cháu nghe rồi đó? Đừng lo lắng nữa.]

Kaiser dỗ dành đứa cháu gái bé bỏng của mình. Thế rồi,

- Và có vẻ như ngài Sejun sẽ về trễ hơn dự kiến nên đã nhờ tôi đến truyền đạt cho ngài Kaiser rằng hãy chăm sóc tốt nông trang hộ ngài ấy.

[Giề cơ?! Tên đó dám sai bảo ta quản lý trang trại thay hắn á?!]

Kaiser bực tức. Trên đời này lại có thằng liều dám ra lệnh cho loài rồng sao!

- Ah! Thần phải gửi cho ngài cái này trước mới đúng… Xin lỗi vì sự nhầm lẫn của thần. Ngài Sejun đã dặn tôi đưa vật này cho ngài Kaiser ạ.

Chàng sói lôi một chai rượu trái cây được làm bởi tụi khỉ ra.

[Sao cơ?! Tên Sejun đó gửi cái này á?!]

Thái độ của Kaiser quay ngoắt 180 độ nhanh như cái cách người yêu cũ bạn trở mặt, ông rồng vô liêm sỉ này vội vã nhận quà rồi lại vội vã bật nắp ra.

Ssss.

Ngay khi “mở phong ấn”, mùi xoài nồng nàn lan tỏa khắp nơi. Thanh niên Sejun đã chọn chai rượu xoài đã được ủ đến 30 năm chỉ để tặng cho một con nghiện rượu như Kaiser.

[E hèm! Nói với Sejun đó rằng không cần lo về nông trại đâu, cứ thong thả mà trở về thôi! Thằng nhóc đó mỗi lần ghé thăm ta mà đều mang một chai rượu thì phê phải biết. Hahaha.] [note62644]

Kaiser tình nguyện nhận việc quản lý sở thú - à nhầm - cái trại này chỉ với cái giá là một chai rượu ngon.

Và khi anh sói kia vừa định rời khỏi đó thì,

[E hèm. Ta cũng sẽ giúp quản trang trại nữa, nhớ bảo Sejun đem mấy phần súp khoai lang luôn là được.] [note62642]

Và thế là Kellion cũng xung phong gia nhập biệt đội bảo vệ nông trang nốt.

***

Rầm.

- Ugh!

Sau đợt động đất, mặt đất bỗng phình to lên ở ngay hướng mà Sejun và đàn động vật đang nhìn đến. Thế rồi,

Boom!

Một vụ nham thạch phun trào chấn động địa cầu đi kèm với tiếng gầm vang kéo tới. Những tảng đá lớn từ ngọn núi lửa mới nhú ấy thi nhau rơi ầm ầm xung quanh. May mắn là chả có cục đá nào lao xuống cái trại chuối của Sejun cả.

Ngay lúc ấy,

Bịch.

- Ủa gì thế?

Một vật thể lạ rớt lên tay của cậu chàng. Đó là một cô chuột hamster với bộ lông mềm mại trắng như tuyết.

- Kyoot! Sejun, thật mừng vì được gặp lại cậu.

Bé chuột ấy chính là Iona.

- Iona?!

- Kyoot-kyoot-kyoot! Sejun, dùng cái này đi. Còn giờ thì tôi đi ngủ một lát đây.

[Pháp Sư Hủy Diệt Iona đã cho phép bạn sử dụng Thánh Băng Thạch.]

[Bạn đã đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng Thánh Băng Thạch.]

[Bạn đã trở thành chủ nhân mới của Thánh Băng Thạch.]

- Băng Thạch á? Này là gì thế?

Sejun đọc tin nhắn hiện lên trong khi soi xét viên đá màu xanh dương lấy từ Iona và hỏi.

Kyoorong.

Iona đã bắt đầu ngái ngủ rồi. Bộ cô ấy mệt đến vậy sao?

- Đại diện Theo, chăm sóc tốt cho Iona đấy nhé.

Sejun cẩn thận bế Iona rồi đưa cho lông vàng.

- Hiểu gòi, meow!

Khi Theo, người đang nằm trên cặp giò của Sejun, duỗi cái đuôi chú ta ra như cần câu để câu Iona thì,

- Kyoot!

Bịch.

Như cá cắn câu, Iona đưa cái tay vô cùng dễ thương của mình ra để tóm đuôi của con lông vàng kia. Kể cả khi ngủ thì cô nàng vẫn cứ mê mẩn cái đuôi của chú.

- Kyoot-kyoot-kyoot.

Iona say giấc trong khi quấn đuôi Theo quanh cơ thể mình, phát ra những âm thanh dễ chịu khi hai điều kiện để cô ngủ ngon đều được thỏa mãn.

- Vậy thì còn viên Thánh Thạch này thì sao đây?

Sau khi chắc chắn rằng Iona đã ngủ say rồi, Sejun bắt đầu lôi cục đá biết nói kia ra để kiểm tra.

[Thánh Băng Thạch]

→ Một viên đá được tạo ra khi một ngôi sao rơi xuống từ bầu trời.

→ Nó từng bị ô uế tạm thời do năng lượng hắc ám nhưng đã được thanh tẩy hoàn toàn bởi một áp lực khủng khiếp, chỉ còn lại sức mạnh băng giá.

→ Nếu được công nhận là chủ nhân, bạn có thể cung cấp sức mạnh ma thuật cho Thánh Thạch để tạo băng dạng khối lập phương.

→ Nếu chủ nhân gặp nguy hiểm, Thánh Thạch sẽ tự động bảo vệ họ bằng cách bao bọc họ lại trong kết giới băng dạng khối lập phương.

→ Chủ sở hữu: Nông Dân Tòa Tháp Park Sejun.

→ Cấp: S+ [note62643]

→ Điều kiện sử dụng: Sức mạnh ma thuật đạt 100 hoặc hơn, dưới sự cho phép của Iona.

- Khối băng lập phương? Băng Phương?

Khi cậu chàng đổ ma thuật vào Thánh Băng Thạch thì,

Ding!

Một khối băng bỗng xuất hiện trước mặt Sejun, cỡ 50cm về kích cỡ. Cỡ này là tối đa đối với anh main nhà ta hiện tại rồi.

Squeak!

Kreong!

Sejun vừa tạo băng xong thì chàng Thỏ Đen và Cuengi liền nổi máu tò mò lên. Cả hai chạm, liếm, và cả táp vào khối băng như để chơi đùa với nó vậy.

Trong khi đó, nhân tố S nào đấy thì đang chìm đắm trong suy nghĩ.

- Mình đem kết hợp với thứ khác được không nhể?

Sejun đem một chút mật ong ra và nói,

- Băng Phương.

Cậu tưởng tượng hình ảnh của nó khi được kết hợp với mật ong trong khi truyền tiếp sức mạnh ma thuật vào.

Slosh.

Cục nước đá kia dần thành hình thành dạng và hấp thụ mật ong trong lọ. Lần này, cậu quyết định giảm kích cỡ của cục nước đá xuống còn cỡ một nắm đấm.

Và thế là,

Ding.

Hỗn hợp đá và mật ong đã được hoàn thiện với cái tên - Đá Mật Ong.

- Cuengi! Đến đây chút nào. Papa có đồ ngon cho con nè!

Sejun vội vàng gọi báo con đến để khoe chiến tích của bản thân. Cá chắc rằng Cuengi sẽ thích nó cho mà xem.

Kreong!

Nghe tiếng gọi từ papa, Cuengi, bé gấu đang tận hưởng sự mát mẻ khi nằm lên trên đá lạnh, chạy tới.

Kreong?

[Papa gọi con hả?]

- Cuengi, thử món này đi con.

Lúc cậu chàng vừa đưa cho bé gấu cục đá mật ong đó thì,

Rắc!

Bé gấu ngay lập tức táp luôn cục đá mà ông bố nó vừa chìa ra cho mình.

Kreong!!

[Nó vừa ngọt vừa mát ýyy!!]

Chú ta không kiềm được niềm vui sướng mà lắc lắc cái hông. Quả nhiên gấu nhỏ thích món này mà.

Nhoằm. Rắc.

Cuengi bắt đầu thưởng thức món đá mật ong mới kia.

Trong lúc bé gấu nào đấy đang bận bịu ăn hàng thì,

Squeak!

Thỏ Đen bỗng đến hỏi cậu liệu có thể đem đông lạnh củ cà rốt này luôn được không.

- Cà rốt á?

Cà rốt nó đâu phải dạng lỏng đâu mà đông với chả lạnh, cơ mà cứ thử xem sao vậy.

- Băng Phương.

Cậu chuẩn bị một vài miếng cà rốt đã được thái lát, và lúc cậu sử dụng ma thuật lên chúng thì,

Bịch. Bịch.

Miếng cà rốt đã được cắt ra kia bay lên không trung rồi được những cục băng bao bọc lại, tạo thành những viên đá lạnh.

- Hể? Được luôn à?

Có vẻ như cái gì cũng đông lạnh rồi đút vào miệng được nhỉ.

Squeak!

Thỏ Đen giục cậu đưa cục đá nhân cà rốt kia cho chú lẹ lẹ lên.

- Đây nè.

Ngay khi thanh niên vừa chìa cục đá ra thì,

Rắc. Rắc.

Squeak!

Nhóc hắc thố vui vẻ ngoạm lấy ngoạm để củ cà rốt đông đá của mình.

Đúng lúc ấy,

Moo!

Hội các anh zai Hắc Nhân Ngưu cũng xếp thành hàng dài, anh nào anh nấy trên tay cầm một nhánh cỏ đang ăn dở.

- Mọi người cũng muốn làm luôn à?

Moo!

Các anh đồng loạt gật đầu tán thành với lời nói của Sejun.

- Thích thì thằng này chiều. Băng Phương.

Tự nhiên thanh niên trở thành cái máy làm đá chạy bằng cơm ngang luôn. Thôi thì để trả ơn cho cả bọn vì đã cất công đi tìm cậu nên cậu đành làm đá theo yêu cầu của các anh zai vậy.

- Oài. Cuối cùng cũng xong rồi.

Sejun nằm cái oạch xuống mặt đất vì mệt mỏi. Tạo cỏ đông lạnh cho tận 500 Minotaur làm mana cậu gần chạm đáy rồi.

Nhưng mà, âu cũng là nhờ khả năng phục hồi mana đẳng’s cấp’s mà cậu vẫn có thể trụ đến bây giờ, chứ không thì cậu đã bất tỉnh nhân sự như mấy đợt trước rồi.

- Thỏ Đen này, đập nó ra cho tôi đi.

Cậu nói với Thỏ Đen trong khi chỉ tay vào quả dưa hấu đã được làm lạnh sẵn lúc bận rộn đông đá đống cỏ kia, mục đích là để lát nữa ăn sau ấy mà.

Squeak!

Rắc! Rắc! Rắc!

Lúc chú thỏ nào đó đang miệt mài đập đá,

Rắc.

Chỉ có băng là vỡ tan ra, còn quả dưa kia thì chưa hoàn toàn đông lại như thể vừa mới quăng vào tủ lạnh được nửa tiếng đồng hồ vậy.

Squeak!

Khi chú thỏ bê trái dưa đến chỗ của cậu,

Bịch.

Sejun đâm con dao vào rồi xoắn nó lại.

Rắc.

Quả dưa theo đó mà tự chia làm hai.

- Ăn thôi nhỉ?

Chàng nông dân nhà ta bốc nửa miếng dưa lên.

- Ah, phê quá đê~.

Chỉ việc cầm nó thôi mà cảm giác như cái nóng đã bay biến đi đâu mất tiêu.

Bịch.

Sejun dùng thìa mà xơi miếng dưa hơi đông đá một chút chút kia.

- Ầy, lạnh ghê.

Thanh niên rùng mình vì cái lạnh ấy. Ăn được thêm cỡ ba thìa nữa là cậu phải ngừng lại vì cảm giác lạnh buốt trong cơ thể.

Ngay khoảnh khắc ấy,

Thwack.

Một cái muỗng bỗng từ đâu chui ra chọc thẳng miếng dưa của cậu chàng. À, là muỗng của Cuengi đây mà. Con báo con này đã chén sạch sành sanh nửa còn lại của quả dưa cùng Thỏ Đen rồi, và giờ thì đang chuyển mục tiêu sang phần Sejun.

Nhoàm. Nhoàm.

Thấy cảnh miếng dưa nhanh chóng bay màu ngay trước mắt, Sejun cũng bắt đầu “bật tốc hành” cho mồm mà ăn nhanh hơn.

Ấy nhưng mà,

- Ugh!

Ăn đồ lạnh nhanh quá thì đau đầu phải biết.

Kreong!

Trong khi ấy, bé gấu kia đã xử gọn gàng sạch sẽ phần còn lại và giờ thì đang tạo chữ V ăn mừng. [note62641]

- Cuengi, bộ con không thấy lạnh đầu à?

Kreong?

Cuengi nghiêng đầu, tự hỏi đó là cái gì.

Điều đó chỉ tổ càng khiến cho nhân tố S nào đấy thêm cay cú hơn thôi.

Đúng lúc Sejun đang cảm thấy tức giận thì,

- Ngài Sejun…

- Ngài Sejun à…

Tụi sói nhìn Sejun với đôi mắt đáng thương. Còn tụi tui thì sao? Tụi tui cũng muốn ăn đồ lạnh mà.

May mắn là tụi sói theo trường phái ăn thịt nên cậu cũng phần nào thỏa mãn được chúng nó bằng mấy miếng thịt châu chấu đông lạnh từ trong Ngục Tù Hư Không.

Ngày thứ 285 bị mắc kẹt tại tháp, lại thêm một ngày bận rộn nữa đã kết thúc.

Sáng hôm sau,

- Cô định rời đi sớm vậy sao?

- Kyoot kyoot kyoot. Đúng vậy! Tôi có việc gấp phải đi xử lý. Tôi sẽ về sớm thôi!

Iona vơ vài cục đậu rang rồi nhanh chóng lên đường ngay khi vừa ngủ dậy.

- Tự nhiên thấy tội nghiệp khứa nào chọc giận Iona ghê á…

Sejun thành tâm cầu nguyện cho linh hồn xui xẻo ấy.

*********

Melinoe: Tuần này chỉ đăng 1 chap, tuần sau nổ đùng đùng <3

Ghi chú

[Lên trên]
Melinoe: Mùi thum thủm :)))
Melinoe: Mùi thum thủm :)))
[Lên trên]
Melinoe: Chữ V trong Victory - chiến thắng
Melinoe: Chữ V trong Victory - chiến thắng
[Lên trên]
Sẻ: Liêm sỉ hai ngài rồng ớiiiiiii!
Sẻ: Liêm sỉ hai ngài rồng ớiiiiiii!
[Lên trên]
Sẻ: hẳn S+ luôn mà, cha này là pháp sư chứ nông dân gì, có nông dân nào mà skill với build đồ toàn đồ phép không :)?
Sẻ: hẳn S+ luôn mà, cha này là pháp sư chứ nông dân gì, có nông dân nào mà skill với build đồ toàn đồ phép không :)?
[Lên trên]
(Sẻ: ngài Kaiser ới, ngài có thấy cái gì rớt ở dưới đất kia không? Liêm sỉ của ngài đó :>>)
(Sẻ: ngài Kaiser ới, ngài có thấy cái gì rớt ở dưới đất kia không? Liêm sỉ của ngài đó :>>)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks các trans
Xem thêm