Translator: Drake
______________________________
Đông Nam Brasília.
Bùm!
Khi làn sóng châu chấu tạm dừng, một vụ nổ bất ngờ vang lên từ nơi các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Trái Đất đang tập trung nghỉ ngơi.
- Chuyện gì vậy?!
- Là châu chấu sao?
Giữa lúc các thành viên còn đang hoang mang—
Bịch.
- Agh!
Một nhóm thợ săn bất ngờ tấn công họ.
- Tấn công!!
Một loạt các thợ săn từ từ phía tràn ra, lao vào tấn công họ.
- Là thợ săn! Chúng ta bị phục kích rồi!
- Mọi người, lập đội hình mau! Hỡi sức mạnh của băng giá…
Giữa tình thế hỗn loạn, Lucilia—hội trưởng của Hội Pháp Sư—ra lệnh cho các thành viên đồng thời bắt đầu niệm phép, nhằm câu kéo thời gian cho mọi người sắp xếp đội hình.
Tuy nhiên, vì chuyên môn của cô là ma pháp hệ hỏa, nên cô không thể sử dụng nó gần khu vực có Cường Hành Kiếm được nên cô đành phải dùng ma pháp băng để câu giờ.
Nhờ Lucilia cầm chân kẻ địch, các thành viên đã nhanh chóng vào vị trí.
Thế nhưng…
- Chúng đông quá!
So với 50 thành viên của Lực lượng Phòng vệ Trái Đất vừa tập hợp được, thì kẻ địch hoàn toàn áp đảo với 3.000 người—trong đó có đến 1.000 thợ săn và 2.000 dân thường.
- Chặn chúng lại!
- Ráng lên!
Họ chiến đấu hết sức để chống trả, nhưng liên tục bị đẩy lùi. Trước khi kịp nhận ra, họ đã bị dồn ra xa khỏi chỗ Cường Hành Kiếm.
- Khốn kiếp!
Ngay khi Lucilia và khoảng mười thành viên khác đang gắng gượng cầm cự—
- Lấy được hàng rồi! Rút lui!
Những tên thợ săn đeo mặt nạ bắt đầu rút lui.
Khi Lucilia quay lại chỗ Cường Hành Kiếm, thứ cô thấy chỉ là một mảnh đất trống rỗng.
- Chết tiệt!
Những kẻ đeo mặt nạ đã lấy đi toàn bộ chỗ hàng của họ
*************************
- Mình ăn năm quả rồi…
Krueng?!
[Mà chỉ cho Cuengi có một quả thôi á?!]
Vừa nghe Sejun nói, Cuengi lập tức quay lưng lại với cậu, tỏ rõ thái độ không hài lòng. Grrr, Cuengi giận rồi đấy!
- Không… vì pa tưởng con đang ngủ mà! Nếu con thích thì pa cho con ăn thêm nhé?
Sejun vội vàng giải thích rồi lấy thêm một quả cà chua bi hạng A từ túi của Theo.
Sau đó—
- Đây, ăn đi.
Cậu nhẹ nhàng đưa quả cà chua đến trước mặt Cuengi.
Krueng!
[Ngon quá!]
Cuengi vui vẻ nhận lấy và ăn liền một mạch mười quả cà chua bi hạng A mà Sejun đưa.
Krueng!
[Cuengi sẽ bắt kẻ đã trộm cà chua của bố!]
Sniff, sniff.
Sau khi được dỗ dành, Cuengi bắt đầu lần theo dấu mùi của cà chua bi hạng A. Cuối cùng, biệt đội bắt trộm khiến người ngoài nhìn vào phải mơ ước cũng xuất phát
Cuengi lo phần sức mạnh và truy dấu.
Theo phụ trách ép đối phương đóng dấu hợp đồng.
Sejun là… nạn nhân bị mất trộm cà chua.
Ờm thì… vai trò cuối cùng có vẻ không cần thiết lắm, nhưng vẫn tính là một phần của nhóm.
- Mà này, Cuengi, con có thấy khó chịu trong người hay cần đi vệ sinh gì không?
Sejun hỏi. Mới lúc nãy thằng nhỏ đã ăn tận 11 quả cà chua bi, đồng nghĩa với việc tăng thêm 110 điểm ma lực chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Cậu nghĩ chắc là không sao đâu cơ mà cẩn tắc vô ưu nên vẫn hỏi thằng nhỏ cái cho chắc.
Krueng! Krueng!
[Cuengi chưa ăn đủ để phải đi vệ sinh đâu! Và Cuengi vẫn thấy khỏe re đây này!]
Đúng là Cuengi vẫn là Cuengi. Cậu lại lo lắng thừa mất rồi.
“Ngốc thật, lo cho mấy đứa này làm gì cơ chứ. Nhất là Cuengi nữa…”
Khi cậu còn đang tự trách mình vì lo bò trắng răng—
Krueng!
[Pa ơi, nhanh lên! Cuengi đánh hơi được rồi!]
Cuengi gọi, mắt sáng rực vì đã tìm ra dấu vết cà chua bi hạng A.
- Nhanh thế á?! Được rồi, đi thôi!
Sejun lập tức chạy theo thằng báo con.
---
Trung tâm Mato Grosso, Brazil.
Cộp cộp cộp
Hai người đàn ông trong bộ vest đen bỏ lại đám thuộc hạ, chậm rãi đi dạo quanh khu trang trại rộng lớn.
- Ngài 3, số lượng Cường Hành Kiếm này hình như ít hơn so với thỏa thuận của chúng ta thì phải?
Michael McLaren, Phó chủ tịch tập đoàn Gagel, nhìn người đàn ông đeo mặt nạ có số "3", giọng đầy khó chịu. Số hàng thỏa thuận lẽ ra phải đủ để phủ kín khu vực đông nam Mato Grosso.
- Xin hãy chờ thêm chút nữa. Số lượng còn lại sẽ sớm đến.
Người đàn ông đeo mặt nạ bình thản trả lời trong khi kiểm tra đồng hồ.
Và rồi—
Vroom.
Năm phút sau, hàng chục chiếc xe tải chở đầy Cường Hành Kiếm xuất hiện.
- Oh! Làm thế nào mà gom được nhiều vậy?
- Cứ thanh toán đúng như thỏa thuận là được.
- Hiểu rồi.
Michael lấy điện thoại ra và chuyển khoản.
- Tôi đã gửi tiền.
- Cảm ơn. Vậy chúng tôi xin phép rời đi.
Người đàn ông nói xong liền rời đi.
- Phó chủ tịch! Có chuyện lớn rồi!
Viên thư ký hớt hải chạy đến.
- Chuyện gì? Mau tập hợp công nhân lại để trồng số lá hành này đi.
- Không phải chuyện đó! Ngài xem cái này đi!
Người thư ký giơ điện thoại ra. Trên màn hình là cảnh Brasília bị bầy châu chấu càn quét.
- Cái gì đây?
Michael hờ hững hỏi. Đây cũng là điều ông đã lường trước.
Để đảm bảo số lượng Cường Hành Kiếm mà mình đã hứa, thì đổi lại tên số 3 kia hẳn sẽ phải xâm phạm đến những cây khác đã được trồng tại xung quanh Brasilia.
- Hắc Tháp đã biến mất rồi ạ!
Trước khi Michael kịp rời mắt khỏi video, thư ký vội vàng nói.
- Cái gì?! Hắc Tháp biến mất là sao?
Nghe vậy, Michael lập tức chăm chú theo dõi lại.
Bất chợt—
Toàn bộ bầy châu chấu ở Brasília đồng loạt bay về một hướng. Mục tiêu của chúng là Tháp Đen.
Rồi, ngay khoảnh khắc đàn châu chấu phủ kín tòa tháp—
Vùuu.
Tòa tháp đen cao chọc chời bỗng chốc biến mất như thể chưa hề tồn tại.
- Cái… Cái gì thế này?! Sao Tháp Đen có thể biến mất được chứ…
Michael chết sững, mở to mắt bàng hoàng nhìn vào màn hình.
********************
Khi những quả cà chua bi hạng A biến mất, các quái vật đã ăn chúng dần tỉnh táo trở lại. Chúng cố tỏ ra bình thản, giả vờ như chưa hề động đến cà chua.
- Mùi ở đây. Phải không, Thám tử Cuengi?
Krueng! Krueng!
[Đúng vậy! Ở đây có mùi của hai quả đã bị ăn!]
Cuengi đáp lại, hít ngửi quanh miệng của Minotaur 7. Khứu giác của Thám tử Cuengi thậm chí có thể phát hiện chính xác số lượng quả đã bị ăn.
- Hehehe. Phó Chủ tịch Theo, là hai quả đấy.
- Hiểu rồi, meow!
Swoosh.
Theo chỉnh sửa bản hợp đồng. Điều khoản ghi - làm việc miễn phí trong 10 năm được đổi thành – 20 năm.
Rồi,
- Puhuhut. Đóng dấu vào đây, meow!
Theo nở nụ cười xấu xa nom y hệt Sejun, đưa bản hợp đồng cho Minotaur số 7. Người ngoài mà nhìn vào cảnh này có mà thấy cả đám trông chẳng khác gì mấy kẻ đi đòi nợ thuê hơn là người đang truy bắt trộm.
- Làm tốt lắm, Cuengi. Đây là khoai lang ngọt cho con.
Trong khi Theo đang lấy dấu tay của Minotaur 7, Sejun khen thưởng thằng con zai để nó ràng mà tìm ra kẻ tiếp theo.
Krueng!
[Cuengi tìm thấy mùi khác rồi!]
- Chờ một chút, chỉ cần lấy dấu thôi.
Lấy động lực từ lời khen và đồ ăn của pa, Cuengi nhanh chóng tìm ra thủ phạm tiếp theo, và—
- Thủ phạm đây rồi!
Nhờ Sejun đóng vai thám tử và
- Đóng dấu đi, meow!
Theo nhanh chóng thu thập dấu tay trên hợp đồng, tất cả những kẻ trộm đã bị bắt, thu về hơn 1.000 bản hợp đồng chỉ trong vòng 3 tiếng. Quả đúng là một đội hình
Tất nhiên, nếu thiếu đi một người thì thời gian có thể tăng lên tận 2 tiếng nữa.
- Puhuhut.
Theo cười khoái chí nhìn chồng hợp đồng dày trên tay
- Giờ mình có nhiều nhân viên hơn rồi, meow!
Ai lại chê có thêm thuộc hạ nào? :))))
Khi cả nhóm bắt được toàn bộ những kẻ đã trộm cà chua bi hạng A—
(Sejun! Em trở về rồi đây!)
Dơi Vàng, người phụ trách dẫn đường cho đàn ong mật xuống trang trại tầng 83, đã may mắn trở về trước khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc.
- Dơi Vàng, làm tốt lắm. Và chúc mừng sinh nhật! Cái này cho em này
Sejun đưa một quả cà chua bi hạng A cho Dơi Vàng, người đã đến muộn trong chính bữa tiệc sinh nhật của mình vì giúp đỡ Sejun.
(Cảm ơn! Chúc mừng sinh nhật Sejun nữa!)
Sip sip.
Dơi Vàng nhanh chóng bắt đầu hút nước từ quả cà chua bi trắng.
(Ôi! Ngon quá!)
Bé nó hút lấy hút để như thể đang tận hưởng mỹ vị nhân gian.
Rồi,
Gurgle.
Krueng.
[Cuengi đói rồi!]
Đồng hồ sinh học của Cuengi báo hiệu đã đến giờ ăn tối.
- Chờ pa một chút.
Sejun vội vã chuẩn bị bữa tối. Vì chỉ cần mang thức ăn đã nấu sẵn ra là được nên một bàn đồ ăn tối nhanh chóng được bày biện trước mặt mọi người.
Và khi cả bầy động vật đang ăn—
[Bạn đã sử dụng một phần của Thịt Viên Bổ Dưỡng của Aileen.]
[Bạn phải ăn hết để nhận được toàn bộ hiệu ứng.]
[Còn lại 98 phần.]
Sejun lấp đầy dạ dày bằng những viên thịt to bằng nắm tay được làm từ Thịt Viên Bổ Dưỡng của Aileen, chuẩn bị cho màn kết thúc hoành tráng của bữa tiệc sinh nhật.
- Lôi Vân Kiến!
Cậu trải những đám mây sấm đen kịt trên bầu trời, che khuất ánh sáng. Cả bầu trời tối sầm lại, chuyển thành một màu đen sâu thẳm.
Sau đó—
- Iona.
- Kyoot kyoot kyoot. Hiểu rồi! Sức mạnh của Lửa…
- Sức mạnh của Ánh Sáng…
Theo tín hiệu của Sejun, Iona cùng với các pháp sư cô mang đến bắt đầu niệm phép, khai màn buổi trình diễn pháo hoa.
Boom! Boom!
Mỗi khi một quả pháo hoa nổ tung, lần lượt hình ảnh của từng con vật xuất hiện trên bầu trời rồi dần biến mất.
Krueng!
[Cuengi ở trên trời kìa!]
Khi mọi người đang tận hưởng màn pháo hoa—
Roaaaar!
Một chùm pháo hoa khổng lồ hình rồng xuất hiện, gầm vang. Đây chính là cao trào của buổi trình diễn.
“Kaiser chắc chắn sẽ thích cái này cho coi.”
Sejun nhìn về phía tượng rồng, mong chờ biểu cảm hài lòng của Kaiser, nhưng—
- Hả?!
Cả Kaiser lẫn Kellion đều không thấy đâu.
Roaaaar!
Trong khi đó, một quả pháo hoa trắng khổng lồ hình rồng Kellion xuất hiện, cũng gầm vang.
- Hai người họ đi đâu rồi? Aileen, chú ý nhé. Lượt pháo hoa của cô sắp tới rồi đấy.
Khi Sejun đang nhắc Aileen không được bỏ lỡ phần pháo hoa tiếp theo của cô ấy—
[Quản lý tòa tháp nói rằng có một dị biến xảy ra trên Trái Đất.]
- Cái gì?! Dị biến gì?
[Quản lý tòa tháp nói rằng một trong 100 Tháp Đen trên Trái Đất đã biến mất.]
- Cái gì?! Một tòa tháp đã biến mất sao?
{Ta sẽ giải thích.}
Kaiser, người vừa chạy đi giúp Aileen ở khu vực quản trị vì tình huống khẩn cấp, xuất hiện và nói.
{Khi bất kỳ một “cánh cửa” nào phải đối mặt với mối đe đọa bị phá hủy, thì nó sẽ tự động biến mất. Điều này nhằm để bảo vệ những sinh vật bên trong tòa tháp}
- Thế còn những thợ săn đã vào trong tòa tháp đã biến mất thì sao?
{Họ không thể ra ngoài được nữa, vì cánh cửa trung gian đã biến mất. Nhưng đó không phải là điều đáng lo nhất lúc này. Nếu thêm 9 tòa tháp nữa biến mất, tức là tổng cộng 10 tòa, thì toàn bộ Tháp Đen trên Trái Đất sẽ bị xóa sổ.}
- Cái gì?!
Sejun sững sờ trước những lời đó. Nói cách khác, nếu tất cả Tháp Đen biến mất thì điều đó cũng đồng nghĩa với sự kết thúc của Trái Đất. Hay cũng có thể nói là tất cả những thợ săn, những thứ tỉnh giả đã vào bên trong tòa tháp sẽ buộc phải từ bỏ hành tinh mẹ của mình.
- Không có cách nào ngăn chặn sao?
{Đáng tiếc là không. Đây là quy luật do Đấng Sáng Tạo đặt ra. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là trì hoãn sự biến mất của các tòa tháp để kéo dài thời gian trước khi tận thế đến}
Khó mà tin được một câu trả lời bi quan như vậy lại phát ra từ kẻ kiêu hãnh và đầy quyền năng như Kaiser.
Rồi,
Boom!
Roaaaar!
Quả pháo hoa lớn nhất trong cả màn trình diễn nổ tung, một con rồng đen khổng lồ—Aileen—hiện lên trên bầu trời rồi dần tan biến.
Khi nhìn pháo hoa biến mất—
- Chủ tịch Park, cố lên, meow! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Phó Chủ tịch Theo sẽ giúp, meow!
Krueng!
[Cuengi cũng sẽ giúp pa!]
Theo và Cuengi, dù chẳng hiểu tình hình ra sao, vẫn bước lên để hỗ trợ khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Sejun.
Và,
[Quản lý tòa tháp nói rằng họ cũng sẽ giúp bạn.]
Aileen cũng hứa sẽ giúp cậu.
- Cảm ơn mọi người!
“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao! Nếu tất cả cùng cố gắng, chắc chắn sẽ tìm được cách thôi!”
Sejun xoa xoa bộ lông mềm mượt của Theo và Cuengi, chìm sâu vào suy nghĩ ráng tìm ra cách giúp trái đất thoát khỏi cảnh diệt vong.
0 Bình luận