Translator: Drake
- Hừm…
Sejun nheo mắt tỉnh dậy. Cậu đã trằn trọc đến tận rạng sáng, cố gắng tìm cách để cứu lấy trái đất
- Chủ tịch Park, mặt ngài lại nhăn nhó nữa rồi!
Theo, kẻ hiếm khi dậy sớm, lần này lại thức dậy trước và đang quan sát mặt Sejun. Vừa thấy Sejun tỉnh dậy, cậu nhóc liền dùng chân trước ấn vào mặt cậu.
- Đừng mà…
- Không cần cảm ơn tui đâu, meow!
Theo rất chi là “hào phóng” thể hiện lòng tốt của mình.
“Thôi kệ, muốn làm gì thì làm.”
Bịch. Bịch.
Sejun để mặc mặt mình cho Theo nghịch và sắp xếp lại những phương án mà mình nghĩ được trước khi trời sáng.
Sau rất nhiều trăn trở, cậu vẫn đi đến cùng một kết luận: Những loại cây mà cậu trồng đều có tác dụng đẩy lùi châu chấu.
“Vậy thì cứ tiếp tục kế hoạch ban đầu.”
Tuy nhiên, lần cậu có kế hoạch mở rộng quy mô lớn hơn, tạo một trang trại mới.
[Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nông trại hồng xiêm tầng 49]
Sejun dự định sử dụng tờ khế đất này để xây nên một cánh đồng Cường Hành Kiếm khổng lồ ở tầng 49 của tòa tháp. Mục đích là tăng nguồn cung cho Trái Đất và rút ngắn khoảng cách cũng như thời gian vận chuyển.
Nhân lực để canh tác sẽ được quyết định sau khi kiểm tra tình hình ở tầng 49. Nhưng nếu không tìm đủ nhân công, anh sẽ nhờ sự giúp đỡ của bọn thỏ ở tầng 55.
Cùng lúc đó,
Krueng!
[Pa ơi, Cuengi đói bụng. Con muốn ăn sáng!]
Cuengi bị đói tỉnh và chạy đi tìm ông pa nhà mình
- Được rồi.
Sejun nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng.
Sau đó,
- Tôi sẽ xuống tầng dưới…
Nhân lúc dùng bữa sáng, cậu thông báo kế hoạch của mình cho đám đồng vật. Tất nhiên là cũng có vài lời với các ông rồng và cả Aileen.
{Được thôi. Trở về an toàn nhé.}
{Bảo trọng.}
Các lão rồng nom có vẻ tiếc nuối vì biết rằng sẽ không được thưởng thức rượu makgeolli và đồ ăn ngon của Sejun một thời gian. Nhưng họ cũng không nói gì thêm.
Trong khi Sejun đang nói chuyện với Kaiser và Kellion,
- Chủ tịch Park, tôi đã sẵn sàng rồi ạ, meow!
Krueng.
[Cuengi cũng đã sẵn sàng!]
Theo đã gói ghém đồ đạc, còn Cuengi thì mang theo một hộp cơm trưa khổng lồ trên lưng. Tất cả đã hoàn thành công cuộc chuẩn bị để đi xuống tầng dưới
(Em cũng sẵn sàng rồi ạ!)
Dơi vàng ngồi chễm chệ trên chiếc túi của Cuengi với một gói hành lý nhỏ xíu.
Cách.
- Mọi người vào trong kho không gian đi.
Sau khi đưa cả bọn vào kho không gian, Sejun nói,
- Aileen, tôi đi đây.
[Quản lý tòa tháp sẽ theo dõi bạn, nên bạn hãy thoải mái hành động.]
Giờ đây, với năng lực đã được tăng cường, Aileen có thể sử dụng các tính năng của tháp hiệu quả hơn, bao gồm cả việc quan sát tình hình ở các tầng khác qua quả cầu pha lê.
- Có cô quan sát tôi cũng yên tâm hơn rồi.
Soạt.
Sejun mỉm cười mở cuộn giấy chứng nhận quyền sở hữu đất.
[Chức năng triệu hồi của khế đất trang trại hồng xiêm tầng 49 đã được kích hoạt.]
Sejun biến mất và tiến đến tầng 49.
***
Tầng 1 Tháp Đen.
Hiện đang có một vụ hỗn loạn ở gần lối ra
- Có chuyện gì vậy?
- Sao tôi không thể rời đi?!
Một số thợ săn định quay trở lại Trái Đất qua lối ra của tháp, nhưng họ không thể tiến về phía trước, như thể có một bức tường vô hình chặn lại. Điểm chung của họ là tất cả đều đã đi vào tháp từ Tháp Đen ở Brasília.
Họ đã nghe tin Brasília bị châu chấu tấn công và đang vội vã trở về Trái Đất.
Đúng lúc đó,
[Tháp Đen mà bạn đã sử dụng để vào đã bị phá hủy.]
[Lối ra đã biến mất, bạn không thể rời đi.]
Thông báo hiện lên trước mắt giờ đây đối với họ như một bản án tử hình. Hơn 30.000 thợ săn đã vào từ Tháp Đen ở Brasília hoảng loạn khi nhận ra con đường trở về của họ đã biến mất.
Sự kiện này khiến những thợ săn khác nhận thức rõ rằng nếu tòa tháp mà họ bước vào biến mất, họ sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đó nữa. Ngay lập tức, họ thông báo tình hình cho quốc gia sở tại của mình.
Kết quả là, các quốc gia ngay lập tức tăng cường kiểm soát và phòng thủ để không một con châu chấu nào lọt qua được. Trong tình hình hiện tại, sức mạnh và nền kinh tế của mỗi quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào các thợ săn đang trưởng thành và chiến đấu bên trong tháp.
Do đó, sự biến mất của tháp là một tổn thất cực kỳ nghiêm trọng đối với đất nước của họ. Đặc biệt, với sự xuất hiện của những loại cây trồng kỳ lạ từ tháp, giá trị của tháp đen cũng ngày càng tăng cao.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Một thành viên của Lực lượng Phòng vệ Trái Đất, người đã vào Tháp Đen ở Brasília để trốn khỏi châu chấu, lo lắng hỏi Lucilia. Trong số những thợ săn bị mắc kẹt, có tới mười thành viên của Lực lượng Phòng vệ Trái Đất.
- Trước tiên, hãy báo cáo tình hình cho Han Tae-jun và nhờ ngài ấy giúp đỡ.
- Rõ.
Theo lệnh của Lucilia, họ lập tức lên đường tiến đến tầng 40 của tháp.
---
[Bạn đã đến nông trại tầng 49.]
[Bạn đã di chuyển từ tầng trên cùng, tầng 99, xuống tầng 49.]
[Bạn đã hạ xuống 50 tầng.]
[Do ảnh hưởng của <Danh hiệu: Kẻ Hồi Quy>, tất cả chỉ số tăng thêm 50.]
- Wow!
Nói thế nào thì nói chứ hiệu ứng của <Danh hiệu: Kẻ Hồi Quy> thực sự quá tốt. Cái cảm giác đầy lý tưởng khi cứ mỗi lần đi xuống tháp lại tăng thêm chỉ số thế này chẳng khác nào khiến kẻ yếu ngày càng trở lên mạnh hơn
- Ah! Không phải lúc này!
Cạch.
Sejun nhanh chóng mở ngục tù hư không, triệu hồi Theo, Cuengi và Dơi Vàng. Ta không biết được liệu nguy hiểm đang rình dập ở đâu cả; những kinh nghiệm đau đớn hồi ở tầng 77 và 83 đã dạy cậu không bao giờ được lơ là cảnh giác.
Cậu nhanh chóng quan sát xung quanh. Có khoảng 100 cây hồng, nhưng không có cây nào có quả. Những cành cây trơ trọi không lá cùng thân cây với dáng vẻ như có thể bị gãy bất cứ lúc nào cũng đủ để thấy tình trạng của “vườn” hồng này thực sự không ổn.
Rồi đột nhiên,
- Lực lượng Phòng vệ Trái Đất! Xuất kích, meow!
Một tiếng hô vang lên từ bên trong căn ngục
Sau đó,
Phành phạch.
(Tốc độ Vàng đã đến!)
Dơi Vàng, đội chiếc mũ xương, nhanh chóng bay vọt ra khỏi căn ngục và bay lên bầu trời.
Tiếp theo đó,
Krueng!
[Sức Mạnh Mật Ong đã xuất hiện!]
Cuengi, cũng đội mũ xương, lăn tròn ra ngoài rồi đứng vào vị trí phía trước.
- Puhuhut. Ông Hoàng May Mắn đã đến, meow!
Cuối cùng, Theo, cũng đội mũ xương, bước ra và tạo dáng kiểu môtyj chân vươn ra phía trước.
Lăn. Lăn.
Krueng!
Cuengi lăn đến bên cạnh Theo, tạo thành một tư thế đối xứng.
Và rồi,
Phành phạch.
Dơi Vàng, vốn đã bay lên trời, hạ cánh xuống giữa hai người họ, dang rộng đôi cánh hết mức có thể.
- …Mấy đứa đang làm gì thế?
- Để bảo vệ Trái Đất đó, chúng ta phải tạo dáng như thế này đấy, meow! Chủ tịch Park không biết sao, meow?
Krueng!
[Đúng đó! Ba mau đứng vào giữa đi!]
“Vị trí giữa là dành cho mình sao?”
- Mấy đứa nói gì vậy? Ai bảo thế?
(Em đã thấy ở trên Trái Đất đó! Lực lượng Phòng vệ Trái Đất phải có một đội hình hoành tráng. Em làm đúng không?)
Dơi Vàng tự hào tuyên bố. Sau khi hạ xuống tầng 83, nó đã đến Trái Đất. Mặc dù Han Tae-jun đã hứa giúp Sejun mua tòa nhà đứng tên anh, vẫn còn rất nhiều văn phòng có hợp đồng chưa hoàn tất.
Khi đang lang thang quanh các văn phòng,
(Hử?!)
Dơi Vàng để ý thấy một nhân viên đang xem gì đó.
[Đội hình sức mạnh của Lực lượng Phòng vệ Trái Đất]
Có một đàn ông chăm chú theo dõi chương trình ấy, học hỏi thêm về mấy cái kiểu mà kẻ con hay thích để có thể chơi cùng con khi ở nhà. Nhờ vậy, Dơi Vàng cũng có cơ hội tìm hiểu về Lực lượng Phòng vệ Trái Đất.
(Tên gọi và tư thế của Lực lượng Phòng vệ Trái Đất là rất quan trọng!)
Vậy là bộ ba đã tập luyện tư thế của Lực lượng Phòng vệ Trái Đất lúc vẫn còn ở trong ngục tù hư không để giúp Sejun vì chúng thấy cậu cứ mãi trăn trở về việc cứu lấy trái đất
- Phì.
Sejun bật cười khi nhận ra mấy nhóc đang làm gì.
- Được rồi. Triệu hồi – Mũ Trụ Long Nha.
Sejun triệu hồi chiếc mũ làm từ răng rồng của mình rồi đứng vào giữa Theo và Cuengi, tạo dáng với một đầu gối khuỵu xuống.
- Chủ tịch Park đã có mặt!
- Puhuhut. Giờ thì chúng ta có thể bảo vệ Trái Đất, meow!
Mặc dù Sejun không hiểu logic của chúng, nhưng lời khẳng định đầy tự tin của Theo khiến cậu cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
(Không! Anh ơi, chúng ta vẫn thiếu một thành viên! Lực lượng Phòng vệ Trái Đất lúc nào cũng phải có năm người!)
- Cái gì-meow?! Giờ tự dưng kiếm đâu ra thêm một người nữa?
Krueng!
[Đây là một vấn đề nan giải!]
Khi cả nhóm loay hoay tìm kiếm thành viên thứ năm,
- Nhân tiện thì… ở đây không có quái vật nào sao?
Sejun nhìn xung quanh hỏi. Mặc dù cả nhóm gây ồn ào như vậy, nhưng không có gì xuất hiện cả. Tuy nhiên, vẫn còn một lý do khác.
{Các anh trai, các ngươi quên ta rồi sao?! Chiến binh Hắc Thổ Long của Lực lượng Phòng vệ Trái Đất đây!}
Rồng Đất xuất hiện, thò đầu ra khỏi mặt đất, trở thành thành viên thứ năm. Vì Rồng Đất là một cặp với Nông Dân Tòa Tháp nên nó có thể đi theo Sejun bất cứ nơi đâu.
Và rồi, lý do cho sự im lặng xung quanh trở nên rõ ràng.
Thình… Thud…
Những con chuột chũi run sợ trước Rồng Đất, không dám đến gần. Chúng len lén thò đầu ra, mỗi con chỉ to bằng một quả bóng đá.
- Này nhóc, lại đây nào.
Sejun gọi bọn chuột chũi lại gần. Cậu vốn đang cần người làm, nên tìm được chúng dễ dàng thế này cũng là một khởi đầu tốt.
Tuy nhiên,
Thud! Thud!
Lũ chuột chũi vờ như không nghe thấy lời của Sejun. Chúng không thể tin được rằng kẻ yếu nhất trong nhóm lại dám lên tiếng.
- Lại đây mau khi ta còn nói nhẹ nhàng!
Sejun bắt đầu nổi cáu, nhưng,
Thud!
Lũ chuột chũi vẫn không nhúc nhích.
Sau đó,
{Ai cho các ngươi dám chống lại mệnh lệnh của chủ nhân?!}
Rồng Đất tiến lên với vẻ giận dữ,
Thud Thud Thud!
Lũ chuột chũi lập tức hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Đồng thời,
[Bạn đã được công nhận là chủ sở hữu hợp pháp của sổ đất Nông trại Hồng tại tầng 49 của tòa tháp.]
[Kỹ năng Khế Đất: Thông tin Nông trại Lv.Max được kích hoạt.]
Cậu đã chính thức được công nhận là chủ đất. Có vẻ như việc đuổi lũ chuột chũi là nhiệm vụ để đạt được thì phải.
[Khế đất Nông trại Hồng tầng 49]
→ Khế đất này chứng minh quyền sở hữu nông trại hồng nằm tại tầng 49 của tòa tháp.
→ Chủ sở hữu: Nông Dân Tòa Tháp Park Sejun
→ Cấp độ: C+
→ Kỹ năng: [Thông tin Nông trại Lv.Max]
- Thông tin Nông trại.
[Thông tin Nông trại Lv. Tối đa]
→ Diện tích: 10.000 mét vuông
→ Cây trồng: 104 cây hồng
→ Nhân lực: 1 (chủ đất)
→ Ghi chú đặc biệt: Chuột chũi đã gặm nhấm rễ cây hồng, khiến chúng bị suy yếu. Có 2.012 con chuột chũi có thể được sử dụng làm nhân công.
Thì ra là lũ chuột chũi gặm rễ cây nên chỗ hồng kia mới bị rơi vào tình trạng khô héo như vậy.
- Thổ Long, lật đất lên trước đi.
Một khi Thổ Long xới đất, Sejun có thể nhanh chóng tạo ra các luống trồng bằng cách dùng cuốc của Myler.
{Vâng! Cứ giao cho tôi, thưa chủ nhân!}
Sejun đưa ra chỉ thị cho Toryong, rồi chạm vào những cành khô héo của một cây hồng.
[Kỹ năng Cái Chạm Ấm Áp Của Người Nông Dân Lv. 4 đã được kích hoạt.]
[Rễ cây hồng hồi phục nhẹ sau khi được chạm vào.]
Có vẻ như thông tin giống những gì mà cậu đọc được trong bảng thông tin nông trại. Khi Sejun kiểm tra đất xung quanh cây hồng, cậu cũng phát hiện ra những ụ đất nhô lên. Không cần nhìn kỹ cũng biết đó là do lũ chuột chũi gây ra.
Và cậu cứ tiếp tục công cuộc chữa lành cho từng cây hồng,
- Sức mạnh tối thượng! Xông pha chiến đấu!…
Dơi Vàng vừa hát vừa chữa lành cây. Cũng không hiểu là vì lý do nào đó mà đám thực vật dường như phát triển nhanh hơn khi nghe giọng hát của Dơi Vàng, mặc dù thằng bé nó không hề có kỹ năng liên quan đến việc trồng trọt làm nông.
Khi Sejun đã hoàn toàn chữa lành rễ của năm cây hồng,
- Chủ tịch Park, Ông Hoàng May Mắn muốn ăn Churu, meow!
Krueng!
[Sức Mạnh Mật Ong cũng đói rồi!]
Theo và Cuengi ôm bụng, nói với anh ta.
- Được rồi, đợi chút.
Snap!
Sejun nhanh chóng tạo lửa chỉ với một cái búng tay, đốt cháy một số cành hồng khô rơi rụng, rồi nhanh chóng chuẩn bị thức ăn.
Xèo xèo.
Đầu tiên cậu nướng ít khoai lang và cà chua bi cho bữa trưa.
Sau đó,
- Phó Chủ tịch Theo, móng của cậu.
- Hiểu rồi meow!
Theo bật móng cắt mỏng thịt châu chấu đông lạnh. Cậu cũng dự định chuẩn bị súp cho bữa tối.
Rắc! Rắc!
Khi Theo chăm chỉ cắt thịt châu chấu,
Thud!
Lũ chuột chũi thèm nhỏ dãi, bắt đầu vây quanh Sejun. Khoảng 2.000 con chui lên khỏi mặt đất
Trọng tâm chú ý của chúng là phần thịt châu chấu mà Sejun đang cắt.
- Mấy đứa muốn ăn cái này sao?
Thud! Thud!
Lũ chuột chũi gật đầu lia lịa trước câu hỏi của Sejun.
- Khà khà. Vậy thì lại đây mà ăn.
Sejun cười ranh mãnh rồi đưa thịt châu chấu thái lát cho lũ chuột chũi.
Thud!
Ngay khi lũ chuột chũi háo hức gặm nhấm thịt.
- Nhưng mà, mấy đứa có tiền không? Cái này không miễn phí đâu.
Thud?!
Lũ chuột chũi tròn mắt bối rối trước lời nói của Sejun.
- Phó Chủ tịch Theo.
- Puhuhut. Lũ chuột chũi kia, mau đóng dấu vào đây, meow!
Theo thu thập dấu vân chân của lũ chuột chũi đang ăn thịt, nhờ đó, Sejun dễ dàng tuyển nhân công cho nông trại tầng 49 của mình.
---
1 Bình luận