• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 132: Tôi sẽ không đi mà không có các cậu

8 Bình luận - Độ dài: 2,487 từ - Cập nhật:

Translator: Melinoe

_________________________________

Một tiếng trước khi Iona xuất hiện trước mặt Gonova

- Kyoo-

Iona đứng trước cửa Tháp Pháp Sư Trọng Lực.

- Hả?! Là Tháp Chủ Iona kìa!

Lính gác của tòa tháp nhận ra Iona và báo cho các nguyên lão để họ vội vàng chạy vội tới để chào đón cô.

- Chúng tôi tưởng cô đã chết rồi cơ!

- Đương nhiên là Tháp Chủ sẽ không bỏ mặc chúng tôi rồi!

- Gonova đâu?

- Đây…

- Sao vậy?

- Ông ấy đang có cuộc họp với các tháp chủ khác trên phòng của ngài.

- Những tháp chủ khác?

- Vâng. Có vẻ như tháp chủ của Tháp Hỏa Pháp Sư, Tháp Pháp Sư Hủy Diệt và Tháp Tinh Vân Pháp Sư đang ủng hộ Gonova.

- Kyoo-kyoo-vậy à? Tốt lắm. Thời gian một tiếng, mọi người hãy giải tán khỏi tòa tháp cho ta.

- Cái gì?!

- Kyoo-kyoo-kyoo- Đừng để ta phải nói lại lần nữa. Chúng ta sẽ xây một tòa tháp mới trên tầng 99! Tất cả, ra ngoài!

- Hộc! Vâng! Dọn tháp đi! Chỉ mang theo những gì cần thiết thôi!

Bắt đầu từ hôm nay, Tháp Pháp Sư Trọng Lực sẽ không còn tồn tại nữa.

Thấy cơn thịnh nộ của Iona đạt cấp ba, mấy vị nguyên lão vội vã hướng dẫn các pháp sư làm công tác chuẩn bị rời khỏi tháp.

Một tiếng sau, khi tòa tháp đã trống trơn chả còn cái mịa gì, Iona mới đứng trước mặt Gonova.

- Kyoo-kyoo-kyoo-kyoo-

- Làm… Làm thế nào…? Kh-Không thể nào…

Gonova lắp bắp, không tin nổi vào mắt mình.

- E hèm. Bầu không khí ở đây không tốt lắm nên chúng tôi đi trước nhé.

Ba vị tháp chủ lập tức hoảng loạn ngay khi thấy nàng chuột.

Tuy nhiên.

- Kyoo-kyoo-kyoo-kyoo- Các ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy hả?

Cô sẽ không cho phép họ trốn thoát.

- Hỡi trọng lực, hãy nghe mệnh lệnh của ta và khuếch đại sức mạnh đi! Kiểm soát trọng lực.

Rầmmmmmmmmm.

Iona điều khiển trọng lực, khiến áp lực của các Tháp Chủ đang bỏ chạy tăng lên gấp mười lần.

- Ư! Tháp Chủ Gonova! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

- Ẹk-yik! Tên ngu ngốc vô dụng này! Ngươi bảo ngươi có thể giải quyết mọi thứ cơ mà?!

- Tháp Chủ Iona, mãi về sau chúng tôi mới biết chuyện.

Đám tháp chủ khóc thét, giãy giụa dưới trọng lực gấp mười.

- Kyoo-kyoo-kyoo-kyoo- Không quan trọng. Ta chưa từng quý ai trong số các ngươi cả, thế nên giờ ta sẽ giải quyết cả ba cùng một lúc luôn cho tiện. Sức mạnh của trọng lực…

Bọn chúng luôn can thiệp vào việc kinh doanh của Iona tại Hiệp Hội Pháp Sư. 

Nàng chuột bắt đầu chuẩn bị phép thuật.

“Xong đời rồi!”

Khi Iona niệm phép, Gonova vội vàng khiến cô bình tĩnh lại.

- Tháp… Tháp Chủ Iona! Dù có tức giận đến đâu đi chăng nữa thì đây vẫn là Tháp Pháp Sư Trọng Lực! Nếu ngài không muốn giết các pháp sư khác thì dừng lại đi!

Nhưng

- Không sao. Ngoài chúng ta ra thì chẳng còn ai ở đây cả. Hố Đen!

Nàng chuột đã quyết định chôn chúng cùng với tòa tháp này.

GooOOOOOooo.

- Không!!!

Một cái lỗ lớn xuất hiện, và hố đen bắt đầu hút Gonova và ba tháp chủ kia vào trong.

Sau đó

Nứt toác.

Nó nuốt luôn cả Tháp Pháp Sư Trọng Lực.

- Ác Mộng, nguyền rủa chúng đi.

[Hehehe. Nhiều lúc ngươi còn giống Quỷ Vương hơn cả ta đấy.]

- Kyoo-câm miệng!

[Được thôi. Như quý cô đây muốn.]

Một làn sương đỏ tiến vào trong hố đen và thấm vào trong cơ thể của ba tháp chủ kia. Mang lời nguyền bước vào cõi chết không phải là kết thúc, mà đó chính là khởi đầu của một cơn ác mộng bất tận.

Chống lại hoặc đầu hàng. Nếu đầu hàng, bọn chúng sẽ trở thành nô lệ của Ác Mộng, chiến đấu mãi mãi trong sự thống khổ không ngừng nghỉ mà không thể chết đi, tất cả chỉ vì trò tiêu khiển của Ác Mộng.

Sự trả thù của Iona chỉ vừa mới bắt đầu. Cô muốn tra tấn họ hết lần này đến lần khác trong những cơn ác mộng, khiến họ đau đớn khôn nguôi, và rồi khi chết đi lại trở thành nô lệ của Ác Mộng. [note62812]

[Nhưng có phải mấy ngày nay cô không ngủ tí nào không?]

Ác Mộng càm ràm. Iona không tiến vào trong ác mộng nên Ác Mộng mới nghĩ cô luôn thức.

- Kyoot-Kyoot-Kyoot!

Iona chỉ cười, nhìn tòa tháp dần dần biến mất chứ không trả lời câu hỏi của Ác Mộng.

****

Tầng 99 của tòa tháp.

{Mang nó tới đây!}

{Thu hoạch cà rốt mau!}

Tượng hắc long và tượng bạch long nhiệt tình dẫn đường, hướng dẫn các thành viên thỏ, ong mật độc, kiến nấm và hắc nhân ngưu trong trang trại của Sejun.

Tuy nhiên,

{Không! Đây là nơi kiến nấm làm việc!}

{Ngươi đang nói cái gì vậy hả?! Chúng ta phải để ong mật độc ở đây chứ!}

Mâu thuẫn nảy sinh giữa Kaiser và Kellion, và họ bắt đầu tranh cãi xem ai sai ai đúng. Vì Sejun không ở đây nên không ai can ngăn hai lão, họ cứ thế bon mồm cãi qua cãi lại trong một khoảng thời gian khá dài.

Cuối cùng, họ đã đi đến một kết luận. Một núi không thể có hai hổ được.

Phải chọn ra người lãnh đạo!

Hai con rồng chọn trồng trọt làm phương pháp để quyết định ai sẽ là người lãnh đạo. Họ phân chia ruộng đất và quái vật, sau đó sẽ gieo hạt giống rồi thi xem ai thu hoạch được nhiều hơn. [note62813]

{Sao ngươi lại dám thách thức ta hả Hắc Long Vĩ Đại kia?}

{Hừm! Ta sẽ khiến ngươi trả giá khi đã đấu với Bạch Long Vĩ Đại!}

Và cuộc thi bắt đầu.

{Chán quá chừng. Làm ly rượu nào, Kellion.}

{Được chứ?}

Một vụ mùa kéo dài vài tháng, và việc trồng trọt thì lại do đám quái vật làm hết. Hai con rồng chẳng phải động tay vào bất cứ thứ gì ngoại trừ xem thủ hạ làm việc.

{Uống rượu của ta đi, nhưng ông phải mang theo đồ nhắm đấy.}

{Biết rồi.}

Kellion bay vào trong kho và lấy ra khoai lang, cà rốt, cà chua bi, và mấy thứ khác nữa.

Sau đó

{Đây là 1000 Đồng Tháp.}

Lão đưa tiền cho chú thỏ đang canh giữ kho. Chỉ cần là thứ lão yêu cầu thì chú thỏ vẫn sẽ vui vẻ dâng lên thôi, nhưng Kellion lại muốn hành xử như là người quản lý trang trại.

Pyeaak!

Chú thỏ sau khi nhận tiền liền cúi người với Kellion, thể hiện lòng biết ơn của nó.

Khi lão bay đi cùng với đồ nhắm

Pyeak, Pyeak!

Một chú thỏ con mới sinh đi ra khỏi nhà của Sejun, ôm theo một thứ gì đó còn to hơn cả cơ thể nó. Đó là một vật thể hình chữ nhật dẹt được tạo ra bởi một loại vật liệu không rõ tên.

{Cái gì thế?}

Pyeak, Pyeak! (Cháu không biết! Cháu mới tìm thấy nó xong!)

Chú thỏ con trả lời câu hỏi của Kellion.

{Giờ ta đổi cái này với cái đó nhé.}

Pyeak, Pyeak! (Vâng!)

Khi Kellion đưa cà rốt cho nó, chú thỏ con cũng giao đồ trong tay nó ra.

Sau đo

Phần phật. Phần phật.

Kellion uống rượu với Kaiser, lấy ra đồ nhắm và vật thể lão đã trao đổi với chú thỏ.

{Hừm, rượu xoài này ngon quá.}

{Đúng vậy, rất ngon.}

{Cái gì kia?}

Kaiser bỗng trở nên hứng thú với vật thể mà Kellion mang tới.

{Không biết nữa. Ta định sẽ xem xét nó sau.}

{Để ta xem thử một lát.}

Đúng một lát sau [note62814]

{Đó là một công cụ hoạt động bằng đặc tính não. Sóng não.}

Khi lão rồng đen phát hiện ra nguyên lý bằng phép giám định và tạo ra một dòng điện yếu

Woong.

Bề mặt của vật thể đó sáng lên. Đó là điện thoại của Sejun.

{Hô hô. Nó bị khóa rồi. Mở khóa.} 

Phép thuật cũng có logic và thuật toán, tương tự như chương trình của điện thoại thông minh. Vậy nên Kaiser dễ dàng hiểu được cách dùng và chỉ cần mở khóa bằng phép thuật và ý chí.

Sau đó, màn hình nền điện thoại Sejun hiển thị hình ảnh của Serang, thành viên của nhóm nhạc Tiên Nữ Ánh Trăng.

{Ai đây?}

{Ông đang làm gì trước mặt rượu ngon thế? Uống hết đi chứ.}

{Ừm đúng. Bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu thứ này.}

Kaiser vui vẻ nốc rượu xoài, không hề biết mình vừa làm gì.

****

Khu vực của Quản Lý Tháp Đen.

- Sụt sịt. Sejun, bao giờ cậu mới tới vậy?

Aileen buồn rười rượi vì không thể nhìn thấy Sejun. Trang trại tầng 99 mà không có Sejun thì chả vui gì cả.

- Chán thật chứ… Mình nhớ Sejun quá… Và cả ăn uống, trồng trọt… nữa…

Nhưng vì không có việc gì làm nên nàng rồng đành phải tự an ủi mình bằng cách nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê…

Run rẩy. Run rẩy.

Aileen tức giận đến phát run. Cô nàng đã nhìn thấy người phụ nữ trên nền điện thoại khi Kaiser mở khóa màn hình.

Và đương nhiên là Aileen biết Sejun là chủ nhân của chiếc điện thoại. Cô buồn bực vô cùng.

- Kwoooa! Không thể tha thứ! Park! Se! Jun-! 

Aileen gầm lên, gọi tên Sejun. [note62815]

****

Giật mình!

Sejun run cầm cập khi cậu mở mắt ra sáng hôm nay.

- Chủ tịch Park, ngài ổn chứ, meow!?

Pyeak?

Kreong?

Đám động vật hỏi xem cậu có sao không.

- Không. Ừm. Cái gì đây? Sao lại lạnh thế này?

Sejun dùng tay xoa xoa cơ thể, cảm thấy lạnh buốt.

Kreong!

[Bởi vì papa yếu đó!]

Cuengi cao tới 2 mét và dùng cơ thể ôm chặt lấy người cha bé nhỏ. Mặc dù có vẻ như đây không phải lí do, Sejun cũng chẳng từ chối, tận hưởng bộ lông mềm mại và ấm áp của chú gấu.

-  Hehehe. Mềm thiệt đó.

Khi Sejun sắp ngủ thiếp đi

Gàooo!

- Ngài Sejun đã tỉnh lại!

Ook! 

Đám hắc nhân ngưu, sói và khỉ đã đợi cho tới khi cậu chàng thức dậy.

- Sao thế? Các cậu có gì để nói sao?

- Ngài Sejun! Chúng tôi cũng muốn đi săn kho báu với ngài!

Elka thay mặt mọi người lên tiếng.

- Hả? Săn kho báu?

Sejun sửng sốt. Săn kho báu gì vậy nhỉ? Khi cậu bất tỉnh, báo thủ Cuengi đã khoe khoang về chiến thắng trong cuộc săn tìm kho báu, khiến cho những con vật khác cũng muốn thử.

Đặc biệt là đàn sói, là một loài động vật họ chó, chúng rất thích những chuyến đi săn.

Rồi đột nhiên, một cuộc thi tìm kiếm kho báu được tổ chức.

- Bây giờ, các cậu phải tìm về đây những thỏi bạc có đánh số.

Sejun lấy ra một thỏi bạc có khắc tên cậu và số 100 trên đó. Những thỏi bạc được đánh số từ 1 đến 99 đã được Dơi Vàng giấu đi từ trước.

- Thời gian kết thúc là trước bữa trưa! Chuẩn bị. Bắt đầu!

Cậu chàng ném thỏi bạc mạnh nhất có thể, tuyên bố bắt đầu cuộc thi.

Gầm!

- Vâng!

Ook!

Đám động vật vội vã tản ra để tìm kiếm kho báu.

Pyeak!

Thỏ Đen cũng theo sau họ, quyết tâm đứng vị trí thứ nhất hôm nay.

Và khi xung quanh trở nên yên tĩnh

[Bạn đã sử dụng Đá Kỹ Năng Cấp Thấp.]

[Độ thành thạo kỹ năng Cái Chạm Ấm Áp Của Nông Dân Lv.4 tăng lên 10]

Sejun sử dụng Đá Kỹ Năng mà hôm qua chưa dùng vì ngất xỉu để tăng độ thành thạo kỹ năng.

Ban đầu, cậu muốn sử dụng nó lên Cửa Hàng Hạt Giống để tăng level và sự đa dạng cũng như số lượng hạt giống có thể mua được, nhưng lại không có tác dụng.

Vì vậy, cậu đã dùng tất cả 45 Đá Kỹ Năng mà Theo, Thỏ Đen và Cuengi tìm thấy hôm qua để nâng độ thành thạo lên 740, nhưng tiếc là level lại không tăng.

Pip-pip.

Sau đó, cậu nghe tiếng hát của Dơi Vàng, người đã dậy từ rất sớm, từ xa

- Mình cũng nên làm việc thôi.

Sejun bắt đầu chữa lành cho cây chuối.

[Cái Chạm Ấm Áp Của Nông Dân Lv.4 đã được kích hoạt.]

[Cây chuối bệnh đang chậm rãi hồi phục bởi cái chạm của bạn.]

- Đại diện Theo!

- Bọn họ có bán Sổ Đất ở khu mua sắm không?

- Meow? Tui chưa từng thấy nó bao giờ, meow! Để lần sau tui tìm thử xem, meow!

Theo không biết cũng là điều hiển nhiên. Sổ Đất không phải là thứ mà những thương nhân lưu thương bình thường có thể mua được vì giá cao cắt cổ, và chỉ có những thương nhân hạng top mới có thể giao dịch chúng.

- Nếu thấy những Sổ Đất khác thì cứ mua chúng cho tôi. Đặc biệt, nếu cậu thấy Sổ Đất tầng 1, hãy mua nó ngay lập tức nhé.

Chú mèo ngước nhìn Sejun với đôi mắt buồn bã như thể đang hỏi: “Ngài định bỏ rơi chúng tôi ư?”

- Hở?!

Sejun giật mình khi thấy lông vàng như vậy.

Kreong!

[Mang Cuengi theo với, papa!]

Chú gấu bám vào chân Sejun.

- Đừng lo, chúng ta là một mà, nhớ chứ? Tôi sẽ không đi mà không có các cậu.

Mặc dù cậu có một mong muốn mơ hồ rằng muốn rời khỏi tòa tháp, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ rời đi. Cậu có một ngôi nhà để trở về, và cả những thành viên khác trong gia đình nữa.

- Tuyệt! Vậy chúng ta hô khẩu hiệu đi? Chúng ta là một!

- Chúng ta là một, meow!

Kreong!

[Chúng ta là một!]

Vào ngày 287 bị mắc kẹt, Sejun, Theo, và Cuengi hô lớn khẩu hiệu của bọn họ sau một thời gian dài.

**********

Truyện được đăng duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net bởi team Triều. Vui lòng đọc tại Cổng Light Novel để ủng hộ nhóm dịch. Xin cảm ơn.

Ghi chú

[Lên trên]
Melinoe: Đoạn này hơi trùng tí nhỉ?
Melinoe: Đoạn này hơi trùng tí nhỉ?
[Lên trên]
Mel: Ý là hai ổng sống mấy trăm đời người rồi mà sao trẻ trâu dữ zậy :))))
Mel: Ý là hai ổng sống mấy trăm đời người rồi mà sao trẻ trâu dữ zậy :))))
[Lên trên]
Mel: Nhưng không biết một lát là bao lâu
Mel: Nhưng không biết một lát là bao lâu
[Lên trên]
Mel: Oắt đờ phắc? Mình đã là gì của nhau đâu???
Mel: Oắt đờ phắc? Mình đã là gì của nhau đâu???
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Sao tuần này không có Chap mới
Xem thêm
Không sao đâu mèo, chúng ta cùng chung suy nghĩ đấy: "Đà phức? Mình đã là gì của nhau đâu???"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sắp đổi tên Triều Tịch thành Hội những người notp SeP
Xem thêm
Chết rùi sắp bị oánh ghen r, 2 ông già ko làm đc ngoài ăn với báo ko. Thanks các tran nhìu
Xem thêm