• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 97: Lễ hội Bội Thu (1)

10 Bình luận - Độ dài: 2,649 từ - Cập nhật:

Translator: Drake

__________________________

- Được rồi. Giờ đi thử đi

(Rõ ạ!)

Sau khi dạy hết các phụ âm nguyên âm cho dơi vàng, Sejun bắt đầu đi chuẩn bị bữa sáng.

- Nay thử nấu với đám hành mới xem nào.

Cậu lôi mấy cây hành mà đã tàn sát cả đống con bọ độc ở tầng 67, cùng với đám châu chấu tím đông lạnh và cà rốt từ bên trong hầm ngục.

Vì hôm nay định là sẽ tập trung vào việc thu hoạch để hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp nên cậu cố tình chọn cà rốt để làm nguyên liệu chính giúp tăng độ nhanh nhẹn.

Và rồi, khi bữa sáng đã sẵn sàng.

[Súp Cà Rốt Cường Hóa Tím SeP đã hoàn thành]

[Độ thành thạo kĩ năng Nấu Ăn Lv.4 tăng nhẹ]

Có lẽ là vì cậu sử dụng loại hành lá cấp cao nên mới có thêm hai chữ “Cường Hóa” trong tên đây mà

- Oh! Thời gian duy trì hẳn 1 giờ luôn!

Sau khi ăn, hiệu ứng tăng độ nhanh nhẹ lên 10.5 đã kéo dài từ 30 phút lên thành 1 tiếng. Và đương nhiên thì hương vị không cần phải nói, ngon nuốt lưỡi!

- Mấy đứa, đến giờ ăn rồi!

Nếm thử xong, Sejun quay qua gọi đám nhỏ.

- Giờ cho chúng nói ăn kiểu gì nhỉ?

Nghĩ đến cảnh phải thuyết phục bọn nó rằng món súp màu tím trông âm dương quái khí này ngon là lại thấy nản.

Whoosh

Vừa nghe đến ăn cái là đám thỏ chạy vội lại luôn.

Chít…

Chii…

Thump…

Và đúng như cậu đã đoán, trông đám nhỏ không có vui cho lắm khi nhìn vào cái nồi súp tím ngắt kia. Có mấy đứa con nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu đang chơi khăm tụ nó bằng đống đồ ăn.

Chít!!

Pi Ppi!

Nhưng ơn giời, nhờ có thỏ đen và ChuChu đã từng ăn món súp đứng ra thuyết phục đám còn lại nên lũ thỏ cũng chịu nếm thử, tự huyễn hoặc bản thân, nhắm mắt đánh liều.

Kreung!

Đặc biệt là con báo con nào đó đã “đóng góp” phần lớn công sức vào việc “tiêu diệt” nồi súp của papa

Ực!

Kreung!

Trong khi Cuengi một hơi hết sạch bắt súp, mấy con thỏ còn lại mới mắt đầu vội vã ăn, sợ nếu chúng nó không ăn nhanh thì đồ ăn sẽ biến mất quá.

Cứ thế, bữa sáng kết thúc trong êm đẹp, và…

- Tốt. Giờ đi thu hoạch cà chua bi thôi nào!

Ngay khi Sejun định di chuyển đến chỗ ruộng cà chua,

Chít!

Thỏ bố chặn cậu lại, và chỉ về hướng khác.

Chii!!

Thump!

Thump!

Ở đó, đám thỏ trắng đã no căn bụng vì bữa sáng, đang nhìn chằm chằm vào ruộng khoai lang. Vốn là trồng xuống tộng cộng 10.000 mầm cây, nhưng chỉ 65% trong số đó phát triển bình thường.

- Đó á? Nhưng ruộng khoai lang cần 10 ngày nữa mới đến lúc thu hoạch mà?

Đó là theo những gì mà cậu nhớ.

Tuy nhiên,

Chít!

Thỏ bố lắc lắc đầu.

Tap.

Chít chít.

[Kể từ khi cậu mang cái viên đá kia về, tất cả nông sản trong trang trại đều đến kì thu hoạch nhanh hơn trước. Sau khi ta thu hoạch khoai lang còn phải xử lý các nông sản khác nữa đấy.]

Thỏ bố vừa đặt tay lên chân cậu vừa chỉ vào mảnh vỡ của Thánh Thạch trước nhà Sejun.

Thánh năng đang trào ra từ bên trong viên đá ấy, hỗ trợ và làm lợi cho khu vực xung quanh của nó, rút ngắn thời gian thu hoạch của các loại nông sản.

- Vậy sao? Thế chúng ta mau đi thi hoạch khoai lang thôi.

Sejun nhanh chóng đi đến ruộng khoai lang. Với cậu – người cần phải sử dụng kĩ năng thu hoạch 100.000 lần để hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp, vậy nên có nhiều thứ phải thu hoạch lúc này lại là một chuyện tốt.

- Tôi sẽ thu hoạch ở đây với Theo, thỏ đen và Cuengi, nên các cậu đi xử lý công việc khác đi.

Chít?!

Chii?!

Thump?!

Nghe mấy lời đó của Sejun, bọn thỏ làm bộ dáng như bị sét đánh ngang tai.

Hôm nay có khoảng 250.000 củ khoai cần được thu hoạch hôm nay, nặng khoảng 100 tấn. Vậy nên khó trách bọn thỏ lại làm ra cái biểu cảm như vậy.

Nhưng 4 người họ định làm một mình như vậy thôi á? – Các bé thỏ trắng không nhịn được mà ngạc nhiên.

Tuy nhiên, sau khi nhìn Sejun, Theo, Cuengi và thỏ đen thu hoạch khoai lang.

Chít

Chii

Thump

Cả đám gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi đi làm việc của mình.

Lúc Sejun nắm lấy đầu dây khoai lang rồi kép lên.

Whoosh.

Những củ khoai múp rụp ngoi lên khỏi lòng đất. Nhưng không may thay, kể cả khi cậu thu hoạch 30 hay 40 củ một lần đi chăng nữa thì số lần đếm sử dụng kĩ năng Thu Hoạch cũng chỉ tăng 1.

- Được rồi, đây.

Cậu bỏ chỗ khoai lang ấy vào trong ngục tù hư không đang vừa mở cửa vừa đi theo cậu. Đây cũng là một chức năng được Iona thêm vào.

- Giờ đến lượt tui rồi đúng không, meow?

Ngay khi Sejun vừa bỏ đống khoai lang vào trong căn ngục, Theo vốn đang chờ ở bên trong liền bật móng rồi cắt khoai lang khỏi dây mà cho vào bên trong một chiếc hộp gỗ.

Chít!

Thỏ đen liên tục thay những chiếc hộp đã đầy ắp bằng hộp trống.

Mặc dù giải thích thì có hơi dài nhưng cứ 30 giây là họ lại đổ đầy khoai vào trong một cái hộp. Tất cả là nhờ món súp cà rốt sáng nay.

Và rồi, tiếp đó là Cuengi…

- Này! Cuengi!

Thằng báo con cũng giúp đỡ việc thu hoạch khi thi thoảng lại có vài củ khoai lang khổng lồ.

Kreong!

Vừa nghe thấy papa gọi, con báo đang ăn mật ong gần đó lại chạy đến giúp kéo dây khoai lang mà Sejun đang nắm.

- Kéo!!

Kreong!

Cả hai cùng dồn sức kéo lên theo hiệu lệnh của Sejun.

Rắc.

Mặt đất tách đôi ra và một củ khoai lang khổng lồ dài 3m được lôi ra khỏi lòng đất.

[bạn đã thu hoạch 1 Khoai Lang Sức Mạnh Khổng Lồ]

[Còn 92.967 lần thu hoạch để hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp]

[Kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn tăng nhẹ]

[Độ thành thạo kĩ năng Thu Hoạch Lv.4 tăng nhẹ]

[bạn nhận được 30 điểm kinh nghiệm]

- Cái này đưa cho Nhân Ngưu Vương là được nhỉ?

Đây là củ khoai khổng lồ thứ 3 mà cậu thu hoạch được rồi. Củ đầu tiên thì cho Aileen, củ 2 cho Huyết Đại Hùng mẹ.

Cứ thế, cả 4 người họ đã thu hoạch được hết đống khoai lang trước bữa trưa.

Trưa nay, vì cũng lâu rồi nên cả đám quyết định ăn khoai lang nướng.

Lách tách lách tách

Rumble

Sejun bỏ 2000 củ khoai lang bọc lá hành vào trong đống lửa lớn ở ruộng khoai lang. Cậu cũng không hà tiện bủn xỉn gì về số lượng khoai đem nướng vì muốn ai cũng có thể cảm nhận được trọn vẹn vị ngon của món khoai lang nướng này.

Sau khi cả 2000 củ khoai đã sẵn sàng.

[Quản lý tòa tháp hét lên Khoai Lang Nướng! Khoai Lang Nướng!]

Aileen đã chờ cả ngày để được ăn khoai bắt đầu oanh tạc khung thông báo.

- Đây.

Sejun bỏ 500 củ khoai lang vào nồi súp của Aileen rồi đưa đi.

[……]

Và rồi sau đấy Aileen không nói một lời. Khẳng định là cô nàng đang bận bóc vỏ khoai và ăn với gương mặt dính dầy nhọ ấy mà.

“Cơ mà cổ là Hắc Long mà nhỉ? Nếu thế thì mấy chỗ dính nhọ kia chẳng phải khó phát hiện lắm à?”

Khi Sejun đang ngẩn ngơ với mấy suy nghĩ linh tinh.

Ực…

Huyết Đại Hùng mẹ đã nuốt gọn nồi khoai lang nướng của mình.

Grào!

Ực!

Có lẽ bà ấy nuốt được hết là vì khoai được Sejun nướng đến đủ mềm để nuốt

Kreung!

Và như thể không để sai lầm xảy ra lần thứ hai, bà ấy lại nhặt nồi thứ 2 lên.

Chít!

Chít!

Chít!

Pi Ppi!

Lũ thỏ cũng vậy, gương mặt trắng bông lấm tấm dính đầy nhọ đen, ăn lấy ăn để phần khoai lang nướng của mình.

Kreong!

Cuengi thì lại cẩn thận bóc vỏ từng củ khoai của mình rồi cùng lúc ngoạm cả 10 củ.

Kết quả là phần khoai lang nướng cho bữa trưa cứ thế mà nhanh chóng biến mất.

- Ah!

Thấy đống khoai đang dần biến mất, Sejun mới giật mình ngớ ra mà vội vội vàng vàng thổi nguội củ khoai của mình.

- Hm?

Có ánh mắt đâu đó đang nhìn cậu.

- Không phải là Dơi Vàng…

Có vẻ như ai đó lại đang lén nhìn cậu nữa,…

Chít!

(Ah, em hiểu rồi, anh trai!)

Dơi vàng đã học được cách ăn khoai lang nướng từ thỏ đen.

- Vậy thì là ai?

Cậu ngó nghiêng xung quanh, và rồi nhìn chằm chằm vào bức tượng hắc long đang phun nước…

“Lẽ nào…”

Cậu nhìn xuống củ khoai lang nướng và…

Swish

Lập tức ngẩng đầu lên nhìn bức tượng rồng. Và đó cũng là khi ánh mắt ta chạm nhau~

{G…Gì hả?! Ngươi đang nhìn cái gì?!}

Kaiser nổi sung lên như chột dạ.

“Ổng chẳng thành thật gì cả~”

Sejun bỏ ít khoai lang nướng vào trong một cái rổ rồi trèo lên đài phun nước.

- Ngài Kaiser, xin hãy nhận ít khoai di ạ.

{Hmm… Mất công ngươi đã phải lên tận đây rồi thì ta sẽ thử một ít vậy!}

Miệng thì nói vậy nhưng ổng điều khiển bức tượng rồng một phát đổ hết cả rổ khoai vào miệng luôn.

Khi Sejun quay lại chỗ của mình…

- Huh?!

Đã chẳng còn củ khoai lang nào nữa cả. Cả đám ăn hết mà không thèm phần cậu lấy một củ luôn!

Khi Sejun đang định tập hợp đám động vật này để thuyết giáo một trận ra trò…

- Chủ tịch Park! Tôi giữ ấm cho ngài một củ này, meow!

Theo tự hào chìa ra củ khoai lang nướng vàng ươm mà mình đã cất giữ với một giọng đầy tự hào, như thể cậu nhóc đang cố nói. “Tui giỏi lắm đúng không?!”

Tuy nhiên, tốt quá hóa lốp, cậu nhóc tử tế bóc hết vỏ khoai ra trước khi giữ nên giờ cả củ dính đầy lông Theo.

Khi Sejun đang cân nhắc xem cậu có nên ăn hay không,

- Chủ tịch Park, sao trông mặt ngài kì thế, meow! Đây, ăn cái này đi, meow. Tôi sẽ massage cho ngài, meow!

Cậu nhóc nhét củ khoai lang đầy lông vào trong tay vị chủ tịch nào đó rồi bắt đầu trò “nhào bột” của các hoàng thượng trên mặt Sejun.

Squish, squish.

Kết quả là Sejun cũng chẳng đành lòng mà sau khi nhặt hết lông Theo ra thì cũng ăn hết của khoai lang kia và nhận được một buổi massage mặt từ thương miêu “hoàng thượng”

Tuy nhiên,

- Ptui! Ptui!

Dù cậu có cố thế nào đi nữa cũng chẳng thể bỏ hết lông ra được vì đơn giản là nguồn cơn của vấn đề đang nhào bột ngay bên mặt cậu, lông thì rụng ra như lá rụng mùa thu.

Sau khi kết thúc bữa trưa đầy vất vả, Sejun chuyển chỗ khoai lang từ bên trong hầm ngục ra khu vực chứa đồ cạnh nhà mà không chút ngơi nghỉ. Đây cũng là để bảo quản nông sản.

Mặc dù cậu đã mở rộng hầm chứa ra khá to và làm vài chuyến đi đi lại lại rồi nhưng nó vẫn chưa đầy nổi 10%

- Được rồi, tiếp là ruộng khoai tây nào!

Cậu nhanh chóng di chuyển đến ruộng khoai lang với khoảng 3000 cây khoai được mọc trên đó. Lịch trình hôm nay đúng là chật như nêm. Lát nữa cậu còn phải đi thu hoạch cà rốt nữa.

Nhưng mà nếu hôm nay hoàn thành hết công việc là cậu có thể hoàn thiện được 30% yêu cầu nhiệm vụ nghề nghiệp rồi.

Vậy nên Sejun và đám động vật nhanh chóng hoàn thiện việc thu hoạch rồi chuyển qua ruộng cà rốt.

Và rồi,

Swish, swish.

Khi cả đám đang chăm chỉ thu hoạch cà rốt.

- Ugh! Cuengi!

Củ này không thể kéo lên bằng sức của cậu rồi. Nó là cà rốt khổng lồ đấy.

Kreung!

Nghe bố gọi, báo con vội chạy lại.

Và rồi khi cả hai cha con nào đó cùng kết hợp sức lực với nhau để kéo củ cà rốt kia lên.

Creak

Một củ cà rốt khổng lồ dài đến 3m đã xuất hiện trước mặt họ.

Tuy nhiên, lần này có chút khác biệt so với những loại nông sản khổng lồ khác.

Củ cà rốt khổng lồ ấy đang lơ lửng trên không khí, và biểu tượng nơ đỏ xuất hiện ở ngay chính giữa nó.

[Bạn đã thu hoạch Đền Thờ Cà Rốt Khổng Lồ của Vương quốc Nơ Đỏ]

[Còn 87.818 lần thu hoạch để hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp]

[Kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn tăng mạnh]

[Độ thành thạo kĩ năng Thu Hoạch Lv.4 tăng mạnh]

[Độ thành thạo kĩ năng Thu Hoạch Lv.4 đã đầy, level kĩ năng của bạn lên cấp]

[Bạn nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm]

- Đền Thờ Cà Rốt Khổng Lồ của Vương quốc Nơ Đỏ?

Một nông sản thôi mà sao tên lạ vậy?

Chít?!

Thỏ đen há hốc miệng nhìn thấy củ cà rốt khổng lồ ấy.

Đó là…?!

Củ cà rốt huyền thoại mà nó chỉ mới được nghe qua lời bố kể?!

Và rồi,

[Nhiệm vụ đã được tạo]

[Nhiệm vụ: Dâng 100 thành phẩm của 10 loại nông sản khác nhau cho Đền Thờ Cà Rốt Khổng Lồ của Vương quốc Nơ Đỏ trong voàng 24 giờ và tổ chức lễ hội Bội Thu]

Phần thưởng: Tổ chức Lễ hội Bội Thu, Kĩ năng nghề nghiệp –Khổng Lồ Hóa Nông Sản Lv.1

Cửa sổ nhiệm vụ xuất hiện trước mặt cậu.

- Lễ hội Bội Thu? Khổng Lồ Hóa Nông Sản?

Khi cậu còn đang đọc thông tin nhiệm vụ,

Chít! Chít!

Thỏ đen phấn khích gọi bố nó.

Và rồi,

CHÍÍÍÍÍTTTTT!!!!

Thỏ bố kinh hoàng trước hình ảnh củ cà rốt khổng lồ ấy xuất hiện trước mắt. Nó đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Cà Rốt Vàng một lần nữa sau khi Vương quốc Nơ Đỏ sụp đổ.

Và trước viễn cảnh này, nó đang tự hỏi rằng liệu đây có phải là dấu hiệu cho sự phục sinh của vương quốc Nơ Đỏ là hoàn toàn khả thi không?

Khi thỏ bố đang cảm động phát khóc vì nhìn thấy củ cà rốt khổng lồ kia,

- Hơn 10 loại nông sản á?

Sejun bắt đầu lẩm nhẩm tính số loại nông sản cậu có.

- Khoai lang, khoai lang vàng, khoai tây, cà rốt, cà chua bi, hành lá giải độc, cường hành kiếm, lạc. Huh?! Mới có 8?

Cậu còn phải kiếm 2 loại nông sản nữa mới hoàn thành nhiệm vụ được!

_________________________

Drake: Rốt cuộc vẫn không kịp bom. Haiz…

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

10 ngày r không có thuốc
Xem thêm
Chúc nhóm dịch ngày quốc tế lao động vui vẻ để sớm có chap mới nhé! Vã quá rồi 🥹
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch nhiều! Dạo này cứ thói quen ngày nào cũng vào check chap mới. Dẫu biết là chưa có
Xem thêm
Cảm ơn bạn trans nhé. Dành dụm chương để đọc mà vèo cái đã hết rùi
Xem thêm
Dỗi không thèm đọc luôn
Xem thêm
Có thuốc về là tốt rùi. Thanks cá c trans nhìu
Xem thêm
thuốc về thuốc về!!!!!! à mà không cần lo vụ bom đâu, có thuốc cho con dân là được rồi bác gấu ei =)))
Btw TFNC :Đ (đê ma ma ngồi đọc tới đoạn bọn này ăn cùng nhau mà bụng đói meo kêu ọc ọc hết cả lên rồi -.-)
Xem thêm
Ui~!
Thuốc về!!!! Cám ơn trans nhá!
🥰🥰🥰
Xem thêm
Đừng lo về boom mà~!
Có chap là tui dzui dòi~!
Xem thêm