• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 105: Bị đánh lén

8 Bình luận - Độ dài: 2,485 từ - Cập nhật:

Translator: Melinoe

______________________

- Sao mày lại dám ăn ramen của tao cơ chứ?! Mày này con! Boo - boo - boo - boop!

Sejun vừa quát vừa thè lưỡi về phía Cuengi vì chú ta đã ăn mất mì ramen của cậu. [note59062]

Kkuhehehe. Kruoing!

[Hehehehe. Cái này chơi vui quá nè!]

Cuengi thích thú cười, thậm chí còn nằm ưỡn cái bụng bự nằm lăn dưới đất.

Ngay lập tức, tin nhắn thông báo về sự kiện thứ ba của Lễ Hội Thu Hoạch xuất hiện trên không trung.

- Cuộc Thi Uống Rượu Cà Rốt á?

“Nếu mình vừa ăn hành lá giải độc vừa uống rượu thì có thắng được không nhỉ?”

Nhưng vì các buff đã bị vô hiệu hóa rồi nên khả năng cao là hành lá giải độc sẽ không có hiệu quả.

- Cũng nên thử một lần chứ nhỉ?

Khi Sejun đang đi tới Tế Đài Cà Rốt Khổng Lồ để tham gia cuộc thi

- Chủ tịch Park, ngài phải tặng em út của chúng ta lì xì năm mới nữa chớ, meow!

Theo, vì đã nhận Churu làm quà, bắt đầu quan tâm dơi vàng hơn. Cậu thậm chí còn gọi nó là “em út của chúng ta”.

- Oh! Tất nhiên rồi.

Sejun gật đầu. Dơi vàng chính là người đã mang về đây gói mì ramen đó, nó không những nên được nhận lì xì, mà đáng ra phải được nhiều quà hơn nữa kìa.

(Ngài Sejun, xin ngài hãy nhận lấy cái cúi đầu này của tôi!)

Khi dơi vàng cúi đầu kính cẩn, gập đôi cánh lại

- Ừm. Lì xì năm mới của cậu đây. Giữ gìn sức khỏe nhé, dơi vàng.

(Vâng! Cảm ơn ngài!)

Sau đó

- Đi thôi.

Cậu đi thẳng tới chỗ tế đài cùng với những người bạn động vật.

Huyết Đại Hùng mẹ, Hắc Nhân Ngưu Vương, và đàn thỏ trường thành đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ.

Kreong!

Cuengi chạy đến bên mẹ của mình.

Kreong!

Tuy nhiên, khi cả hai đang nói chuyện, gấu mẹ bỗng lắc đầu.

Krooeeeng!

Sau đó, gấu đỏ nhỏ nằm oạch ra rồi khóc lóc ầm ĩ.

- Chắc là đang ăn vạ để được tham gia cuộc thi đây mà.

Chẳng cần nhìn cũng biết. Cho tới hiện tại, Lễ Hội Thu Hoạch tổ chức chỉ toàn là cuộc thi ăn, khác với lần này, một cuộc thi uống. Trẻ vị thành niên Cuengi đương nhiên không thể tham gia rồi. Sejun thầm chúc gấu mẹ may mắn và bước tới dưới tế đài.

[Thời gian đăng ký còn lại – 7 phút 51 giây]

[Số lượng người đăng ký hiện tại – 532]

Quả là vậy, bởi vì thi uống rượu nên đám thỏ chưa đủ tuổi không được tham gia, số lượng người chơi thấp cũng là do thế.

- Thỏ Đen chắc chắn sẽ tham gia rồi nhỉ, và cả Theo nữa đúng không?

- Tất nhiên rồi, meow!

Mặc dù bé lông vàng không thích đồ uống có cồn, thế nhưng vì muốn được ngồi lên đùi Sejun nên cậu bất chấp.

Krooooeeeeng!

Cuengi khóc nhè nhào về phía cậu.

“Đệch. Sao cô ấy lại ném thằng nhóc cho mình vậy? Kể cả mình có hay chăm sóc Cuengi đi chăng nữa thì thế này vẫn là không được!”

Sejun nghĩ cậu cần phải nói chuyện lại với gấu mẹ, đồng thời lôi mật ong từ trong Ngục Tù Hư Không ra. Cậu định dỗ dành Cuengi bằng mật ong!

Kroooeeeeng!

Như dự đoán, gấu nhỏ lập tức nín khóc ngay khi vừa nhìn thấy mật ong.

- Nếu mày im lặng và ngoan ngoãn ngồi đợi, tao sẽ cho mày thêm một lọ nữa khi cuộc thi kết thúc. Vậy Cuengi của chúng ta có ngoan không nhỉ?

Liếm liếm liếm.

Kreong!

Cuengi đã quá đắm chìm vào mật ngọt, thậm chí còn chẳng ngước lên mà đã trả lời thật to.

Sau khi khiến Cuengi bình tĩnh lại

[Cuộc thi bắt đầu.]

Một tin nhắn nữa lại nhảy ra, một bức tường đỏ mờ mọc lên, bao xung quanh họ. [note59061]

Boom!

Một chai rượu cao tới mười mét chứa những củ cà rốt khổng lồ xuất hiện ở chính giữa khu vực, ở trước mặt các người chơi hiện tại là một cái ly thủy tinh.

- Wow!

Đây là lần đầu tiên mà chủ tịch Park thấy một củ cà rốt to đến vậy.

- Liệu rượu đó có ngon không nhỉ?

Sejun, do chưa được thử rượu làm từ cà rốt bao giờ, hiện đang nhìn chằm chằm chiếc ly thủy tinh chứa đầy rượu cà rốt của mình với đôi mắt tràn ngập hứng thú. 

Cậu nâng ly lên mũi rồi từ từ ngửi, không hỏi han gì cả mà chỉ tập trung thưởng rượu.

- Ứm.

Một hương thơm ngon ngọt và mùi vị đặc trưng của cà rốt nồng đậm tỏa ra.

Ngửi cũng ngửi rồi, giờ là lúc nếm thử.

Sụp.

Cậu nhấp một ngụm.

- Hừm.

Ngay khi rượu chạm vào đầu lưỡi, vị cà rốt đậm đà cùng với một chút đắng bùng nổ trong khoang miệng.

Ực.

Nước rượu cứ thế trôi tuột xuống cổ họng, chẳng quan tâm cậu có muốn hay không.

Haaaa.

Chất lỏng mát lạnh đó chảy xuống thực quản, hương ngọt nhè nhẹ đọng lại trong miệng, thay thế vị đắng chát vẫn còn vẩn vương.

- A~ Ngon quá đi mất.

Ực.

Sejun say đắm hương vị của rượu cà rốt, tiếp tục uống hết ly vừa được rót đầy.

Cậu nốc thêm năm cốc nữa mà không cần đồ nhắm, rồi bất chợt nhận ra:

- Hửm? Mình thấy hơi lâng lâng rồi này?

Sejun lấy ra một cọng hành để giải rượu.

[Vì sự công bằng của cuộc thi, bạn không thể sử dụng vật phẩm khác.]

Đúng như dự đoán, tác dụng của hành đã bị vô hiệu.

- Vậy dừng thôi nhỉ?

Sejun không uống nữa mà định đi ra ngoài, nhưng

[Bạn không thể rời đi cho tới khi bạn uống hết cả chai rượu hoặc tất cả người chơi bất tỉnh.]

- Hay là ngồi đợi?

- Meow, meow, meow~

Trong khi Sejun vừa ngồi đợi cuộc thi kết thúc, vừa xoa bụng Theo

Gào!

Moo!

Squeak!

Đám động vật cũng gầm gừ tán thưởng khi chúng nếm rượu.

Chầm chậm.

Sejun, điên đảo vì rượu, từ từ chìa tay về phía cái ly.

- Chỉ một ly nữa thôi.

Ực.

- Ah.

Hương vị thơm ngon đó khiến cậu thở dốc. Càng uống, cậu càng khát khao nó nhiều hơn.

- Thêm đúng một cốc nữa thôi.

“Uống đi! Mày chỉ sống một lần trên đời mà thôi. Ai biết khi nào mày lại được uống thứ rượu này lần nữa chứ?”

“Không! Bình tĩnh lại đi bro! Lỡ mày say rồi làm ra chuyện ngu si gì đó thì sao? Chết là cái chắc!”

Tiếng thì thầm cãi vã giữa bản năng và lí trí cứ vang vọng trong đầu cậu.

Thế nhưng

- Phải uống cạn mới được!

Phần thắng nghiêng về phe bản năng. Sejun nhìn cái chai đã hết một nửa ở giữa sân, quyết tâm phải uống sạch rượu bên trong mới dừng.

******

Tầng 55 của tòa tháp.

- Cái gì?! Tariq chết rồi?

Grid hoảng hốt lúc nghe tin Tariq đã chết. Ông ta đã cố gắng truy tìm tung tích của Tariq sau khi mất liên lạc vài ngày, nhưng không ngờ rằng anh ta đã chết.

- Đúng vậy, thưa ngài! Anh ta đã bị Iona, Chủ tịch Hiệp Hội Pháp Sư, bắt quả tang đang cho châu chấu ăn trên tầng 67 và bị giết ngay tại chỗ.

- Sao chúng dám giết tộc trưởng của tộc Dã Trư cơ chứ?!

Bang!

Vì không thể kiềm chế được sự tức giận của mình, Grid đấm xuống bàn khiến nó gãy làm đôi.

- Lãnh chúa Grid, xin ngài hãy bình tĩnh. Tôi đã nhận được tin tức Chủ tịch Mason đang điều đặc vụ từ Cục Điều Tra Bí Mật hòng kéo ngài vào vụ này để xử lí tất cả trong một lần. Ngài cần phải xóa mọi dấu vết liên quan với Tariq đi.

Mason, người luôn coi Grid như một cái gai trong mắt, đã hành động bí mật nhất có thể để kết liễu ông ta, nhưng mạng lưới tình báo của Grid thật sự không thể đánh giá thấp được.

Grid từ lâu đã biến một số đặc vụ của Cục Điều Tra Bí Mật, được bí mật điều hành bởi Hiệp Hội Thương Nhân, thành người của mình.

- Không phải lo lắng. Ta sẽ không để lọt bất kỳ bằng chứng nào ra ngoài cả.

Ngay sau khi mất liên lạc với Tariq, Grid đã ra lệnh xóa bỏ mọi dấu vết Tariq để chuẩn bị cho tình huống này, và đội ám sát của anh ta đã xóa sổ một số ngôi làng để loại bỏ bất kỳ nhân chứng nào.

- Thế còn bọn thỏ trắng ở trang trại đó thì sao? Chúng đi chưa?

- Dạ rồi ạ. Dù có cả tá lính gác đứng canh thì chúng vẫn biến mất mà không một ai hay thôi.

- Sắp đến mùa thu hoạch rồi. Tìm kiếm hay bắt cóc ta không cần biết, bằng bất cứ giá nào, mang đám thỏ trắng tới đây cho ta!

- Vâng! Tôi sẽ làm ngay đây ạ!

Thủ hạ đó nhanh chóng rời đi.

Cách.

Grid đứng dậy rồi đẩy giá sách trong phòng ra, để lộ một cầu thang bí mật dẫn xuống tầng hầm.

Bịch. Bịch.

Cầu thang nối với một đường hầm nhỏ, Grid đi hết đường hầm nhỏ thì tới một căn phòng hình vuông rộng lớn.

Ở chính giữa phòng là một bức tượng điêu khắc hình rồng trắng.

- Thần, Grid, bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc với Bạch Long Vĩ Đại.

Bịch.

Lãnh chúa Grid cúi cơ thể ục ịch trước một bức tượng cao 1 mét.

*****

- Heeheehee. Cuối cùng cũng đã học xong. Giờ thì mình có thể đi gặp Sejun rồi!

Aileen hét lên với vẻ mặt sung sướng vì cô đã sử dụng được thành thạo thuật đa hình.

Tất cả những gì cô cần làm bây giờ là đợi tín hiệu từ Kaiser.

- Heeheehee. Muốn thấy Sejun quá đi mất thôi!

Hắc Long Vĩ Đại quan sát Sejun qua quả cầu thủy tinh với gương mặt hào hứng

- A, ngon tuyệt.

Sejun, người đang tham gia cuộc thi uống rượu cà rốt, liên mồm lảm nhảm vì say.

- Ngon đến vậy sao?

Aileen tò mò.

- A, ngon vãi chưởng.

- Ngon quá đi thôi.

- Tuyệt cmn vời.

Sejun cứ liên tục khen “ngon”, “tuyệt” mỗi lần uống khiến mặt Aileen cứ dần đanh lại.

“Hừm. Ngươi thích nó còn hơn cả ta sao?”

*******

[Quản lý tòa tháp hỏi bạn thích rượu hơn hay thích cô ấy hơn.]

- Hở?! Là sao?!

[Quản lý tòa tháp đang tức giận hỏi tại sao bạn cứ liên tục nói nó ngon thế! Ừ ngon!]

- Heeheehee. Aileen của chúng ta đang ghen với rượu đó hả?

[Quản lý tòa tháp phủ nhận điều đó.]

- Heeheehee. Đừng lo. Với tôi, cậu là sự tồn tại duy nhất.

Vì đang phê pha trong men rượu, Sejun thoải mái ngả ngớn trêu đùa.

[...]

[Cuộc thi uống rượu cà rốt đã kết thúc sớm do đã hết rượu cà rốt.]

[Bảng Xếp Hạng Cuộc Thi Uống Rượu Cà Rốt]

1st - Lông Đỏ - Red Fur (1000L)

2nd - Hắc Nhân Ngưu 102 (103L)

3rd - Hắc Nhân Ngưu 72 (102.5L)

..

.

Thật không thể hiểu nổi dùng mấy cái ly bé như này thì đong rượu kiểu quái gì. Sejun không biết, nhưng rượu cứ hết thì ly lại đầy nên cậu có thể uống hoài uống mãi.

[Phần thưởng sẽ được trao cho người đứng hạng nhất, nhì, ba của cuộc thi.]

Họ nhận được một chai chứa đầy rượu cà rốt.

[Bạn sẽ nhận được 10 hạt giống cà rốt vì đã tham dự cuộc thi.]

Sau đó

- Chờ đã.

Sejun gọi to Huyết Đại Hùng mẹ, Hắc Nhân Ngưu 102 và Hắc Nhân Ngưu 72, người đang mau chóng chuồn đi mà không đưa cậu phần thưởng.

- Sao lần này các cậu lại không đưa thưởng cho tôi chứ? Đưa cho tôi đi!

Sejun, người đang say bí tỉ, tự tin giơ tay ra.

- Đừng có mà chạy!

Mặc dù chủ tịch Park đã không thể điều khiển được cơ thể nữa mà loạng choạng lắc lư, cậu vẫn giận dữ hét lớn với những con vật ngây thơ đang đứng im như trời trông.

- Giao phần thưởng ra đây mau!

Kreong!

Emooo!

Gấu mẹ và hai con Minotaur lắc đầu nguầy nguậy, tay giữ chắc chai rượu hơn.

- Heeheehee. Các cậu định giữ lại ăn mảnh đúng không?!

Sejun chắc chắn như đinh đóng cột. Nhìn phản ứng của các con vật, ai cũng rõ mười mươi rằng phần thưởng lần này là một thứ gì đó rất ngon.

- Chủ tịch Theo, lên!

- Rõ, meow!

Theo nhanh chóng giật lấy chai rượu mà Hắc Nhân Ngưu 72 đang cầm. Nếu là bình thường thì đương nhiên là Theo không thể cướp đồ từ tay Minotaur 72, nhưng do đã say nên hắn ta phản ứng rất chậm.

- Lấy được rồi, meow!

- Làm tốt lắm, meow!

Pfft.

Sejun bắt chước cách nói chuyện của Theo và mở nắp chai.

Ngay khi Sejun chuẩn bị đưa lên miệng uống,

- Cái đồ đần này! Cậu sẽ chết nếu uống thứ đó đó!

Pặc!

Khi giọng nói ngạc nhiên của thiếu nữ vang lên, đồng thời có thứ gì đó đập vào sau đầu Sejun.

[Cơ thể của bạn đã nhận một đòn chí mạng.]

[<Sức mạnh: Cơ thể bất khả xâm phạm> đã được kích hoạt.]

[Sức Mạnh Ma Thuật đã được tiêu thụ để bảo vệ cơ thể khỏi bị phá hủy.]

[Bạn hiện đang cực kỳ thiếu Sức Mạnh Ma thuật.]

[Kỹ năng của Long Tộc – Long Bì được kích hoạt.] [note59060]

[Vảy của Hắc Long Vĩ Đại Kaiser đã bị phá hủy.]

Vảy rồng của Kaiser biến mất vào hư không.

*****

Truyện được đăng duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net bởi Melinoe và Drake. Vui lòng đọc tại Cổng Light Novel để ủng hộ hai dịch giả, xin cảm ơn.

___________________

Melinoe: Chap này Sejun xấu tính quá trời (⊙x⊙;)

Dạo này 2 ad rất siêng, khen tụi tui đi!!! [Kiêu ngạo. jpg]

Ghi chú

[Lên trên]
Long Bì: Da Rồng
Long Bì: Da Rồng
[Lên trên]
Semi-transparent red wall, một bức tường màu đỏ mờ, kiểu không trong suốt hẳn mà cũng không vẩn đục hẳn
Semi-transparent red wall, một bức tường màu đỏ mờ, kiểu không trong suốt hẳn mà cũng không vẩn đục hẳn
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

:)) bay luôn vảy bảo mệnh
Xem thêm
PHÓ THỚT
Siêu báo!
Xem thêm
Gud job nhe mấy ad❤️❤️❤️!
Cám ơn vì mấy chap gần đây!
Thương thương! ❤️❤️❤️
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có động lực hẳn (◕ᴗ◕✿)
Xem thêm
PHÓ THỚT
Lâu lâu được mấy cmt của bác làm thấy vừa tội lỗi vừa có động lực luôn!
Xem thêm
Hả.... Aileen thành thạo thuật đa hình rồi á?
Triệu gọi vụ nổ siêu tân tinh đến đây đục con thuyền này! Mấy thứ bình thường phá không nổi nữa rồi!
Xem thêm
PHÓ THỚT
Phải phá mạnh!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm