Lần cuối
Số từ
50.260
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
5.460

Tóm tắt

Nina qua đời vì một cơn đau tim bất ngờ. Tỉnh dậy, nàng thấy mình lạc vào một thế giới kỳ lạ, được đám ác ma hộ tống đến cung điện của một Ma Vương quyền lực.

Cứ ngỡ sẽ đối mặt với cảnh tra tấn kinh hoàng, nào ngờ vị Ma Vương ấy lại bất ngờ tuyên bố muốn nhận nàng làm con gái nuôi.

Vậy là từ đó, Bắc địa có thêm một Tiểu Công Chúa đầy bất đắc dĩ!

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa (Fix)
  2. 02.Tạm Thời Để Đó
Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa (Fix) *
Tạm Thời Để Đó *
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (61)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc viết genben, nếu có lỗi nào mọi người cứ gạch đá thoải mái, mình nhận hết 🐧
Xem thêm
Adu mạnh dữ 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@.****.: 🐧🐧
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Theo những gì đã tính trước trong kịch bản mà tôi đã cook thì màn đệm sẽ dừng ở 25k từ, mà thế quái nào khi viết đến thì mới chỉ được 50% nội dung 🤡
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vốn tui định xong quyển này mới gộp cơ mà nay rảnh quá nên làm luôn, nội dung các chương gộp gần như không thay đổi gì, riêng nội dung chương mới nhất là gộp từ một phần chương cũ và chương mới 🐧
Xem thêm
Tưởng chap mới ai dè :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có chap mới mà, đợi tui đăng xong cái đống gộp đã💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn vì 5k view 👀
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Coi lại cách tách chương nhé. Nhiều chỗ tình tiết lẫn giọng văn đều đang liền mạch mà cứ đủ 2k từ là ngắt ngang, chẳng có chút ý nghĩa gì mà còn làm ngắt mạch đọc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn vì đã chỉ ra sai sót này nhé, mình sẽ xem và chia lại các chương sau khi đã hoàn thành màn đệm để tránh loạn😅
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
CN mà còn flop hơn ngày thường nữa 🤡
Xem thêm
AUTHOR
Bạn nên nghiên cứu thêm về giờ đăng nè, dù sao thì đăng vào giờ nào cũng rất quan trọng đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Như Tuyết: Thường thì sau khi viết và edit lại xong thì mình sẽ đăng luôn chứ không để ý mấy cái này lắm 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Do chuyện còn ngắn nên việc xây dựng được cái form đầu để cbi farm quái cũng khá ổn r, nhưng thật sự mình mong cái "chu đi cửu tộc" của gia tộc Veldor không phải là tình huống drama để tôn cái uy mà nó sẽ liên quan đến một event nào đó. Chứ đường đường là một bá tước, chức cao, trọng vọng, ai đần đến cái mức đi nói xấu con gái của Ma Vương, nhất là con gái của "thằng máu trâu" nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã góp ý nhé.
Mình không thể tiết lộ quá nhiều về nội dung kế tiếp, nhưng bạn hãy yên tâm rằng mọi thứ ở màn đệm đa số là hố mà mình đào để lấp dần ở giai đoạn sau 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã được một tuần mà vẫn chẳng được mấy viên gạch nhỉ 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
2025 view, yeah một số đẹp
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sao vậy bro🤔
Xem thêm
Đã ăn cướp còn la làng
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Truyện đang theo hướng main yếu đuối nhưng đc nhiều kẻ mạnh bao bọc à, riêng đầu truyện tới giờ thì chưa có gì thú vị, trừ một vài chỗ khá khó chịu vì main hay lạm dụng trò khóc lóc làm t cảm giác nó như bê đê vậy, thứ 2 là nó chuyển sinh vào giữa một đám quỷ thế này mà cũng ko có ý thức nghĩ đến bản thân mạnh hơn. Hay là mới chuyển sinh vào đã tin tưởng cái đám này sẽ bảo vệ hay ko làm hại nó suốt đời :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn nhận xét của bạn. Về ý thức mạnh lên của main thì do truyện còn ngắn nên đâm ra mình chưa thể hiện rõ ra được, mọi thứ đều diễn ra khá dồn dập ngay từ ban đầu và nếu bạn để ý kỹ thì thời gian trong truyện mới chỉ trôi qua một ngày. Còn cái trò khóc lóc thì mình đã hạn chế nó lại từ các chương tiếp theo trong cái kịch bản đã nấu ra.
Còn về vấn đề main tin tưởng lũ quỷ vô điều kiện? Không, thực tế là nó không tin tưởng hoàn toàn đâu, nhưng có một vài thứ chỉ nên dừng lại ở mức độ nào đó thôi nhỉ? Biết nhiều nhưng thực lực = 0 sẽ không giải quyết được vấn đề ngược lại gây hoang mang thêm.
...
“Còn Nina thì khác. Ngay từ đầu nàng đã có một thân phận rõ ràng, lại còn được nhận nuôi bởi Ma Vương, kẻ thống trị đáng sợ của vùng đất chẳng khác gì địa ngục này.
Nàng không rõ vì sao hắn lại đối xử tốt với một cô bé tứ cố vô thân như mình. Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ quá sâu về điều đó.
Chỉ cần hắn không có ý định làm hại nàng là được.”
...
Lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều vì đã bỏ thời gian ra đọc và chỉ ra những thiếu sót. Mình sẽ nỗ lực cải thiện nội dung hơn vào các chương tiếp theo ☺️
Xem thêm