• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tôi Sẽ Cho Cô Nếm Thử Cảm Giác Của Kẻ Cô Độc

Chương 12 Cuộc Bàn Luận Của Nhóm Nữ Sinh

2 Bình luận - Độ dài: 2,798 từ - Cập nhật:

Sau náo nhiệt từ sự kiện TMK, mọi người tại khu trại cũng đang dần trở về với lều của mình. Tuy là chia nhóm trộn đều giữa hai lớp nhưng khi đi ngủ tại lều, mọi người có thể tự chọn chỗ theo ý thích. Dù sao mục đích của chuyến đi này cũng đề cao tính giải trí và thư giãn cho học sinh.

Với phương châm như vậy lại không bị quá kiểm soát của giáo viên, điều tất yếu từ những hội nhóm con gái tự tập nói chuyện xuyên đêm với nhau là tất yếu sẽ xảy ra.

Tại một căn lều của nhóm nữ sinh lớp A, nơi này có đặc biệt hơn đôi chút những căn lều khác bởi trong  lều là những cô gái gần như là nổi bật nhất của lớp. Đúng là những người nổi bật vẫn thường thu hút lẫn nhau.

“Tắt đèn đi nào Yumi.”

“Xong rồi!”

Mika Rin kéo chiếc chăn cuối cùng lại đúng vị trí, những chiếc chăn được xếp lại sát nhau nhất có thể để họ có thể dễ dàng tâm sự hơn.

“Phù! Mới ngày đầu tiên thôi mà bao nhiêu chuyện rồi, không biết mai sẽ sao nữa.”

Misaki Iu, thở dài có chút mệt mỏi khi vừa ngồi xuống chăn. Đây là một cô nàng khá dễ gần trong lớp, vẻ ngoài cao ráo cùng mái tóc bồng bềnh đen óng khiến cô nàng trở nên khá xinh đẹp trong mắt mọi người.

“Chuyện xe cũng là ngoài ý muốn mà, dù sao tớ thấy mọi người cũng khá dễ gần. Mà vụ của Aki cũng tương đối bất ngờ nhỉ.”

Namiko Mi đáp lại với gương mặt khá dễ chịu, đúng với sự tích cực thường thấy của cô nàng. Không chỉ tính cách mà vẻ ngoài của cô nàng này lúc nào cũng toát ra sự tích cực, trang phục thường là màu sáng năng động, mái tóc vàng ngắn ôm sát mặt năng động cùng đôi mắt nai biết cười. Bên cạnh mọi người cô luôn tạo cho họ sự dễ chịu.

“Đúng là có chút bất ngờ nhưng tính ra nó vẫn nằm trong dự báo thôi.”

Mina Ni đáp lại với vẻ mặt không mấy biểu cảm. Vẫn thường nói trong một nhóm có những sự đối lập nhau về tính cách mới tồn tại lâu dài. Vậy thì đối lập với Masaki chính là Mina. Một cô nàng được bao quanh bởi sự nghiêm nghị và trưởng thành. Mina cũng là một trong số ít học sinh ở trường luôn mặc đồng phục. Điểm nổi bật nhất của cô nàng có lẽ chính là đôi mắt lúc nào cũng hơi khép nhưng luôn tạo ra sự nghiêm trang trên nét mặt khi nhìn vào.

“Nhưng dù sao màn thể hiện trực tiếp của cậu ấy cũng rất hoàn hảo, nó đã minh chứng cho thực lực đó rồi.”

Namiko cũng thể hiện sự đồng tình.

“Tính ra chúng mình mới vào trường thôi, mọi người đã có ai nói chuyện với cô ấy chưa, chắc chắn Yumi có rồi nhỉ.”

Lần này là một cô nàng dễ thương khác với mái tóc mì tôm xoắn dài cùng gương mặt tròn trĩnh tên là Mika Ran lên tiếng. Trái ngược với một vẻ ngoài dễ thương mỏng manh như vậy, tính của Mika lại sở hữu một khả năng quan sát khá tốt cùng một tính cách chín chắn ít ai có.

“Ừ! Mình từng tiếp xúc qua, cậu ấy rất tuyệt và tạo ra cho mình một cảm giác vô cùng hoàn hảo. Trong tương lai có lẽ sẽ là đối thủ lớn nhất cho lớp mình.”

Yumi đáp lại khá chút đăm chiêu.

“Ồ, Yumi thì ra tham vọng vậy sao. Coi Aki Du là đối thủ thì hẳn phải hướng tới top 1 rồi.”

Mika ngay lập thức thể hiện sự phán đoán của mình qua lời nói và biểu cảm của Yumi.

“Điều đó mình không phủ nhận. Rõ ràng ai cũng muốn phấn đấu để mạnh mẽ hơn.”

Yumi cũng không hề có ý che dấu. Dù bề ngoài mọi người quen với Yumi hoạt bát vô tư nhưng với những người bạn thân của cô thì đều biết một điều, Yumi rất nghiêm túc với công việc.

“Đúng vậy nhỉ, thực ra theo mình quan sát trong lớp mình rất có tiềm năng đó. Nếu tính riêng những thông tin ban đâu tớ thu thập về các lớp, thì có lẽ lớp C của Aki sẽ là đối trọng lớn nhất với chúng ta. Tất nhiên những nhân tố trong lớp chúng ta… thật may mắn là có rất nhiều người xuất sắc.”

Mika lúc này cũng như hòa vào sự nghiêm túc của Yumi mà nghiêm túc đánh giá.

“Ý cậu là tiềm năng của chúng ta trong top đầu sao? Cung đúng, nếu tính sơ sơ nhưng gương mặt nổi bật thì Yumi, Suzuki, Hatoma, Hajima…”

Mina cũng tiếp nối vấn đề bằng cách liệt kê những cái tên nổi bật mà cô hay những người trong lớp đánh giá có thể dẫn dắt bọn họ.

Rõ ràng việc thứ hạng các lớp tác động trực tiếp đến những quyền lợi của chính học sinh. Do đó việc những nhân tố nổi bật trong một lớp, những nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ tới thứ hạng của lớp chính là điều mà ai cũng để ý.

“Này này… mấy cậu nói về chủ đề đó không thấy chán à. Nó không giống chủ để nói chuyện của con gái chút nào, đây không phải cuộc họp bàn chiến lược đâu!”

Cô gái cuối cùng trong nhóm, Hanako Di gằn dọng cắt ngang những bàn luật, nét mặt cô nàng đang vô cùng khó chịu.

“Hi hi! Đúng nhỉ, hơi sớm để bàn về nó. Có lẽ nên thư giãn chút.”

Yumi hơi nghiêng đầu cùng nụ cười giảng hòa. Đúng là có lẽ nên thư giãn lúc này.

“Mà tiện từ câu chuyện vừa rồi, lớp mình có mấy anh chàng không tế đấy chứ.”

Hanako cười cợt nhấp nhả.

“Gì đây, Hanako lại định dụ dỗ anh nào à.”

Namiko dùng một ánh mắt có chút cà khịa nhìn về phía Hanako.

“Có gì đâu, chỉ là thấy có đôi chút thú vị!”

Hanako nở một nụ cười ranh mãnh. Có lẽ trong đầu cô nàng lại nảy ra ý nghĩ đen tối gì rồi.

“Haizzz! Không biết anh chàng xấu số nào lại chuẩn bị ra nhập danh sách người yêu cũ của cậu đây.”

“Cậu nói cứ như mình tệ lắm vậy! Yêu đương với mình bọn họ cũng được lợi mà.”

Hanako khẽ hất tóc với vẻ tự hào. Đây có lẽ là cô nàng ‘bad girl’ nổi tiếng nhất của năm nhất. Nghe đồn số bạn trai qua tay cô nàng không dưới 20 người, thậm chí có những anh chàng bị đá ngay sau một giờ hẹn hò.

Hanako sở hữu một ngoại hình khá bốc lửa, làn da rám nắng, Mái tóc nửa đỏ nửa vàng được cột cao. Gu thời trang của cô nàng thường là những bộ đồ có thể khoe ra đường cong hoàn hảo của cơ thể mình, cùng phong cách trang điểm khá đậm. Chỉ từ vẻ ngoài thôi cũng đủ cảm nhận được độ ăn chơi của cô nàng này đến đâu rồi.

“Đúng nhỉ! Vậy giờ cậu đang để ý ai rồi?”

“Cái tên Hatoma khá thú vị đấy chứ!”

“Ồ, cậu ấy sao! …

Namiko hơi khép mắt lại vẻ trâm chọc.

“Ừ! Mình thấy tên đó cũng khá, hơn nữa nhìn cũng đẹp trai lắm.”

“Đúng là như vậy nhỉ! Nhưng mình cảm thấy hai người không hợp nhau đâu, cậu ấy khá nghiêm túc đó.”

“Đúng là như vậy, thực ra mình đã thử tiếp cận cậu ta vài lần…”

“Này, hay chúng mình thử đánh cược đi! Xem lần này bad girl Hanako có cưa đổ được trai đẹp Hatoma không nè.”

Misaki liếc nhẹ ánh mắt sang những người còn lại như ra dấu điều gì đó.

“Hay đó hay đó! ai tin thì dơ tay nào.”

Yumi cũng hiểu ý mà khiến cho câu nói của Misaki liên mạnh bằng một đề xuất, và tất nhiên giống như một cuộc dàn xếp, chẳng có ai dơ tay.

“Quá đáng!”

Hanako làm ra vẻ bất lực mà hét lớn trong sự cười đùa của mọi người.

“À những nhắc Hatoma mới nhớ, hình như cậu ấy khá thân với Yagami…”

Mina chợt ngắt ngang niềm vui đó với câu nói của mình.

“Hả, ý cậu nói đến cái tên tự kỷ Yagami ấy hả?”

Hanako khi nghe đến cái tên Yagami lập tức sắc mắt biến đổi sang sự khinh bỉ.

“Đúng là cậu ấy mình cũng khá bất ngờ khi thấy họ nói chuyện, nhưng cậu có vẻ hơi không thích cậu ấy thì phải?”

Mina hơi cười trừ cho câu hỏi của mình, có lẽ khi nói ra cô mới thấy nó có chút dư thừa.

“Còn phải hỏi sao, cái tên thất bại của xã hội đó. Loại người như hắn là thứ tớ ghê tởm nhất.”

“Nhưng sau này mà quen Hatoma thì có lẽ sẽ gặp và nói chuyện với cậu ấy thường xuyên hơn đó. Yumi nhỉ!”

Namiko đá mắt rủ rê Yumi tham gia cuộc trêu trọc này.

“Yumi…”

Namiko thực hiện lời nói của mình với một thanh điệu lớn hơn.

“Há… à… ừ!”

Yumi sau tiếng gọi đó mới bất ngờ mà giật mình đáp lại.

“Cậu nghĩ gì vậy, lẽ nào cậu và tên Yagami đó…”

“Không không có đâu!”

“Ha ha! Tất nhiên rồi, đường đường top 10 nữ thần của Tokyo JO, làm gì có chuyện…”

Mika trước sự lúng túng của Yumi cũng giúp đỡ lời, tiện thế còn đưa ra phép so sánh như để đánh tan mọi ý tưởng trêu chọc đằng sau của mọi người giúp Yumi.

“Chuyện đó thì đúng là không thể, nhưng mình để ý từ sau vụ Jundo hôm đó, Yumi cũng lạ lắm nha. Hôm đó cậu đã nhìn thấy cái gì của tên Yagami đó vậy. Từ sau hôm đó mình cảm giác cậu thường cố tránh né những gì mọi người bàn về Yagami.”

Mika như đã có một quan sát tỉ mỉ về Yagami cũng như Yumi sau vụ va chạm hôm đó với Jundo.

“Đúng đó, hôm đó cậu đã thấy gì vậy. Mình cũng khó tò mò nhưng do lúc đó hỏi cậu lại né tránh nên mới để dịp khác. Nhưng nếu thật sự không muốn nói thì cũng không sao đâu, đừng để tâm.”

“Thực ra cũng không có gì, chỉ là hôm đó nhìn trực diện Yagami mình thấy cậu ấy giống một người quen cũ thôi. Trong quá khứ mình có xảy ra hiểu lầm với cậu ấy nên hôm đó cảm thấy hơi bất ngờ, và khi mọi người hỏi thì mình cũng né tránh vì không muốn nhớ lại kí ức đó thôi.”

“Hiểu rồi! Làm khó cậu rồi Yumi.”

Mika nắm lấy tay của Yumi dịu dàng.

“Cám ơn mọi người.

“Vậy mình nói chuyện khác đi… tớ thấy Gaki bên lớp F cũng rất đẹp trai đó…”

Misaki lập tực cố đánh lạc câu truyện đi một hướng khác thật nhanh, tất nhiên mọi người cũng đều hiểu ý mà cuốn theo.

Thực ra lời nói của Yumi chỉ đúng một nửa. Thứ thật sự khiến cô nàng và Jundo phải đứng hình vào ngày hôm đó chính là ánh mắt sắc lạnh của Yagami. Ánh mắt với sự lạnh lẽo thăm thẳm, khiến cho đối phương như bị bóp nghẹt hơi thở bởi sự đáng sợ.

Chính Yumi cũng thường giật mình khi nhớ lại sự kinh hoàng hôm đó. Cô cũng thừa thông minh để tự nhận thức được, Yagami không phải kẻ bình thường với ánh mắt như vậy. Việc cậu ấy thường thu mình che giấu chắc hẳn có lý do riêng không muốn ai biết, vậy nên nếu cố ý tiết lộ bí mật đó hôm đó không khác nào tuyên bố đối đầu với cậu ta cả. Dù Yumi có xuất sắc tới đâu thì chỉ riêng áp lực từ ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến cô không dám mạo hiểm.

Cách sự huyên náo của những cuộc trò chuyện trong lều trại khoảng 100 bước chân, sau khi xác nhận không còn ai chú ý, Yagami lúc này mới lấy điện thoại ra.

Sau một vài động tác bấm và chờ tín hiệu, đầu bên kia cũng bắt máy.

“Chào!”

Yagami nên tiếng trước để mở đầu câu truyện.

“Là cậu sao?”

Giọng nói với chút mệt mỏi cùng một thái độ không có gì bất ngờ đáp lại.

“Sao vậy gặp tôi không vui à. Siêu đại nữ thần mới Aki Du.”

“Hừ, cái cách nói chuyện của cậu sao đáng ghét thế nhỉ!”

“Vậy sao, tôi thấy trên mạng họ nói vậy nhiều mà.”

“Thôi đi, vào vấn đề chính đi. Mục đích cậu gọi chỉ vì tiền thôi chứ gì!”

Giọng nói của Aki nghe vẻ có chút hờn dỗi, dám cá nếu nói chuyện trực tiếp cô nàng sẽ trưng ra một bản mặt khó coi cho xem.

“Tất nhiên đó cũng là một phần, một phần muốn chúc mừng cậu mà. Dù sao đã được tôi giảng dạy mà không làm được việc thì tôi cũng mất mặt chứ.”

“Xem ai nói kìa, rồi ai là kẻ gài bẫy đây hả.”

“Thực ra do tôi thấy cậu rất có tiềm năng, không muốn một viên ngọc tiềm năng bị bỏ lỡ. Còn việc lấy tiền là do qua tiếp xúc  biết cậu là một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn rất tinh tế. Nếu không lấy tiền mà giúp đỡ không cậu sẽ áy náy chứ, nên tính ra phải lấy mà phải lấy nhiều một chút…”

“Thôi được rồi! Thuật xảo biện của cậu tôi được lĩnh giáo rồi. Vậy tiền sẽ chia cho cậu bảy phần, thực ra tôi không cần số tiền này lắm nhưng vẫn muốn giữ lại một chút để coi như phần thưởng cho mình. Cậu thấy sao?”

“OK, tôi không có ý kiến.”

Yagami với món hời lớn như vậy tất nhiên không thể từ chối, ban đầu cậu chỉ tính chia đều nên có đôi chút bất ngờ với sự hào phóng kia.

“Vậy chúng ta hẹn một địa điểm đi.”

“Vùng biển khu Onsi, cậu thấy sao.”

“Nơi đó không phải hơi xa sao, mà nơi đó hình như cũng ít không nổi tiếng lắm thậm chí còn ít người biết.”

“Thì tất nhiên phải vậy để tránh bị phát hiện rồi, hoặc là cậu có thể nhờ người mang tiền tới chỗ tôi.”

Sau TMK, độ nhận diện của Aki không chỉ đơn giản là phạm vi trong trường hay thành phố nữa, nó đã ở mức độ toàn quốc. Vậy nên sẽ là mạo hiểm nếu điểm hẹn không được chọn chu đáo.

“Thôi thì đi biển đi, dù sao tôi cũng muốn thư giãn đôi chút.”

“Vậy… vậy sao!”

Yagami có chút ngập ngừng. Vụ đi biển ở nơi xa chỉ là một chút trêu chọc Aki thôi, thực tế Yagami cũng chỉ nghĩ là nếu đi xa vậy Aki sẽ đề xuất cách làm nhờ người khác đưa giùm thôi. Rõ ràng việc cô nàng không ưa gì Yagami thì thật khó có chuyện phải mất thời gian đi tới nơi xa như vậy.

“Vậy cứ quyết định như thế nha! Có gì tôi sẽ liên lạc lại sau.”

“Hiểu… hiểu rồi, mà khoan hay là…”

“Cứ vậy nhá, Bye.”

Ngay sau câu nói đó, Aki cũng tắt máy mà không cho Yagami kịp phản ứng. Dù có chút ngoài dự tĩnh như không sao.

Yagami cũng nhanh chóng cất điện thoại rồi trở về lều, tuy nhiên trong đầu cậu lúc này cũng khó tránh khỏi một vài suy nghĩ vẩn vơ.

“Mọi việc có vẻ đã ổn rồi, số tiền mình cần cũng đã ổn. Nhưng Aki à, từ giờ cậu nên cẩn thận thì hơn đấy. Akiho Mai không đơn giản là một nữ thần hoàn hảo thánh thiện đâu, cô ta là một kẻ vô cùng dã tâm và thông minh. Bên cạnh còn có Kanji, một con quái vật rất đáng sợ, thật sự nếu phải đối đầu đến tôi cũng không lắm chắc phần thắng với anh ta đâu. Chúc cậu đủ may mắn để tồn tại!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Thanks bạn nha, bây giờ mình mới onl lại
Xem thêm